1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng quanh thế giới qua forum

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Kimi đi chuyến vừa rồi có thực tập được nhiều tiếng Hoa không?
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Thực tập thì ít mà cãi tiếng bồi thì nhiều .
    Một lần khi Kimikamo đi xe lửa từ Hàng Châu đến Tô Châu. Đến ga Tô Châu thì đã hơn 11h đêm. Kimikamo kéo va li ra cổng ga đón taxi về khách sạn. Nào ngờ hỏi mấy chiếc đậu gần đấy chiếc nào cũng lắc đầu quầy quậy. Thì ra là mình đi gần quá người ta không thèm chở.
    Thế là Kimikamo ngoắc xe ôm ( giờ mới biết ở TQ cũng có xe ôm, sao giống VN thế không biết). Đưa cho ổng tờ hướng dẫn đường đến khách sạn của Kimi, số 286 đường Cảnh Đức. Ông tài xế bảo "20 tệ" (tương đương 40 ngàn đồng VN), Kimi ừ luôn.
    Leo lên xe chạy một hồi tới đường Cảnh Đức. Đường phố ban đêm vắng vẻ im lìm.
    Kimikamo liếc nhìn số nhà 2 bên đường, thấy đã đến số 160 rồi, vậy là sắp đến khách sạn.
    Chưa kịp mừng thì tự nhiên ông tài xế chạy xe chậm lại, quay đầu ra sau bảo:
    _Đến nơi rồi, xuống xe đi.
    Kimikamo ngạc nhiên quá, bảo:
    _Chưa, đã đến khách sạn đâu.
    _Khách sạn nào, anh bảo tôi chở anh đến đường Cảnh Đức. Thì đây là đường Cảnh Đức rồi đây.
    _Cái gì, hồi nãy tôi bảo anh chở đến khách sạn mà.
    Hờ, ông này định giở trò rồi. Kì kèo qua lại mấy câu, cuối cùng ông tài xế bảo:
    _Anh đưa thêm 10 tệ tôi chở đến khách sạn.
    Nhưng Kimi nhất quyết không chịu. Nói một hồi ổng hạ giá xuống còn 5 tệ, vậy là tổng cộng 25 tệ. Kimikamo vẫn không chịu. Ông tài xế tiếp tục chày cối:
    _Thêm 5 tệ đi, từ đây đến đó còn xa lắm.
    _Xa gì mà xa. Đây là số 160 rồi, khách sạn số 286 làm sao xa được.
    Cuối cùng thấy có vẻ không kiếm chác được gì từ cái hạng keo kiệt như Kimi, ông tài xế đành tiếp tục chở Kimi đi tiếp đến khách sạn. Lúc đó Kimikamo mới chịu trả 20 tệ như thỏa thuận ban đầu.
    Đúng như mình dự đoán, chạy thêm 3,4 phút là đến nơi rồi, thế mà thằng cha này còn định moi của mình thêm 10 tệ.
    Lại trộm nghĩ, nếu lúc đó mình là con gái thì cũng chẳng biết thế nào. Có khi là đành chịu trả thêm 10 tệ để ổng chở đi tiếp cho rồi. Chứ giữa đêm khuya đường vắng vẻ như vậy cũng hơi ớn.
    Mà nếu mình là con gái thì có khi ổng không chỉ đòi 10 tệ thôi cũng nên.

    Được kimikamo sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 24/04/2007
  3. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chà, Kimi cương quyết quá nhỉ. Đi đêm khuya vắng vẻ đúng là sợ thiệt. Summer mà như kimi thì nhất định ko đi chuyến tàu đêm. Còn nếu nhất thiết phải đi thì summer sẽ ở lại ga cho đến sáng rồi mới về.
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    À thật ra cũng không có gì đáng sợ. Khi đến khách sạn, Kimikamo xuống xe, trả tiền, cảm ơn anh chàng lái xe và bảo, "Đấy, đâu có xa lắm đâu". Thấy mặt anh ta có vẻ hơi sượng sùng.
    Thật tình mà nói Kimikamo thấy dân TQ vẫn đàng hoàng chán. Đi vào nhà hàng, khách sạn, đi taxi... không bao giờ cần tiền bo. Cứ trả đúng giá niêm yết là được, rất dễ chịu cho khách du lịch. Người phục vụ nói chung cũng không bao giờ vòi vĩnh tiền bo. Mình không bo họ vẫn phục vụ tận tình và chu đáo.
    Tình trạng an ninh cũng khá tốt. Kimikamo cũng không thấy có nạn đeo bám, bắt chẹt khách du lịch như thường thấy ở một số nước khác.
    Thằng bạn ngày xưa cũng học LHP vừa đi Ai Cập về, kể cho Kimikamo nghe chuyện như sau:
    Hôm đó nó và 2 người nữa đi thăm Kim tự tháp. Trên đường đi thì có một người đàn ông dẫn lạc đà đến làm quen, bắt chuyện, xong rồi mời bọn nó ngồi lên lưng lạc đà.
    Bọn này tính cẩn thận nên hỏi giá tiền bao nhiêu. Ông kia bảo "Miễn phí".
    Thế là cả bọn sướng quá, hí hửng leo lên cưỡi lạc đà. Đi được một quãng, ông kia kéo lạc đà dừng lại và...đòi tiền. Thằng bạn Kimikamo bảo: "Hồi nãy ông nói không mất tiền mà".
    Không ngờ ông kia trả lời: "Đúng rồi, leo lên thì không mất tiền, nhưng...leo xuống thì phải trả mỗi người 1 USD".
    Con lạc đà to cao kinh khủng, phải cao gấp 3 lần con ngựa. Cưỡi lên lưng nó rồi đố ai dám tự mình nhảy xuống. Cuối cùng cả bọn phải móc mỗi người 1 USD trả cho ông kia, ổng mới bảo con lạc đà quỳ xuống cho mọi người leo xuống.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Angie: này, thế cô trưng blog, có đứa x nào nói gì không, thái độ ra sao
    X: hihi, ko nói gì hết, im lặng, heheh
    Angie: tỏ ý gì chăng
    X: tại thật ra cũng ko đến nỗi, tại mình ghét cái tính nói đi nói lại, 1 lần thôi. đàn ông đừng có nhỏ nhen
    Angie: ối, tôi cũng có tính ấy. nhỏ nhen thì đàn ông đàn bà đều như nhau cả
    X: nhưng Angie ko có kiểu ghen tị
    Angie: ối, tôi ghen, nhưng vì CÁI mà tôi ghen thì x phải là phòng ốc
    X: ừa, ghen thì ghen cho đáng
    Angie: k hẳn, ví dụ con nào xinh thì tôi cũng ghen, chứ vừa gì đâu
    X: làm cái gì cuối cùng cũng là chữ ĐÁNG thôi, heheh
    Angie: khốn nỗi x có mấy ai xinh hơn mình
    X: nhưng Angie xinh thì Angie đi làm gì, đi nói xấu người ta à
    Angie: chả làm x gì, sướng thế thôi
    X: thấy chưa, còn đây là đi nói xấu

    Không có kiểu ghen tị, nhưng có kiểu thấy gì quý giá thì giấu diếm giữ riêng cho mình, úp úp mở mở để không ai có được. Thế cũng nhỏ nhen chả kém gì cả. [​IMG]

    Cũng vì nhỏ nhen như vậy nên bao năm nay không dám khoe ai bộ 2 hình chụp Nhà thờ Đức Bà, một bức ban ngày, một bức ban đêm đã lên đèn.

    Bức đầu tiên chụp vào ngày mùng 2 Tết một năm nọ, bức thứ hai là của một người bạn. Bức đầu tiên scan lại từ hình rửa từ phim, màu nhợt nhạt hơn ảnh gốc nên phải chỉnh cho ấm hơn. Bức thứ hai hơi nhòe, nhưng màu ấm và đẹp quá.

    Cũng vì nhỏ nhen như vậy, nên chỉ dám up hình resize bé xíu lên thôi.

    [​IMG] [​IMG]

    Chắc chắc có hàng ngàn bức ảnh từ góc độ này, nhưng để có một collection tương phản ngày - đêm, sáng - tối, tĩnh - động thì không phải ai cũng có được. Và vì vậy mà mình nhỏ nhen...
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://uk.travel.yahoo.com/p-promo-2946038
    The 10 worst cities for pickpockets
    TripAdvisor travellers and e***ors have compiled a list of ten cities where pickpockets are most likely to strike. Visitors would do well to watch their bags in major European cities, where many popular outdoor attractions are tourist havens - and prime targets for purse-snatchers.
    ?oPickpocketing is a true art and whilst thieves can strike anywhere, home or abroad, tourist hot-spots often yield far richer-pickings. The combination of an awe-struck traveller and a bag bulging with local currency, not to mention passports, cameras and cre*** cards, is an appealing prospect for any light-fingered thief,? said Amelie Hurst, TripAdvisor spokeswoman.
    1. Barcelona, Spain
    One TripAdvisor reviewer compares Barcelona pickpocketing to a generally practiced and accepted sport, like football. For those who''d rather stay off the field, take caution: Las Ramblas, the famous wide, pedestrian walkway full of life, music, and people at all hours of the day and night, is the perfect place to get your purse poached.
    2. Rome, Italy
    With its ancient buildings and astounding historical and cultural attractions, Rome is full of both tourists and incredible things to sightsee. With thousands of people admiring the Trevi Fountain or the Pantheon, it''s easy for a pickpocket to lift a camera or purse with a quick snip of scissors or some clever handiwork with a zipper.
    3. Prague, Czech Republic
    The famously beautiful Charles Bridge is lined with 30 baroque-style statues, as well as thousands of tourists who crowd its ancient stones each year, making a perfect recipe for pickpocketing. Before taking in the view of the Vltava River and the Prague Castle beyond, be sure valuables are strapped down.
    4. Madrid, Spain
    El Rastro flea-market and the crowded metro are often cited as spots where unfriendly pickpocket schemes can put a damper on a visit to this beautiful city. However, travellers should also beware that in museums ( Madrid has many) pickpockets can be crafty as well, preying on distracted tourists.
    5. Paris, France
    The City of Light draws enormous crowds from the base of the Eiffel Tower to the steps of Sacré-Coeur and everywhere in between. But enormous crowds can also be found below ground, in the city''s metro system, where travellers should be especially cautious.
    6. Florence, Italy
    It is certainly easy to see why tourists would be distracted by the majestic beauty of Michelangelo''s David and the other incredible and awe-inspiring works of art and pieces of history all around Florence . When admiring Michelangelo''s creation, or at its replica in busy Piazza della Signoria , be alert that others may have their attention on your wallet.
    7. Buenos Aires, Argentina
    Buenos Aires is a vibrant and culturally rich city with much to offer, from the famed Teatro Colon to the city''s many distinct neighborhoods. However, if while sightseeing you find you are suddenly covered in ?obird droppings? (likely mustard) and a ?ofriendly? local (likely a thief) happens to be standing by with napkins to help you clean up, beware.
    8. Amsterdam , Netherlands
    It''s easy to get carried away in Amsterdam with so many fun things to see and do, but don''t be too taken in by the canals and the friendly, laid-back atmosphere ?" pickpocketers have been known to take advantage of countless tourists in this enchanting city.
    9. Athens , Greece
    This legendary city features countless ancient monuments, many of which are outdoors. Whether visiting the Parthenon on the Acropolis, or anything else in this magnificent historic city, keep the bags close to your chest while your eyes admire the rest.
    10. Hanoi , Vietnam
    The capital of Vietnam has its charming Old Quarter, littered with monuments and colonial architecture, and the city also features 600 temples and pagodas, making it a beautiful and unique place to visit, but also a place to stay alert for mischief.
    TripAdvisor''s Top 5 Tips to Avoid Being Pickpocketed
    1. Never keep your wallet or valuables in your back pocket, even if it buttons up?"it''s by far the easiest target.
    2. Beware of the distraction tactic, such as dropping something near you, squirting something on you, or simply jostling you. Be on guard when in crowds, and secure your belongings.
    3. Pickpockets often work in pairs or groups and it''s not just the usual suspects. Be cautious with any strangers?"sometimes people who don''t look like they''d be a threat, such as children or the elderly, can be part of larger operations.
    4. Stay alert in confined spaces and near passageways. Try to avoid standing near the doorways of trains as groups of pickpockets can rush at you when the doors open.
    5. Before you set off on a trip, pare down the contents of your handbag or wallet ?" the smaller the bulge, the less likely pickpockets are to covet it.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    1. Barcelona, Spain
    Mình dạo Las Ramblas nhiều, xô vào nhiều người, nói chuyện cũng có lúc, nhưng chưa có ai móc túi mình hay bạn cả.
    2. Rome, Italy
    Ở bồn nước Trevi thì mình lê la đến 3 lần, lần nào cũng ngập người và 3 lần thì 3 người làm đủ trò dở hơi để chụp hình, rồi những nơi khác nữa, vậy mà chưa có ai bị móc túi.
    Lần duy nhất để quên bóp ở sạp báo thì chủ sạp báo giữ giùm.
    3. Prague, Czech Republic
    Mình hay nghĩ đến Praha như là trung tâm châu Âu. Mình vẫn chưa từng được đến Praha.
    4. Madrid, Spain
    Mình đi viện bảo tàng nhiều lần, metro thì đi tay xách nách mang hoài. Chưa bao giờ bị móc túi. Bạn bè cũng chẳng ai bị.
    5. Paris, France
    Mấy lần đến Paris, chưa bao giờ mình bị ai móc túi. Chỉ toàn được người lạ giúp đỡ hướng dẫn này khác thôi. Mà toàn đi mấy nơi đông đông và bến xe bến tàu.
    6. Florence, Italy
    Mình đi suốt 1 ngày trời mà chỉ gặp 1 anh đẹp trai đi chân đất tự động đề nghị chụp hình dùm bọn mình thôi, không bị móc túi gì hết.
    7. Buenos Aires, Argentina
    Mình thích giọng Argentina vì giọng này có âm hưởng Ý. Nhưng mà chắc còn lâu lắm mới được thăm Buenos Aires.
    8. Amsterdam , Netherlands
    Rất lạ là mình chưa từng ghé Amsterdam. Hình như có 3-4 lần có người rủ rê mình...
    9. Athens , Greece
    Mình chưa từng được đến Athens. Từ khi thăm Rome xong, mình càng muốn ngó Athens. Trời ơi, chắc đẹp lắm.
    10. Hanoi , Vietnam
    Mình chẳng hề bị móc túi trong 4 ngày ở HN. Cuối cùng, không biết có bị mất chiếc xe đạp không nữa. Chuyện đó mình lại chả quan tâm.

Chia sẻ trang này