1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng quanh thế giới trong 40 ngày!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoankiem, 17/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vòng quanh thế giới trong 40 ngày!!!

    Ngài Bush kéo lại chiếc dây an toàn. Air Force 1 nghiêng mình đáp xuống phi trường. Lố nhố những mái nhà xiêu vẹo bên những cánh đồng trơ trọi. Điểm dừng chân chính trong chuyến đi lịch sử. Một chuyến đi vòng quanh thế giới hiếm hoi của ngài Tổng Thống Hợp Chủng Quốc. 8 ngày một vòng cùng với chiếc chuyên cơ đặc chủng số 1 của không quân Mỹ.
    Washington DC - Moscow - Singapore - Hanoi - Saigon - Jakarta - Honolunu - Washington DC.

    [​IMG]
    (Ảnh AP)

    [​IMG]



    Lúc sáu giờ, viên hoa tiêu lên boong để hướng dẫn con tàu qua những lạch cạn tới Hong Kong. Passepartout rất muốn hỏi chuyện người đàn ông đó nhưng không dám, anh muốn giữ lại một chút hi vọng tới phút chót. Ngược lại, Phileas Fogg hỏi với vẻ thản nhiên nhất của mình, liệu anh ta có biết bao giờ tàu đi Yokohama khởi hành.
    - Vào sáng mai, lúc thủy triều lên. - Viên hoa tiêu đáp.
    Passepartout sẵn sàng ôm hôn viên hoa tiêu trong khi Fix chỉ muốn vặn cổ anh chàng.
    Quả nhiên việc khởi hành của tàu Carnatic, dự kiến vào ngày hôm sau, đã phải đổi lại do những phiền toái về máy móc.
    Lúc một giờ, tàu Rangoon cập bến. Bỏ lại sau lưng đoạn đường vừa chạy ngang biển Đông từ Singapore. Fogg mới vượt qua nửa chặng đường trong hành trình 80 ngày vòng quanh thế giới.
    London - Paris - Mont Cenis - Brindisi - Suez - Bombay - Calcuta - Singapore - Hongkong - Shangai - San Francisco - Chicago - NewYork - Liverpool -London

    [​IMG]


    Hắn bước nhẹ từ toa lét trở về chỗ ngồi, đèn hiệu báo dây an toàn đã bật. Anh tiếp viên hàng không trung tuổi đã dọn sạch cái xuất ăn gọi thêm ngoài tiêu chuẩn. Một mầu xanh trong qua cửa kính. Chiếc máy bay của hãng hàng không America Airlines đang lượn vòng trên thành phố NewYork để chờ đến lượt hạ cánh. Điểm dừng chân trong một chuyến đi. Vòng quanh thế giới trong 40 ngày.
    Hà Nội - Sài Gòn - Biên Hoà - Chấm 107E 11N - Trị An - Sài gòn - Tokyo - NewYork - Newark - Atlantic City - Philadenphia - Washington DC - Buffalo - Niagara Fall - Rochester - Boston - CapCode - New Haven - NewYork - Paris - Chantily - Lisbon - Paris - Stockholm - Helsinki - Goterborg - Oslo - Paris - Hà Nội.


    [​IMG]
    ------------------------------------------


    Thuở bé lên mười, khi cầm trên tay cuốn sách Tám mươi ngày vòng quanh Thế giới. Hắn đã có một ước muốn một lần vòng quanh thế giới. Sự khó khăn của thời bao cấp, chuyến đi đó tưởng rằng chỉ có thể thực hiện trong những giấc mơ. Hai mươi năm sau, cùng với sự mở cửa và hội nhập của nền kinh tế, cái chuyến đi tưởng chừng chỉ thực hiện trong các giấc ngủ đó đã thành hiện thực. Khép lại một chuyến đi, Hắn hiểu rằng sẽ không còn là khó khăn khi muốn đặt chân tới các vùng đất lạ trên trái đất này. Trái đất thật rộng lớn...và cuộc sống thật tươi đẹp biết bao.
    Trời nắng đẹp, đường phố cấm tứ tung, thành phố đang chào đón những vị nguyên thủ. Quyết định xong một công việc. Và để nhớ lại một chuyến đi.

    +Thời gian : 40 ngày. Từ 17.9.2005 - 27.10.2005
    +Phương tiện, chủ yếu là máy bay với các hãng hàng không sau:
    Pacific Airlines
    Japan Airlines
    American Airlines
    United Airlines
    Air France
    Scandinavian Airlines
    Blue1 Airlines
    Vietnam Airlines

    +Ngoài ra thì ôtô, xemáy, tầu hoả, tầu thuỷ và tất nhiên là đi bộ...
    +Hành trình đã đi qua:
    Hà Nội - Sài Gòn - Biên Hoà - Chấm 107E 11N - Trị An - Sài gòn - Tokyo - NewYork - Newark - Atlantic City - Philadenphia - Washington DC - Buffalo - Niagara Fall - Rochester - Boston - CapCode - New Haven - NewYork - Paris - Chantily - Lisbon - Paris - Stockholm - Helsinki - Goterborg - Oslo - Paris - Hà Nội.



    (tiếp)
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Thôi xong ! Cái kỷ lục Vòng quanh thế giới trong 40 ngày này mình đang định làm thì bác hoankiem đã làm trước rồi...
    HOANKIEM! đã thế tớ làm phát 39 ngày 45 phút cho nó hoành tráng luôn...
    Thôi đùa tý nhá !
    Chúc mừng bác đã hoàn thành chuyến đi (Nhưng nói thật là đi máy bay nhiều quá )
  3. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Cá cược đi hai bác ơi. 10.000.000$ đi cho nó máu. Sáng mai bác Hoàn nhé, bắt đầu từ chân cầu Thăng Long.
    Em phục bác Hoankiem quá. 2007 sẽ tìm cách theo chân bác. Em cũng đang lên kế hoạch đây, khoảng tháng 3.
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    hix, sao đời có người sướng thié, sướng hơn cả thằng Bush..
    hị hị.. ước gì chồng mình or mình cũng làm thủ tướng nhi...
  5. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoàn Kiếm thật là một người trung thực và khiêm tốn ^_^
    Giá mà có một con đường đi vòng quanh thế giới và trên con đường đó ko có những cửa khẩu, những thủ tục rườm rà và trong túi em hiện có khoảng 100.000$ ! Vâng ! giá mà được như thế thì em sẵn sàng bỏ học để đi theo tiếng gọi nơi hoang dã ngay ^_^ .
    Ôi sao Pa pa của mình ko phải người nằm trong Top của Forbes nhỉ. Hu hu !
  6. IVY_FASHION

    IVY_FASHION Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Pa pa của cậu không nằm trong list thì cậu cố gắng phấn đấu để nằm trong list.
    40 ngày vòng quanh thế giới cũng là một cách đi. Cách đi khác cũng hay tính số nước đã đi qua tương đương với số tuổi. Ví dụ cậu 21 tuổi, cố gắng đi 21 nước. Cứ như thế đến già cũng là một kỷ lục cực kỳ khó ghi, kể cả có tiền.
    Nào, chúng ta cố gắng nào. Bắt đầu từ đâu nhỉ?

Chia sẻ trang này