1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Vòng tay bè bạn.... Chúc mừng Giàng Sinh và Năm Mới cùng box Nhạc !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi white_poplar, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Nghe Last Christmas do The Beatles hát nào
    [​IMG]
    Được heongoc sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 25/11/2005
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    Christmas is all aroundBilly Mack
    I feel it in my fingers,I feel it in my toes,Christmas is all around me,and so the feeling grows...
  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc Coperman, heongoc và mọi người bổ xung nhạc Giáng Sinh, WP sẽ tiếp tục dịch và post những thứ linh tinh mang không khí Giáng Sinh?.
    Topic này, như nói ở lời mở đầu, hi vọng sẽ thực sự là nơi mọi người cùng chia sẻ, đón chào một Giáng Sinh mới?
    Mọi người chắc biết nhiều biểu tượng Giáng Sinh lắm rồi nhỉ? Mỗi biểu tượng đều có ý nghĩa nhất định.. Tớ lượm lặt được một ít, tiện chia sẻ với mọi người?.. Đầu tiên là màu sắc đặc trưng của Giáng Sinh nhá.
    Nếu chịu khó để ý, GS có 4 tông màu chính: màu đỏ của holly berries và quần áo của ông già Noel (hì hì), màu xanh của cây thông noel và các loại lá cây trang trí, màu vàng của nến và sao, và dĩ nhiên là màu trắng của tuyết.
    MÀU ĐỎ
    Được coi là màu sắc vui vẻ. Tượng trưng cho lửa, nhiệt huyết và tấm lòng chân thành.
    Hì hì, trong box ta có một người nghiện màu đỏ. Người này cũng có một cái nick chắc chắn là có một không hai luôn. Ai đoán được tớ phục! Úm ba la, để WP cố kéo vào đây trình diện.
    [​IMG]
    MÀU XANH
    Tượng trưng cho thiên nhiên, tuổi trẻ và hi vọng về một cuộc sống vĩnh cửu. Màu xanh được sử dụng trong Giáng Sinh với ngụ ý Chúa Jesus mang hi vọng đến cứu rỗi thế giới.
    MÀU TRẮNG
    Tượn trưng cho ánh sang, sự trong trắng, niệm vui và sự lộng lẫy. Màu trắng gắn liền với những bong tuyết trắng rơi trong ngày lễ Noel. Hic, tớ không có diễm phúc ấy. GS nào chỗ tớ cũng nóng bỏng khủng khiếp.
    [​IMG]
    MÀU VÀNG
    Là biểu tượng cho ánh sang lộng lẫy của mặt trời. Rất nhiều người theo đạo tin rằng Chúa Jesus thắp sáng hi vọng cho thế gian.
    [​IMG]
  6. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    @Bonghoa + BM: hình ai em post đẹp quá cơ....
    Cám ơn mọi người đã bổ xung dùm nhạc cho Wp nhé
    Ý quên trong lúc đi tìm quà Giáng Sinh, WP gặp người quen.. Em BM bị đem ra làm trang trí cho Giáng Sinh từ bao giờ thế???
    [​IMG]
    Được white_poplar sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 28/11/2005
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bài Christmas Canon hay quá. Nhi không theo đạo nhưng lại lớn lên trong tiếng hát của nhà thờ. Có lẽ Nhi thích tiếng piano thánh thót cũng từ những năm cấp hai mà ra. Hồi đó sáng sớm ngày nào Nhi cũng xác trong lớp, hồn theo cầu thang chui tọt vào phòng dạy đàn của các sơ , ngơ ngẩn, ngẩn ngơ... Có bạn nào học cấp 2 trường Hai Bà Trưng quận 3 không nhỉ? Phía hành lang khu A, tầng 2, nhìn qua nhà thờ có cây sake đẹp lắm. Ngày chủ nhật, đi học thêm mà cứ ra khu đó ngồi bệt xuống, gió ríu rít, xào xạc trên cây, nắng thì vàng ươm đằng xa kia, trong khi tiếng hát bên nhà thờ cứ vọng qua, nghe cứ như mình ở gần thiên đường lắm rồi vậy....
    Mà ngày trước, người ta còn cho buôn bán cây thông và các loại đèn, chuông... mọi thứ để trang trí cho cây thông của mình dọc đường Hai Bà Trưng từ đoạn chợ Tân Định đến ngã tư HBT- Võ Thị Sáu. Mỗi cửa hàng được một khoảng vỉa hè, san sát nhau, đèn nhấp nhánh, nhạc réo rắt, những ngôi sao thật sáng, thật đẹp treo tít lên trên cao. Ngày đó, bọn nhóc như Nhi thích nhất là dành dụm đủ tiền để mua tặng người mình yêu quý cánh thiệp có nhạc. Có hôm cầm được một cánh thiệp nhạc trên tay, nó đẹp lắm, có đèn, có nhạc, một bản nào đó chơi bằng piano, giờ thì Nhi không thể nhớ nữa, chỉ thấy nó kỳ diệu...hai đứa Nhi cứ mở ra nghe nhạc, rồi lại gấp lại, rồi lại mở ra... làm chị bán hàng sốt ruột, cứ hỏi mua không...
    Chao ôi, nhớ quá!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhi chèn thêm mấy cái hình yêu yêu
    @Psy: Bạn có phần còn lại của đĩa The lost Christmas Eve không?
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 28/11/2005
  8. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    (Mượn tí đất của [nick] white_poplar[/nick] nhé)
    @ngoainhi nhà ở phường Tân Định à? Khúc nào thế? Tớ ở Đồng Nai nhưng thỉnh thoảng chạy lên thành phố suốt, có hôm không có chỗ ngủ nên lang thang suốt đêm, gần sáng ra ngồi bờ kè uống cafe với mấy thằng bạn
    Như vậy là biết được ở TP có 3 người trong Box ÂmNhạc là chị @hanoipho, bạn @ngoainhi và lão [nick]phoipha[/nick]. Hôm nào rảnh rủ mọi người tụ tập đú đởn chơi (có lẽ Giáng sinh là thích hợp đấy nhỉ)
  9. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Mượn thoải mái...
    Ừ, đúng rồi. Offline đi chơi... box còn có yuna ở trong TP HCM nữa đó...
    Còn chỗ tớ chả có ai
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nhi chỉ ở đó trong 7 năm học cấp 2 và 3 thôi. Mà nếu @heongoc hay lang thang bờ kè ban đêm thì biết đâu gặp Nhi rồi đó chứ Vì nhà Nhi ở ngay bờ kè, khu Thị Nghè, hè hè (sao vần "è" không dzầy nè) Vụ đú đởn thì em [nick]phoipha[/nick] và "cháu" yuna biết đó. Không cần phải đến Noel mới đi, hì hì.

Chia sẻ trang này