1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng vèo Đông - Tây Bắc với những con đường hiểm trở

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoangbquang, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chiều trên biển Quan Lạn...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nô đùa với biển ...
    ( Trong số này có một nhóm các bạn nhìn rất quen trên box Du Lịch của TTVNOL )
    [​IMG]
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Xe lam "Tải" trên đảo Quan Lạn, gã này trông wen wen...
    [​IMG]
    Xe Lam chở "Khách" trên đảo Quan Lạn, ơ mà cái gã này trông cũng wen wen nữa....
    [​IMG]
    ...và một vài xe khác..
    [​IMG]
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    " Băng Ga Lô " hò dzô chúng ta cùng vô ...
    Từ xa....
    [​IMG]
    Tới hơi gần gần....
    [​IMG]
    ...và gần hơn nữa...
    [​IMG]
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ở Quan Lạn có một quần thể Đình Chùa Đền được xây dựng theo đúng thứ tự tên gọi từ trái sang phải như trên...
    Hôm trước ở Trà Cổ, theo cụ Thủ Từ của đình kể rằng đình Trà Cổ có tuổi 500 năm, tưởng đã xưa lắm, ai ngờ ngôi đình ở Quan Lạn còn xưa cũ hơn...Đình đã có những 700 năm tuổi ! Đình Quan Lạn được xây dựng theo kiến trúc nhà của người Việt cổ, song mái nhà lại thêm ra cái tý chòm cong cong toẽ ra phái trước và trên nóc lại có sự hiện diện của motip con Rồng Trung Hoa (Chắc chắn mới được làm và thêm vào thì đúng hơn, nếu đem so sánh với Motip rồng ở đầu xà mái hiên và trên đầu những hàng cột gỗ Mằn Lái, motip Rồng trên đầu cột đúng là Rồng của dân miền Biển, giống đầu cá )
    Đây là Đình Quan Lạn. Đình thờ Thành Hoàng làng
    [​IMG]
    Đây là Rồng trên mái nhà (Long chầu Nhật)
    [​IMG]
    Long Phượng tranh hùng trên mái cong của Đình
    [​IMG]
    Còn đây là Motip Rồng khác (đầu Xà của mái hiên)
    [​IMG]
    Đình Quan Lạn có hàng loạt cột to, trong đó có 4 cây cột rất to, trên đầu mỗi cây cột có hình đầu Rồng giông giống đầu con cá theo trí tưởng tượng con Rồng của những người vùng biển.... Cột phải hai người ôm mới xuể được làm bằng loại gỗ Mằn Lái lấy ở Rừng (Quốc Gia) Ba Mùn... Không hiểu người ngày xưa vận chuyển nó về như nào nhỉ vì Rừng Ba Mùn cách đó khá xa, nếu chuyển bằng đường biển thì khi vật cho nó đứng lên cũng khá là khó...? Chắc chắn là không đến mức độ khó như những cục đá ở Kim Tự Tháp Ai Cập song cũng chẳng dễ dàng gì nếu liên tưởng đến công cụ xây dựng thô sơ cách đây 700 năm...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những cây cột này đã bị mục mất một ít ở vỏ ngoài và nó được người Quan Lạn gia cố bằng cách đem nhựa cây, cát và xi măng hoà trộn thành một thứ bột hỗn hợp trét lại và láng bóng ..
    [​IMG]
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 23/05/2006
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đây là Chùa Quan Lạn...
    [​IMG]
    Và Đền Quan Lạn
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. dongduonggroup

    dongduonggroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chương trình của nhóm Đông Dương sắp tới Máu đi quá rồi ... nhưng chờ mãi mà hình như lúa chưa vàng...
    1 - Lào Cai & Hà Giang mùa lúa nương
    Lộ trình : HN - Bản Phiệt - Mường Khương - Si Ma Cai - Cán Cấu - Xín Mần - Hoàng Su Phì - TX Hà Giang - Cửa khẩu Thanh Thuỷ ( Vị Xuyên ) - Quản Bạ - Bát Đại Sơn - Cán Tỷ - Bạch Đích - Yên Minh - Phó Bảng - Đồng Văn - Lũng Cú - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - Na Nương - TX Hà Giang - Hà Nội
    Thời gian: Cuối tháng 6 - đi 4 ngày - Phương tiện: Xe máy ( Gửi xe lên tàu Lào Cai tối thứ 4, sáng thứ 5 khởi hành từ Lào Cai đi Mường Khương ....

    Ai đi đăng ký nhé !
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Một vài hình ảnh nữa về đảo Quan Lạn
    Ngã ba "Phố" Quan Lạn...Đây là nơi sầm uất nhất xã
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang mùa không mưa..
    [​IMG]
    Cổng vào Khu Du lịch Việt Mỹ
    [​IMG]
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đường liên Xã ...
    [​IMG]
    Chui vào Rặng Tràm, ngắm biển...
    [​IMG]
    Đổ cát lấn biển, cỏ đã bắt đầu mọc...
    [​IMG]
    Bãi biển và "băng ga lu" của Khu Du Lịch Quan Hải. Nhìn thế này thôi mà trên Các Vi sít (in đẹp ra phết) ghi rõ là KDL này ngoài "Hét Ốp Fít" tại QL còn có Văn Phòng tại Hà Nội cơ đấy...
    [​IMG]
    Tháp Truyền Hình hay là Tháp Viba gì đó ở Quan Lạn... (Nhưng nếu là Tháp Viba thì sao ở Quan Lạn lại không có sóng Mobile nhỉ? 098... Tịt ! 090...cũng tịt ! Còn 091... ? Chưa rõ, cái này phải hỏi lại mới được)
    [​IMG]
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đồng ruộng trồng cây Lạc (Đậu phộng) xanh tốt ..
    [​IMG]
    Bãi biển cạn thứ 3, nơi đào Sá Sùng ...
    [​IMG]
    Cát trắng bỏng chân dưới trời nắng bức
    [​IMG]
    Bãi biển Minh Châu
    [​IMG]
    Con đường xuống bãi Minh Châu
    [​IMG]
    Cột cây số cuối cùng - Số 0
    [​IMG]
    Đây là khúc cua có cái: Đ.BỂ 0km
    [​IMG]
    Biển ghi rõ và như thế đã khẳng định: Minh Châu chính là điểm lõi của toàn bộ Rừng Quốc Gia Bái Tử Long
    [​IMG]
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi rời Quan Lạn vào buổi trưa ... Trời lấp loá ánh nắng nhưng biển thì lại hơi mù...
    Con tàu mắc cạn, nên phải dừng lại, không vào Bến được. Khách đành phải đi "tăng bo" bằng thuyền ra tàu.... Ấy là lúc 8h..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng buổi trưa đến thuỷ triều lên "ào ào" và sóng vỗ ì oạp...
    [​IMG]
    Đây là con tàu chở chúng tôi ra về ...
    [​IMG]
    Khoe hàng tý các bác nhé
    [​IMG]

Chia sẻ trang này