1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng vèo Đông - Tây Bắc với những con đường hiểm trở

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoangbquang, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Một ít nữa về Sơn trà:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đội quân chấm mút hùng hậu:
    [​IMG]
  3. lddaiviet1

    lddaiviet1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi đọc bài viết của bạn thấy ngưỡng mộ các chuyến đi của bạn.rất phê và lang thang lắm.
  4. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp cề chuyến đi chấm mút:
    Chúng tôi lên rời khỏi HN là 4h chiều thì phải, đến Tĩnh Gia thì nghie và ăn tối ở đó sau đó chúng tôi lên đường đến Vinh. Địa điểm tập kết và đón các bác GPS từ nam ra là ga Vinh. Tới ga Vinh bác Lý Toét và Lam chiều đã đến trước ngồi chờ chúng tôi ở quán cafe dưới tầng 1 của 1 KS. Sắp đến giờ tàu về ga, chúng tôi nhổ neo khỏi quán cafe chuyển vào phía trong sân ga, táp vào hàng nước. Một bác hỏi cô chủ quán, hỏng uống nước có được ngồi ghế hông em? Cô chủ quán nhã nhặn lịch sự giả lời rằng: quán em ít chỗ các anh ngồi hết chỗ khách em vô úông nước sẽ ngồi đâu. Thế là để có chỗ ngồi buộc chúng tôi phải uống nước. Là quán nước chè ở ga, trà nóng không có, trà xanh cũng không nốt chỉ có trà Lipton. Vậy là chúng tôi phải phân công nhau, 2 người 1 cốc trà, hoặc oản tù tì ai bét phải uống (bởi từ chập tối chúng tôi đã uống quá nhiều rồi). Đang phân công trách nhiệm uống lipton tea thì đột nhiên có 1 con Mẹc xì đì lao vào sân ga. Lẩm mẩn đoán mò chắc là GPS đây. May quá, đúng rồi. Có 3 vị xuống xe đó là: gái Quỳnh, bác Tàu nhanh và 1 bác nữa tôi không nhớ tên. Thế là nhiệm vụ uống trà để được ghế ngồi được chuyển sang cho 3 vị mới đến. Chưa kịp hỏi thăm nhau thì tàu vừa đến nơi. Trả tiền trả trà, mua vé vào đón. Anh em GPS cảm động khi thấy đội quan đón sẵn dưới sân ga thật hùng hậu. Tay bắt mặt mừng, bác Tabalô đề nghị hội ý chớp nhoáng, sau đó mọi người quýêt định không nghỉ ở Vinh mà Đô Lương thẳng tiến. Theo đường qua Hưng Nguyên, Nam Đàn. Mọi người phân chia nhau lên xe, phân chia bộ đàm để liên lạc. Bác Lý được phân công là người cầm lái vĩ đại. Trong đoàn chưa có ai đi đường này nên con escape zọt trước dẫn đường. (Vì con đường này có lần tôi và bác HBQ đã đi 1 lần đó lo gần chết bởi xe thì gần hết sạch xăng mà dọc đường chẳng thấy bóng dáng cây xăng nào). Đến 1 quãng vắng, đồng không mông quạnh, 3 xe dừng lại, 1 số bác xuống xe. Gái Joe đoán chắc các bác đổ xăng??? .
    Đến Đô Lương, 2 xe kia dừng lại tìm quán cháo lươn. Còn xe tôi đi tìm chỗ nghỉ cho mọi người. Tìm mãi cũng được 1 cái nhà nghỉ. Bác Tabalô mặc cả 1 hồi, nhưng họ chẳng giảm giá, chỉ khuyến mại tiền gửi xe thui. Sau khi ăn uống 1 hồi. Mọi người về nghỉ và xem trận tranh hạng 3 world cup. Cái nhà nghỉ này có 1 đặc điểm oái oăm là: tất cả giày dép đều phải bỏ lại giá tại tầng 1 (đến đây lại nghĩ, bác nào dẫn em út vô đây, rồi bỏ dép lại tầng 1, vô phúc người nhà nhận ra dép thì đời chắc đời đi Ma cao?). Dù sao thì nhập gia phải tuỳ tục. Tất cả mọi người hết thảy, giày to, giày nhỏ, giày ngắn cổ bé họng, cũng như giày cao cổ miệng rộng phải bỏ lại tầng 1 hết. Sau đó phân chia chỗ ngủ 3 gái của đoàn vô 1 buồng, còn lại phần cho các bác zai. (Gọi là buồng cho đúng, bởi các phòng được ngăn với nhau bằng các vách gỗ, toilet thì dùng chung). Mọi người bỏ đồ đạc xuống, rồi ai cũng tranh thủ xạc pin nào là điện thoại, nào là GPS, nào là máy ảnh cơ man nào là thứ cái muốn cắm cho nên thiếu ổ cắm. là đương nhiên. Một bác zai xuống mượn ông chủ nhà, ông chủ nhà tỏ ra hơi khó chịu, nhưng lại hớn hở mang thêm ổ cắm cho mượn sau khi nghe nói bọn em sẽ trả thêm tiền điện. Sau đó mọi người đi tắm rồi xem bóng đá. Tôi và gái Joe rủ nhau lên buồng bác Hai lúa xem cho có khí thế. Cái nhà nghỉ này giống như ma trận, sao 1 hồi còng vèo cầu thang này cầu thang nọ mới tìm được buồng bác Hai. Trèo tót lên giường tôi và gái Joe xem cùng mọi người. Bực 1 nỗi ông chủ nhà bảo là được xem đá bóng, nhưng không được hò hét, nói to, thế có khác gì xem đá bóng mà bị dán băng dính vô mồm đâu. Xem kiểu đó khó chịu, cộng với cơn buồn ngủ nữa, tôi về buồng mình và ngủ.
  5. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, 5h chúng tôi bị đánh thức bởi văn hoá làng xã, chẳng biết có bao nhiêu cái loa phóng thanh mà nó cứ ông ổng nào là nhạc thể dục, nào là bản tin văn hoá dội vào tai chúng tôi. Vốn dĩ tôi là kẻ lề mề nên ngoan ngoãn dậy đánh răng rửa mặt trước, thu dọn đồ đạc rồi xuống tầng 1 xem giầy của mình có còn không he he. Một lúc sau mọi người cũng xuống hết. Chúng tôi lục tục kéo nhau đi ăn sáng. Bữa sang được chọn là quán phở của bà dì tôi. Dì tôi ngạc nhiên sao lại về quê vào sáng sớm thế này mà không nói gì, lại nhìn thấy 1 đội quân mười mấy người bước xuống từ 3 cái xe ô tô. Dì tôi tưởng tôi đi công tác. Vầng cháu đi công tác, ở Anh sơn với mọi người, nói dăm ba câu cho dì yên lòng tôi quay trở lại bàn ăn với mọi người. Lúc này tôi mới được dịp thể hiện quan tâm đến mọi người tý chút. Tôi hỏi bác Hai Lúa dùng gì. Bác nói anh ăn phở gà, nhưng chỉ ăn thịt đùi thôi nha. Híc sao bác ăn khôn thế. Vậy em cũng khôn theo bác. Ậy! vậy mà sao đó cả đoàn đều oder thịt đùi, không biết dì tôi hôm đó kiếm đâu ra nhiều đùi cho cái đoàn đi ?ocông tác? này đánh chén. Ăn xong bác HBQ bảo với tôi ?ở Đô Lương mà có quán phở ngon nhỉ không khác gì phở HN?. Chuyện! dì em mà nị, nhà em toàn nấu ăn ngon như thế trở lên mà thôi. Ăn sáng gần xong thì 1 xe ?oSơ vô lét? Hoa Kỳ của anh em bên Ô tô fun vừa đến nơi. Trà nước xong, người nạp năng lượng xe cũng cần phải nạng năng lượng chứ thế là 1 số xe thì đổ xăng. Sau đó tập hơp quân số từ 3 miền:
    1. Từ SG ra
    2. Bác Lý và Lamchieu từ Huế
    3. Nhóm Tabalo, HBQ + 3 mạng từ bên Ô tô fun.
    Tổng cộng 17 mạng chia là 4 xe, nhằm chấm thẳng tiến.
    Bộ đàm lúc này được hoạt động hết công suất, người cầm lái vĩ đại dĩ nhiên vưỡn là bác Lý (nhưng bác tuyền đi nhầm đường nhưng cấm ai dám cãi). Lại nói lúc phân chia người ra các xe, Mr Lam Chiều cậy xe to đòi múc hết số gái về xe mình. Thế là tranh nhau. Không may (nhưng lại may thay, không thì oánh nhau là cái chắc) ******c của bác Tàu nhanh bị hỏng máy lạnh. Thế là không gái nào chịu ngồi xe của bác ấy. Cuối cùng việc phân chia cũng ổn thoả trong hoà bình, xe nào vào xe ấy, lên đường!
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1

    Chiều ở Tĩnh Gia
    [​IMG]
    Sáng hôm sau - Ngã tư đường Hồ Chí Minh thuộc huyện ANH SƠN (Nghệ An)
    [​IMG]

    Đường Quốc Lộ 7 lên TT Anh Sơn
    [​IMG]
    Rẽ vào Cầu treo Anh Sơn
    [​IMG]
    Nghỉ chân chút nào....
    [​IMG]
    Khói lam hay là khói nung vôi thế nhỉ!
    [​IMG]
  7. SeptemberX6

    SeptemberX6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị đi thì cho em theo một chuyến với nha. Em rất muốn đi Tây Bắc.
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cánh đồng và dãy núi xa xa luôn mờ ảo những làn khói trắng...(Khói nung vôi).
    [​IMG]
    Chiếc cầu treo Anh Sơn nhìn từ góc khác.
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi...
    [​IMG]
    Lên đường tiếp nào....
    [​IMG]
    Cánh đồng trồng đậu xanh..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp cái làm kỷ niệm trước khi quẹo vào đường liên .... Thôn xóm
    [​IMG]
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đường vào chấm là một lối đi như thế này... Xuyên qua làng, xuyên qua đồi và vắt vẻo qua thung lũng...
    [​IMG]
    Chống lầy....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái lưng của ai thế này? Có phải là "quan" box ta hay không nhỉ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đường xuyên qua làng....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường là ngõ xóm...và cổng nhà dân.
    [​IMG]
    Những đứa trẻ ngóng nhìn, chúng tự hỏi: Họ đi đâu thế kia?
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này