1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vote ngay cho mọi người 15 lần 5* giúp tui tìm nội dung của bức thư của Mác viết cho con gái !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lionking_hau, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    Vote ngay cho mọi người 15 lần 5* giúp tui tìm nội dung của bức thư của Mác viết cho con gái !

    các bác ơi , em đang cần gấp nội dung bức thư mà nhà triết học nổi tiếng Mác viết cho con gái , nội dung bức thư đó nhắn nhủ người con gái rất nhiều ,Mác nhắn nhủ khi yêu thì nên suy nghĩ thế nào , độ lượng thế nào, chung thuỷ thế nào , ai có hay là có đường link thì làm ơn cho em bít ,em có thể huy động anh em vote cho các bác 100 lần 5* ấy chết àh quên khoảng chục hay hơn chục người
  2. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn mình mới học lớp 8 nên ko bít đến bức thư này . ^^ .
    Bản tuyên ngôn độc lập thì mình bít đoá ^^
  3. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Search 5 giây là ra mà bạn:
    www.marxists.org/archive/marx/works/1881/letters/81_04_11.htm
    Ko vote nhé
  4. XuanTD

    XuanTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình mới biết ông nầy, nên chưa có nhiều thông tin.
    Bạn phải nói rõ cái thư đấy ông gửi con gái nào, vào khoảng thời gian nào chứ nói chung chung thì đây là list các thư của ông ấy này:
    http://www.marxists.org/archive/marx/letters/index.htm
    Xem trong đó có ko?
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    có phải bài thơ này không
    thật sự là cảm thấy vui vì bây giờ vẫn còn người thích bài thơ này
    là con gái con ơi đừng yếu đuối
    đừng tự ti mặc cảm với đời mình
    con có đẹp xinh cũng đừng tự mãn
    bởi sắc đẹp sẽ mòn tàn theo tháng năm
    như đời con chỉ có tuổi thanh xuân
    con phải biết chắt lọc những cái cần
    cho cuộc sống đời mình có nghĩa
    nếu con yêu ai cũng đừng vội vã
    và yêu rồi cũng đừng quá mê say
    con phải biết làm gì cho tình yêu đẹp
    nếu ai đó yêu con bằng sắc đẹp
    vì nể con hay chỉ vì thương con
    thì con ơi tình yêu đó sẽ tàn
    và tất cả chì là trong khoảnh khắc
    chỉ quanh co cho cuộc sống riêng mình
    chỉ giam mình trong gác tía lầu son
    và nhìn đời bằng tấm lòng khinh bỉ
    đời nhắc con chỉ coi ai là bạn
    vui cùng con khi con có niềm vui
    buồn cùng con khi con có tin buồn
    và ham thích những gì con muốn
    thì con ơi hãy yêu khi họ đến
    yêu hết lòng và chỉ một lần thôi
    đừng sợ nghèo trong tình yêu con nhé
    người rất giàu khi chỉ có tình yêu
    với bạn con ơi hãy hết lòng
    đời con vô nghĩa nếu là không
    không bạn bè không người yêu dấu
    bạn khó khăn con hãy đến bên
    bạn vui mừng thì con hãy mừng vui
    đừng thấy khó mà nhạt phai tình bạn
    bạn với đời không thể thiếu đâu con
  6. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Thư Karl Marx gửi con gái về vấn đề tình yêu đây:
    Con ơi! Dù con có sợ tình yêu vẫn đến với con. Nếu nó là tình yêu thì con hãy nâng niu nó như mẹ hiền nâng niu đứa con thơ. Nếu nó là vết thương lòng cũng có thể làm con vương vấn, những lời tình yêu sẽ băng bó vết thương cho con.
    Con đừng bao giờ tự hỏi lòng ?ongười con yêu có xứng đáng với con không?? Đó là thứ tình yêu mặc cả như món hàng ngoài chợ thì không gọi là tình yêu nữa! Nếu người con yêu là người nghèo khổ thì con hãy cùng người đó dùng sức lao động để tô thắm tình yêu. Nếu người con yêu cụt một chân thì con hãy là cây nạng vững chắc cho họ. Tình yêu sẽ đến với con, nếu con nghĩ và làm theo lời cha dặn:
    Con luôn cảnh giác người ta yêu con vì cái gì:
    - Nếu người ta yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ sắc đẹp của con sẽ tàn.
    - Nếu ngườI ta yêu con vì chức tước thì con khẳng định rằng ?o người ta không yêu con?. Con từ chối và bảo rằng: địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người, chỉ có làm việc chăm chỉ mới thỏa mãn lòng chân chính.
    - Con phải độ lượng và giàu tha thứ nếu có sự hối lỗi. Thật sự con phải chung thủy với người mà con định xây dựng. Cuộc đời riêng nếu mất đi 2 chữ ?o thủy chung? quý báu ấy thì con sẽ hổ thẹn, không tự hào với chồng, với con, với xã hội.
    - Nếu con để người khác đặt cái hôn bẩn thỉu lên môi con thì trước khi hôn họ đã khinh con, trong khi hôn họ đã khinh con,và sau khi hôn họ đã khinh con.
    - Ai vỗ về con, chăm sóc đời con, vui khi con có tin mừng, buồn khi con có điều không may nhất định người đó sẽ là chồng con. Con hãy yêu đi và nhất thiết yêu đi như trước kia mẹ con đã yêu cha!?
    (Cha của các con)

    Được Tristian_the_fall sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 02/11/2005
  7. Tieu_Long_Nu

    Tieu_Long_Nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bức thư hay !
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    hehe bức thư hay mới sứng đáng được 15 lần 5*chứ , cảm ơn các bác nhé
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    giữ đúng lời hứa em đã nhắn đến mấy người bạn để post cho bác Tristian_the_fall 5* rồi nhé ,có thể không được đến con số 15 nhưng mà cảm ơn bác , thế là em cũng giữ lời hứa với các bác rùi nhé
  10. saobangcodon

    saobangcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Con ơi! Con sợ tình yêu nhưng nó vẫn cứ đến với con.
    Nếu là niềm vui thì con hãy nâng niu nó như người mẹ già âu yếm đứa con mình. Còn nếu là vết thương lòng thì cũng có thể tâm hồn con sẽ vương vấn và có lẽ suốt cả cuộc đời. Con đừng bao giờ tự hỏi mình rằng: Người yêu của con có xứng đáng hay không xứng đáng với tình yêu của con, bởi lẽ một hạt cát nhỏ không thể ngăn nổi sóng cả của biển xanh, thì con, con cũng không thể ngăn nổi nhịp đập trung thực của trái tim mình. Vì vậy con cứ yêu đi.

    - M.Goocky-
    Một người bạn đã gửi tặng tôi những dòng này. Chia sẻ cùng các bạn

Chia sẻ trang này