1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VOTE: Quả bóng vàng VN 2008 (Mời anh em đã Vote vào đây comment, so sánh, đối chiếu với kết quả chín

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi CuToNhuPhit, 29/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó bác Tuấn bi quan quá. Dẫu sao Như Thành đã được QBB, coi như cuộc đời có 1 chút công lý, mặc dù anh hoàn toàn xứng đáng QBV
  2. dmc_xnbc

    dmc_xnbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    "Đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải tại AFF Cup, nhưng không phải trận nào Hồng Sơn thi đấu cũng tốt, anh đã phạm những sai sót ở vòng đấu bảng, và ngay tại trận chung kết, nếu như không có khoảnh khắc vàng của Công Vinh ở phút bù giờ cuối cùng thì chắc hẳn, mọi người vẫn còn nhắc đến bàn thua ở hiệp đấu đầu tiên mà không phải là Sơn không có lỗi."
    Quá bất công cho những gì Như Thành, Vũ Phong đã làm được. Hồng sơn, đã mắc lỗi trong hầu hết các bàn thua của đội tuyển Vn, đã thế lại xuất phát từ đội hạng nhất mới lên chuyên nghiệp, anh ta thi đấu ở đó cũng tầm thường, vậy mà cũng đoạt QBV. Giá trị đảo lộn hết cả.
    - Dương Hồng Sơn đã là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam lần thứ 14 với khoảng cách khá cách biệt so với các đồng đội của anh ở ĐTQG là Như Thành và Công Vinh. Điều đó có nghĩa là phần lớn trong số những người bầu chọn đã cho rằng anh là người xứng đáng nhất.
    Trung vệ Như Thành trong trận giao hữu với Olympic Brazil
    QBV là một danh hiệu cá nhân, do đó, nó tôn vinh những thành tích mà cá nhân đó đạt được trong năm vừa qua, bao gồm các thành tích ở CLB và ở cấp độ đội tuyển. Ở cấp CLB, Dương Hồng Sơn đã góp phần giúp T&T Hà Nội xếp thứ 2 ở giải hạng nhất và đoạt vé lên hạng, nhưng anh thi đấu khá bình thường, và thậm chí anh không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup. Anh chỉ được gọi vào đội tuyển khi Thế Anh ?otừ chối? tham gia đội tuyển, và Tấn Trường lại 1 vai 2 gánh cả đội tuyển lẫn đội U23.
    Đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải tại AFF Cup, nhưng không phải trận nào Hồng Sơn thi đấu cũng tốt, anh đã phạm những sai sót ở vòng đấu bảng, và ngay tại trận chung kết, nếu như không có khoảnh khắc vàng của Công Vinh ở phút bù giờ cuối cùng thì chắc hẳn, mọi người vẫn còn nhắc đến bàn thua ở hiệp đấu đầu tiên mà không phải là Sơn không có lỗi.
    Ngược lại với Dương Hồng Sơn, Như Thành đến với đội tuyển với tư cách là đội trưởng đội B.Bình Dương vừa đoạt chức vô địch V-League lần thứ hai liên tiếp. Mặc dù đang chấn thương, Vũ Như Thành vẫn được HLV Calisto ?omặc định? sẵn 1 chỗ ở hàng phòng ngự, vấn đề còn lại là ai là người đá cặp với anh.
    HLV người BĐN này hẳn đã không hối tiếc khi đã làm điều đó, bởi lẽ Như Thành đã chơi một giải đấu tuyệt hay. Tỉnh táo và chắc chắn, anh đã cùng các đồng đội hạn chế tối đa các pha nguy hiểm đến cầu môn đội nhà. Sự cống hiến âm thầm lặng lẽ của anh và các cầu thủ phòng ngự khác đến chức vô địch của đội tuyển Việt Nam là không hề nhỏ.
    Việc ĐTVN vô địch cũng gây khó khăn cho các nhà báo, các nhà chuyên môn trong việc lựa chọn cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup, bởi lẽ trong đội hình của nhà vô địch không có ai trội hẳn lên, và cuối cùng thì Dương Hồng Sơn được chọn, dù anh chỉ thi đấu thực sự tốt ở trận bán kết lượt về và trận chung kết lượt đi.
    Có lẽ những pha cứu bóng xuất thần ở những thời khắc quan trọng của thủ môn xứ Nghệ này đã gây ấn tượng mạnh và thuyết phục được những người tham gia bầu chọn. Và chắc những người tham gia bầu chọn ngày hôm đó họ cũng không nghĩ rằng chính họ mới là những người chọn ra QBV Việt Nam 2008.
    Thật tiếc cho Như Thành, chắc chắn anh sẽ còn duy trì được phong độ cao ở cả CLB lẫn đội tuyển như vài năm qua, nhưng có lẽ không phải lúc nào đội Bình Dương của anh cũng có thể vô địch V-League, và đội tuyển lại đoạt chức vô địch trong cùng 1 năm. Có thể anh sẽ không có cơ hội phát biểu tôn vinh người bạn, người đồng đội Huy Hoàng của mình, như anh đã từng hứa nếu anh đoạt được QBV.
  3. lcvinh85

    lcvinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tuy không giành được quả bóng vàng song Công Vinh cũng được người hâm bầu chọn xuất sắc nhất năm 2008
    [​IMG]
    Công Vinh đã giành chiến thắng áp đảo (ảnh: Việt Hưng)
    Dành được 14.900 phiếu từ cuộc bình chọn dành cho người hâm mộ do báo Bóng đá tổ chức, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm 2008 đã được trao cho tiền đạo Lê Công Vinh vào chiều qua.
    Với phong độ nổi bật, cùng những phút tỏa sáng quan trọng trong màu áo ĐT Việt Nam giành chức Vô địch AFF Cup 2008. Tiền đạo Công Vinh giành được chiến thắng với cách biệt khá xa so với người đồng hương Dương Hồng Sơn để lần thứ 3 trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất năm, do người hâm mộ bầu chọn.

    Theo kết quả do BTC công bố, số phiếu tiền đạo Lê Công Vinh giành được là 14.900 phiếu, thủ môn Dương Hồng Sơn đứng ở vị trí số 2 với 11.088 phiếu. Trung vệ Như Thành đứng thứ 3, với 6.460 phiếu.
    Trong trận đấu T&T Hà Nội - CT Thanh Hóa diễn ra trên sân Hàng Đẫy chiều qua, tiền đạo Lê Công Vinh được BTC trao tặng 25 triệu đồng tiền thưởng, cúp và bằng khen từ Ban tổ chức cuộc bình chọn.
    Sau khi nhận giải thưởng, Công Vinh cho biết: ?oTôi cảm thấy rất hạnh phúc! Xin cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh Vinh, bên cạnh các câu lạc bộ và dành cho Vinh phần thưởng cao quý này. Vinh sẽ nỗ lực phấn đầu nhiều hơn nữa và thi đấu thật tốt cho câu lạc bộ T&T Hà Nội và đội tuyển Quốc gia??. Ở cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng 2008, Lê Công Vinh cũng góp mặt trong top 4 ứng cử viên lọt vào ?ochung kết? cùng với Hồng Sơn, Như Thành và Vũ Phong.
    Ở phần bầu chọn dành cho phái nữ, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2008 do người hâm mộ bầu chọn đã thuộc về tiền đạo Nguyễn Ngọc Châm (Hòa Hợp HN), với 7.780 phiếu. Trung vệ Đào Thị Miện (Hòa Hợp HN) đứng ở vị trí á quân, với 7.770 phiếu. Tiền vệ Kim Hồng (TPHCM) đứng ở vị trí thứ 3.
    Với thành tích đưa ĐT Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2008, HLV Calisto đã trở thành Huấn luyện viên xuất sắc nhất 2008 do người hâm mộ bầu chọn với con số áp đảo 21.670 phiếu. Chiến tích đưa XM Hải Phòng giành HCĐ giải V - League 2008 giúp HLV Vương Tiến Dũng đứng thứ 2, với 2.920 phiếu. Chiếc Cup Merdeka 2008 đã đưa HLV Mai Đứng Chung giành vị trí thứ 3, với 2.710 phiếu.
  4. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Tỷ lệ Vote ở Topic này cho Như Thành là hơn 60%, liệu có sự phân biệt vùng miền cho CV và HS ko nhỉ?
  5. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ trên trang nhất 1 tờ báo hình ảnh 1 Như Thành tóc vàng hoe, 1 tay cầm mobile, 1 tay cầm giầy trong sân tập. Bẵng đi 1 thời gan bh là 1 hình ảnh Như Thành ít nói, ít cười, lạnh, trong trận đấu thì điềm tĩnh mà nhanh, mềm mại mà dứt khoát... ko cần phải nói nhiều, cầu thủ số 1 của bóng đá VN hiện nay là Như Thành
    Còn Hồng Sơn nhìn mặt là thấy tướng 1 tên gian hùng vô học. Mở miệng là "tôi xứng đang với công sức của tôi, tôi fải đấu tranh"... rồi cuối cùng là "còn rất nhiều ng` xứng đáng."
    Công Vinh thì đến bh chắc chưa hiểu vì sao quả bóng từ chân Minh Phương lại đập vào đầu mình bay vào lưới để rồi bh suốt ngày trườn mặt trên báo, phủ định Pha Lê, ko khẳng định Thủy Tiên, nhưng yêu 1000CĐV nữ... đến mệt
    tỉ lệ vote cho Như Thành trên topic này bh là hơn 60%
    Được jude sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 27/03/2009
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Báo vote thì chẳng nói được, bây giờ thử hỏi 10 ông gốc hà nội ở đây có ông nào vote cho Như Thành không, tôi dám chắc là chưa được đến 2. Nhưng mà Nghệ An thì không biết, nếu các bác xem bên box Nghệ An ngày xưa thì biết ( bây giờ xìu rồi) hoặc vào web hội CDV SLNA, chắc sẽ có nhiều người Nghệ An vote hơn Hà nội nhiều.
    Về mặt chuyên môn thì rõ ràng Như Thành là nhất rồi, nhưng mà cuộc sống là thế, lắm lúc phải nhịn chứ chả biết làm thế nào.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Chú Hồng Sơn thì phải nói chú ý quá khôn. Vào đội tuyển dưới vai trò dự bị, không đầy 2 tháng đẩy văng chú Santos, ông Calisto đuổi không nổi. Vào trận gặp Thái lan ở phuket b ắt như thằng Cường bắt trận gặp TQ, nhưng khổ lúc đấy ông Calisto không còn dám thay chú ý nữa vì vào giải chính rồi. Trận gặp Malaisia lỗi cũng đầy ra, trận gặp lào thì coi như không bắt. Đến lúc đấy tâm lý vững rồi, tất nhiên vào bán kết chú ấy không sợ nữa, thêm vào trận trên sân Mỹ đình Việt nam ép Sing hoàn toàn, chú Sơn lại được chuẩn bị tâm lý. Sau đó cứ thế mà tiến.
    Trận gặp Lebanon chú ấy bắt ầm ầm, đíu có biểu hiện đau đớn gì cả. Đùng một cái trước ngày đi TQ đau vai ở nhà, thế là đẩy cho thằng em thân yêu Cường 10 trận không bắt vào 1 thằng còn xương hơn Thái lan. Sơn thầm nghĩ, quả này đi thua 90%, về có khi mất bóng vàng. ý chu. Cường lấy rổ đựng banh là tất yếu, và coi như tương lại bắt chính tại đội tuyển hơn bị mờ mịt sau quả này. Sau đó Sơn lên mặt báo an ủi "chú Cường đã cố hết sức", quá cao tay.
    Nói thật, thằng Cường mà nó khôn như thằng Sơn thì có lẽ giờ này nó là người đoạt quả bóng vàng ý chứ. Phải cái, có lẽ anh Sơn sống lâu với cái đại ca Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Huy Hoàng lâu nên thành tinh rồi, bây giờ đíu ai trị được.
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 27/03/2009
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 27/03/2009
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Tôi cũng thấy lạ, trận gặp Libang thì DHS còn bay nhảy lung tung, thế mà sau đó có mấy ngày lại ... chấn thương ở nhà ăn tết luôn.
    Không hiểu sao chả có mấy tờ báo nói rõ tình hình chấn thương của anh DHS trước trận gặp Khựa ? Tưởng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup cũng phải được để ý tí chứ?
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Không phải người VN nào cũng muốn đội VN thắng đặc biệt là khi thi đấu với Tàu. Tàu lại đang rất cần điểm để giữ thể diện mình là đàn anh lớn sau khi thua Syria. Cho nên trước trận gặp Tàu thì hai chú HS và CV đã được rỉ tai là trận này VN sẽ thua và thua đậm. Hai chú này sợ mất cơ hội lãnh giải của mình nên cùng nhau gửi đơn xin nghỉ vì bị chấn thương. Chú Vũ Phong và Như Thành rất có thể cũng biết vụ này nhưng trễ hơn nên không thể từ chối nên cuối cùng lãnh đủ và kết quả là mất giải
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    THỂ THAO/BÓNG ĐÁ TRONG NƯỚC
    Bật mí lá phiếu chọn QBV của Calisto
    26/03/2009 17h11 (GMT+7)
    HLV ĐTVN Henrique Calisto từng bầu chính xác 100% danh hiệu ?oCầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008?, nhưng lại đoán sai trong cuộc bình chọn ?oQuả bóng Vàng Việt Nam 2008? (QBV).
    > Sự "bất thường" của bóng Vàng bóng Bạc VN
    > Dương Hồng Sơn: Từ đóng thế đến bóng Vàng
    > Hồng Sơn, Ngọc Châm giành Quả bóng Vàng 2008
    > Ngày không "ngon nghẻ" của 4 ứng viên bóng Vàng
    > 8/3 của hoa khôi Ngọc Châm
    Thậm chí, trong lá phiếu bầu của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho 3 vị trí Vàng, Bạc và Đồng còn không có tên Dương Hồng Sơn - người vừa đạt phần thưởng cao quý nhất. HLV Calisto giải thích rằng ai cũng xứng đáng, nên sự lựa chọn sai cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, suy nghĩ của ?othầy phù thủy? không đơn giản như những gì ông đã nói.

    HLV Calisto niềm nở bắt tay Như Thành, trận Thể Công - Bình Dương ở vòng 3 V.League 2009. (Ảnh: Quang Minh).

    Kể từ khi lên nắm quyền ở ĐTVN, HLV Calisto nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng Vũ Như Thành mới là cầu thủ đẳng cấp và chuyên nghiệp nhất VN. Do đó, ông đã lựa chọn Thành ?okếu? cho danh hiệu QBV sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng các ứng cử viên. Ông ?oTô? vẫn còn nhớ Hồng Sơn đã viện cớ chấn thương để xin về khi thấy mình ?okhông có cửa? trước Phan Văn Santos, và tại AFF Cup 2008, thủ môn của T&T Hà Nội cũng phạm sai lầm nghiêm trọng dẫn tới bàn thua của ĐTVN, đặc biệt là 2 tình huống phải vào lưới nhặt bóng trong trận gặp ĐT Thái Lan ở vòng bảng.
    Trái lại, Như Thành đã không xin về mà vẫn ở lại luyện tập cùng toàn đội, dù anh bị chấn thương nặng đến mức chính HLV Calisto cũng không chắc Thành có thể thi đấu được ở AFF Cup hay không. Còn trong cả giải đấu mà ĐTVN đăng quang lần đầu tiên, Như Thành là một lá chắn thép và chưa một lần mắc sai lầm để bảo vệ cho chính khung thành của Dương Hồng Sơn.
    Bản thân trung vệ này cũng cùng B.Bình Dương giành ngôi Vô địch V.League lần thứ 2 liên tiếp cũng như Siêu cúp Quốc gia, điều mà tân QBV không có được. Trong lễ trao giải diễn ra tối 23/3, rất ít người được chứng kiến Như Thành cười.
    Tất nhiên, trong cuộc bình chọn này, lá phiếu của HLV ĐTVN cũng bình đẳng như bao người khác, nhưng với thái độ chuyên nghiệp và tầm ảnh hưởng trong đội cùng đẳng cấp về chuyên môn, Như Thành nhiều khả năng sẽ có danh hiệu QBV. Và lá phiếu bầu của HLV Calisto, người hiểu BĐVN hơn bất cứ một ai, là một phần thưởng riêng cho Thành ?okếu?.
    Diệu Minh
    ========================
    Dân chuyên môn sao có cái nhìn khác với đám ruộng rẫy .

Chia sẻ trang này