1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VOTE: Quả bóng vàng VN 2008 (Mời anh em đã Vote vào đây comment, so sánh, đối chiếu với kết quả chín

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi CuToNhuPhit, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchipvr

    cuchipvr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sao can đi dết lại không có Quang Thanh nhỉ , iem thích chữ T Thành -Thanh -Thắng
  2. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lương lai của VN thì do chính người VN quyết định tức lũ VFF, ông Tô chỉ là chất xúc tác mà thôi
    Phóng viên thân gừng rất đông nên kết quả bình chọn chắc mọi người tự hiểu đi
  3. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Như Thành 32 phiếu, Công Vênh 8 phiếu.
    Mấy hôm nay báo chí tràn ngập Công Vênh với DHS, đang nghi ngờ hay là mình éo biết xem bóng đá. Hơn một nửa số bàn thua của TVN là do DHS mà nó được bầu là cầu thủ xuất sắc (nửa còn lại do công Đức lùn). Tiền đạo đá chính gần 20 trận mà chỉ có 2,3 pha bóng xem được. Hài vãi Lều!
  4. bodien182

    bodien182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Nhờ chiến công đưa ĐT U-22 Việt Nam đoạt Merdeka Cup ngay trên sân của Malaysia, HLV Mai Đức Chung đã trở thành HLV tiêu biểu nhất của năm.
    Thế là bác Chung cũng chen được 1 chân vào hàng ngũ nhận giải

    Được bodien182 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 30/12/2008
  5. lehaiha

    lehaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    10 vận động viên tiêu biểu Việt Nam 2008
    30/12/2008 16:13
    (TNO) Chiều nay (30.12), tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic quốc gia, Báo Thể thao Việt Nam đã công bố danh sách 10 vận động viên tiêu biểu Việt Nam 2008, 5 huấn luyện viên tiêu biểu, 5 vận động viên thể thao khuyết tật tiêu biểu và 3 huấn luyện viên khuyết tật tiêu biểu.
    Danh sách 10 vận động viên tiêu biểu Việt Nam 2008:
    1. Hoàng Anh Tuấn (Cử tạ): 1.430 phiếu
    2. Dương Hồng Sơn (Bóng đá): 1.138 phiếu
    3. Lê Công Vinh (Bóng đá): 913 phiếu
    4. Nguyễn Hoàng Ngân (Karatedo): 785 phiếu
    5. Tiến Minh (Cầu lông): 688 phiếu
    6. Trương Thanh Hằng (Điền kinh): 534 phiếu
    7. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cờ vua): 378 phiếu
    8. Đoàn Kiến Quốc (Bóng bàn): 257 phiếu
    9. Trần Minh Thắng (Cờ vua): 225 phiếu
    10. Vũ Như Thành (Bóng đá): 222 phiếu
    Danh sách 5 huấn luyện viên tiêu biểu:
    1. Mai Đức Chung (HLV Bóng đá): 523 phiếu
    2. Phạm Danh Tốn (HLV Cử tạ): 373 phiếu
    3. Hồ Thị Từ Tâm (HLV Điền kinh): 242 phiếu
    4. Nguyễn Đức Long (HLV Bóng bàn): 241 phiếu
    5. Phạm Quốc Trọng (HLV karatedo): 149 phiếu
    Danh sách 5 vận động viên khuyết tật tiêu biểu:
    1. Đào Văn Cường (Điền kinh): 732 phiếu
    2. Châu Hoàng Tuyết Loan (Cử tạ): 572 phiếu
    3. Nguyễn Thị Hải (Điền Kinh): 491 phiếu
    4. Võ Huỳnh Anh Khoa (Bơi lội): 358 phiếu
    5. Đinh Thị Ngà (Cử tạ): 237 phiếu
    Danh sách 3 huấn luyện viên khuyết tật tiêu biểu:
    1. Ngô Anh Tuấn (Điền kinh): 540 phiếu
    2. Đặng Văn Phúc (Điền kinh): 373 phiếu
    3. Quang Nhật Mạnh (Cử tạ): 330 phiếu
    -------------------------------------------------------
    Như vậy danh hiệu QBV, QBB, QBĐ sẽ là của 3 chú Thành, Vinh, Sơn
  6. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Chú này bé đến giờ vào box toàn thấy chửi nhau chứ đóng góp được gì nhỉ, phát biểu như ai?? - ý kiến của khách qua đường, ko tâm huyết lắm đâu
    Được rooney008 sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 30/12/2008
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    không có Như Thành thì tuyển VN bị dập te tua. Calisto muôn năm! Như Thành muôn năm!
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tại sao trong danh sách đề cử không có Lê Phước Tứ nhỉ ?
    Tất cả có 7 trận, những ai đá 5/7 trận đều được đề cử.
    Theo tôi tốt nhất cho điểm các cầu thủ từng trận theo mỗi người rồi bỏ 2 trận điểm thấp nhất sau đó chia 5 anh nào cao điểm thì là xuất sắc nhất AFF Cup 2008. Như vậy mới công bằng....không có trận trước thắng sau có trận sau mà đá.
    Danh sách tôi đề cử
    Huỳnh Quang Thanh 7, 7, 8, 8, 7,7.5,7.5= 38 đ/5=
    Đoàn Việt Cường 6.5, 6.5, 7.5, 7.5,7.5, 0, 7.0 = 36 đ/5=
    Dương Hồng Sơn 6.0, 6.5, 7, 8, 8.5, 8.5, 7.5 = 39.5 đ/5
    Lê Công Vinh 6.0, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 8.0, 9.0= 39.5 đ/5
    Vũ Như Thành 7.0, 7.5, 7.5, 8.0, 8.0,8.0, 8.5= 41.0 đ/5
    Nguyễn Việt Thắng 6.5, 7.0, 8.5, 8.5, 7.5, 8.0, 8.0 =40.5
    Nguyễn Vũ Phong 0, 9.0, 8.0, 8.0,7.0, 7.5, 7.5 = 41.0 đ/5
    Nguyễn Minh Châu 0, 0, 7.5, 8.5, 8.0, 8.0, 7.5 = 39.5 đ
    Lê Phước Tứ 0, 0, 7.5, 8,8.5, 8.5, 8= 40.5đ/5
    Đó là những người đá 5 trận trở lên.
    Kết quả thang điểm của tôi cho ra là
    1)Vũ Như Thành quả bóng vàng AFF Suzuki Cup 2008 (giải thuộc TTVNOL Forum bóng đá) - 41đ (tính tổng số cao hơn Vũ Phong)
    2)Nguyễn Vũ Phong quả bóng bạc 41 đ
    3)Nguyễn Việt Thắng quả bóng đồng 40.5 đ
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 30/12/2008
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 30/12/2008
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trước khi chấm điểm tôi không nghĩ Như Thành sẽ là QBV, và Vũ Phong là qbb. Tui nghĩ Công Vinh và Hồng Sơn sẽ trong danh sách....nhưng kết quả không như vậy.
    Với Công Vinh lấn cấn 2 trận lượt về với Sing có bàn chuyền cho Quang Hải...nhưng cả trận đá hơi bị chán...nếu không có bàn chuyền thì CV chỉ 7.0 trận này bằng Việt Cường...nhưng vì có bàn chuyền nên 8.0.
    8.0 cho trận lượt đi của Thái cũng có vẻ hơi cho thấp vì CV có 1 quả ghi bàn nhưng mà quả này dọn cổ sẳn rồi....có tiến bộ hơn so với trận Sing lượt về...có lẽ 8.5 là chính xác rộng rãi hơn nhưng xét ra không thay đổi kết quả. Bù lại trận cuối CV 9.0 là cao vì đúng ra chừng 8.75 thôi....nhưng cho chẳn.
  10. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Qua kết quả bình chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2008 với vị trí thứ 2 và thứ 3 thì có thể khẳng định tới 99% Quả bóng vàng 2008 sẽ thuộc về DHS và Bóng bạc thuộc về Công Vinh. Các bác nên chấp nhận sự thật này dù thực sự là trong diễn dàn này hay đại đa số những người được hỏi đều trả lời nếu được bầu chọn thì Như Thành là xứng đáng nhất. Vấn đề của tôi đặt ra ở đây là tại sao chúng ta cứ phải tranh cãi xem ai xứng đáng nhất, mặc dù biết rằng thằng *** nào đạt được thì cũng kệ mẹ nó. Bản thân tôi thích thằng Như Thành, nếu thằng NT nó đạt quả bóng vàng thì cũng chả ảnh hưởng gì tới tôi, nó cũng chả cho tôi đồng *** nào cùng lắm thì 2 anh em đi uống cafe, cắt tóc với nhau. Thằng nào đạt được thì cũng vậy thôi ngày mai cuộc sống của tôi và mọi người vẫn tiếp diễn. Thế nhưng tại sao chúng ta lại bức xúc, phải đưa ra những ý kiến của mình. Theo tôi có những lý do sau đây:
    Thứ nhất là sự không công tâm của các nhà báo, một số huấn luyện viên nội... Các bạn thử nghĩ xem nếu như đội tuyển VN bị loại từ vòng bảng thì xin hỏi rằng tội đồ của bóng đá Việt Nam sẽ là ông Tô, thủ môn tài ba Dương Hồng Sơn và cây ghi bàn xuất sắc nhất ĐNA Lê Công Vinh. Có những nhà báo hôm trước còn chỉ trích thậm tệ Công Vinh thế mà hôm sau đã sẵn sàng giật một cái tít: Xin lỗi CV, Đẳng cấp là mãi mãi, sẵn sàng ca ngợi như không có chuyện gì xảy ra. Thực sự không thể hiểu nổi, nếu đội bị loại từ vòng bảng thì ông Tô sẽ được báo chí phong danh hiệu HLV ngoại tồi nhất trong lịch sử bóng đá VN. Sau khi đoạt chức vô địch thì cũng chính những thằng đó lại giật những cái tít nào la phù thuỷ, nào là HLV ngoại thành công nhất trong lịch sử bóng đá VN. Rồi cái thằng cha gà mái Mai Đức Chung nữa sau khi đưa U22 dành được cúp Medeka thì vênh váo rằng đội tuyển phải thế này thế nọ rồi viện cớ phải làm báo cáo từ chối trợ lý cho ông Tô rồi thằng cha Vinh Tàu, Vinh Tù, Hải lơ phán cứ như đúng rồi. Về vấn đề của nhà báo thì đó là sự mất đạo đức của nghề báo sẵn sàng ăn không nói có, sẵn sàng ngồi một chỗ viết như đúng rồi mà thực sự *** bao giờ đi tìm hiểu thực tế.
    Thứ 2 là vấn đề của các cầu thủ, bản thân tôi cùng cờ bạc gái mú thành thần nhưng tôi luôn thành thật không đạo đức giả . Những thằng như thằng Minh Đức (NA) tôi vẫn quý tính cách của thằng này: ngay thẳng chơi với anh hết mình. Tôi vẫn dành cho thằng Vượng những tình cảm tốt về chuyên môn khi xem nó luyện tập và đá giao hữu cho TC năm nay. Còn về những thằng như Huy Hoàng, Hồng Sơn, Công Vinh, Văn Quyến thì phải nói thật đây là những thằng biến chất. Huy Hoàng khỏi phải nói là đệ tử cứng của anh Hai Hữu Thắng lưu manh hết chỗ nói, DHS nổi tiếng với vụ bán độ trong trận gặp Thể Công ở cúp quốc gia và tụ tập cầu thủ lật ông Nguyễn Văn Thịnh. Còn chú bé chăn trâu Văn Quyến khi nói với ai cũng mẹ Niềm là nhất, vậy mà bao nhiêu tiền kiếm đưọc đều cờ bạc gái gú hết có đưa cho mẹ được đồng nào. Ai hiểu nội tình của bóng đá VN thì sẽ hiểu được điều này; lại phải nói về Công Vinh đây thực sự là thằng ma mãnh, mọi nhất của bóng đá xứ Nghệ lại hay ghen ăn tức ở. Thời kỳ đỉnh cao của Văn Quyến, CV đã từng ghen tị tìm mọi cách vươn lên mà không được đến nỗi khi đi tập về đã đập đầu liên tục vào tường như một thằng điên. Không tin các bạn hãy hỏi thằng Đức Cường ở cùng phòng với nó. Sau thời kỳ VQ, tất nhiên nó cũng có tài nhưng khi vươn lên được thì lại tỏ ra nửa nạc nửa mỡ có những hành động và phát biểu chứng tỏ cái bản chất biến thái của nó. Hãy nhớ lại những câu nói của nó: Tiền không phải là tất cả Tôi sẽ chỉ về Thể Công, không bao giờ về T&T thế mà hôm sau khi T&T trả thêm tiền thuế thì nó lại quay ngoắt 180 độ để về T&T. Bên cạnh đó mấy thằng nhà báo lại đưa đẩy nào là Huy Hoàng - trung vệ số 1 ĐNA, CV - tiền đạo số 1 ĐNA, lúc nào cũng đưa những bài báo ca ngợi mà không chịu tìm hiểu kỹ bản chất. Trên đây chỉ là những suy nghĩ của tôi về bóng đá VN còn nhiều vấn đề khác xin được đề cập sau.

Chia sẻ trang này