1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VOTE: Quả bóng vàng VN 2008 (Mời anh em đã Vote vào đây comment, so sánh, đối chiếu với kết quả chín

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi CuToNhuPhit, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074




    xoa
    Đây là một bài viết của 1 fan CSG trong Forum của họ. Cách đây mấy năm trong khi cải cọ với các fan cuồng NA tui đã đề cập tới vấn đề bơm đểu không chỉ trong báo chí mà các diễn đàn
    xoa

    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 01/01/2009
  2. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Bác TuanUSA ạ.
    Đầu tiên là bài này bác lạc đề.
    Chúng ta cũng không nên đem chuyện ở các diễn đàn khác bàn ở đây.
    Và cuối cùng cái sự tô bóng cầu thủ SLNA của báo chí nếu quả có thật (riêng cá X em thì nghĩ có ở mức độ nào đấy) thì bác cũng không cần thiết phải đưa dẫn chứng lên đây. Bác nhìn kết quả Vote ở topic này rồi đấy, hơn 60% là chọn Như Thành, tức là ở đây anh em đều có sự đánh giá của riêng mình, báo chí không ảnh hưởng gì cả.
    Bàn luận vấn đề ở đây có lẽ là thừa, nhìn số vote cho CV, HS thì có thể thấy đa số hơn 80% đều nghĩ giống bác.
    Nếu muốn bác có thể gửi topic này lên các box khác như box Thảo luận chẳng hạn, ở đây e đánh giá khó công bằng. Bài viết của bác e vẫn lưu nhưng e với nội dung như vậy các mod khác cũng sẽ khóa lại thôi. Nếu đặt topic bên Thảo luận bác có thể để tiêu đề về Thảo luận các nhà báo thể thao...
    Chào bác.
    Để không có những tranh cãi ko đáng có. Bài viết của bác TuanUSA tớ đã xóa vì thế bài viết của bác Rooney tớ cũng làm vậy.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi nghĩ bác xoá phần bài tui là hợp lý. Thật ra khi tui viết rất e ngại làm đau lòng những người NA bình thường khác. Và cũng là muốn 1 lần nói thật nói hết cái tật để người làm sai họ thấy mà sửa. Tuy nhiên tui không nghĩ rằng khi anh là loại tiểu nhân xàm bậy anh sẽ nghe lời chân tình người quân tử. Nhạc Phi cũng từng khuyên Tần Cối bao lần.
    Bác xoá nhanh quá không mấy người đọc được nhưng cũng có cái hay tránh cải cọ lôi thôi....đã bao lần rồi....nhưng có thay đổi được gì đâu. Ở VN thay đổi là có....nhưng rất chậm...khó nhận ra.
    Mịa tui không hiểu đã 6 năm rồi khi VN nó về nhì Sea Games đã có trào lưu là dựng tượng thằng Quyến giửa thành Vinh và phong mẹ Niềm là mẹ VN anh hùng...thì nay lại có thằng đòi tặng huân chương lao động cho cầu thủ lại có thằng được huân chương hạng 2, thằng hạng 3 nửa chứ...thật là cái dân trí dở hơi như vậy không hề thay đổi khá lên chút nào thì những lời trung ngôn nghịch nhĩ của tôi phỏng có ăn thua gì?
  4. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin lạc đề chút.
    Lúc nãy đọc qua bài của Tuấn Mẽo, bây giờ quay lại thấy bị xoá rồi.
    Cái sự tô bóng, bơm đểu các cầu thủ SLNA trước nay vẫn xảy ra, bây giờ vẫn xảy ra và thậm chí trắng trợn hơn, thô thiển hơn, nâng lên một tầm cao hơn. Tuấn Mẽo bàn luận về vấn đề đấy không có gì là sai, vẫn thuộc phạm trù bóng đá Việt Nam. Bao giờ còn tồn tại sự bệnh hoạn đấy thì vẫn bị ăn chửi, không phải Tuấn Mẽo thì tớ hoặc người khác. Te_le xoá bao nhiêu cũng không bao giờ hết, khoá bao nhiêu nick cũng không bao giờ đủ.
    Tớ không thấy có nội quy cấm không được bàn luận chuyện diễn đàn khác, cấm không được đưa ra dẫn chứng. Chẳng lẽ te_le muốn anh em chỉ được bàn luận về chiến thuật, kỹ thuật, thể lực... còn những vấn đề ngoài lề khác như nhà báo thể thao, forum bóng đá thì không đc.
    Một vấn đề về bóng đá mà mod lại bảo đưa sang box thảo luận cho nó công bằng hơn thì đúng là pó tay. Nó cũng hài như việc TBC so sánh 28/12/2008 quan trọng như ngày khac mạc O.Bắc Kinh vậy.
    Vài lời mong mod đừng vội xoá
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hôm qua tôi có đọc được bài này trên báo lao động. Thật sự tôi nghĩ rằng đây là một bài khá chất lượng, có lẽ nó cũng đúng với tâm tư của chú Như Thành, vì với một thằng đã từng vấp ngã, đã đứng được dậy, và hiểu cuộc sống thì vài lời tâng bốc trên báo chí chả có ý nghĩa gì. Báo chí là chỗ khốn nạn, khi tốt thì nó hùa vào tâng bốc, khi xấu thì nó xúm lại xỉa xói. Như chú Như Thành có khi lại hay, cứ im lặng, cầm 4 tỉ lót tay của Bình Dương, luơng tháng 30-40 triệu sống còn nhàn hơn nhiều mấy thằng suốt ngày trên báo chí . Quả bóng vàng việt nam thực sự chả có ý nghĩa chó gì.
    http://www.laodong.com.vn/Home/Nhu-Thanh--tu-toi-do-thanh-nguoi-hung-cua-doi-tuyen/20091/121051.laodong
  6. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    @ Các chiên gia bóng đá nhưng có tư tưởng cực đoan, đại diện là Tuấn Mẽo và Remix:
    Em định post trả lời bài của Tuấn Mẽo trước khi bị xóa, nhưng rồi lại bỏ không post bởi vì em nghĩ có đăng cũng bằng hòa, mà lại làm bác cay cú, nên thôi. Chả hay ho khi làm 1 người không quen biết không hài lòng vì những cái chả đâu vào đâu.
    Giờ thì em có mấy điểm cần góp ý.
    1- Các bác trả lời hộ em, tại sao báo chí, các chuyên viên bóng đá lại đi bập bênh, tô bóng cầu thủ SLNA, mà theo lời các bác nó cực kỳ thối nát, và đá bóng như ****. Và tại sao các quan chức cũng bập bênh mà bầu chọn cho các cầu thủ SLNA. Em có mấy giả thuyết:
    a- Các cầu thủ SL có nhiều tiền, đem đấm mõm cho tất cả bầu đoàn thê tử các vị có chức sắc, các vị phóng viên thân yêu, các vị chuyên gia bóng đá đáng kính. Nếu vậy thì phần đấy phải dành cho các câu lạc bộ đại gia như HAGL, B.BD.... Chứ đội bóng xứ nghèo, chả được cái giải QG nào nên hồn thì lấy tiền đâu mà rải.
    b- Các cầu thủ SL bán độ, nên vòi bạch tuộc lan ra khống chế mọi kết quả. Riêng cái này hơi tế nhị, nhưng theo em biết, một số CLB khác như TC mới gọi là godfather của vụ này. Mà cứ cho là có thế đi, thì chắc vòi bạch tuộc này cũng phải đẳng cấp thế giới để khống chế cả được cả AFF.
    c-Tất các các chức sắc trong BD VN, các phóng viên, các chuyên gia BĐ đều là gốc NA, hoặc có vợ con, hoặc bạn bè, người yêu, hàng xóm là NA nên mới bập bênh cho cầu thủ NA. Điều này có vẻ hơi khón tin. Chỉ cần dùng Gúc một cái thì có thể tìm thấy ngay quê quán của các vị ấy. Nhỉ
    2- Em đọc khá nhiều bài của bác Tuấn Mẽo, tựu trung 2 điểm
    a- Ưu điểm: Phân tích bóng đá rất tốt, dự đoán và đọc trận đấu có lẽ hơn Mu ri nhô, hay hơn cả thầy Tồ. Bác không giơ tay lên thay vị trí của bác Tồ kể ra hơi phí. Bác chắc xuất thân không phải dân cầu thủ ít học, bác viết được thế chắc chữ cũng đầy đầu. Bác nhìn bên Ăng lê cũng có giáo sư ra làm HLV giỏi phết. Em đề xuất bác ra thay bác Tồ, cho anh em trong bốc này ngưỡng mộ. Một số anh em hâm mộ bác còn đòi bác làm linh hồn của cái bốc này đấy. Kể ra như thế mà ngồi đây gõ vài chứ với bọn ngu ngốc thì cũng phí. Nhẩy
    b- Điểm này là nhược điểm của bác. Tâm lý kì thị thì quá cả Hitler kỳ thị Do thái. Chả hiểu có phải bác bị cô nàng NA nào đá hay kg mà ôm hận lâu thế. Trong bác mà cũng có cả dân NA bình thường và dân NA không bình thường à. Bác có thể cho em biết gốc gác bác ở đâu, em chỉ ngay cho bác một số người mà chỉ nghe tên bác cũng phải ngượng vì họ. Nói thế này là em kg muốn đâu, vì thứ 1 em chả phân biệt người ở xứ nào, miễn họ tốt. Người thì đâu chả có người này người nọ. Thứ nhì là lên box bóng đá chỉ nên bàn chuyện chuyên môn, ghét nhất kiểu hỏi xem quê đâu, nhà có SH không, vì đó là chuyên riêng. Quê quán với bóng đá chả khác gì "cầu chì với nhợn", đó là câu box dulich hay dùng. Nếu bác bỏ điều đó ra khỏi các bài viết của bác, thì bác sẽ được tất cả mọi người ngưỡng mộ.
    Cái cách bác ***g sự miệt thị vùng miền vào những bài phân tích đỉnh cao của bác, sẽ được một số đồng chí cùng quan điểm tung hô, điều đó có thể làm bác thỏa mãn tâm lý kì thị. Cũng may là mod trong này hiền. Bác thử bê 1 bài này vào các box khác như Thảo luận xem, chả hiểu cái nick Tuấn Mẽo nổi tiếng này có được post bài trong 1 năm tới nữa hay không.
  7. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác. Như Thành phải được đánh giá cao gấp 2 lần bình thường. Ngoài sự cố gắng hơn mọi cầu thủ khác để cống hiến cho BBD, cho tuyển, cần đánh giá sự cố gắng nữa vì đã đứng lên sau khi sai lầm. Lúc đó mọi cái nhìn sẽ khắt khe hơn, sẽ ít được công nhận hơn bình thường, và tâm lý tự ti sẽ làm thui chột ý chí.
    Điểm không may của NT chính là thời điểm tỏa sáng. Chú ấy sáng cả năm, bền bỉ, cống hiến, nhưng không thực sự tỏa sáng vào đúng thời điểm, ghi dấu ấn cá nhân vào thành tích của BĐ VN. BĐ là môn tập thể, nhưng khi tìm cái nhất người ta thường chọn đến những người có mặt ở điểm mấu chốt, có dấu ấn cá nhân. Đó là thực tế. Tiếc cho Như Thành.
  8. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    mấy điểm trên coi như bác Tuấn Mẽo hơn người, nên bác thất vọng khi muốn thay đổi những người không đồng quan điểm mà không được.
    Nhưng riêng 2 điểm vàng trên thì bác cho xin 500đ tiền link để em đọc. Kể ra thế thì cũng nghịch nhĩ thật.
  9. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú nhiều chứ mà hỏi những câu ngu đại loại thế này nên cũng xắn quần lên trả lời hộ.
    Tần Cối hại Nhạc Phi để làm gì? Mao đỡ đít cho bè lũ 4 tên để làm gì? Chung quy cũng là vì quyền lực, vì bè cánh của mình. Có một chân lý đã chỉ ra rằng ở đâu có 3 chú Nghệ thì ở đó có bè cánh, đấu đá. Cái này phổ biến lại lại chú là người học rộng đi nhiều anh không cần giải thích dài dòng. Nhể?
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Modelling & Visualization
    Interiors, Exteriors, Urban Planning....
    ==================================
    Cái này là cái gì?
    Có câu chiếc áo không làm nên thầy tu.
    Nếu cậu muốn mang nó ra để cho người khác nể và sợ....e rằng có kẻ đủ sức dạy cậu ngay chính ở những cái cậu cho là đáng cho người nể.
    Cậu cũng khá chử nghĩa...nhưng tui không quan tâm.
    Nên nhớ ở đây là box bóng đá tui không quan tâm đến chuyện cậu là ai đang làm gì và tui cũng không có ý giới thiệu mình.
    Tôi chỉ quang tâm tới những chuyện liên quang bóng đá thôi.
    Người đọc, tôi, cậu, ở đây người ta chỉ đánh giá ở chất lượng chuyên môn về cách đánh giá nhìn nhận mỗi người về bóng đá VN và khu vực có liên hệ nó thôi. Không có nghĩa là một tay học cao tất hiểu rộng về vấn đề này. Và tay hiểu nông cạn trong bóng đá...không học cao. Tri thức và trí khôn là 2 chuyện khác nhau. Cho nên không có nghĩa là bác 3 lúa lị có nhận xét bóng đá kém bác tiến sĩ. Cứ xem lịch thi đấu Tuyển VN 2009 và U22 và mấy ông ts VFF muốn Tồ ôm 2 tuyển một lúc thì thấy.
    Cho nên cậu không cần dấm dẵng và ra điều cũng như mang vài cái tên ra mà làm thiên hạ sợ.
    Tui không làm cho cậu lầm tưởng tui cũng dạng 3 lúa am tường bóng đá chứ? Toi nghĩ cậu khá hơn mức này.
    Chúc cậu có những suy nghĩ và chia sẽ hay, và quên đi chuyện tôi là ai có thể cái tôi nói là sai....cố gắng lái người đọc theo hướng này. Nhưng nếu tui là 3 lúa thì tui cũng không vì mấy dòng trên mà sợ cậu nhé. Nhưng sẽ nể và sợ nếu cậu có hiểu biết tốt về bóng đá.
    Tui chưa bao giờ bắt ai tin lời tui nói. Nhưng tui có nghĩa nói những điều tui tin. Tôi chia sẽ nó...còn người đọc họ có cái cảm nhận riêng họ. Bọn các cậu khoái lái cái suy nghĩ cảm nhận người khác...đó là việc làm ngu xuẩn và không bao giờ có kết quả. Người ta có thể xiềng xích gông cùm thân xác. lời nói, việc làm...ai xiềng xích nổi suy nghĩ con người tự trong bản thân. Tàu đô hộ VN 1000 năm, Pháp 100 năm cũng không làm được chuyện này.
    Hãy nhìn xem những gì SLNA đang làm...họ đã được gì và mất gì cho tới nay ?
    Nên dẹp cái lối suy nghĩ là làm việc kiểu đó đi.
    Đừng bao giờ đi lên bằng đạp người ta xuống cái mà người SLNA đang làm...nó không bao giờ thành công. Hãy đi lên bằng chính khả năng mình.
    Cũng như là cậu muốn người ta suy nghĩ khác về tui thì cậu phải nói đúng và chính sác sắc xảo hơn tôi...thì người ta sẽ nghe cậu....còn cậu đi về phía muốn bôi nhọ tui...hic...cứ tự nhiên...nhưng tôi nói trước sẽ không kết quả gì....nó cũng giống như những người giống cậu đã làm thôi.
    Thân, vui vẽ.

Chia sẻ trang này