1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vote tặng ngay lập tức 10 lần 5 sao nếu giúp được!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi win_arc, 31/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Vote tặng ngay lập tức 10 lần 5 sao nếu giúp được!

    Có ai ở đây ngày xưa hay đọc truyện ngắn đăng trên HHT cũ không? Tôi nhớ có một lần tôi đọc truyện ngắn mang tên: "Yêu một ngày", tác giả không nhớ... Bối cảnh chuyện là một buổi tối Valentine trong một quán nhỏ giữa hai người đã từng yêu nhau cách đây 5 năm, không hẹn mà cùng đến, để thực hiện nốt những điều còn dang dở cách đây 5 năm. Yêu một ngày. Bạn nào có link truyện này gửi giùm mình với. Vote tặng ngay lập tức 10 lần 5 sao nếu giúp được......
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Anh win chạy qua box Báo Chí Truyền Thông có topic post các truyện ngắn hay của HHT. Ai đó may ra sưu tập những số báo cũ....
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Thực hiện nh~ điều dang dở là nh~ điều j thế ạ... anh nói rõ ra đc k? Vì em có đọc truyện trogn HHT, thấy có nhiều truyện có nội dung tương tự thế này rồi... hix...
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Nội dung câu truyện tóm tắt sơ lược như sau:
    Hai người này quen nhau cách đây 5 năm, và khi đó với cả 2 đều là những rung động đầu đời, và đến Valentine, chàng trai đó quyết định sẽ ngỏ lời, chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, từ nến, chocolate, hoa hồng, và hẹn cô bé đó. Và cuối cùng cô bé đó cũng đến, và khi chàng trai đó tặng hoa hồng và ngỏ lời, thì không hiểu sao cô bé đó đưa lại bông hoa và bỏ đi về. Khi đường về nó rất xen lẫn nhiều cảm xúc, nó không hiểu sao nó lại làm thế, mặc dù nó cũng rất thích chàng trai đó, nhưng có lẽ do lần đầu, do nó chưa chuẩn bị kỹ nên như thế. Và phía chàng trai kia thì sau đó bị chạm tự ái, nên bỏ đi xa và không gặp cô bé đó nữa.
    Và 5 năm sau, cũng trong một buổi chiều Valentine. Lúc đấy hai đứa đều có người yêu mới, nhưng bỗng chợt cái cảm giác trong ngày Valentine đó là đứa con gái đó nhớ lại cái valentine đầu tiên của nó cách đây 5 năm. Và không ai xui khiến tự nó vác xe đi đến cái quán đó. Và nó chọn đúng cái bàn đó, và rồi khi nó ngồi một lúc, ngước lên thì thấy lại chàng trai đó......Và rồi chúng nó trao cho nhau một nụ hôn, một nụ hôn còn thiếu và dang dở của ty 5 năm trước.... Rồi ngồi im lặng đối diện nhau, cho đến lúc chuông điện thoại của cả 2 đứa reo vì bạn gọi về, và rồi chúng nó trở về. Yêu một ngày là thế.
    AI có gửi link giúp mình nhé, hứa sẽ hậu tạ như đã nói!
  5. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    http://vn-host.net/forum/printthread.php?t=410
  6. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=16388&goto=nextoldest
  7. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    http://www.svuk.org.uk/forums/index.php?showtopic=8267&mode=linearplus
    Truyện tên là "Người Yêu Một Ngày", tác giả Hoàng Anh Tú.
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Anh N3tXpert nhanh thế, hihi, em cũng đang định đưa link cho anh win_arc Hihi... Truyện "Người yêu một ngày" ở cái link đầu tiên thì đúng rồi đấy ạ... Em cũng đọc truyện này lâu rồi, nếu em kô nhớ thì là ở trong 1 tờ HHT2 chứ k phải là HHT bình thg đâu ạ
  9. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vô cùng, hơi giật mình khi thấy chưa ai bình chọn cho bạn. Giữ lời hứa vote tặng 10 lần 5 sao nhé...
  10. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Phù xong rồi, 10 lần 5 sao nhé. vote tiếp 10 lần 5 sao nữa cho ai tìm hộ nốt mình truyện này, cũng của báo HHT cũ.
    Truyện này mình còn không nhớ cả tên truyện và tên tác giả.
    Nhưng đại loại nội dung nó như sau: Có một chú bé này yêu một cô bé, nhưng sau đó nó được một con bạn của con bé đó nhờ giả vờ làm người yêu để đưa đón hộ nó trong 1 tuần để tránh một thằng. Và sau 1 tuần đó thì chúng nó thấy thực sự nảy sinh tình cảm với nhau, và cuối cùng thì thằng kia vẫn trở về với người yêu, và nó coi chuyện kia chỉ là một cơn say nắng...
    Vẫn còn 10 lần 5 sao cho ai giúp mình nhé....

Chia sẻ trang này