1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vote tín nhiệm cho các MOD cũ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Box 82 dạo này vắng vẻ và nhạt nhẽo thật, làm một cuộc cải tổ như topic này đã nêu quả cũng là việc nên làm.
    Đối với Mod ViTieuBao: quả thật là " từ ngày anh ra đi" thì những đóng góp của anh đã giảm đi từ chất lượng đến số lượng, nhưng vẫn còn thấy bóng anh lượn lờ như ma chơi ở cái box 82 này.
    Còn về MMF, không thể phủ nhận được sự nhiệt tình và đóng góp của cậu ấy trong suốt một thời gian dài, nhưng có vẻ dạo này, việc hoc cũng như việc làm của cậu ấy đã chiếm fần lớn thời gian, kìm hãm ko cho cậu thaipinh đóng góp cho 82 nhiều như trước...==>Thoắt ẩn thoắt hiện.
    MATRIX: Dạo 82 còn hưng thịnh, Mod này cũng xuất hiện đến nỗi người ta fát chán......., nhưng khi 82 vẽ nửa đường parabol thứ 2, thì Mod này tự dưng chẳng thấy đâu nữa, thi thoảng lắm thấy ló đầu chạy ra, rồi lại mất hút, đúng theo kiểu ninja.....hay người ta hay gọi là thời vụ.
    MITSUTA: Mod này thì lặn ko thấy sủi tăm.
    Chốt lại 1 câu, Box cũng như là một ngôi nhà chung,có những người có trách nhiệm và có những người đóng góp. Mọi người đều có quyền như nhau nhưng các Mod thì lại vất vả hơn.Ngoài công việc xoá bài, treo nick......các Mod fải hướng cho Box đường đi để các thành viên đóng góp và phát triển, giữ chân được các thành viên mới.
    Hy vọng Box mình sẽ phát triển hơn. ( 3 hồn bảy vía các thành viên cũ đã sủi tăm ở đâu thì về)
    Tớ bỏ phiếu cho MMF và ViTieuBao, Còn về Matrix, hy vọng cậu trở lại như xưa...Tớ bỏ phiếu cho 3 người.
  2. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    E hèm,
    Xin lỗi bà con nhé...Đúng là thời gian vừa qua Miss không có thời gian để vào box nói chi là làm một cái gì đấy để mà khuấy động nó lên.Phần vì năm cuối tốt nghiệp, phần vì đi làm và phải dành rất rất nhiều thời gian để lo lắng chuyện riêng trong gia đình nên ko còn tâm trí đâu cho các hoạt động khác.
    Hoàn cảnh của Miss bây giờ cũng ko thích hợp để tham gia nhứng hoạt động này như ngày xưa, cũng khó sắp xếp để online hay offline triền miên cùng với mọi người, đến hưởng ứng còn khó nói chi việc đầu trò tổ chức như thời gian trước....
    Thế nên nhân có bài post này của chị Hoài, Miss cũng xin rút lui luôn.....Missuta sẽ ko còn là Mod của 82 nữa.
    Dù là Mod hay ko thì cũng là thành viên của 82, nếu như còn tâm huyết thì dù chỉ là thành viên vẫn có thể làm một cái gì đó để khuấy động và làm cho 82 náo nhiệt như xưa.
    Thời gian vừa qua Miss cũng ko theo dõi những gì diễn ra trong box nên cũng ko có ý kiến vote cho ai cả. Có chăng là chị Hoài và con Hạnh Hủi là okie nhất vì vẫn luôn đều đặn và nhiệt tâm với box, từ trước tới giờ vẫn vậy.
    Thời gian tới sẽ ko vào 82 thường xuyên nhưng ở đây Miss đã có được những người bạn thực sự, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ cảm thông trong những lúc tuyệt vọng nhất. Hy vọng là chúng ta vẫn mãi là bạn tốt và liên lạc SMS thường xuyên với nhau hén.[r32)]
  3. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của tóc tém thật chí lý nhưng mà tớ thấy các Mod đều lơ là với Box, vì hồi này ai cũng bận cả. Nhưng có một điều là nếu là Mod thì phải công bằng, ko nói năng linh tinh, phải nói năng và phát ngôn lịch sự. Và Mod phải làm cho Box 82 đoàn kết lại, ko chỉ chơi thân một số người mà phải làm cho mọi người chơi thân với nhau.
    Mod cũng giống như người lớp trưởng vậy, phải đoàn kết tập thể và ko thiên vị ai. Theo tớ là thế đấy.
  4. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko thể trách các Mod quá được. Các thành viên của lớp mà rời rạc, chẳng quan tâm đoái hoài đến lớp thì lớp trưởng có giỏi, có nhiệt tình mấy thì cũng bó tay. Đến tự bản thân mình, tớ thấy lâu lắm rồi tớ ko vào 82, cũng ko post gì ở 82. Thành viên ko đến lớp thì làm gì có lớp đâu. Tại vì đa số 82 mới ra trường, bắt đầu đi làm và đồng thời vẫn đi học nên có vẻ bận rộn nhiều, qua thời gian này, khi ổn định công việc hơn có thể có nhiều thời gian cho Box hơn.
  5. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ờ tớ nhất trí với Vịt Xiêm ở trường hợp này, thật ra tớ cũng tham gia vào thành viên của Box được 1 năm rưỡi rồi, cũng có những cuộc trao đổi nho nhỏ với các thành viên cũ, nhung chẳng hiểu sao mình ko thể nào gần gũi được hơn nữa. Cứ có một cái khoảng cách thế nào đó, thỉnh thoảng lên post bài. Còn những cún mới hơn ko biết cảm tưởng thế nào. Nếu là thành viên mới các cún cứ vào đây góp ý để xây dựng box tốt hơn nhé.
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm thấy có lỗi khi không còn hứng thú vào 82 nữa. Cảm thấy mọi người vào đây chỉ toàn nói móc hay đá đểu nhau. Chẳng còn không khí vui vẻ ấm áp như ngày xưa nữa. Vẫn vào box nhưng chẳng dám viết bài vì cảm thấy mình như hạt cát dưới lòng đường, thổi phù một cái là bay mất tiêu.
    Đọc bài của chị Hoài tự nhiên thấy vui vui vì thấy rằng chị vẫn còn qua tâm đến box, vẫn còn yêu quí mọi người. Hix, muốn gặp mọi người nói chuyện nhưng có được đâu. Lần trước lên quán cuối ngõ nhìn thấy toctem nhưng cũng chỉ nhìn nhau từ xa, nói chuyện ĐT, vẫy tay mấy cái rồi về (mk...cũng tại cái quán đấy nó đông quá).
    Chị Hoài làm MOD nhé, dù 82 có đi theo con đường nào đi chăng nữa thì chỉ cần mọi người đoàn kết vui vẻ với nhau là được.
    Mọi người à, một tuần hẹn gặp nhau một buổi nhé. Dù mọi người có rất bận đi chăng nữa chẳng nhẽ lại không rảnh một buổi nào ư ...
    Tự nhiên có hứng viết dài dài đọc lại thấy ngại quá.
    Chả biết bỏ phiếu tín nhiệm cho ai, nếu nói cứ nói chung chung thì chắc chẳng bao giờ có kết quả cả (sợ mất lòng mọi người wá). Quyền dân chủ chắc là thể hiện ở chỗ này đây.
    Theo ý kiến chủ quan của tớ thì tớ bỏ một phiếu cho VTB, một phiếu cho MMF, một phiếu cho tập thể để mọi người thân thiết với nhau hơn, bầu thêm MOD mới thì tớ đề nghị chị Hoài, không có phiếu cho tình nghĩa riêng, muốn đi uống nước với mọi người nhỉ.
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Không ai trách các Mod, điều đương nhiên các Mod không phải là Natra ba đầu sáu tay có thể xoay chuyển cục diện một cách nhanh chóng. Việc bố trí thời gian như tôi đã nói hiện nay cũng không phải dễ dàng đối với các Mod. Thời gian ổn định công việc sau khi ra trường là một thời gian rất dài và tương đối khó khăn. Ít ra tôi cũng đã từng trải qua và thật sự thông cảm với các Mod. Tuy nhiên nếu như phải chờ đợi các Mod ổn định để tái chế lại box, điều đó không thể được. Biết đâu đến lúc đấy, Hội 82 đã thành một màng nhện, thành một món ăn tạp nham. Đó không còn là một món ăn phong phú như trước, mà đó là món ăn bẩn, cần sớm phải loại bỏ.
    Ai cũng tiếc nuối thời vang bóng trước kia, khi mối quan hệ giữa cún này và cún khác là một mối quan hệ đồng đều, thống nhất không vì mục đích vu lợi riêng tư. Tôi cảm thấy ấm lòng khi vẫn nhận được câu gọi ?oChị? từ các cún, bởi vì điều đó làm tôi tin mình có ích hơn, tôi tin mình vẫn được mọi người yêu mến như trước. Tôi nhớ hoàn toàn những ánh mắt thân thiện của tất cả những người thậm chí tôi đã từng va chạm, tôi nhớ vòng tay ôm nhiệt tình của côbedaugau. Sự nhiệt tình của chiqui, MMF, miss, Matrix, nhóc và sho? bởi vì đó là Hội cún, bởi vì ở đó khi những người hoàn toàn không biết đến nhau có thể tin cậy và chia sẻ tình cảm bạn bè.
    Tôi đã mong mọi người đóng góp ý kiến vì tập thể đến mức nào, việc tôi đề xuất vote tín nhiệm cho mod không có nghĩa đưa tôi lên làm mod để đưa Cún theo một lối đi mới. Mục đích duy nhất của tôi để tìm được sự thống nhất ý kiến chung của mọi người, mà từ đấy mod cũ được tin cậy, mod mới được đề bạt dựa vào đó mà làm. Nên chăng sau 30 ngày, chúng ta vẫn giữ lại hai mod và cuộc săn lùng mod mới đủ khả năng sẽ tiến hành ngay sau đó?
    Tôi không thể làm mod được, cảm ơn sự ưu ái của mọi người nhưng tôi sẽ là fan nhiệt tình của Hội cún hơn lúc nào hết. Biết đâu sau này, khi becon được hồi sinh, tôi sẽ hướng bé đến một tình yêu thân ái mà tôi đã biết. Đó là Hội cún Hà nội 1982.
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn làm điều gì đó toàn tâm toàn sức cho 82 nhưng lại thấy bất lực và cụt hứng vì cái sự thờ ơ của nhiều người.
    Lịch sử 82 đã ko biết bao lần có người khởi nghĩa đòi khuấy động box nhưng thiên hạ người ta cứ bàn lùi đâm ra hứng thú tìm mãi mới được tí tẹo lại tuột mất.
    Nhìn đi nhìn lại xem ra có Vi Tieu Bao lỳ lợm nhất. Chỉ đọc bài mà không phải nhìn cái mặt bạn ấy thì thấy khá nhiều chất, lượng. Nhân dịp may bạn ấy ko có mặt ở VN chúng ta bầu cho bạn ấy phiếu cao nhất chứ nhỉ? Thật hợp lý khi bạn ấy vẫn online mà ko cần offline với chúng ta.
    Tôi cũng muốn bầu cho MMF 1 phiếu nhưng sợ thằng này tưởng mình hết thù nó cái vụ cuối ngõ thì thật ko nên. Đành thôi.
    1 năm gần đây thấy có Srilanka & Socola nhiệt tình với box lắm. Có lẽ chọn 1 trong 2 bạn gái này làm mó để box có không khí mới. Tiếng tiếc 1 chút hình như là 2 bạn ấy hơi thiếu chất mẹ mìn.
    Bản thân tôi, online và offline lúc nào cũng xông xênh nhưng lỡ làm em gái chiqui mắc chứng Hạ Xuân Đông Thu nên tự biết điều tránh đường sớm.
    Thèm đi với 82 quá. Giá được đi 1 lần Phù Đổng nữa thì tuyệt.
  9. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hihi lời của con Hủi ghẻ được viết ra làm cho tớ mừng quá trời hê hê. Tớ cũng định ứng cử đấy nhưng mà, lá số tử vi của tớ ông thầy ông ý bảo là không được làm quan chỉ làm lính tráng lèng phèng thôi hihi.
    Nhưng mà thôi nói gì thì nói, tớ cũng muốn cho chuồng của chúng ta ĐOÀN KẾT và GẮN BÓ lắm, nhưng tớ đi làm rồi bận lắm, thỉnh thoảng buồn buồn thì vào đây thăm anh em thôi. Đấy chỉ như cái lần hẹn mấy bồ xuống Cà phê cuối ngõ còn thất hẹn nữa là..
    Tớ thấy để anh Vi Tieu Bao, Măm Măm phẹt với Bé con là rất hợp lý. Nhưng chỉ có điêu lão MMF phải quan tâm tới đời sống của anh em hơn nữa. Làm sếp khổ lắm chẳng sung sướng gì, nên những người có tiếng nói và cũng được mọi người yêu quí như Bé Con thì nên nhận chức. Còn anh Vi thì thôi chẳng phải nói làm gì ai cũng biết. (anh tớ đấy)
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Đoàn kết đoàn kết, đại đoàn kết
    Thành công, thành công, đại thành công ​

Chia sẻ trang này