1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" vove_ball " - Trò chơi bổ ích

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 03/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    " vove_ball " - Trò chơi bổ ích

    Khừa.. khừa.. Chẳng là thế này - khá lâu rùi tui có lộm được một quả bóng lăn lóc trong Box Võ thuật, trông nó cũng khá nhộn... ặc.. !!!... ... ( Xem hình dưới)

    [​IMG]



    Quả bóng này... hắn khá linh hoạt, lúc phổng phao như quả bóng rổ (Basket-ball) ... bùn bùn nó lại tèo như quả bóng nơi sân quần (Tennist-ball)


    Tui gọi nó là quả " vove - ball " ... liền đem về nhà để dành, khi rảnh rỗi thì đem ra nghịch ngơm tí chút... trước là để tiêu khiển xả stress, sau nữa là để mưu cầu luyện gân & thính kình cho đôi tay...

    Nay đem khoe pà con quả " vove - ball " này gọi là... chia xẻ chút ít "bí pháp" để đùa với nó ...

    Bí pháp nghịch " Vove - ball " :

    +Bước một: Rất đơn giản với việc thong thả làm quen với việc nhồi bóng như động tác của các VDV bóng rổ, bóng ném, ... (lần lượt cho mỗi tay )

    + Bước hai: Khi đã quen cảm giác tay nhồi bóng - thì mau chóng cố ý, mỗi ngày giảm bớt dần biên độ nảy của bóng từ mặt đất tới lòng bàn tay... Tần số nhồi hiển nhiên sẽ tăng lên theo - vì quãng đường để bóng nảy lên xuống (biên độ dao động) đã bị thu ngắn lại.... Nhớ phải nhồi hắn lần lượt được cả hai tay

    + Bước ba: Chơi với cả hai bàn tay đồng thời ... sao cho "vove-ball" bị chúng ta nhồi xen kẽ trong lòng hai bàn tay ( nhớ luôn giảm dần biên độ dao động của nó theo ngày tháng)

    + Bước tùy nghi: Cứ thế, cứ thế cho đến một ngày.... chẳng hạn khi bạn đang ngồi xổm trên gót mà chơi với quả "vove - ball" - sao cho người ngoài thoáng nhìn vào cứ ngỡ bạn đang đặt hai bàn tay mình vịn lên trên quả bóng... Nhưng kỳ lạ thay âm thanh bật nảy lên xuống quả bóng vẫn phát ra dòn giã liên chi bất tận... Khi ấy họ sẽ giật mình nhìn kỹ lại với hình ảnh quả bóng bị nhồi với biên độ nảy rời hẳn mặt đất không quá một "thốn" .......


    Khừa .. khừa...ặc ..!!!.... Thế cho nên, tui mới gọi nó là " vove - ball " ... ........
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ê, sao lấy đồ chơi và trò chơi của môn tui vậy ông ? Đùa tí, món nầy ai cũng nghĩ ra được mà. Ông có quởn để ý tới mấy ngón tay (kiểu như chơi đàn dương cầm), lòng bàn tay lúc căng lúc giản, và từng khúc cánh tay (lặc lìa lặc lọi). Nói ít hiểu nhiều, tui nghĩ vậy.
  3. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    một đằng thì mượn vật chỉ người ta luyện gân, lên xuống theo trái banh được, thì mấy cái sợ dây chằng cũng dữ lắm . Mấy cái trò chơi này được đó. Không hư người.
    Rớt người như quả bóng rơi, bung lên như nó dội lại cũng tốt rồi .
  4. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hihi...
    cho em góp vui... đừng giận nha...
    nhà em nghèo lắm, những lúc không có quần áo mặc, em nghe hơi gió mơn man da thịt em thính, lúc có 1 tí mặc vào người, em nghe gió luồn em thính, thấy gái đẹp đi qua, tà áo nàng phất phơ trong nắng, em thính... mụ vợ em chửi: đồ dở hơi, em đảo bộ, lắc thân, câu chửi của vợ em bay vèo sang nhà hàng xóm...
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Bác Agui thật là thú vị.
    Chò chơi "vove_ball" này là chò chơi tập luyện thường xuyên của dân đánh Quyền Anh và đánh võ đài tự do đây mà. Chò này luyện tốc độ đôi tay, luyện phản xạ, luyện mắt.
    Góp vui với bạn Motdikhongtrolai chút:
    Bài tập này với 1 số đàn em của tui còn có tập thêm cả đi, đứng, ngồi, nhẩy lò cò, chạy hình số 8, chạy lên cầu thang, xuống cầu thang; Luyện 1 bóng, 2 bóng, n bóng; Có thể luyện 2 người, 3 người hoặc đông hơn tuỳ theo khả năng.
    Vấn đề còn tuỳ thuộc vào tư chất người tập, và chơi như thế nào.
    Tóm lại các bài tập của bạn từ trước tới giờ đều rất hay, hãy phổ biến rộng cho các anh em.
  6. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0

    em thấy rất khác nhau về cái ý bên trong nên cũng khó so sánh cái này cái kia ............. anh MDKTL bảo nhịp nhịp bóng sát đất thế em thấy cũng là kinh ......... anh voveball nói lại càng cho em khó hiểu hơn ............... ...... chạy lẹ ......
  7. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một trái banh, nhưng mỗi người có cái nhìn / ý khác nhau. Cho nên đừng nên phủ nhận mà phải tập dung nạp, cái gì không hạp thì đừng để ý đến, vậy thôi :-)
    Nếu thằng em mầy chưa hiểu rõ, chịu khó đọc lại. Đôi khi khó mà diễn tả ra cụ thể rõ ràng vì nhiều lý do, kể cả chuyện không biết cách diễn tả. Nên để tâm đến mấy cái cà rỡn kiểu nầy, vì nhiều khi có đồ thật trong đó (thí dụ như của Agui). Những gì có tí huyền bí, hoặc anh hùng và khoe mẽ, đọc trong kiếm hiệp và các chuyện lịch sử đại loại như của Lê văn Tám là đủ. Võ thật sư đôi khi đơn giản đến mức khó mà tin đó là võ.
  8. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    heheh nhưng em lại lãnh nguyên cái chỏ vào ngực. Cái tội đảo bộ lắc thân, sợ cái chưởi mà quên cái chỏ .... :)
  9. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một nìêm vui. Thôi thấy cái nào sài được thì sài đi.
    Còn tham lam thì sài hết . Đại Tiểu gì cũng có cái hay..
  10. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khi "Vove_ball" chảnh ...
    Hàng ngày bỏ ít thời gian nghịch ngợm chơi đùa với "Vove_ball" theo "bí pháp" tui đã trình bày ở trên, thiết nghĩ như thế đã là lãng phí thời giờ vàng ngọc... Nhưng thực ra "Vove_ball" hắn còn gây nhiều rắc rối khác hơn là các bạn tưởng... Bởi bản chất của "Vove_ball" vốn đồng bóng, phiêu hốt khó lường " sáng nắng chiều mưa ". Có lúc trong bụng hắn đầy "trì khí" mà lăn lông lốc nham nham nhở nhở - có khi hắn lại nhiễm "khinh khí" rùi lơ lơ lửng lửng như quả bóng bay...
    Trong bụng hắn có lẽ vốn đã nhiễm quá nhiều các loại học thuyết như vovi - vove, Sundar Krishnamurty, Tagorth...v..v... nên mới đâm ra cái thói chảnh bổng như vậy - "Vove_ball" rất thích vào "cõi tiên", hắn thường xuyên hoá thân làm quả bóng bay, nhẹ như tơ trời, mong manh và dễ vỡ...
    Gặp phải lúc hắn như thế - mọi người cũng nên thích nghi theo bằng cách tìm ra "đối sách" khác thì mới có thể chơi được với hắn...
    Nay tui lại tiếp tục chia xẻ "bí pháp" để các bạn đối phó khi gặp phải cơn chảnh của "Vove_ball" ...
    Bí pháp chơi với "Vove_ball" chảnh:
    +Bước 1: Chọn không gian hẹp, ngồi đối diện gần vách tường, một tay cầm "Vove_ball" chảnh (bong bóng bay) lúc này được thổi căng bằng hơi miệng, sao cho hắn được thổi căng ứ, phổng phao, to chừng hơn 2,5 - 3 tấc tây... Thong thả tung hắn lên cao độ hơn nửa mét ngay trước mặt của mình... đợi khi hắn đang lơ lửng rơi nhẹ xuống ngang tầm mắt thì thò một tay ra chộp lấy hắn...
    Lúc này bạn sẽ thấy "Vove_ball" chảnh như thế nào...chỉ cần bất kỳ một ngoại lực, bất kỳ một cử động nào của bạn, thoạt khẽ chạm nhẹ vào thân hắn thôi... thì tức khắc ứ ừ hắn sẽ bắn vọt ra xa thoát khỏi vùng kiểm soát của bạn ngay...Hắn chảnh đến nỗi, dường như chỉ cần "nghe hơi" bàn tay của bạn đang đang thộp tới, thân của hắn đã chao khẽ nhanh ra xa bạn rồi... nói chi đến việc chỉ một mẩu móng tay của bạn chẳng hạn, chạm được vào hắn mà mong hắn một thoáng đứng yên cho bạn nắm lấy (chỉ với một bàn tay) ...
    Khổ thân thế đấy... Chỉ khi nào bạn chịu "lắng nghe hắn - hội nhập với hắn - khẽ khàng - tĩnh lặng - vô cầu trong một khoảnh khắc "sát na"....
    Khi có thể chộp được hắn 8/10 lần như ý của bạn... thì bạn đừng tiếc cái công chộp được hắn, thì tui sẽ chia xẻ cho bạn nghe tiếp bước hai ....
    + Bước 2: Lần này chỉ bằng một tay duy nhất - ngay tại thời điểm thộp dính (khắc nhập) được hắn trong lòng bàn tay, hãy tức thời buông hắn ra ngay (khắc xuất) ...hắn sẽ tưởng bở muh vọt ra xa bạn ngay, tức thời khi hắn vừa rời khỏi tay bạn độ chừng vài thốn... bạn hãy thộp hắn lại lần nữa (khắc nhập) ...
    + Bước tuỳ nghi: Với một tay tuỳ nghi trị cái thói chảnh của "Vove_ball"... lúc này chỉ với câu thần chú " Khắc nhập - khắc xuất - khắc nhập - khắc xuất.." liên chi hồ điệp, miên man bất tận... bạn sẽ trị được "Vove_ball" (quả bóng bay) chừa được cái thói chảnh của hắn chẳng lấy gì làm khó khăn...
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 06/03/2006

Chia sẻ trang này