1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vovinam những chuyện giờ mới biết !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi donghailongvuong, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    DHN, sao rảnh cãi cọ mà chẳng thèm thăm hỏi anh một đôiiii ....ơ ơ ....dòng (xuống xề một cái). Dẹp chuyện nầy qua đi, đâu có ăn nhập gì đến VX nhà ta đâu.
    Có quởn, ta cùng lập một cái topic để vinh danh các nhân vật có nhiều đóng góp cho diễn đàn vừa qua.
    Ý kiến của anh là nên vinh danh những người nầy
    1. Tất cả gà nhà VX, đã đứng ra ngoài thị phi, ai chê VX thì cùng chê theo. Chữ nhẫn nầy, ít ai bì. Tinh thần lơ là với môn phái cũng là điều hay (chẳng mấy ai bầu cho Agui, hay uic hết).
    2. Motdikhongtrolai. Cái nầy nghiêm chỉnh, chứ chẳng đùa. Năng nổ, nhiệt tình, cẩn trọng, và quan trọng nhất, chịu khó giúp anh em trong đây vận dụng não bộ tư duy, vốn là điều đang khan hiếm trong xã hội VN. Nhưng xin góp ý với ông Tân Mod., ông dạo nầy nghiêm quá, mất vui. Đâu rồi tiếng khừa khừa ặc ặc ?
    3. anh ttvn: anh xứng là tấm gương cho nhiều đàn em noi theo về nhiều mặt (kể cả em nầy). Chẳng cần dông dài về ttvn.
    4. Bác Việt kiều Trịnh Minh về các đóng góp cần thiết cho nền võ thuật nước nhà nói chung và VVN nói riêng, cho nền kỹ nghệ loa kèn và âm..thanh, và cho hệ thống pháp lý nước nhà . Đó là không kể các hoạt động kín đáo (ít người biết) và công khai (vài người biết) trong chương trình từ bi và từ thiện.
    5. Anh Zimatela, với nỗ lực đem lại tính lịch sự trong ngôn ngữ VN với câu "chúc cậu một ngày vui"
    6. Viên Anh, tại tui khoái tính thằng nầy dạy võ không thù lao trong khi bệnh, mà còn anh ,hùng đòi đi đánh lộn cho người chưa quen.
    Danh sách còn dài nữa, nhưng nếu dài quá, thì vinh danh làm quái gì ?
    DHN và anh em đồng môn, đồng đạo, đồng giới tính (khác cũng OK) nghĩ sao?
    Vinh danh phải có cái gì đi kèm, ta nên bàn xem làm như thế nào để xứng đáng ?
    Vove
    P.S. Định bỏ thêm ông MSGVovit nhưng sợ ông ấy mừng, té xỉu. Chứ cũng khá xứng đáng . Với lại số 7 không tốt bằng 6, số 8 thì làm biếng viết thêm tên !
  2. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    1-Thấy online nhăn nhở, vẫn cãi nhau tốt vậy là sống khoẻ rồi.... i` i'' aaaaaaaa
    2- Lộn chuồng rùi ông anh, quởn đâu chứ sao lại quởn vào chỗ này
    3- Có cái khỉ "danh" gì mà "vinh" hí hí
  3. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ em mới biết vovinam là cái hội hay cãi nhau và chia bè phái nhất.
  4. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Ông đả lầm chuồng, lại còn chọt vô nỗi đau thống thiết của tui!
    Tui nói ông nghe nhá, nhớ ko kể với ai nhá, các môn võ đang tồn tại ở cái xứ này ko của xứ này thì của ai, có ai tranh đâu. Mà mấy ổng thích tự hào thì cứ tự hào, có ai phiền đâu, có chăng chỉ cười tí xíu là vui thôi à. Nhớ nhà, đừng nói với ai !!!
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải biết rằng nước ta tại sao thừa TRÍ THỨC mà lại thiếu HIỀN TÀI là vậy. KIẾN THỨC cần cho TRÍ TUÊ. Nhưng KIẾN THỨC không phải là TRÍ TUỆ.
    Bạn thử tìm hiểu xem bao nhiêu phần trăm những người được khắc tên trên Bia Tiến Sỹ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã làm nên sự nghiệp. Trong khi đó Đào Duy Từ chẳng có một tí bằng cấp nào lại thành danh với đời.
    Sẵn đây nói luôn. Khi vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nếu nhìn thấy cái đèn đá, bạn cho rằng đó là tác phẩm của ông cha mình để lại thì tôi thật xấu hổ với những người TRÍ THỨC như bạn.
    Giải thích luôn để bạn khỏi băn khoăn: Đó là cái đèn kiểu Nhật, mua đáng giá khoảng vài trăm ngàn VNĐ.
    Nhà tôi cũng khoái xài mấy cái bàn Nhật. Tôi vẽ kiểu cho thợ mộc làm. Mấy hôm trước có ông họa sĩ chỉ cho tôi mấy bức tranh Việt cổ có hình những cái "Án" cũng thâm thấp như vậy và nói rằng tôi có tinh thần dân tộc. Tôi nhất quyết từ chối cái danh hiệu đó. Tôi vẽ bàn theo kiểu Nhật là kiểu Nhật. Ít nhất đó cũng tạm gọi là LÒNG TỰ TRỌNG.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 02/03/2006
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ohmy chỉ có cái giỏi là trêu cho người ta... chửi. Trước đây ông chọc cho thằng đồng môn (không biết có phải đồng môn thật hay không) của tui chửi ỏm tỏi. May mà tôi kêu công an bắt nó rồi.
    Ông nói cái gì nó cũng vừa vừa phải phải thôi. Thời bây giờ súng đạn ầm ầm mà người ta còn bắt lính học võ. Thời xưa không học võ thì đứng ra... chửi nhau à?
    Chỉ có điều qua thời gian thì nó phải sai lệch đi chứ. Nhưng cái gì nó cũng cứ vừa phải thôi. Thời xưa thông tin khó khăn thầy trò có khoảng cách xa thì việc sai lệch cũng dễ hiểu. Thời nay cứ một điều "Anh Lộc" hai điều "Anh Lộc" mà chẳng biết nguồn gốc của ổng ở chỗ nào mới là điều kỳ quái.
    Tôi "nghe nói" ngày xưa Hít-le vì không đảm bảo được rằng mình không phải là người Do Thái nên đã ra lệnh giết sạch họ (người Do Thái)
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 02/03/2006
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN VÊ? MỘT GIA ĐI?NH CÓ CÔNG TRUYÊ?N BÁ VVN VA?O LIÊN HIỆP QUỐC
    Đó la? gia đi?nh tôi đấy các bạn ạ:
    Ông Cậu: Một ông khoái đeo Hô?ng đai tư? năm 1984. Cha? biết sao đến bây giơ? vâfn cứ thấy ?oVa?ng?. Phải tội, chỉ vì khoái đeo Hồng Đai mà mặc dù học võ từ trước 75 mà bị đám nhóc Vovinam xem như giẻ rách.
    Mẹ đif nha? tôi: Một thím Xâ?m mắt hí đeo Hoa?ng Đai. Mụ na?y cha? có tha?nh tích gi? nô?i trội ngoa?i việc ?ohuých? Ông Cậu Bên Chồng chô?ng bốn vó trong khi chen chân va?o chụp a?nh chung với Nga?i Vof sư Chươ?ng môn. Nhờ lòng từ bi của ngài Chưởng Môn mà trong đám cưới của tôi, Chồng: Quần Jin áo sơ-mi trắng, Vợ: Mini juýp áo thun màu hồng. Khỏi phải mặc cái bộ Kimono đậm đà bản sắc dân tộc
    Ông anh: Dân áp-phe chính cống ơ? Đông Âu.
    Chi? có riêng tôi la? chưa được cái hân hạnh được nga?i VSCM Rư?a tội.
    Tết con Khi? cách đây 02 năm. Ba?o huynh cu?a tôi dắt vê? một a? me?o Xla-vơ lông va?ng mắt bi ve va? một thă?ng oắt con đeo đai xanh. Cha? biết thă?ng oắt con ton hót thế na?o ma? a? me?o cái o?n e?n với tôi (Nhơ? trơ?i tôi cufng biết một ít tiếng Nga-sô). ?oChú Ba, dạy cho chị mấy đo?n kẹp cô? cu?a... Vovinam đi?.
    Đang sướng tê tái ca? ngươ?i bất chấp cái gọng kê?m cu?a mụ Xâ?m đang kẹp va?o cái ba sươ?n lo?i cu?a tôi thi? chợt lạnh hết xương sống vi? nghe ba cái âm tiết ?oVovinam?. Tôi quay qua sư?ng cô? với ông anh: ?oÔng dạy vợ con kiểu gì vậy? Nhìn thấy Thím và Ông Trẻ chả Nghiêm Lễ chào gì cả!?. Quay qua ả mèo: ?oMấy cái đòn chân đó không phải tôi ?oThái dụng? của Vovinam đâu Chị Hai. Mấy đòn đá chụm chân tôi coi sách của Savate. còn mấy đòn bay kẹp cổ, tôi coi phim người lớn mà chế ra đó.? Vỗ vào cái đầu vàng như lông bò của thằng oắt con ?oChuyện người lớn từ từ hiểu nhé?.
    Ông Cậu đứng há hốc mồm ra ngơ ngác.
    HẾT.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 03/03/2006
  8. ohmy

    ohmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị chưởi cũng không sao. Chỉ mong các vị học võ muốn lập môn lập phái trẻ tuổi suy nghĩ kỹ lưỡng. Thà tiếp tục những môn võ Việt đã có sẵn, hoặc võ ngoại như Karate hay Thiếu Lâm, rồi đào sâu vào, còn hơn là la hét lung tung tuyên bố ầm ỹ thêm thắt bậy bạ.
    Những điều tôi nói đều có chứng cứ cả đấy. Ngay người Nhật họ cũng bảo Karate là dân đảo Okinawa học từ Thiếu Lâm. Tôi có đi xem biểu diễn một môn võ Nhật nguồn gốc Thiếu Lâm đòn thế cương mãnh, và ***** của họ qua Thiếu Lâm học về rồi thay đổi theo phong cách Nhật. Đó là học tới chốn rồi mới lập phái. Thế mới xứng mặt con nhà võ, chứ cứ nói bậy bạ ***** từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Huệ là láo, vừa xấu môn võ mình vừa tủi hổ cho các vị anh hùng dân tộc.
    Đọc các sách cẩm nang võ Thiếu Lâm, Thái Cực Quyền, tôi thấy họ chủ yếu viết về kinh nghiệm thực chứng trong luyện tập và chiến đấu, nên đọc rất khoái. Còn các lý thuyết của các môn võ phái hiện đại Việt Nam, toàn là nói nhăng nói cuội, góp nhặt lung tung, lại còn thêm vào tâm đạo ý chẳng sao làm sao. Thà không nói thì thôi, nói phải hay hơn cái có sẵn mới nói.
    Còn nói là nước đánh nhau giỏi thì võ giỏi là sai bét. Các anh hãy đọc các bài viết sử của ông Nguyễn Duy Chính về thời đại Quang Trung trên các website vietkiem.com và gio-o.com thì thấy đánh trận không dùng nhiều võ. Suy luận ra thì coi quân Tây Sơn lúc còn vua Quang Trung thì bách chiến bách thắng lúc Quang Trung mất thì thua quân Nguyễn Ánh liên miên thế thì quân đội nào giỏi võ hơn quân đội nào? Các vị nhà ta nhiễm Tam Quốc Chí nên cứ tưởng tướng giỏi phải giỏi võ và quân đội giỏi phải toàn võ sĩ võ sư.
    Được ohmy sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 04/03/2006
  9. sgbiz

    sgbiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    có nói tới thày Phước có dáng người "gầy quắt" cũng đúng thôi. anh em tụi tôi thường bảo nhau là phải tập cho được "gầy quắt" giống thày thì mới đạt. vì bên tụi tôi tập gân, xương, khớp mà.
    Tuy gầy nhưng thân thể thày rất dẻo dai, nhanh nhẹn. thày đã 68 tuổi mà tóc còn đen nhánh, răng vẫn tốt, mắt vẫn sáng không cần đeo kính (thày vẫn soạn bài giảng, tham khảo tài liệu và đọc báo hàng ngày). thày có nói là nhờ tập môn Hồng Gia Việt Nam mà suốt ba mươi mấy năm qua thày chưa phải nhập viện hay dùng thuốc thang gì hết. nếu bạn có dịp ghé thì thầy sẽ cho bạn thưởng thức môn "súc cốt công" : khi thày đã duỗi hết tay ra rồi, bạn đứng cách xa thêm 5 tấc (50 cm) nữa, lúc đó bạn vẫn bị đánh trúng trong khi thày không nghiêng người hay dịch chuyển gì cả.
    Được sự cho phép của thầy chưởng môn, võ đường thày Phước hiện đang hướng dẫn thì hơi nghiêng về Y (chữa bệnh, tập cho thân thể khoẻ mạnh) hơn. Tên võ đường là Hồng Gia Việt Nam - Y Võ Đường. Những anh em nào chuyên cần thì thày mới "điểm" các thế võ.
    Thực ra thì võ thuật với y học (nói theo nghĩa khoẻ mạnh, không chấn thương hoặc bệnh tật) thì cũng là 1 thôi. vì luyện võ mà bị trật khớp, bong gân, đau bao tử, đau tim . . . thì lúc đó còn đấu với ai nữa.
    Với các bạn đã tập Hồng Gia Việt Nam, các bạn có biết rằng mỗi động tác các bạn tập đều là 1 động tác để chữa bệnh cho chính mình, ở một bộ phận cơ thể nào đó.
    Tôi may mắn được thày Phước chỉ bảo cho đôi điều về cách chưa bệnh này. Thày đã từng hướng dẫn chữa khỏi các bệnh gai cột sống, thoái hoá khớp, tiểu đường, pakison, cao huyết áp, bệnh tim mạch, bại liệt, còn các bệnh đau bao tử, đau lưng nhức mỏi thì chịu khó tập vài ngày là hết. Riêng bệnh bại liệt thì người hướng dẫn phải làm cho người bệnh cho tới khi người bệnh tự cử động được, chứ còn các bệnh khác thì người bệnh đều phải tự làm. Quan trọng là sự kiên nhẫn của người bệnh. cũng cần nói thêm là thày Phước hoàn toàn không dùng thuốc uống hay tiêm gì mà chỉ tập động tác cho cơ thể tự chữa cho mình, khai mở năng lực bị bỏ quên của người bệnh. Nói thêm nữa là thày chưa bao giờ phải chữa cho ai mà quá 1 năm cả ( tất nhiên là phải theo sự hướng dẫn của thày và phải tập mỗi ngày) thường thường là 3 tháng, lâu hơn thì 6 - 7 tháng.
    Tôi nói ở đây các bạn có thể cho là nói xạo, nhưng điều nay đã được kiểm chứng qua thực tế. không phải là thày Phước chữa bệnh khỏi cho 2 -3 người mà mỗi loại bệnh kể trên, thày đã chữa ít nhất là 20 - 30 người.
    có 1 điều thày dạy trước khi tụi tôi học cách chữa bệnh của thày là tuyệt đối không được đòi hỏi tiền bạc ở người bệnh.
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Điều này tôi đồng ý với ông.
    Đúng là người Okinawa có nói rằng mình nguồn gốc từ Thiếu Lâm thực. Nhưng đó có phải là việc "xứng mặt con nhà võ" hay là việc "ăn trộm thương hiệu" thì tôi sẽ cho ông một cái link về bài viết của tôi để mà ông suy ngẫm nhé.
    Việc nói ***** từ Lý Thường Kiệt đúng là không có cơ sở khoa học thực. Việc cho rằng Nguyễn Huệ là sư tổ cũng có điều nào hơi quá. Nhưng về mặt thực tế thì việc hệ thống hoá Võ thuật truyền thống của nhà Tây Sơn là một điều có cơ sở.
    Ông chỉ đọc cẩm nang Thiếu Lâm, Thái Cực Quyền bằng tiếng Việt nên không biết rằng ở Trung Quốc người ta đã phát hiện ra các cẩm nang này là nguỵ tạo do người đời Minh - Thanh đặt ra và lợi dụng tên tuổi những nhân vật khét tiếng của TQ nhằm tạo uy danh cho môn phái mình. Tuy nhiên, giá trị thực tiễn thì tôi không phủ nhận và nó còn phụ thuộc vào người tập nhiều lắm.
    Đánh nhau thời xưa phải giỏi võ là cái chắc. Tôi không cãi với ông nữa. Còn thằng nào giỏi hơn thì thằng đó đánh thắng là cái việc ông tưởng tượng ra chứ tôi (và nhiều người nữa) chưa bao giờ có quan điểm đó. Còn người nào có quan điểm đó là cái đồ ngu. Được chưa.
    Cuối cùng xin phép báo công an bắt ông sgbiz vì cái tội viết bài gửi lung tung chẳng ai hiểu được là cái giống gì.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 05/03/2006

Chia sẻ trang này