1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vovinam ở Hà Nội bây giờ ra sao?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sihyeu, 09/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi biến thân kiểu Tôn ngộ không của cậu xưa như trái đất, tôi không chấp trẻ con . Chả lẽ người thật, nick thật của tôi cứ để nick ma hỗn láo mãi !
    Trò ra vẻ ta đây hùng hổ : Có chuyện này sao? ...?? tôi phản đối chuyện mua huy chương kiểu này, đây là căn bệnh thành tích đây mà.....
    Tôi sẽ viết 1 bức thư gửi lên liên đoàn thể thao trình bày chuyện này. nếu quả thật minhtrinh, và VS Long hoặc ai đó liên can.

    Rồi ra vẻ người thật, dám hẹn đi cafe với MDKTL, sau đó lặn mất tiêu ,
    Chưa kể huyền thoại hỏng ổ cứng rồi được đến tận nhà sửa đền trẻ con cũng chẳng tin!
    Tháng trước, cậu PM muốn gặp tôi để đi ăn với VS Chiếu, tôi đưa số di động của tôi đấy, sao không dám gặp ?
    Thêm một lô lỗi chính tả...; Tất cả những cái này xem ra quá quen thuộc đấy .
    Sao mạnh miệng thế mà không có bằng chứng nào cả ?
    VS Chiếu và tôi sinh hoạt với nhau gần 40 năm nay, tôi luôn chia xẻ với VS Chiếu mọi khó khăn và hôm rời VN cách nay 1 tuần, VS Chiếu bỏ cả chấm thi tranh giải , giao cho người khác phụ trách để đến chia tay tôi mà cậu dám láo lếu đặt chuyện như thế sao ?
    Nếu cậu là người thật, đã dám nói thì dám làm, hãy gặp MDKTL hay là Lonnelymanus cũng được, và cùng anh ta đến gặp VS Chiếu xem nhé, tôi sẽ YM để VS Chiếu tiếp cậu và MĐKTL, nếu đúng là VS Chiếu đã nói như thế, tôi thề biến khỏi chỗ này .
    Nếu muốn biết tôi đã làm những gì trong môn phái thì vào đây đọc, không phải website của tôi đâu, của văn phòng đai diệnTổ đường đấy :
    http://www.vovinam-via.org/bandoanket1.htm
    Còn nếu cậu không dám cùng đi để chứng thực thì từ nay đừng to họng láo lếu nữa .
    Đây, hình ảnh tôi cùng nguyên ban chấp hành VVN VVĐ VN đây :
    Đến lượt cậu chứng minh đi . Ra vẻ biết nhiều lắm ! Cậu thử kể tên các VS có trong hình ấy xem .
    [​IMG]
    Giỗ tổ tại tổ đường 2003 .
    [​IMG]
    Hình tôi đọc diễn văn ngày giỗ tổ từ ngày môn phái còn sơ khai :
    ( Hình này do VS Sen, chánh văn phòng tổ đường copy lại cho tôi năm 93 )
    [​IMG]
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 22/04/2006
  2. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em can bác Minh, đừng chấp nhất mấy chú kia, thông tin thì ít, chỉ hành động theo cảm tính, cảm thấy là đúng nên bảo vệ hết lời, mặc dù cái cảm thấy đó chẳng biết có chính xác hay ko. Để có kết luận chính xác, cần phải có đủ thông tin, ko nên kết luận quá sớm về những gì chưa rõ ràng.
    Anh Minhtrinh hiện đưa các bằng chứng rất xác thực, về các mối quan hệ với VVN. Trong khi đó, về VVN HN, chỉ là những lời phát biểu có tính chất cảm nhận, không có bằng chứng. Đến giờ phút này, có thể nói là bên nào chiếm thượng phong. Anh Minh chỉ có một mình, tự bảo vệ nhưng vẫn có ưu thế trước rất đông đối thủ ko có bằng chứng.
    từ lúc tham gia diễn đàn, cũng chưa thấy anh Minh nổ lần nào, :) còn ham chơi, thích tán dóc và ngạo mạn, có lẽ chẳng thể kết tội được gì qua những điều đó. Dù sao, nhận xét về một người cùng môn phái, lại có tuổi tác cao hơn mình rất nhiều như thế, bằng giọng điệu này, e rằng không ổn lắm.
    Anh Minh cũng kiên trì quá, hơn cả thanh niên rồi.
  3. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy ông sihyeu hơi hỗn đấy . Sao lại dám bảo Cụ là "anh Minh ham chơi, tán dóc và ngạo mạn" ? Có nhẽ nên bảo là Cụ ham .., tán ..., và lãng mạn thì nó ra vẽ phong lưu phẩm giá hơn. Tui nom hình lúc trẻ chả khác gì mấy so với bây giờ, tiếc là cái tóc lưỡi vịt không còn và hàm răng trên hình như đã bị Canadian Dentist chỉnh hình . Tiếc quá ! thời xưa lúc VNCH vẫn hay tuyền truyền thành kiến về hình ảnh VC, người ta thường bắt các em gầy và có hàm răng như của Cụ đóng kịch ! Bây giờ nom Cụ còn đẹp giai phong độ hơn cả thời 20. Chả thế mà ... đào hoa, đa doan ấy à ? Yêu cầu ông sihyeu kiểm thảo .
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, chính xác lắm, may mà trời cho tớ vợ đẹp, con khôn ... thành ra hay bị ghen tị ! Tớ chỉ DIY ( Do it yourself ) ampli, loa kèn chứ chẳng bao giờ phòng không chiếc bóng để đến nỗi phải .... DIY hết ... hihi . Cậu chạm vào đời tư tôi trước thì tôi chỉ chạm sơ thôi đấy .
    Khối cậu mong được một phần đa đoan thôi nhưng tại số trời cay nghiệt , bắt ngậm gừng già, gừng non nên tính tình không được bình thường, gần 50 vẫn phòng không chiếc bóng quanh năm suốt tháng kể cả mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi ào ào, đêm nằm ôm gối mà DIY mới khổ cho thân già .. sà đầu vào đâu tán tỉnh mấy em nhí đáng tuổi con cũng bị đóng cửa ... Tội nghiệp, tội nghiệp .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 22/04/2006
  5. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    DIY : Dive in the Y ? or Dining in the Y ?
    Đóng cửa thì về thôi . May quá !
    Miễn sao không cảm thấy tội lỗi "coupable à vie" là được rồi !
    Tui không ghen tị đâu nhé, ngay cả đối với cụ NA (ngôn chính danh thuận), chỉ có thán phục thôi .
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đã thì tôi ngưng .
    Đừng bao giờ đụng chạm vào đời tư người khác .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 22/04/2006
  7. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngưng cũng được. Còn muốn tiếp thì cứ tiếp . Ở đâu cũng được ! Có gì đâu !
  8. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy anh Minh quá chủ quan và khinh mạn khi thường bảo người khác ghanh tị với mình. Anh có biết gì về bản thân người khác từ trình độ, gia đình, cuộc sống, và cả phần võ thuật, và càng không biết người ta nghĩ về bản thân anh ra sao, thì không nên nghĩ họ ghen tị với mình chỉ vì họ bất đồng, hoặc bất mãn, hay ngay cả không ưa anh. Tui không ưa ai có thể vì cá tính, về tư cách của người đó, chứ không hẳn vì hắn hơn tui. Mà chắc gì hắn hơn tui, khà khà .
    Bỏ đi cái chủ quan đầy trẽ trung và kiêu ngạo đi nhá.
    Với lại, anh ra vẻ trẽ trung, hoà đồng, nên thường xưng hô anh anh em em với trai lẫn gái. Lâu lâu bị thằng hỗn hào ăn nói cà chớn, lại bảo "con tôi đã 36 tuổi rồi" . Nếu muốn vẽ đường phân biệt, thì nên làm từ đầu. Còn chấp nhận ngang hàng, thì phải chịu thôi.
    Kính :-)
    Vove
  9. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong các bạn, trước khi post bài hãy đọc kỹ những posts trước, nắm bắt được diễn tiến của sự việc, nếu đã coi mạng ảo như đời thì post bài cũng như lên tiếng nói, cần phải có sự lắng đọng trong tâm, cẩn trọng trước khi gõ chữ. Ở trên này, người lớn thì cũng ngoài 60 tuổi, người bé cũng phải gần 20, tất thảy đều đã từng nếm vị cay đắng của những lời nói thốt lên lúc nóng giận. Có hay gì đâu khi hàng ngày ta đối mặt với cuộc sống ô trọc và khắc nghiệt, đến lúc vào thế giới ảo mà thực này, lại vẫn tiếp tục phải đối đầu. Tranh luận thì tốt, nhưng khi đã thành ý đồ triệt hạ nhau thì phải chăng là để thoả mãn cái phần con dã man trong tâm thức của con người.
    Tôi xin nhắc lại, vì một số bạn hữu đã không đọc kỹ tiến trình câu chuyện, đến hôm qua, chúng tôi đã gạt bỏ được sự chấp nhặt trong việc tranh cãi bảo vệ luận điểm riêng của mình, hướng tới mục đích chung là phát triển VVN-VVĐ Hà Nội mạnh mẽ theo đúng tôn chỉ của môn phái. Qua đó, tôi cũng hết sức kính phục bác Minh, tranh luận đến cùng nhưng cũng nhẹ nhàng và sẵn sàng hưu chiến. Vậy nên, kính mong các Việt Võ Đạo sinh, những người từng đặt tay lên tim nghiêm lễ trong đời mình, từ nay đừng bênh ai, đàm tiếu ai ở đây nữa. Hãy để topic này là nơi quảng bá cho VVN-VVĐ Hà Nội, nơi các môn sinh tìm nhau, liên lạc với nhau, nơi giải đáp thắc mắc về kỹ thuật, đòn thế. Niềm mong mỏi của tôi có vẻ hơi cao xa, nhưng tôi tin sẽ được các đồng môn chia sẻ. Rất tin!
    Với các đồng đạo võ lâm khác, chúng tôi tôn trọng và đánh giá cao những sự đóng góp thành ý và có tính xây dựng của các bạn. Còn những thành kiến và chỉ trích với ý đồ xấu, chúng tôi vẫn cảm ơn và cho đó là sự nhắc nhở để sống nhẫn hơn, luyện cho tâm bình hơn. Sống một ngày là được một ngày, tiếc một cái là sự chấp nhặt của con người choán phần nhiều trong quỹ thời gian nhỏ bé của họ.
    Tôi xin cảm ơn bạn pu đã post lời thiệu bài Tứ trụ, chứng tỏ bạn cảm được tinh thần của câu chuyện, hiểu được rằng sự tranh cãi đã tạm kết thúc, đã đến lúc phải tập trung vào cái gì đó khác hơn.

  10. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    @hai_nt : phải chăng anh là đặc phái viên của Thầy Chiếu đi thị sát tình hình ? Nếu có gì thất lễ về ngôn từ huặc giả nếu anh đã từng thấy E ở đâu đó, xin thành thực xin lỗi anh@tieutu_vovinam : dù các phát ngôn của anh hao hao giống Tôi, nhưng rõ ràng A cũng có liên quan đến Vovinam ở Sài Gòn. Hi vọng A có thêm một số thông tin vì Tôi mới gia nhập vào phong trào Vovinam miền Bắc nên có nhiều chuyện cũ ko rõ. Xin được chỉ giáo, thông tin thêm@Zimaleta : Bác mà xuất đầu lộ diện cho mọi người xem mặt một cái, E bảo đảm sẽ cho bác biết những thông tin rất chấn động ! Xin nhắc lại rất chấn động !@shiyeu : mấy cái ảnh mà làm nên lịch sử ư ?  khi nào thích hợp Tôi cho Anh xem những bức ảnh rất hay đó, nhưng đây mạng ảo nên ko thể tuỳ tiện được. Đến bác Zimaleta gửi tin nhắn riêng mà Tôi còn chưa cho. Đơn giản vì quan điểm của Tôi là phải : người thật việc thật ! hành động và chỉ có hành động mà thôi !
    Được donghailongvuong sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 22/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này