1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VOVINAM !!! QUÁ KHỨ & HIỆN TẠI

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Ah huh !... Nếu gạt bỏ qua một bên những chính kiến về forum này hay forum kia..vv..vv... Thì lần này ông làm tui ngạc nhiên zữ !... Bởi xưa nay nhiều người vô tình hay cố ý - luôn ngộ nhận, hoặc cào bằng, đánh đồng thái độ bài khích >< với lời nói chính trực của tui ( Ông là tay tổ như thía... khừa.. khừa... ặc !... )
    Điều ông nói - cá nhân tui không đồng thuận về quan điểm (xin miễn lý giải)... nhưng tui hoàn toàn thông cảm !!!...
    Khừa.. khừa.. "Chúc một ngày vui" ... ặc !(?)!...
  2. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    hihi, Vove sai rồi, xin lỗi đi!
    Nhập gia tuỳ tục anh giai nhá.
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cái sự ngạc nhiên của ông về tui làm tui ngạc nhiên về ông dữ. Nhưng sau khi nghĩ lại, vì ông nghĩ về Võ quá ư là nghiêm túc và cẩn trọng (vì ông quan tâm đến Võ, hay Võ quan trọng với ông ? - Tui chẳng rõ), thì tui lại hết ngạc nhiên.
    Hy vọng ông cũng sẽ hết ngạc nhiên ...sớm.
    Chỉ có gợi ý thế nầy, có nhiều đường đến La Mã lắm. Có khi đến rồi, chưa chắc gặp nhau vì La Mã ...đâu có bé. Với lại đến rồi thì đi, không lẽ chờ à . Và cái nữa là "coi dzậy chứ hổng có dzậy" có khi lại là "hổng có dzậy mà lại là dzậy". Cho nên, tui thích "ta với mình tuy 2 mà 1, mình với ta tuy 1 mà 2" vì nó nhẹ nhàng và có hậu ngòn ngọt, dễ nuốt hơn là "1 đi không trở lại"
    Ừa ừa, khặc ...
    hehehee
    @DTA: Hehehe :-)
  4. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    chào A vove !
    + Chúc A một ngày vui !
    + A vove có khi bị ngộ độc câu cú của Stalin rồi !
    - To^n gia''''o tu*`ng bi. chu.p mu~ la` thuo^''''c phie^.n cho da^n to^.c
    + Nguyên bản là thế này : Tôn giáo là thuốc phiện cho quần chúng !
    + Quần chúng và Dân Tộc là hai chữ có nghĩa khác nhau A vo ve à ! tiếng việt của mình phân biệt ý nghĩa từ này rõ lắm !
    + Tặng A 1 câu : nếu A bắn vào quá khứ bằng 1 khẩu súng lục thì tương lai sẽ nã vào Anh bằng 1 khẩu đại bác !
    + chúc a luôn vui khoẻ
  5. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Xin lỗi, ông anh trật rồi. Ông Karl Marx, trong bài viết "Đóng góp phê bình triết lý luật pháp" năm 1843 có viết, "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân", và "cần phải hủy diệt ". Ông Lenin cũng có câu tương tự [tôn giáo] "một trong những thứ đê tiện nhất đã từng có trên trái đất này".
    Có thể tham khảo về câu nói trên ở http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm
    Ông Staline thì em chẳng rõ, chỉ biết ông nầy có tay sát nhân, và có vài câu thơ về ông "thương biết mấy khi con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Staline" .
    2. Câu anh tặng quá dở, xin trả lại . Trước hết, nó chẳng có ý nghĩa gì, ngoại trừ hàm ý đe dọa của giới có quyền. Thế nào là bắn súng lục vào quá khứ, và bị tương lai nã đại bác vào? Ông bà ta có câu "Ôn cố tri tân", chương trình học ở bất kỳ nơi nào cũng có môn lịch sử. Và cả anh, tìm hiểu về lịch sử Vovinam, nhắc lại cuộc di cư năm 54 và luật 10/59, thì có phải là đang đề cập về quá khứ không?
    Hay là chỉ chấp nhận suy nghĩ và đối thoại một chiều, và ai không đồng ý hoặc làm ngược lại, sẽ được cái câu kiểu "tương lai nã đại bác vào" ?
    Tất nhiên, ở đây là không thể nói nhiều rồi, và anh chẳng đủ nội lực để niêm dính với nhà em đâu. Thôi nhá. Anh muốn tiếp, tự nhiên biết chỗ em nằm, hehehe
    3. Vui thì vẫn vui, nhưng nghĩ đến ông anh, cứ buồn buồn mà ca "bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi ...."
    Được vove sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 02/11/2006
  6. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào A vove
    + chúc A 1 ngày vui !
    -
    1. Xin lỗi, ông anh trật rồi. Ông Karl Marx, trong bài viết "Đóng góp phê bình triết lý luật pháp" năm 1843 có viết, "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân", và "cần phải hủy diệt ". Ông Lenin cũng có câu tương tự [tôn giáo] "một trong những thứ đê tiện nhất đã từng có trên trái đất này".
    Có thể tham khảo về câu nói trên ở http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm
    + Xin cám ơn A nhé ! nhắc giúp Tôi thông tin này ! nhưng cũng là câu cửa miệng của stalin trong lúc sống & làm việc .
    - Ông Staline thì em chẳng rõ, chỉ biết ông nầy có tay sát nhân, và có vài câu thơ về ông "thương biết mấy khi con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Staline"
    + Dù sao Tôi cũng chẳng có tý mặn mà gì với mấy chủ nghĩa cán nhân - không tưởng.
    + Còn chuyện nịnh của mấy tay lưỡi dài là chuyện của chúng nó Tôi chả liên quan dính dáng gì đâu !
    2. Câu anh tặng quá dở, xin trả lại . Trước hết, nó chẳng có ý nghĩa gì, ngoại trừ hàm ý đe dọa của giới có quyền. Thế nào là bắn súng lục vào quá khứ, và bị tương lai nã đại bác vào? Ông bà ta có câu "Ôn cố tri tân", chương trình học ở bất kỳ nơi nào cũng có môn lịch sử.
    + Câu đấy đếch phải của Tôi ! của Stalin viết đó ! Tôi cứ tưởng A say câu cú của Stalin ! Tôi chả hơi đâu , A nghĩ Tôi thừa sức à mà đi hăm dọa hi hi sai lầm To rồi đó A vove !!! bây giờ bên Bắc mỹ mới đang thay đổi thời tiết chứ VN lúc nào cũng ấm áp có lẽ A quên ?

    - Và cả anh, tìm hiểu về lịch sử Vovinam, nhắc lại cuộc di cư năm 54 và luật 10/59, thì có phải là đang đề cập về quá khứ không?
    + Chuyện di cư này mỗi người có 1 chính kiến khác nhau . Tôi suy nghĩ ở khía cạnh của 1 người bình thường không đảng phái chính trị nào hết
    - Hay là chỉ chấp nhận suy nghĩ và đối thoại một chiều
    + ha ha !!!!! A đừng suy bụng ta ra bụng người nhé !
    - và ai không đồng ý hoặc làm ngược lại
    + luật 10/59 đã thể hiện rất rõ vấn đề này rồi ! có lẽ A quên ????
    - anh chẳng đủ nội lực để niêm dính với nhà em đâu
    + A này lại thích khiêu chiến rồi ! hi hi !!!! A nghĩ Tôi cần phải có nội lực mới có thể niêm dính à ?????? Thôi đừng nghĩ đến những chuyện vẩn vơ nữa nhé
    + chúc a luôn vui khoẻ
  7. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    gởi A Trinh MInh !
    + Chúc Anh 1 ngày vui !
    + Sao lâu qua rồi không thấy A lên DĐ dăng bài vậy ? A có khoẻ hay không ?
    + cố gắng lên nghe A giữ gìn được sức khoẻ là điều rát cần thiết bây giờ !
    + Đi lâu như vậy chắc không đi bằng đường không rồi ! không lẽ làm 1 chiếc tầu ngầm đi đường biển ????? mùa này sóng gió bão bùng đừng có chạy đường này nghen !
    + đùa với A 1 tý thôi hẹn ngày gặp lại chúc A luôn vui khoẻ
  8. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    @Zim: Ông dở sách ra nói mà nói trật lấc và dốt như một con bò. Câu đó của Gamzatov chứ của Staline hồi nào cha nội? Cứ tưởng uyên thâm, ai dè...Tức cười khi đọc bài của ông quá. Ông cứ việc ở bắc Mỹ mà rúc với chim cánh cụt đi, đọc sách mà cứ như tằm ăn lá dâu rồi nhả ra luôn ra lá dâu nát thế thì ngửi làm sao được.
    Kiểu lí luận trong ngoặc kép như ông thì chỉ cần mua một cái máy chế biến, đầu này đút vào mấy cục xúc xích, đầu kia tòi ra một khối những cái đầu như đầu ông (Xin lỗi mấy con bò, vì sợ ví ông như mấy con bò e làm nhục bò)
  9. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nóng dữ vậy ? Lão Zim không có ở Bắc Mỹ, tui mới ở đó nè. Vậy ông chưởi lão hay chưởi tui vậy?
    Ai nói câu trên thì cũng mặc, vì tui thấy nó ngu xuẩn vô cùng. Một câu nữa mà tui ghét là câu "ở đời sống cần có tấm lòng, ..., để gió cuốn đi" của Trịnh Công Sơn. Nó nhạt phèo và chẳng có ý gì trong đó. Và nói về tấm lòng, thì TCS e chẳng phải là người đủ tư cách nói về nó, theo thiển ý của tui. Hehehe.
    Nhà anh Zim, sao nhà anh hay tặng em mấy chuyện dính dáng đến tay hung thần ác sát Staline vậy? Cũng may là lần nầy nhà anh lại trật nữa (nếu tay doigiobui nói đúng).
  10. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Vove !...

    Dạo gần đây ông có điều gì cấn cái trong lòng hem ?!?... Sao đi đâu ông cũng nói chiệng chính chị - chính iem zvậy cà ?!?... Khừa.. khừa.. ặc !(?)!...

Chia sẻ trang này