1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VOVINAM !!! QUÁ KHỨ & HIỆN TẠI

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hổng có phải như dzậy, nhất là ở đây. Tật tui thấy không hợp ý điều gì thì tui lên tiếng (dĩ nhiên không hẳn là tui phải trúng và người ta phải sai). Và nhất là các chuyện thuộc dzìa lịch sử, vốn được nên công bằng và chính xác. Khi tui góp ý, thì chuyện nọ xọ chuyện kia, có khi tui cũng cảm thấy tui dông dài nữa kìa.
    Từ võ thuật đến bình diện rộng lớn là suy nghĩ và tư tưởng, thì dân ta đã bao thế hệ bị huyển hoặc và lừa gạt, đi theo những cái không tưởng. Nhiều khi muốn im mà chẳng đặng, bèn cãi, hehehe.
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. Ông khoái gõ kẻng la làng vào cái "bình diện rộng lớn" ... ặc !(?)!...
    Tui thích vừa gọn vừa mì ăn liền - tui chỉ thích gõ kẻng la làng vào cái "bình diện nho nhỏ" thoai ... khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tui khi rảnh làm cả 2. Nhưng gõ vào kẻng nhỏ VX cũng đã mệt rồi, nên sau nầy tui chán. Tui chủ trương (trong kẻng nhỏ VX thôi, các môn phái khác tui ít màn, trừ việc anh TM và Vovinam, lâu lâu chọc cho vui :-)), phá vỡ huyền thoại cùng các chuyện truyền khẩu không căn cứ, và thực tế hơn, tư duy hơn (nhiều đứa chẳng biết hoài nghi, hehehe). Hình như cũng khối thằng ưa, vạn thằng ghét, khen cãi nhau om sòm loạn xạ. Những vấn đề có tính kỹ thuật, chính vì thế, thường trao đổi riêng tư, cho vui là chính, và sau thời gian rất ngắn, hết (biết) chuyện nói. Và ra ngoài cãi chọc nhau nữa.
  4. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    gởi A vove !
    + Chúc A 1 ngày vui !
    + bữa nay lại có dịp lên mạng trao đổi thông tin cùng A
    + 1 lần nữa xin cám ơn A nghen
    - Ông Karl Marx, trong bài viết "Đóng góp phê bình triết lý luật pháp" năm 1843 có viết, "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân", và "cần phải hủy diệt ". Ông Lenin cũng có câu tương tự [tôn giáo] "một trong những thứ đê tiện nhất đã từng có trên trái đất này".
    Có thể tham khảo về câu nói trên ở http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm
    Xin lỗi, ông anh trật rồi
    + A vove đúng 100% trong chuyện này ( nguyên tác câu nói này đúng là của Karl Marx ) Tôi đã nhớ không chính xác ! xin cảm ơn nhiều nhé !
    + Duy có chỗ A vo ve cũng lầm lẫn giữa 2 từ NHÂN DÂN và DÂN TỘC
    - Nhà anh Zim, sao nhà anh hay tặng em mấy chuyện dính dáng đến tay hung thần ác sát Staline vậy?
    + Tôi đã viết lần trước rồi ! Tôi cứ tưởng A thích câu cú của Stalin . Lúc sống Ô này cũng dùng câu cửa miệng : Tôn giáo .....để dẹp hàng loạt nhà thờ .
    - Cũng may là lần nầy nhà anh lại trật nữa (nếu tay doigiobui nói đúng).
    + Hậu duệ của Nhà Thơ Đi làm Kinh Tế lúc nào chả đúng !!!!!!!!!
    - Tật tui thấy không hợp ý điều gì thì tui lên tiếng (dĩ nhiên không hẳn là tui phải trúng và người ta phải sai). Và nhất là các chuyện thuộc dzìa lịch sử, vốn được nên công bằng và chính xác.
    - phá vỡ huyền thoại cùng các chuyện truyền khẩu không căn cứ, và thực tế hơn, tư duy hơn (nhiều đứa chẳng biết hoài nghi,
    + Những ý trên của A Tôi hoàn toàn đồng ý ! điều này A thấy rất rõ trong lịch sử của Ô NL ! và sự nhập nhèm của lịch sử V V N
    + Chúc A luôn vui khoẻ hẹn gặp lại
  5. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi A TrinhMinh
    + Chúc A 1 ngày vui !
    + Lâu quá rồi sao thày lặn gì mà lâu thế ! nổi lên đi chứ ! ai lại chơi vậy .
    + Bữa nay xin hỏi A 1 câu nữa nè ! Người VN có câu của chồng công vợ !
    + VS NL lúc đương thời cống hiến rất nhiều cho việc phát triển võ môn . Tôi nghĩ là sự đóng góp của người vợ không phải ít .
    + Trước kia sự tập luyện võ thuật được tổ chức tại nhà của V S NL nhà cửa cũng chật hẹp sàn xi măng chứ không có trải thảm như bây giờ của mấy cậu tập ở HN .
    + Mọi người vẫn hăng say tập luyện, nếu như Tôi nhớ không lầm Vợ của Ô NL làm nghề may mặc . Lúc võ sinh đến tập phải đẩy cái máy may vào phía trong nhà cho có chỗ để mà tập.
    + Trước khi Vợ Ô NL ra nước ngoài Tôi có nghe vị nào trong đám võ sinh xin làm kỷ niệm ! không biết có phải A KCL hay không ??
    + Vài dòng cùng A chúc A luôn vui khoẻ
  6. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi cậu doigiobuiTT !!!!
    + chúc cậu 1 ngày vui !
    - @Zim: Ông dở sách ra
    + Cậu nằm ở chỗ nào mà nhìn kỹ vậy ???????? Tôi có cái tật mỗi lần đi Đại Tiện thường xé mấy quyển LN tuyển tập vứt xuống dưới hố che cảnh mấy con dòi nó chen chúc lẫn nhau sau đó mới dám tuột cái quần ! không lẽ cậu ở dưới đó nhìn lên nên mới thấy Tôi dở sách ra xé !
    - nói mà nói trật lấc

    + Cậu nên đi học lai môn tiếng Việt đi ! trên mạng TTVN OL Tôi chỉ có thể viết đăng tin được thôi ! chứ Tôi đã có khi nào Nói được 1 lần nào đâu !!!!! mà cậu viết vậy không đúng tý nào nhé !
    + Động từ Viết và Nói có nghĩa hoàn toàn khác nhau, nghĩa tiếng Việt cậu còn chưa vững thì đừng có Ti Toe gì nhé !
    - dốt như một con bò.
    + Oh xin cám ơn cậu nhiều lắm !!!!!! cậu đã giới thiệu về trí tuệ của bản thân mình !!! rất hân hạnh được làm quen . Tôi rất tôn trọng sự thành thực và khiêm tốn của cậu
    Tôi tên là Di hiệu Lặc !
    - Câu đó của Gamzatov chứ của Staline hồi nào cha nội?
    + câu này nguyên tác là của Karl Ma A vove viết đúng hoàn toàn 100% rồi còn nhiều người sử dụng làm câu cửa miệng trong lúc làm việc thì vô kể
    - Cứ tưởng uyên thâm, ai dè...
    + Tôi cũng nghĩ cậu là n g ừ ơ i cũng có hiểu biết ! Biết đâu .....ai ngờ hihi !!!!!
    - Tức cười khi đọc bài của ông quá.
    + Cậu cười vừa thôi kẻo hàm răng trên lại không có như họ nhà Ngưu đấy !
    - Ông cứ việc ở bắc Mỹ mà rúc với chim cánh cụt đi, đọc sách mà cứ như tằm ăn lá dâu rồi nhả ra luôn ra lá dâu nát thế thì ngửi làm sao được.
    Kiểu lí luận trong ngoặc kép như ông thì chỉ cần mua một cái máy chế biến, đầu này đút vào mấy cục xúc xích, đầu kia tòi ra một khối những cái đầu như đầu ông (Xin lỗi mấy con bò, vì sợ ví ông như mấy con bò e làm nhục bò)
    + cậu nằm ở dưới hố đấy thì phát biểu thế nào chả được học mót vừa vừa thôi cậu à ! có học thì nên học những cái hay cái đẹp đừng học những cái bẩn thỉu cặn bã của xã hội .
    + cậu nhục mạ người khác thì cũng sẽ bị người ta làm ngưọc lại ! đừng làm cái gì cho người khác nếu mình không muốn người ta làm cho mình điều đó có lẽ cậu đã quên ????????
    + làm con vẹt nhắc lại lời của người khác thì rất dễ !
    ! nếu cậu biết gì về V V N thì viết ra đây cho mọi người học hỏi còn không thì làm ơn đừng làm phiền phức mất thời gian của người khác nhé !
  7. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chú Vịt à ! Lúc thì chú là dân Quãng (Nam hay Đông ?), lúc thì là dân Nam kỳ đã 5, 7 đời, bây giờ là Bắc kỳ 54 ! mai mốt sẽ là Chăm Bình Định hay Khmer Sóc Trăng ? làm sao tui tín nhiệm chú được ?
    VX à ? Từ lúc VVN . com mới mở, tui đi ngang qua thấy mấy thằng nhỏ đang chí chóe trong đó, có đứa phải viết bằng tiếng Anh vì không đủ khả năng viết tiếng Việt [:D.] Tui đọc tiếng Anh mà cũng biết ngay là Bắc kỳ kiều (sinh ở Saigon hay bên Mỹ) và là môn sinh Vovinam (Chú thấy không, tui có nhiều quái chiêu mà Kim Dung cũng không tưởng tượng nổi !)
    Tui chỉ liếc sơ qua VVN thôi, không ghé vào . Bất chợt tui thấy chú đang ngồi chồm hỏm trong đó, đưa nguyên .... ra ngoài, mặt mày nhăn nhó rất khó coi . nhìn kỹ lại thì thấy CỤ đang chủ tọa đấu tố cường hào, ác bá và bọn gia nhân ....
    VX à ? sao chú lại "sinh hoạt" (chử của Cụ) VVN hăng say thế ?
    Tui và "có lẽ" mấy chú Vota khác cũng vậy, tình cờ đi ngang qua thấy danh dự của Tổ Tiên và Võ Việt Nam bị xúc phạm nặng nề nên mới nhảy vào hỏi chuyện, còn chú là dân VX thì mắc mớ gì chú mà hăng quá vậy ?
    Thật tình mà nói thì nếu đám VVN và mấy chú trong diễn đàn này mà có được trình độ như chú thì tui thấy đỡ chán hơn
  8. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, anh Bảy MSGVovit cứ vô tư mà thắc mắc. Tui chỉ mong có dịp hàn huyên nhậu nhẹt với anh (xin xem thơ, qua đ/c email cũ của anh). Biết đâu, gặp nhau rồi mà lại có duyên với nhau, tui lại có thể tìm giúp anh được 1 cô vợ (trời xui đất khiến, gặp dân Quảng là vui lắm) để anh âm dương điều hòa rời mới mong đạt được cương nhu phối triển được :-) Đùa cho vui, nhưng nói thật, không nên mãi ham vui, mà có lúc phải theo "thời..tiết" :-)
    Mong tin anh
    Vove
  9. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào chư vị xa gần !
    + Chúc quý vị 1 ngày vui !

    Kỹ thuật kẹp cổ bằng chân đòn đặc trưng của V V N
    Nguyên bản :
    + Đòn thế này nếu ai đã từng đi vào các vùng quê của các tỉnh ví dụ Nam Định tại Bắc VN thì trò này không có gì lạ cả !
    + Kẹp đầu trẻ con vào háng đồng thời quật túi bụi vào mông là cái trò không có gì mới mẻ của mấy người nông dân trừng trị mấy đức trẻ con nghịch ngợm
    + Thật tình Tôi cũng không biết cái món này có nguồn gốc xuất phát từ đâu trong lịch sử Văn hóa VN
    + Hành động này mang tính chất áp lực về tinh thần ! hạ thấp nhân phẩm của kẻ bị kẹp đầu vào háng / kiểu như: này kẻ kia lịêu hồn !!!! Bố (Mẹ) mày kẹp đầu vào háng tẩn cho 1 trận bây giờ/ hơn là tính thực chiến ( bay lên kẹp đầu )của nó !
    + Nguyên thuỷ V V N cũng chẳng có bay **** hò hét um sùm giẫy đành đạch kiểu khỉ mắc phong như ngày nay chẳng khác gì ca kịch tuồng chèo !!!!! Không biết ông nào nghĩ ra cái trò nhảy lên lợi dụng lực quán tính để thực hiện đòn Kẹp Đầu vào Háng này quả thật cũng là 1 sáng tạo !!!!
    + Nguỵ biện bằng cái tên Đòn chân số !!!!! hoa mỹ thật !! Tôi tự hỏi thế mấy đòn đá thực hiện bằng chân sao không gọi nó bằng cái tên Đòn chân cho nó gọn nhỉ ???? chưa có vị nào giúp Tôi việc này cả xin cảm ơn trước nhiều
    + Theo Tôi nghĩ tình huống xảy ra ý tưởng Sáng Tạo đòn nhảy lên Kẹp Đầu vào Háng là
    1/ Hoạt động Thể dục dụng cụ / động tác lăng chân trên ngựa / kết hợp vào đấy kỹ thuật nhào lộn
    2/ Quân nhân vượt rào trốn đi chơi ngoài doanh trại
    3/ Xem ả đào kẹp chân vào cột múa
    4/ Động tác nhổ đinh bằng xa-beng của mấy người tháo gỡ công trình xây dựng
    + Chuyện thái dụng từ cái trò trấn áp trẻ con của vùng thôn quê V N rồi biến tấu nó từ hoạt động trong cuộc sống hàng ngày trở thành 1 nghệ thuật biểu diễn thì cũng rất là sáng tạo .
    + Thế mà nhiều người lại không cho rằng V V N không có tính Việt !!!!!! ??????? không có tính cổ - truyền ??????
    + V V N cứ giẫy đành đạch đòi ly khai độc lập 1 liên đoàn có lẽ chê mấy bộ môn khác trong LĐ VT CT VN không xứng đáng ????????? ngồi cùng 1 dãy ghế đứng chung 1 hàng ????
    + Rất tiếc không biết rõ ai là người biến tác ra mấy cái trò này ?????
    + Không biết vị này còn sống không A Minh nhỉ ? có lẽ cũng tầm u 70 có lẻ ??? sống chết cũng chẳng ai biết tên ??????
    + Những kẻ ăn sau đẻ muộn thì lại bày trò diễn giải vô lý như khi quân Mông cổ xâm lược chiến quân V núp trên cành cây nhảy xuống kẹp cổ ?.
    Nghe qua biết ngay sự thực học và cái bệnh hoang tưởng nó hành hành trong tư tưởng những ?oVĩ nhân? V V N !!!!!
    + Mấy ông bệnh hoạn sắp xuống lỗ đến nơi rồi lại kiếm cách đưa cái trò Kẹp Đầu vào Háng 1 trò phàm tục nhất trong nhân gian thành món Đặc sản tựơng trưng cho cái Hồn của nền võ thuật VN ra nước ngoài !!! hi hi chứng tỏ sự bế tắc trong suy nghĩ và định hướng phát triển quá cao !của mấy vị này
    + có lẽ mấy ông này thành phần cơ bẩn chân nứt mắt toét lại nhớ lại thời thơ ấu bị kẹp đầu vào Háng đánh cho te tua ! già sinh tật lại muốn chiêm ngưỡng kẻ khác bị Kẹp đầu !!!! không lẽ mấy ô này bị bệnh Thị Dâm ????
    + Phải chi mà mấy Ô biểu diễn V V N mà thay vào bộ võ phục hiện thời bằng bộ quần áo nâu sồng gấu quần săn móng lợn đảm bảo giống 100% made in VN
    + Đấy là 1 dấu hiệu đáng buồn hơn là vui ! những tư tưởng từ những cái đầu bệnh hoạn V V N lại đi tiếp 1 vòng xoắn nữa trong lịch sử . V V N lại trở thành 1 phương tiện cho nhiều lợi dụng cơ hội kẻ đục nước béo cò .
    + Chúc các vị luôn vui khoẻ
  10. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào chư vị xa gần !
    + Chúc quý vị 1 ngày vui !
    + Hiện tại V V N đang tiến thoái lưỡng nan giữa cái vòng lẩn quẩn bởi chính những ý tưởng mộng bá đồ vương của mình/ nhân võ đạo/ !
    + xu hướng hoạt động của VVN quá đa dạng nên khó tập trung
    * nguyên thuỷ : tự vệ & rèn luyện thân thể tránh ảnh hưởng của cuộc sống ăn chơi hút sách
    Biến tướng ?" phân hoá
    * 1 tổ chức xã hội với những tư tưởng hứơng thiện
    * hoạt động văn thể
    * thương mại
    * công cụ hoạt động đầu cơ chính trị của 1 số nhóm & cá nhân
    ?..
    Tư tưởng thể thao hóa V V N cũng là một trò mạo hiểm và đầy phiên lưu bởi vì dù cho đã qua nhiều năm phát triển V V N vẫn chưa hoàn chỉnh và thống nhất về chương trình phương pháp huấn luyện.
    Luôn hô hào về khoa học hóa trong hoạt động V V N nhưng thực chất chất khoa học trong phương pháp giảng dạy truyền bá kỹ thuật vẫn quoanh quẩn ở mức độ kinh nghiệm bản thân của người dạy
    + Sư tham vọng Nhân võ đạo kiểu như chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng thể hiện rất rõ ràng .
    + Cho đến ngày hôm nay vẫn chưa hề có LĐ VVN tại VN ! đấy là 1 sự khó hiểu với nhiều chuyện tế nhị khác nhau. Nhưng các ?oliên đoàn V V N ?o thì như nấm đủ lọai tầm cỡ lãnh thổ hoạt động 1 quốc gia, châu lục ,liên châu lục, thế giới
    + tất nhiên ai cũng hiểu đấy là trò chơi ma giáo xảo hoạt của mấy tay ma đầu treo đầu dê bán thịt chó ! cứ phồng mang trợn mép lên như con ểnh ương ?. đến 1 lúc nào đó rồi sẽ bị nổ tung cái bụng của mình bởi cái thói
    khoái hình thức chủ nghĩa của mình !
    + Mô hình phát triển V V N là nhà nước trong 1 nhà nước ! có các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm phát triển từng châu lục ! đấy là điều tốt dám mạnh dạn ước mơ nhưng thực chất nội lực, nhân lực của V V N còn lâu mới có thể thực hiện được ước mơ này !
    + ngay cả mấy Ô già mà Mất Nết học đòi - không nên thân trong UB TDTT cũng lại chơi cái trò ông đưa chân giò bà thò chai rượu với V V N mà thôi !
    + Mấy Ô bất gân chẳng biết sẽ làm gì ??? khi đưa V V N vào chương trình S-G hò hét cho lớn chen chân lấn thân bắt chước thiên hạ mà không có cái bản sắc cá nhân của mình thì cuối cùng cũng chỉ là kẻ đi bắt chước mà thôi !
    + Lại cái trò thi đua lấy thành tích, lấy huy chương - vẽ ra chuyện để moi ngân sách
    + Không biết là sẽ theo chiều hướng nào đây ? biểu diễn vũ thuật như Wu shu ????? đối kháng như Tea , Ka ???? hay là các đòn chiến lược số : .....??????
    + đấy là 1 sự bế tắc trong đường hướng phát triển của cá nhân trong UB ?????. cái ?oHAY? ở đây là cứ làm rồi sửa chữa chỉnh tu !!!! không tiêu chuẩn không định hướng ! miếng da nhái liệu có trùm nổi bàn tay hay không mà đã hăm he trùm luôn quả đất hay không ???? muốn che cả ánh sáng mặt trời ??????
    + phương thức phát triển VVN thì xưa cũng như nay thôi cố gắng luồn sâu vào đơn vị tổ chức cường lực của chính quyền / Cảnh sát, Quân đội/ bình cũ rượu mới
    + Bây giờ tại Bắc VN thì còn biến tướng hơn nữa V V N còn khoác thêm cái nhãn hiệu mới: võ thuật điện ảnh !!!!!!! kể ra cũng rất hay đánh đúng vào thị hiếu của những kẻ hiếu kỳ muốn làm nổi muốn lên phim ảnh - đây cũng là 1 chiêu tiếp thị
    + tất nhiên cũng được gói trong những băng rôn rất đẹp rả rả Nhai Lại khẩu hiệu Người thật Việc Thật , Người Việt học võ Việt ......
    + Sau gần 30 năm vẫn chưa có phát kiến gì mới trong hệ thống lý luận , võ học Tre đã già măng đâu rồi ??????
    + Thật đáng buồn ! cho V V N
    + Vài dòng cùng chư vị chúc các vị luôn vui khoẻ

Chia sẻ trang này