1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VOVINAM !!! QUÁ KHỨ & HIỆN TẠI

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Zim, anh lại hiểu sai vì tôi viết chứa được rõ :
    người nào nói với anh câu trên đã lắp ráp từ huấn từ CM trong các buổi lễ thăng đai bình thường thôi, và họ đã sửa lại, chứ diễn văn của Tướng Loan có bao giờ nói đến câu này !
    Tiếc quá, cách nay 1 tháng, anh Đông Duy Hoàng Kiếm Nam là người chuyên viết các diễn văn này cho VVN thời đó có mặt ở SG, giá mà anh nêu vấn đề này ra từ tháng trước thì tôi có thể có nhân chứng cho anh .
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... tờ báo ấy ở đâu, cho cái link coi. ai dám chôm lời giảng huấn của ta đây ?
  3. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Anh Trinh Minh
    !
    + Chúc Anh 1 ngày vui !
    + Mau chóng bình phục nghe Anh đừng có coi thường chuyện sức khoẻ lỡ mà đứt bóng thì nguy hiểm lắm
    + Lấy ai là Thầy cãi cho V VN / hi hi trêu Anh 1 tý thôi đừng buồn Tôi nhé /
    - Thày Phong là người có tâm huyết với môn phái và thanh niên, tiếc là thày không còn sống để giải thích ra cho rõ ràng.
    + Tôi cũng biết rõ việc này và rát ngưỡng mộ tâm huyết của O THP
    - Vì hai thày có những hiềm khích từ lâu nên nếu anh chỉ nghe từ thày CM thì sự việc không thể trung thực .
    + rất có thể Anh Minh à
    - Đúng là VVN luôn nuôi 1 mộng ước là : Xây dựng 1 thế hệ thanh niên Việt võ đạo .
    + Chuyện này gần giống như truyện cổ tích Viêt Nam thế kỷ 20-21 anh nhỉ
    - Câu trên không có nghĩa là đi chèn ép môn phái nào cả, hãy nên quan niệm như một vườn hoa, mọi loài hoa chen vai sát cánh với nhau, hoa nào được tươi tốt thì hoa đó nhờ và hoa nào mà chả muốn tươi tốt !
    + chỗ này khi nào rảnh rỗi Tôi sẽ luận bàn với Anh tiếp
    - Thày MH mất ngày 13/12/67 anh ạ, và chuyện huấn luyện trong cảnh sát thì đều do thày MH quyết định tất cho đến khi qua đời.
    cho nên ngày 15/5/67 đến ngày 13/12/67 không thể coi là lâu và xảy ra trước chứ không phải sau .
    + Tôi biết là O MH đóng vai trò chính trong đề án này , đóng vai trò là Đại Diện Ban huấn luyện V V N hợp tác với CẢNH SÁT QUỐC GIA
    - Những kế hoạch phát triển trong thập niên 80-90 thì lại chả dính đến chuyện cũ, từ 1978, VS Chiếu mới là người bỏ sức ra lo việc phát triển, các thày luân phiên vào tù, cải tạo, năm 86, Thày CM Lê Sáng viết chỉ dụ truyền chức CM cho thày Phong ( 26/4/86 )
    + CHUYỆN NÀY THÌ AI CŨNG BIẾT CẢ CÓ PHẢI KHÔNG ANH ?
    - Thày Phong vẫn luôn để VS Chiếu lãnh đạo việc phát triển,
    + Nước cờ Tuyệt Hay
    + anh Chiếu là cán bộ nhà nước, đảng viên thì phát triển gì cũng nằm trong chiến lược của nhà nước thôi .
    + KHÔNG BIẾT ĐƯỢC Anh à ! Tôi chỉ mong mội sự có cái hậu tốt đẹp
    - Do đó mà tôi vẫn nghĩ rằng anh thu nhận tin tức thiếu chính xác đấy... cứ thử nghĩ xem, Thày LS vào tù từ 75-88 thì làm gì có vụ phương thức phát triển trong những năm này .
    + Nếu Tôi sai Tôi sẵn sàng xin lỗi , nhưng quả thật là chuyện này là có thật không lẽ Tôi lại lú lẫn rồi chăng ?
    +Thời điểm Thay đổi hệ thống Đai Đẳng , Bài Quyền ....sau khi Ô LS trở về tại ngoại rồi chính xác là cuối những năm 80 đầu năm 90
    + Chúc Anh luôn vui khoẻ
  4. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Anh TrInh Minh !
    + Chúc Anh 1 ngày vui !
    + Thầy này Lẩn nhanh, mà cũng Trơn thật !
    xin hỏi Anh 1 câu nữa
    a/ Tổ chức xã hội từ thiện ?????
    b/ Ngành văn hóa nghệ thuật
    Xin cám ơn ,chờ tin của Anh
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Zim và anh em .
    Tôi nghĩ là những việc anh Zim nêu ra về 1 khoảng của lịch sử đã được sáng tỏ rồi, tôi khẳng định là về những phát biểu chính thức, VVN chưa bao giờ có 1 thái độ tự cao, coi thường làng võ đâu vì người viết các diễn văn này rất thân với tôi, anh không viết vì tiền mà là do tình bạn, khi VVN cần viết thì chỉ đưa ý chính, anh Đông Duy là 1 dược sĩ nhưng lại hành nghề báo chí cho Việt Tấn xã có một lối hành văn rất rõ ràng và tôi được anh dạy bảo rất nhiều .
    Còn nếu chúng ta cứ nghe lời nói qua , lại của một vài vị trong môn phái thì e rằng chúng ta chỉ thấy ở 1 góc độ nào đó mà thôi .
    Cứ đưa tất cả lên đây phân tích và đối chiếu với những yếu tố thời gian , biến động bên ngoài là sẽ rõ ra thôi .
    Tôi cũng rất cám ơn anh Zim đã đưa ra những thông tin trên để tôi kịp thời đính chính hay làm cho sáng tỏ về một thời đã qua . may mắn là chúng ta cũng còn nhiều nhân chứng sống và nếu anh Zim muốn thì chúng ta sẽ gặp gỡ, rồi cùng đi gặp một số nhân vật xa xưa .
    Chúc anh Zim chóng hồi phục ... tôi thì đi bác sĩ đây ... hihi. Chúng ta già cả rồi mà vẫn hăng say cho sinh hoạt thanh niên là điều tốt rồi nhỉ ?
  6. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu cuonglhv !
    + Chúc cậu 1 ngày vui !
    + xin cám ơn cậu có lời thăm hỏi, Tôi xin cố gắng vậy nhé !
    - Chào chú Zimaleta (Đông-Hạ)!
    Chúc chú khoẻ!
    Trời ơi! Thế ngày nay mà CSGT học lấy luôn khẩu hiệu "CSGT trau dồi võ thuật trừ dân giúp bạo".
    + Khó lắm cậu à ! có Ông Tư Bốn / HVT/ trước cũng làm cảnh sát giao thông đó để bữa nào gặp Ông ấy nói lại ý của cậu xem Ông nói thế nào !?

    -Hi giỡn chút xíu có chú nào làm CSGT ở đây thì đừng buồn.
    + Chúng nó không biết buồn là gì đâu cậu đừng có mà mơ tưởng nhé !
    - Hôm trước bị 1 chú CSGT hành tức muốn chết (mà mình lại không sai)
    + .... ban ngày là Quan . Quan thì không thể sai được !!!
    Trách làm gì mấy kẻ dựa hơi đục khoét đấy hả cậu .
    - Mà có VVN hoá ở cấp cao không hả chú???
    + cái này Toi nghĩ là có nhưng mà Tôi không có đủ thẩm quyền để phát biểu vấn đề này đâu !
    + Về vấn đề này thì chỉ có cậu Đại diện V V N mới có quyền
    - Vậy nhỡ có người nào ở cấp cao mà lỡ học môn khác thì chắc cũng đành phải ngâm miệng cho người ta hò hét. Ngoại trừ mấy người học TKD.
    + Không biết nữa cậu à
    -. Cuối cùng thì bản chất VT là không môn phái. Cái này cháu nói rồi.
    + Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Cậu
    + Chúc cậu luôn vui khoẻ
    Cho một tràng pháo tay an ủi nào!!!
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của ca nhân tôi, tôi coi VVN như 1 đoàn thể xã hội, phục vụ vì lợi ích xã hội .
    Nếu chỉ là 1 võ phái, tôi học trả tiền xong là thôi, lưu luyến làm gì, điều này được thể hiện rõ ràng là :
    1/ Tôi chả ham hố gì với mấy cái màu đai, VS CM và nhiều anh em khác đã từng ép tôi đeo đai đỏ, anh Chiếu lại tưởng tôi chê đai đỏ 1 vạch ít quá nên đề nghị nhiều vạch, với tôi thì tiền cũng còn là vật ngoại thân, tiền chết còn chả mang theo được thì lấy cái đai mà mình không xứng đáng về để treo cổ à ???
    2/ Xin nhắc lại 1 đoạn tôi viết về VVN cho anh Chiếu ( VN ) và anh Thông ( úc ) năm 96 để khẳng định điều cần thiết để xác định vị trí của môn phái VVN trong mục tiêu phát triển :
    Phát triển môn phái là cốt để phát triển xã hội, như thế, môn phái phải tự đặt mình vào những quy luật của xã hội, thích ứng được với quy luật đó để từng bước đạt tới mục tiêu...
  8. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Anh TrInh Minh !
    + Chúc Anh 1 ngày vui !
    + Thầy này Lẩn nhanh, mà cũng Trơn thật !
    xin hỏi Anh 1 câu nữa
    a/ Tổ chức xã hội từ thiện ?????
    b/ Ngành văn hóa nghệ thuật
    Xin cám ơn ,chờ tin của Anh
    --------------------------------------------------------------------------------
    Theo quan điểm của ca nhân tôi, tôi coi VVN như 1 đoàn thể xã hội, phục vụ vì lợi ích xã hội .
    Nếu chỉ là 1 võ phái, tôi học trả tiền xong là thôi, lưu luyến làm gì, điều này được thể hiện rõ ràng là :
    1/ Tôi chả ham hố gì với mấy cái màu đai, VS CM và nhiều anh em khác đã từng ép tôi đeo đai đỏ, anh Chiếu lại tưởng tôi chê đai đỏ 1 vạch ít quá nên đề nghị nhiều vạch, với tôi thì tiền cũng còn là vật ngoại thân, tiền chết còn chả mang theo được thì lấy cái đai mà mình không xứng đáng về để treo cổ à ???
    2/ Xin nhắc lại 1 đoạn tôi viết về VVN cho anh Chiếu ( VN ) và anh Thông ( úc ) năm 96 để khẳng định điều cần thiết để xác định vị trí của môn phái VVN trong mục tiêu phát triển :
    Phát triển môn phái là cốt để phát triển xã hội, như thế, môn phái phải tự đặt mình vào những quy luật của xã hội, thích ứng được với quy luật đó để từng bước đạt tới mục tiêu...
    Không gì đẹp hơn lòng yêu nước .
    Chào Anh Minh 1 lần nữa !
    + Trời Đất Ơi !!!! Anh Minh mà cũng nỗi nóng hả
    + Không được đâu ! Anh cũng từng chơi Judo như Tôi mà không giống Anh chút nào hè !
    + rất cám ơn Anh đã nêu chính kiến của mình , nhưng vẫn không có gì dính dáng đến câu hỏi của Tôi cả ! Anh xem lại đi Tôi viết như vậy có đúng không ?
    +chúc Anh luôn vui khoẻ
  9. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Anh Trinh Minh !
    + Tôi có 1 câu hỏi này nữa :
    + xin Anh cho biết : lúc sinh thời Ô NL là người VÔ THẦN hay là TÍN ĐỒcủa một TÔN GIÁO cụ thể nào tại VN
    + xin cám ơn, hẹn gặp lại
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ... Cái này thì tôi không rõ, vì khi tôi vào tập thì thầy NL đã qua đời lâu lắm.
    Tôi nghĩ là gia đình Thày NL theo đạo thờ ông bà, tổ tiên như đa số người VN thôi.
    Riêng có 1 điều là người con út, sinh ra vài tháng sau khi thày qua đời thì lại làm mục sư ( Chả biết là Tin lành hay cơ đốc ) hiện ở Florida .
    Thiết nghĩ đây cũng là chuyện cá nhân.
    Hihi, còn tôi thì theo đạo thờ bà ... ăn chắc là hạnh phúc .

Chia sẻ trang này