1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VOVINAM !!! QUÁ KHỨ & HIỆN TẠI

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Zim...
    Xin cám ơn anh về những quan tâm đến sức khoẻ ... ; Tôi sẽ về VN ở luôn trong vòng 5 năm nữa thôi . hì hì .
    Xin gửi anh và anh em nào quan tâm đến Vovinam ý kiến cá nhân tôi về các phần anh Zim nêu ra .
    1/ Anh Zim đã phê bình chính xác lắm. Những phần ca ngợi này trước kia chúng tôi không học như thế,, theo tôi tìm hiểu thì ngoài việc sáng tạo ra Vovinam, phát triển rộng rãi bằng các đòn thế tự vệ đơn giản , có tinh thần kháng Pháp ... thì đời sống của Thày cũng là một vị thày chứ chả phải vị thánh sống , Tiểu sử không đề cập đến sinh hoạt văn hoá của thày nhiều cho thấy là Thày nặng về Võ hơn là văn, thế mà ngày nay ở đâu ra lắm di ngôn với di chỉ sáng tổ thế .
    Cái hồi tôi còn ở tiểu học, tôi cho rằng khổ nhất là phải bình luận câu nói của TT ND Diệm ! Lớp 4, lóp 5, chưa biết 2 cây cà rem cùng ngọt, cùng lạnh nhưng tại sao lại cái cứng, cái ... mềm mà bắt phê bình thế thì chỉ có đúng 1 cách là : Cứ hoan hô , hoan hô, đỉnh cao trí tuệ ... ( Tôi đang múa keyboard đấy ) do đó, phần viết về tiểu sử VS sáng tổ tôi cũng nghĩ rằng người viết cũng trong tầm cỡ ... tiểu học nhưng lại ra vẻ ta đây đại học . Hoặc là các em ở HK quen tiếng Mỹ và tập viết tiếng Việt .
    Tôi có thể dẫn chứng như sau : 1 VS nghiã nam út ít của thày CM đã từng gọi mấy lá thư của VS CM là DI CHỈ của VS CM Lê Sáng.... ngay khi thày còn đang sống sờ sờ ( cách nay 6 năm ) .
    Trong cuộc đi thăm anh em VVN tại Hoa Kỳ của hai VS Nguyễn văn Vang và Nguyễn văn Sen cách nay hơn 1 tháng , bản tin của VVN US đã ghi là VIẾNG THĂM .... , việc này, tôi có viết thư cho CB để sửa lại .
    Mấy cái này, cổ nhân có câu : Dốt mà lại hay chữ !
    Còn phần tiểu sử thì mỗi lễ giỗ tổ bây giờ là tôi thấy khổ khi phải nghe : Dáng người dong dỏng cao ... toàn là ca ngợi cá nhân , có đến hơn chục năm nay toàn nghe như thế chả khác gì xưa kia tại Hoa Lư tôi cũng vẫn đọc như sau : Trước khí thiêng sông núi, trước anh linh các bậc tiền nhân, trước chân dung sáng tổ .... trong những ngày như thế này dù là so với " điệp khúc " kia nó hay hơn, nghe kêu hơn và có ý nghĩa " ôn có, tri tân " cho ngày giỗ tổ hơn .
    Khi trả lời anh, tôi bị lưu ý bởi TTVNOL , có lẽ anh đã viết 1 đoạn nhạy cảm nào đó và bị than phiền tự động! Tôi cũng nghĩ đến tinh thần uy vũ bất năng khuất mà anh đề cập đến . Lẽ ra thì tôi viết bạo hơn nhưng chắc anh em cũng đã hiểu .
    Chúc anh vui vẻ, khỏe mạnh .
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Khổ, sao anh không chịu hỏi tôi mà lần mò vào đó đọc làm gì !
    Cái phần này ngày xưa cũng chả có ... tại vì người thời nay đánh rơi mất liêm sỉ và ca ngợi uy vũ bất năng khuất nhưng chả hiểu nghĩa là gì cho nên mới thêm những phần như thế, mà cũng may là anh chưa đọc hồi ký của VS CM Lê Sáng còn có 1 đọan là Thày đang huấn luyện mấy lớp này thì Bác Hồ có ghé thăm và khen ngợi nữa cơ !!!
    Và chính việc phê bình cuốn HK bằng 19 bài " Tiếu ngạo giang hồ " trên VVN.com đưa đến việc VS CM phải ra thông báo rút lại việc phát hành cuốn hồi ký, cấm môn sinh không được lưu hành, bàn thảo cuốn sách do chính VS CM viết ra ... hihi, kèm với việc trừng phạt câu nghĩa tử của VS CM, trong cùng 1 ngày ra bản thông báo cấm lưu hành cuốn hồi ký này thì cũng có luôn 1 thông báo về việc ngưng sinh hoạt Ban Đoàn kết do tôi điều động bởi 1 quyết định thành lập cũng do VS CM ký trước đó ( cách chức Bao Công ) .
    Mời anh vào đây đọc các thông cáo này :
    http://www.vovinam-via.org/thongcao02228.htm
    http://www.vovinam-via.org/thongcao01228.htm
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu này nếu tôi có quyền viết thì chỉ tóm tắt là : -
    Môn sinh thời kỳ đó tập luyện tiến bộ rất nhanh là nhờ ở đòn thế giản dị và tinh thần dân tộc cao độ của dân chúng Hà thành nói chung và thanh niên nói riêng .
    Xin anh Zim duyệt thử .
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Mến gửi anh Zim, anh Trịnh Dzương Minh, cùng chư hữu võ lâm online,
    Kính chúc các anh và chư hữu sức khoẻ, hạnh phúc.
    Tôi xin phép được tham gia và có đôi lời xin thỉnh giáo các anh cùng chư hữu, trên tinh thần học thuật nghiêm túc, với tư cách thành viên diễn đàn tuân thủ các nguyên tắc chung và riêng nhất trong giới hạn được bàn luận.
    1. Thưa anh Zim,
    Tôi theo dõi và đọc topic của anh từ khi nó được thành lập sau 4 phút 18 giây đến bây giờ. Có những thông tin và những ý kiến anh cùng chư hữu post lên làm cho không chỉ tôi mà cộng đồng online cảm thấy hài lòng, nhưng cũng có khá nhiều những điều tương tự làm cho tôi và nhiều người cảm thấy nghi ngờ mục đích hướng tới của topic. Nên có vài điều xin được hỏi:
    + Tiêu đề topic là " VOVINAM !!! QUÁ KHỨ & HIỆN TẠI ", nhưng đọc hết một lượt, vẫn chưa thấy toát lên cái tinh thần cũng như nội dung của nó. Phải chăng anh còn có dụng ý khác?
    + Nghiên cứu văn phong cũng như để ý những gì anh thể hiện, tôi mường tượng về một sự bất đắc chí (có thể) nào đó, khiến anh nghi ngờ nhiều điều về lịch sử môn phái?
    + Thời đại công nghệ số, các khái niệm về rộng mang hàm nghĩa quốc tế đang dần chiếm ưu thế hơn các khái niệm mang hàm nghĩa quốc gia, đơn cử như việc thành lập Khối cộng đồng chung EU, sân chơi chung thương mại toàn cầu WTO v.v...Người ta đã biết tạm gác lại sự đối đầu không cần thiết trong quá khứ, chuyển hướng qua đối thoại trên cơ sở phát triển toàn diện cho lợi ích nhiều bên...Ấy là những chuyện to tát, tôi chỉ đưa ra như một ví dụ làm trục so sánh, để hiểu hơn về VVN thôi. Anh thấy đấy, lịch sử có thể bị chùng sợi dây của nó ở bất kì thời điểm nào nếu như không có những nhận định đúng mức và cho nó một sự thoả hiệp đáng kể. Chứ nói gì đến lịch sử của một môn phái? Võ thuật đã và đang thể thao hóa một cách toàn cầu, thêm hay bớt những suy tư thuận nghịch của cá nhân không đáng kể gì. Nó là một tất yếu. Và đã tất yếu thì nó tuân thủ sự trường tồn của cái phổ biến anh ạ. Tôi không hi vọng sẽ có cơ hội trò chuyện trực tiếp với anh, qua đây, xin nó với anh rằng, nếu tôi là Tần Thuỷ Hoàng hay Hitle đi chăng nữa, thì tôi sẽ viết sử cho mình đẹp hơn các vị ấy viết. Bản tính người vốn thế mà. Nhưng tôi là một người bình thường, được ăn học biết chữ, tạm lấy điều trung thực làm hộ giáp trung ngôn, mong anh lượng thứ. Và điều cuối cùng, tôi muốn nói với anh là: DÙ MUỐN DÙ KHÔNG VOVINAM SẼ ĐẾN ĐƯỢC NƠI CẦN ĐẾN nếu như những tôn chỉ và mục đích trong sáng của nó không bị sự vấy bẩn bởi chính những con sâu nằm ngay trong lòng nó. Và ngược lại, sẽ chẳng đi về đâu, nếu số đa vẫn không thừa nhận và đi ngược lại.
    Cá nhân tôi và bạn bè trong cộng đồng online này tha thiết mong muốn sự hoà thuận, gạn đục khơi trong, xây dựng cộng đồng này cũng như hướng tới những mục tiêu tốt đẹp không chỉ riêng cho môn phái nào có mặt trong box Võ Thuật này.
    P/S: Tôi cũng xin lưu ý anh một việc: Dù ngôn từ có là tấm xiêm y lộng lẫy và sang trọng đến đâu, nó cũng chỉ là vỏ của tư duy. Nên việc anh viết bài với mục đích gì, người đọc không dễ bị che mắt đâu. Tôi mong anh không tiếp tục đánh giá quá thấp độc giả của TTVNOL trong việc sử dụng diễn đàn đi ngược lại với những gì không được phép. Xin cảm ơn anh đã đọc và chào tạm biệt anh!
    2. Thưa anh Trịnh Dzương Minh,
    Về võ học, mặc dù có học qua một số môn, nhưng duyên chưa đậu, khiếu chưa tròn, vì vậy tôi chẳng có thành tựu gì để có thể trao đổi cùng anh. Nhưng thiết nghĩ, hỏi một câu chỉ dốt có một lần, còn nếu không hỏi thì dốt đến cả đời. Nên tôi cũng xin mạo muội hỏi anh mấy điều, mong anh xem đây là sự học hỏi nghiêm túc:
    + Được biết lòng trung thành là một phạm trù rất đổi mơ hồ nhưng lại thiêng hết mức. Bao Thanh Thiên cũng vì cái đó mà tận hiến với Đại Tống, làm rạng danh cho không chỉ Khai Phong phủ mà còn làm cho lân bang thời bấy giờ khiếp nhược. Vậy, với cương vị là một "Bao Công" anh nghĩ gì về lòng trung thành với môn phái VVN nói riêng và chế độ Việt Nam hiện nay nói chung?
    + Được nghe danh anh đã lâu, nhưng cũng như câu "Văn kì thanh bất kiến kì hình", thật đáng tiếc. Nhưng tiện đây cũng xin hỏi anh rằng, cái gì làm nên sự thành công của một môn phái, hay rộng hơn là đảng phái, giai cấp, chế độ? Cái gì quyết định sự tồn tại xã hội? Và khi anh trả lời tôi xong vế thứ hai câu hỏi của tôi, tôi tin là cả anh và tôi đều sẽ hiểu được lí do vì sao ý thức xã hội được quyết định bở cái gì!?
    + VVN đang từng bước phát triển rộng khắp đến nhiều quốc gia, và trong nước phong trào cũng ngày càng trở nên rầm rộ. Tôi không nghĩ môt môn võ có được điều đó là nhờ chỉ có những điều mà anh và anh Zim bày tỏ trên kia, mà nó là sức mạnh tổng thể của sự vận động hợp quy luật. Vạch lá tìm sâu cũng tốt trong việc nhìn nhận lại mình, nhìn nhận lại tổ chức, để rút kinh nghiệm và phát huy hơn những gì đã làm được trong mấy chục năm hình thành và phát triển. Nhưng không có nghĩa vì sự bất đắc chí của một hoặc một số người mà đưa ra những nhận xét phiến diện. Cái gì cũng có hai mặt, và nếu ta nhìn vào cả hai mặt của nó, ta sẽ thấy mình lớn hơn trong chính sự học hỏi bằng thứ ánh sáng nội ngã.
    Vài lời nhu nhược, mong anh đại xá.
    Kính chúc anh sức khoẻ!
    Trịnh Tuấn, một thành viện mạng, cựu võ sinh Thiếu Lâm, Vovinam.
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Rất vui mừng được đọc những lời của anh và hân hạnh được anh đặt một số câu hỏi ở đây .
    Tôi từ xưa đến nay, luôn coi trọng sự trung thực, chính vì thế mà những điểm son của môn phái hay những tì vết do một số cá nhân đưa đến cho môn phái , hiện tượng con sâu làm rầu nồi canh thì tôi cũng chẳng bỏ qua .
    Tôi không có tham vọng viết sử nhưng nguyên tắc viết lách của tôi nó cũng phảng phất nguyên tắc này ... có thể không chỉ là viết lách mà ngay cả trong cuộc sống cũng thế thôi, tốt hay đẹp không cần che giấu . Đã sinh hoạt thì phải trung thực làm đầu còn không thì đừng tham gia .
    Các câu hỏi anh đưa cho tôi không khó trả lời , nhưng tại diễn đàn này nó trở thành khó .
    Bởi vì những nguyên tắc, nội quy ở đây không cho phép tôi viết tuốt tuồn tuột ra mà viết khác đi cho hợp lệ thì tôi lại thành con người thiếu trung thực, vì thế, chắc là anh cũng hiểu ý của tôi trong câu 1 rồi, Nếu có thể nói xa hơn thì tôi xin nói :
    1/ Tôi trung thành với tổ quốc tôi chứ không quan tâm đến chế độ vì tôi không sinh hoạt chính trị và rằng chế độ nào cũng có thể thay đổi nhưng tình yêu quê hương đất nước thì không vì tổ quốc luôn còn đó .
    Về môn phái cũng thế , xin kể anh nghe 1 chuyện mà tôi nói với VS CM trwớc mặt cả VS Sen ( Chánh văn phòng tổ dường ) Nguyẽn Anh Dũng và anh Tảng, phu quân của chị Nghĩa( là người thực sự có khả năng làm thay đổi được quyét dịnh của VS CM dù chỉ là nghĩa nữ ) .
    Vào khoẳng cuối tháng 4 2001, Tôi về gặp VS CM để tìm ra 1 đường lối giải quyết nạn chia rẽ và tranh chấp trong môn phái .
    Nếu anh đã có cơ hội gặp Thày rồi thì cũng sẽ biết : Thày luôn luôn đòi quy ẩn mỗi khi gặp khó khăn như là 1 áp lực mỗi khi chúng tôi đến trình bày, lần này cũng thế .
    Và tôi đã thưa với thày rằng : Thày phải ở lại nắm quyền ( Thực ra thì trúng phoc ý thày ) để dọn dẹp cho xong đống rác hiện nay .
    Thày bảo : Nếu thế thì con phải làm cho Thày .
    Tôi trả lời : Thưa thày, con không làm cho thày mà làm cho môn phái . Thày làm đúng con ủng hộ giúp sức, thày làm sai con sẽ phản đối chứ không phục vụ cho thày .
    2/ Cho đến nay, rất nhiều người lãnh đạo vẫn lầm tưởng rằng mình là người làm nên tất cả, thiếu họ là sự việc sẽ chỉ thất bại là bởi vì quanh vị này chỉ gồm những người chuyên làm nghề tung hô, vạn tuế .
    Thê giới ngày nay đạt được tiến bộ về mọi mặt không phải là do bởi một người . nếu tóm gọn lại chỉ trong 1 đoàn thể thì cũng sẽ thấy rằng : Sự tiến bộ và phát triển phải là công đóng góp của mọi thành viên trong đoàn thể đó .
    Nhưng không phải vì thế mà trách nhiệm để đoàn thể sinh tồn người lãnh đạo cũng giao phó hết cho thành viên được bởi vì :
    Phát triển là công tập thể nhưng trì trệ, làm cho tập thể băng hoại, tan nát lại thường là do lãnh đạo mà trong đó, yếu tố quan trọng nhất không phải là tài giỏi, đức hạnh đâu, theo tôi, đức tính quan trọng nhất của người lãnh đạo 1 đoàn thể phải là sự công bình, công bình với mọi người và công bình với chính bản thân .
    3/ Tôi đồng ý là VVN hiện đang phát triển .
    Những phát triển này là nhờ ở những môn sinh tâm huyết hết mình với môn phái và cũng hơi đau lòng mà nên công nhận rằng : Phát triển bề mặt là nhờ ở một số VS, HLV háo danh .
    Chính cái nguyên nhân sau này mới là vấn đề, là nguy hiểm đối với sự thăng tiến lâu dài .
    Nếu bạn ở Vn thì sẽ không nhận ra vấn đề rõ ràng lắm bởi vì VVN tại VN hiện giờ phát triển hay không, tiến hay thoái thì 1 phần lớn nằm trong sự quyết định của nhà nước . Tổ đường thực ra chỉ là hư vị, đây là một sự thật khó chối cãi .
    Tại hải ngoại thì tự do hơn và tài chánh khá hơn và chính vì thế mà có hỗn loạn .
    Hỗn loạn bởi tranh giành địa bàn sinh hoạt, bởi tranh nhau cái đai, gian lận từ phe này thúc hối cho phe kia phải gian lận theo và tiến đến " Thi đua gian lận " . Nếu anh cảm thấy những viẹc tôi nêu ra thiếu chứng cớ thì xin cho biết .
    Vì thế cho nên việc gì cũng có hai mặt và chúng ta phải phát huy mặt đúng, chận đứng mặt sai ... thiết nghĩ nếu có đưa ra công luận cũng không có gì phải chê trách bởi vì những vấn đề này là một ung nhọt kéo dài cả chục năm nay rồi và trong đó, những người lãnh đạo phải chịu 1 trách nhiệm rất lớn .
    Xin đừng bao giờ sơn 1 cái xe cũ kỹ mà không cắt bỏ những chỗ đã quá rỉ sét .
    Xin hẹn gặp lại anh .
    Được MinhTrinh sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 13/10/2006
  6. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    gởi cậu Quan_Di_Ngo !
    + Chúc cậu 1 ngày vui !
    + Rất vui là cậu tham gia thảo luận , nhất là cậu cũng là môn sinh V V N
    1. Thưa anh Zim,
    Tôi theo dõi và đọc topic của anh từ khi nó được thành lập sau 4 phút 18 giây đến bây giờ.
    + Xin cám ơn sự lưu tâm của cậu !
    - cho tôi và nhiều người cảm thấy nghi ngờ mục đích hướng tới của topic.
    + Mục đích của Tôi ư ? câu này dễ ẹc ! Tôi muốn tìm hiểu những cái gì dính dáng đến V V N trong qua khứ cũng như hiện tại ! Tôi vốn sợ Dốt nên mới cần phải học hỏi thêm thôi !
    - Nên có vài điều xin được hỏi:
    - Tiêu đề topic là " VOVINAM !!! QUÁ KHỨ & HIỆN TẠI ", nhưng đọc hết một lượt, vẫn chưa thấy toát lên cái tinh thần cũng như nội dung của nó. Phải chăng anh còn có dụng ý khác?
    + Chả có dụng ý gì to tát cả đâu ! mỗi người nhìn một góc độ khác nhau . Nói chung tùy người tuy bản lĩnh sống cậu à
    - Nghiên cứu văn phong cũng như để ý những gì anh thể hiện, tôi mường tượng về một sự bất đắc chí (có thể) nào đó, khiến anh nghi ngờ nhiều điều về lịch sử môn phái?
    + Tôi nghi ngờ nhiều lắm về V V N ! LỜI NÓI THẲNG DỄ MẤT LÒNG KHÔNG THUẬN TAI TÝ NÀO !
    + Tôi không chỉ nghi ngờ về lịch sử của Môn V V N mà còn Hành Vi của một số kẻ tập luyện V V N !
    + Tôi muốn hiểu rõ ĐỘNG CƠ và MỤC TIÊU của những HÀNH VI đấy !
    + Tôi xin hỏi cậu câu này : Cậu có thích xem Ảo Thuật hay không ?
    + Tôi thì không ? biết BỊ LỪA mà VẪN TUNG HÔ hùng hục lao vào mua Vé . Đứng nhìn đám đông HÂN HOAN trước các trò ảo thuật không biết mình tỉnh hay dại
    - Thời đại công nghệ số, các khái niệm về rộng mang hàm nghĩa quốc tế đang dần chiếm ưu thế hơn các khái niệm mang hàm nghĩa quốc gia, đơn cử như việc thành lập Khối cộng đồng chung EU, sân chơi chung thương mại toàn cầu WTO v.v...
    +Thời buổi này mà vẫn cố tình GIAN DỐI thì có ai chấp nhận được không ? cậu có thích bị người khác lừa dối ?????
    Người ta đã biết tạm gác lại sự đối đầu không cần thiết trong quá khứ
    chuyển hướng qua đối thoại trên cơ sở phát triển toàn diện cho lợi ích nhiều bên..
    + Xin cám ơn cậu đã DẪN GIẢI ví dụ , Tôi xin hỏi cậu 1 câu
    - lịch sử có thể bị chùng sợi dây của nó ở bất kì thời điểm nào nếu như không có những nhận định đúng mức và cho nó một sự thoả hiệp đáng kể.
    + Trong cuộc sống cá nhân Tôi làm nhưng Đối Tác không muôn thỏa hiệp làm thì sao ??????
    - tôi là một người bình thường, được ăn học biết chữ, tạm lấy điều trung thực làm hộ giáp trung ngôn,
    + Nếu môn sinh V V N ai cũng suy nghĩ hành động như cậu thì đời đã khác
    - DÙ MUỐN DÙ KHÔNG VOVINAM SẼ ĐẾN ĐƯỢC NƠI CẦN ĐẾN nếu như những tôn chỉ và mục đích trong sáng của nó
    + Chỗ này Tôi ủng hộ cả 2 tay à !!!
    -không bị sự vấy bẩn bởi chính những con sâu nằm ngay trong lòng nó.
    + Lỡ sâu nó nằm trong TIỀM THỨC thì giải quyết ra sao đây ?

    - Cá nhân tôi và bạn bè trong cộng đồng online này tha thiết mong muốn sự hoà thuận, gạn đục khơi trong, xây dựng cộng đồng này cũng như hướng tới những mục tiêu tốt đẹp không chỉ riêng cho môn phái nào có mặt trong box Võ Thuật này.
    + Tiêu chí này quá hay nhưng chưa thực tế cậu à !
    + Tôi xin mượn câu Chữ của cậu để trả lời cho cậu
    - Dù ngôn từ có là tấm xiêm y lộng lẫy và sang trọng đến đâu, nó cũng chỉ là vỏ của tư duy.
    + Còn hành động và mục tiêu của nó nữa chứ !!!!!
    - Nên việc anh viết bài với mục đích gì, người đọc không dễ bị che mắt đâu.
    + Tôi không muốn CHE MẮT AI, hay RU NGỦ mọi người bằng những nhóm & cụm từ MÊ HOẶC HÀO NHOÁNGTRỐNG RỖNG XUYÊN TẠC SỰ THẬT trong diễn đàn này cả . Câu chữ rõ ràng
    - Tôi mong anh không tiếp tục đánh giá quá thấp độc giả của TTVNOL
    + Câu này không đúng tý nào cậu à ! đáng giá thấp thì Tôi đã không mở tiêu đề này để học hỏi . Cậu nhận định về Tôi sai rồi
    gần giống như mấy tay CA ấy !
    - sử dụng diễn đàn đi ngược lại với những gì không được phép.
    + Tìm hiểu về LỊCH SỬ / QUÁ KHỨ & HIỆN TẠI ( CON NGƯỜI, SỰ KIỆN, VĂN BẢN ..... của 1 Môn Võ có xuất xứ từ VN ) là điều ngược lại và không cho phép của Diễn Đàn ???????
    + Thật khó hiểu !!!!!
    + Hy vọng cậu sẽ giúp Tôi tìm hiểu V V N một cách toàn diện hơn
    + Chúc cậu luôn vui khoẻ
  7. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Xin chào Anh Trinh MInh !
    + Chúc Anh 1 ngày vui !
    + Anh đã đỡ chưa ????? cố gắng lên Anh ! Tôi chúc Anh mau bình phục về đây vui với anh em tránh mùa đông khắc nghiệt ở xứ người !
    + Hy vọng gặp Anh , nhờ Anh chỉ cho cách xếp dù mấy thằng nhóc nó giảng giải dài dòng quá !
    + Anh Minh à ! cái trang Web của Anh giới thiệu ấy không hiể tại sao không đọc được ngoài dòng chữ tên môn phái !
    + Phải làm như thế nào hả Anh ?
    + Tôi có thắc mắc này hỏi Anh nè :
    + Nhiều người nhận định là gia đình Ô TBQ thao túng V V N gần giống như gia đình TT DIệm - Nhu
    nên mới gây ra cảnh V VN chia 5 xẻ 7 với các nhóm đối đầu khác nhau !!! Thật ra là sao hả Anh ?
    + Xin cám ơn Anh nhiều hẹn gặp Anh
  8. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu Quan_Di_Ngo !!!!
    + Chúc cậu 1 ngày vui !
    - tôi là một người bình thường, được ăn học biết chữ, tạm lấy điều trung thực làm hộ giáp trung ngôn
    + Thấy câu giới thiệu về bản thân như vậy ! là Tôi mừng rơn !!!!!
    + Cậu cũng từng là môn sinh V V N nên Tôi xin hỏi 2 câu thôi
    1/ Việc CM LS và các VS cao đẳng của môn V V N lần lượt vào tù là chuyện ai cũng biết chẳng có gì mà phải dấu diếm ai cả
    Đấy cũng chẳng phải BÍ MẬT QUỐC GIA xin cậu cho biết rõ Toà án tuyên án Họ theo Khung & điều luật nào ? thời gian Thụ Án là bao lâu ?
    2/ Ai tài trợ / kinh phí /cho việc phát triển V V N H N
    + xin cảm ơn !!! chờ tin của cậu nhiều
  9. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia được không ạ ??
    1- Cải tạo cũng như cai nghiện, làm sao xác định được ngày về, tuỳ theo sự tiến bộ của cá nhân và xã hội. Ví dụ như bọn Tây nó coi việc nghiện là bệnh còn ở TA thì coi đó là tệ nạn xã hội vậy.
    Mấy lại cũng để đề phòng những chuyện rắc rối hơn khi có người đứng ra phất cờ.
    Bác ZIm tham khảo truyện sau: http://vnca.cand.com.vn/vi-VN/truyenthong/2006/10/51302.cand
    2- Lãnh đạo phong trào VVNHN là ai thì CHỦ của người đó là người trả tiền thôi. Bác ho?i cái đơn giản thế., bác làm gì đã đến 60 đâu, chưa nghỉ hưu nên vẫn nắm vững tình hình đấy chứ hì hì hì
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Gửi anh @zimaleta ,
    Thưa anh, bằng sự tôn trọng nhất của tôi đối với anh như một người lớn tuổi, tôi xin trân trọng công sức và thời gian anh đã bỏ ra để trả lời tôi. Và tôi cũng xin được nói rằng, tôi đã ý thức được việc sẽ được đọc bài trả lời của anh như thế nào, nên dù rất buồn, tôi vẫn không mấy ngạc nhiên.
    Với diễn tiến không đúng như tính chất ban đầu của topic, cũng như việc anh trả lời tôi cùng những ai quan tâm một cách loằng ngoằng nhưng kiệm nghĩa ở trên, hòng biện lí che đậy cái dụng ý bên trong câu chuyện, tôi thiết nghĩ tinh thần giao lưu học thuật đã chệch hướng sang thói gầm gè thuận nghịch tình cảm cá nhân rồi. Và như vậy, có nghĩa giữa chúng ta tồn tại một khoảng cách tự thiết lập, giống như câu "Thoại bất đồng âm bán cú đa" chăng?
    1. Với tư cách là một thành viên, một người tham gia quản trị mạng TTVNOL, tôi xin phép được nói lại với anh rằng, khi đăng kí sử dụng nick @zimaleta anh đã không chịu đọc: Bản thoả thuận dành cho thành viên Trai Tim Viet Nam Online. Vì nếu như anh đọc kĩ, anh sẽ không vi phạm những lỗi có hại cho TTVNOL như việc đàm luận chính trị một cách khôn khéo trong trò xảo ngôn nguỵ lí dụ dẫn chuyện VVN trong quá khứ & hiện tại ra làm bình phong cho mục đích của mình. Bộ lọc tự động từ hệ thống đã lọc bài của anh và nhiều thành viên khác những nội dung tương tự. Nếu như anh đứng trên lập trường của một thành viên tâm huyết của diễn đàn, trước nhất anh phải nghĩ đến sự tồn vong của nó, sau mới nói đến chuyện dụng nó cho việc gì. Chắc anh cũng biết TTVNOL đã từng một lần lên bờ xuống ruộng cũng chỉ bởi lí do tương tự thế này phải không ạ?!
    2. Với tư cách là một công dân nước Việt, tôi xin thưa với anh rằng, dẫu có không ít những kẻ ăn bát cơm một nắng hai sương xay giã giần sàng của người nông phu nước Việt, nhưng lại khom lưng đi hầu người khác, tuy nhiên sự khom lưng ấy nó có cái giá của nó anh ạ. Và chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi cần phải thương lấy họ (biết đâu trong số họ có anh, tôi thành thật xin lỗi nếu như anh không nằm trong số họ), song không có nghĩa thương thì không cho đòn cho vọt!!!
    3. Với tư cách là một cựu môn sinh VVN ( Chi Hội VOVINAM - Việt Võ Đạo, Cao Đẳng Sư Phạm TP.HCM, thuộc Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM), tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện nhỏ:
    Chúng tôi thuộc thế hệ 8X, thế hệ sinh sau chiến tranh và sinh trước thời kì đổi mới (Đổi mới trong ý nghĩa là công cuộc đổi đất nước từ năm 1985 đến nay). Chúng tôi không biết tiếng súng khốc liệt thế nào, chỉ biết mình được sinh ra trong ổ rơm với những bát cháo rau má, rau bần thay sữa. Và chúng tôi lớn lên trong đói nghèo nhưng vẫn cố sức theo học cái chữ đặng làm người. Những ngày đầu theo VVN, chắc anh không hiểu được cảnh thầy trò chúng tôi (Thầy Võ Thành Lâm) khổ sở do thiếu thốn cơ sở vật chất thế nào đâu. Anh có tin là cần một cái băng-rôn tuyển sinh mà thầy trò góp tiền ra chợ Lớn mua vải sô, mua sơn dầu về tự kẻ vẽ....Nhưng lớp vẫn duy trì, môn sinh dù nghèo, dù khổ vẫn không vô đạo. Anh có tin hay không việc chúng tôi đi chơi với người yêu qua đường Sư Vạn Hạnh, cũng dừng xe, ghé trước Tổ đường nghiêm lễ...Đơn giản, vì chúng tôi được dạy để hiểu rằng, phú lấy tiện làm gốc, cao lấy thấp làm nền. Cái gì chưa làm được thì cố gắng để làm, những gì sai sót thì ra sức sửa chữa, khắc phục. Nhân vô thập toàn, điều quan trọng là phải biết hướng tư duy tích cực đến những gì tốt đẹp. Có lẽ anh cho rằng chúng tôi trong sáng đến độ mơ hồ chăng? Không anh ạ, đất nước này đến hôm nay hơn tám mươi triệu dân, nếu không có tinh thần ấy, chắc chúng tôi không có mảnh đất dung thân bở bọn cõng rắn cắn gà nhà và bọn sói lang cướp nước.
    3. Với tư cách là một Con Người, xét ý nghĩa cụm từ viết hoa ấy trong việc so sánh với các động vật còn lại, tôi cho phép mình nghĩ tôi và anh bình đẳng với nhau về mọi mặt. Tôi không theo Đạo, nhưng xin mượn câu nói của Chúa Jesu nói với đám đông những kẻ ném đá người đàn bà: " Ai trong các ngươi là kẻ không có tội, hãy ném đá người đàn bà này!" để nói với anh là chúng ta chẳng ai hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng nếu biết sống với nhau dù chỉ với một tấm lòng như câu hát của Trịnh Công Sơn thôi, thì có lẽ cuộc đời này sẽ trở nên đẹp lắm, phải không anh?
    Tôi cũng muốn dẫn thêm câu nói của Jesu trước lúc chịu cuộc khổ nạn cuối cùng, ông nói với Phê-rô: " Này, Phê-rô, Thầy bảo thật con, gà chưa gáy hai lần, con đã chối thầy đến ba lần!". Xin mượn câu nói này của Chúa Jesu để chốt lại câu chuyện với anh. Mong anh huệ tồn!
    Trịnh Tuấn.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 13/10/2006

Chia sẻ trang này