1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vovinam - Võ cổ truyền giữa thời hiện đại

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi duckhang, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Văn của ông bên topic của dân du lịch hay phết, cái này thì ông hơn đứt cụ Minh Trịnh rồi. Sắp chuyển sang viết Hồi ký như kiểu LÊ VÂN chứ?!!
    Được uic sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 14/01/2007
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Lỡ anh em lạc đề thì cho lạc luôn ! Mod xoá cũng đành chịu . ( Cơ mà trước khi xoá cũng nên dơnload nhạc cho xong đã vì hay lắm và mất công tớ up )
    Hà hà... Vove lại vove bậy rồi ! Chế Linh hát thì chỉ cần nghe qua cái máy cassette 5 $ là đủ , cần quái gì loa kèn với lại chả còi ! Mà sao lại biết tớ thích Chế Linh nhỉ ? hihi, nghe đồn chỉ có mấy em Marie Fontaine và cùng đẳng cấp hâm mộ thôi ... Nói của đáng tội, Chế Linh hát được đúng 1 bài hay là : Hận Đồ Bàn ... tiếc là bài này lại chỉ cho hát ở HN, còn vào SG thì bị cấm mới đau !
    Nhạc VN phải nghe những bài loại này mới thấm này , mới mong ... hồi hương này .
    Here is the link for the file you uploaded:
    http://download.yousen***.com/213A32D11419C6F5
    Tìm máy móc cỡ " vừa vừa -end " nghe thử hai bài này để hiểu là nếu có loa kèn nó sẽ hay như thế nào và tại sao nên chơi và đã chơi là phải tới bến .
    Here is the link for the file you uploaded:
    http://download.yousen***.com/7597F2724CCF43CC
    Here is the link for the file you uploaded:
    http://download.yousen***.com/D0A30F891DE9D24A
    Coi như để có vài bài thưởng thức xuân box Võ thuật .
  3. hot_news_ra9

    hot_news_ra9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    1. Cái dở là ở sự "dễ dàng truyền lại" ấy !
    2. Quốc võ là quốc võ, sao phải ngoặc kép?
  5. maiductoan

    maiductoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh DHLV ơi cho em hỏi cái hội quán VVD ở đâu vậy, em tìm mãi mà chẳng thấy địa chỉ nó ở chỗ nào ( hay em nhìn không rõ). Mà anh có nhiều thông tin về hội quán đó không?
  6. wildsnake

    wildsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang quan tâm đến vấn đề này, tiện bạn hỏi, xin thưa luôn vài chuyện về VVN Hà Nội
    Võ quán VVN? Theo chỗ tôi được biết thì đó là Hội quán Vovinam thì mới đúng cái tên của nó. Em có lên đó uống nước mấy lần, và tìm hiểu thì thấy đau lòng thật. Nghe đâu, quán đó là của một cựu môn sinh VOVINAM trong Sài Gòn ra mở. Lúc đầu có tên là Cafe8x, sau là Cafe8x - Việt Trà Đạo, rồi mới đến Cafe8x - Hội quán VOVINAM. Nằm ở số 6 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nói là Hội quán, nhưng thực ra là ông chủ quán cho mượn mặt bằng miễn phí gần 200m vuông, tự bỏ tiền ra mua sắm trang thiết bị cả mười mấy triệu để sửa từ quán Trà sang quán Võ. Có lần tôi vào, ông chủ trẻ xin lỗi tôi và nói rằng, khu vực đó chỉ dành cho các môn sinh Vovinam thôi, tôi tiu nghỉu lên phòng VIP ngồi uống cà phê. Một lần khác tôi cùng một người bạn, cũng đang tập Vovinam ở phố Nhà Chung đến quán chơi, chúng tôi thật ngỡ ngàng vì biết rằng, tuy đó là khu vực dành riêng cho môn sinh, nhưng môn sinh thì chẳng mấy ai lui tới. Trong khi, một cái quán tọa lạc giữ trung tâm thủ đô với giá mặt bằng cỡ vài nghìn USD/tháng, người ta đã dành cho và còn tặng nguyên toàn bộ cơ sở vật chất, để làm nơi thờ phượng *****, thì rằm hay mồng một cũng chỉ được một vài người đến dâng nhang cho có lệ. Nghĩ mà tội!
    Hôm rồi tôi có tới thì bảo vệ có nói rằng, quán dẹp rồi! Ông chủ quán chuyển hướng vào Nam, và Võ quán cũng thôi không còn nữa. Chuyện kinh doanh không phải lĩnh vực của tôi, xin không nói, chỉ nghĩ về cái gọi là Võ quán, mà ban đầu gọi là "Tổ Dường II, miền Bắc", sau vì sợ mấy ông trong Nam chửi cho và...nên không dám gọi là như thế. Tôi nghĩ rằng, một người môn sinh của Vovinam dù làm gì, ở đâu đi chăng nữa cũng đều có quyền thờ phượng ***** môn phái của mình. Thế thì việc gì phải sợ? Phải chăng là có những điều không dám nói? Mọi việc mập mờ trước sau gì cũng rõ, còn những kẻ cơ hội, những tên núp bóng, sau trước gì cũng sẽ có hậu quả.
    Có nghecâu chuyện của nhà báo viết cái bài mà anh DHLV post ở trên kia, thật thất vọng khi biết chuyện chị tiếp xúc với ông Long khi đi lấy tư liệu viết bài...Chúng tôi biết chắc rằng, nếu phải viết thêm một bài viết nữa về VOVINAM HN, chắc không có sự ngọt ngào như bài viết trên kia đâu!
    Còn anh DHLV ư? Tôi có một câu dành cho anh: Sự thật là điểm đi và cũng là điểm đến của tất cả những gì được xem là chân chính! Nửa cái bánh mì thì nó vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì nó không còn là sự thật nữa. Mặc dù tôi biết một anh võ miệng như anh, chỉ có tên trong danh sách, tập luyện chưa hết Nhập Môn Quyền, làm công cụ cho một số người làm chính trị, nhưng miệng thì nói là hoằng dương cái này cái nọ, phát triển cái A, cái B. Tôi có gặp rất nhiều đồng môn của anh, ngay cả họ cũng coi anh ra gì, ngoài một mỹ từ "thằng điên" dành cho anh mỗi khi phải sử dụng đến ngôi 3 trong giao tiếp. Còn các vị trên...thật chất, nếu không gắn với quyền lợi địa vị và tiền bạc, thì tôi đồ rằng, VVN Hà Nội chỉ còn lại một vài Huấn luyện viên tâm huyết và những môn sinh cầu tiến thực sự với môn võ.
    Được wildsnake sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 15/01/2007
  7. dhlv

    dhlv Guest

  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Anh Đức!
    Tôi không nghĩ anh có thể nói với tôi như thế!
    Nghe điện thoại của bạn, tôi vào đọc và thấy ngạc nhiên với cả 2 bài viết. Tôi không nghĩ văn tôi tồi đến thế đâu anh Đức ạ! Anh không cần tạo nick mới rồi vừa ném đá vừa hò làng thế nữa, có lẽ bây giờ thì tôi đã thực sự hiểu về anh.
    Dù sao cũng cảm ơn anh về tất cả!
    Con người tôi đi không đổi họ, đứng không giấu tên, cái bản tính thẳng như ruột ngựa có lần định đấm anh ngay tại quán, chắc anh và mọi người cũng biết cả.
    Tôi không muốn xúc phạm anh như anh đã làm thế với tôi, nhưng không có nghĩa tôi bỏ qua chuyện này. Tôi không bao giờ nói chuyện về quán của mình với anh nhé. Tôi sẽ gọi điện cho Thầy Long ngay bây giờ để nói về chuyện này.
    Vợ chồng tôi làm kinh doanh chỉ mong yên ổn và kiếm bát cơm ăn thôi, anh hãy để cho vợ chồng tôi được tôn trọng anh như một người anh và giữ tốt những tình cảm với các anh em khác.
    Chúc anh hạnh phúc!
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Chú có thể nói về anh như thế nào là quyền suy nghĩ của chú, nhưng chú nói về Thầy Long, người mà chú lúc nào trước mặt cũng xưng là Thầy thì chú nên cẩn thận.
    Anh ko bao giờ làm gì chú cả, nhưng nếu có ai đó vô tình đọc bài của chú thì chú đừng trách anh ko nói trước
    Ở đây chỉ có anh MinhTrinh (dù ĐHLV vẫn còn hơi giận) và bác Zimaleta được quyền nói điều đó thôi !
    Chú cẩn thận đó !
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Anh Đức!
    Tôi đã nghĩ rằng tôi nói thế thì anh biết rằng tôi đang rất nóng giận vi anh vu khống cho tôi, nhưng có lẽ anh vì thù riêng mà ngậm máu phun người cho tôi chăng? Tôi khẳng định cho anh biết, tôi không phải wildsnake! Hi vọng anh đủ khôn để lương thiện!
    Chào anh!

Chia sẻ trang này