1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vovinam - Võ cổ truyền giữa thời hiện đại

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi duckhang, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Để tiện cho mọi người quan tâm tới sự phát triển Vovinam ở ngoài Bắc, tôi đưa ra mấy cái link . 1) Các video clip : http://www.youtube.com/profile_videos?user=donghailongvuong 2) Tổng hợp báo chí : http://tintuconline.vietnamnet.vn/news/newsSearch.aspx?str=vovinam 3) VOVINAM Hà Nội tuần hành cùng các tổ chức xã hội ở thủ đô trong cuộc chạy từ thiệnhttp://www.vovinamus.com/forum/viewtopic.php?t=208 4) Vovinam - Việt Võ Đạo tham gia cuộc tuần hành "Tự hào Việt Nam - thành viên WTO"http://www.vovinamvvd.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=132 5) VOVINAM VĨNH PHÚC - ĐIỂM SÁNG CỦA PHONG TRÀO VOVINAM MIỀN BẮC VIỆT NAMhttp://www.vovinamus.com/forum/viewtopic.php?t=192[​IMG][​IMG] 
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 12/01/2007
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bác già này chả biết gì cả mà cứ bi bô. Nói cho bác biết là VVN đã quy củ từ thời cụ NL. Điển hình là khi quỳ 1 chân, tư thế tay để như thế nào cho đúng đã được cụ quy định cụ thể. Không tin hỏi Lonelymanus xem.
    Nếu không hỏi được Lonelymanus thì hỏi tui.
    Thấy các bác đưa đẩy nhau mấy cái đai tui cũng phát thèm. Cho tui xin cái đai giống như thế này nhé.
    Trời ơi. Hình của cái đai đưa lên rồi nhưng thấy... xấu hổ quá lại hạ xuống rồi. Các bác làm ơn tìm trong trang web của "Tiếng nói trung thực của người học võ, không phân biệt môn phái nhé".
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 13/01/2007
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 13/01/2007
  3. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Đồng hải long vương giai thích dùm:
    Ảnh 1: võ quán gì mà để đèn mờ mờ, xanh xanh đỏ đỏ vậy?
    Ảnh 2: sao toàn cờ rủ, lại để góc sân, chạm đất thế?
    Ảnh 3: Làm sao 1 đám trai trẻ đẹp đẽ, hùng dũng vậy mà phải lấy tay giữ (hay che) ngực trái? Hồi hộp, khó thở hay đau tim?
    Tui ko dám chê chú hay bất kỳ ai, bất kỳ môn võ nào.
    Nhưng đã làm tuyên truyền phải thấu đáo, kín kẽ, kẻo người ta cười cho. Hay tui dốt không hiểu thì nhờ chú chỉ dùm. Cảm ơn nhiều!
    Được agui sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 13/01/2007
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Anh agui mãi mãi là anh agui, nếu ko anh đã gia nhập vào phong trào Vovinam miền Bắc từ lâu rồi phải ko
    Thực sự trên box võ thuật này chỉ có 1 nhân vật mà hồi mới đầu phát động tuyên truyền thì Tôi ớn nhất đó là bác MSGvovit và sau này xuất hiện thêm anh Cuonglhvt .Còn Anh MinhTrinh chưa đủ trình để chiến với ĐHLV, thực sự thì anh MinhTrinh đáng thương hơn đáng giận.
    Bác MSGvovit thì coi như là tri kỷ vì đã hiểu mục đích và những chiến lược tuyên truyền của ĐHLV này ngay từ lúc ban đầu. Dù bác MSGvovit thua ĐHLV trên mặt trận tuyên truyền nhưng với ĐHLV vẫn coi bác là một tri kỷ vì chẳng ai hiểu được mục đích của ĐHLV này ngay từ đầu ngoài bác MSGvovit
    Đến giờ phút này ko cần phải giải thích bất cứ điều gì như cách đây hơn 1 năm nữa !
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 14/01/2007
  5. TTVNOLTienlen

    TTVNOLTienlen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn giải thích "Bản sắc thuần chủng" là bản sắc gì? Tôi nghĩ là anh không biết khái niệm cũng như đã dùng sai chữ này trong cả ngữ pháp và ngữ cảnh.
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chả ai có trình bằng chú đâu chú ĐHLV ạ. Nếu chú gặp anh MSGvovit (hay tui) thì chú sẽ thất vọng tràn trề.
    Chú này làm mình nhớ tới Vũ Trọng Phụng.

    ...Nói xong, ông thầy số gắp một miếng chem sẻ rán bỏ gọn lỏn vào mồm y như điểm cái dấu chấm cho câu nói một cách mỹ thuật vậy. Xuân Tóc Ðỏ chưa kịp hỏi ông Gia Cát tái thế ấy, thì trông ra ngoài, qua những lỗ hổng ở cửa quầy, nó chợt thấy hai người mà bề ngoài đủ tỏ là mật thám hẳn hoi. Bốn ống quần đều có cặp xe đạp, đủ tỏ rằng tuy là ăn mặc trá hình, hai người ấy cũng vẫn không quên phô với người đời một cách kín đáo rằng mình là mật thám. Hai ngài này tình cờ lại cùng ngồi ngay vào trong một quầy bên cạnh cái của Xuân.
    Tức khắc Xuân Tóc Ðỏ cũng bỏ chỗ cũ quay sang ngồi ở ghế bên kia. Nó cố ý nghe ngóng... Vài phút sau, ngẫu nhiên nó dò la sở Liêm Phóng thật, vì nói thoảng nghe thấy hai người rì rầm với nhau bằng những mẩu chuyện sau đây:
    - Thầy đội, hôm nay ông Cẩm đã có lệnh hẳn hoi rồi! Vận mệnh cái xã hội này là ở tay chúng ta. Ðiều này là một sự bí mật ghê gớm phải giữ kín!
    - Thưa cụ quản, xin cụ cứ dạy bảo.
    ...

    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 14/01/2007
  7. dhlv

    dhlv Guest

    OK ! Về ngữ pháp thì Tôi dùng sai nhiều, kể cả chính tả nữa. Nhưng nếu bạn có trình độ học vấn cao bạn phải hiểu những điều mà hàng chục con người HLV và tình nguyện viên Vovinam ở miền Bắc đang làm . Mời bạn ghé qua trường 10-10 vào các tối thứ 4, 7 lúc 19h30 hàng tuần thì sẽ rõ (Giảng Võ - phố Trần Huy Liệu)
    Còn võ Héc hay Nhất Nam chỉ là Tôi nhớ lại chuyện cũ của Tôi mà thôi
    @cuonglhvt : anh làm em nhớ lại chuyện ngắn "đôi mắt" của Nam Cao, trên đây có rất nhiều chú tầm chương trích cú (chỉ xét ở võ thuật) rất giỏi. Nhưng rốt cục cũng ko có dạy võ, trình thì lẹt đẹt mà lại dát chết .Tại sao E lại nói vậy là vì trước 20 tuổi thì ĐHLV cũng ko kém cạnh (về chuyện đánh đấm và độ liều) so với bất cứ ai . Ở đây lấy Hong_Vien_Anh (vienanh) làm tiêu chí để so sánh
    Tham khảo cuộc đời ĐHLV : http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/651626/trang-11.ttvn
    Thực ra hầu hết những điều ĐHLV nói trên đây và ở các box đều là sự thật mà ĐHLV đã từng nghe, đọc, thấy cũng như cuộc đời của ĐHLV vậy . Tuy nhiên vì tiểu xảo tuyên truyền nên đôi khi phải kích động một tí cho người ta chú ý và ăn nói lấp lửng , tức là chỉ nói một 1/2 sực thực , còn 1/2 kia thì ko nói huặc để lúc khác nói nốt chứ ko hề có ý bịa đặt . Cái này nhiều anh-em sinh hoạt cùng đều hiểu tính tôi
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 14/01/2007
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết!!! Đấy là tớ nói chuyện đánh võ mồm thôi. Cậu gặp tớ đã chán ngắt rồi. Làm sao mà dám so sánh đến chuyện đánh nhau hoặc dạy võ với cậu. Còn với ?ođối tượng tôn thờ? của cậu thì lại là chuyện nằm mơ. Nhưng dù sao tớ cũng cảm phục Vienanh vì anh ta đã bỏ được thuốc và lấy vợ. Tớ đang bỏ thuốc đây. Đọc mấy cái link của cậu thấy cũng hay hay xung quanh vấn đề bỏ thuốc và lấy vợ. Chờ tin vui nhé. Nhớ mời tớ đấy!!! Với lại nên mặc võ phục nghiêm lễ đàng hoàng cho đúng huấn dụ của VSCM nhé.
    Ừm!!! Tớ cũng công nhận là cụ Lê Sáng (thầy của những người thầy) đáng thầy của cụ Nguyễn Lộc thật.
    Nhưng lại lạc đề mất rồi. Tớ đang đề cập mấy nhân vật trong truyện của Vũ Trọng Phụng cơ mà. Mấy tay mật thám này cũng có vẻ quan trọng nhẩy???
    Lâu ngày kiếm được thằng em tâm sự. Nói chuyện tiếp.
    Tớ có thằng em của đứa bạn của đứa em nhà tớ. Bố nó làm ? (thôi chuyện riêng của người ta? chả nói đâu)
    Lười học, biếng nhác, chả làm được trò trống gì. Cạy cục mãi xin được cái chỗ gác tù hạng bét (không phải quản giáo đâu nhé). Thằng này tuy học ngu nhưng chả đến mức ?ochủ ngục? vì được cái nó cũng tếu tếu. Hôm trước du hí, đú đởn câu 3 câu 4 đánh võng thế nào bị hai chú CSGT chặn lại.
    Chú chàng kéo ống quần he hé ra đôi tất màu xanh (tớ là mật thám đấy).
    ?oMày là con nhà ai????
    ?oDạ. Em con bố N.?
    ?oLần sau đi đứng cẩn thận nhé. Không là tao mach ****** đấy?.
    Thế là vọt lẹ.
    Hai chú CSGT nhìn nhau hỏi ?oMày có biết N. là ông nào không??, ?oKhông!!! Tao tưởng mày biết.?
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 14/01/2007
  9. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cặp mắt dài dài nặng dại thì đã biết liều rồi. Nếu anh Trịnh Minh đem danh nghĩa VVN bảo chú uống thuốc chuột, nếu mà thuận lỗ tai chú (yêu nước vì VVN và ngược lại, etc..), anh biết chú uống liền cái một. Và anh nghĩ, chú và anh TM có nhiều điểm tương đồng, gần gũi nhau lắm, như là: đi giang hồ khắp 4 vùng chiến thuật, thích nghe Chế Linh, thích nghiên cứu kỹ thuật loa kèn (càng to càng thích), từng một thưở anh hùng chẳng ngán ai, đều quan tâm về VVN một cách có cơ sở và theo đường lối, và đều không tập luyện VVN ở thời điểm hiện nay.
    Nhưng không biết so với anh TM, thì ai hơn ai kém. Chắc phải nhờ Agui và Cuonglơhờvêtê làm trọng tài mới được. Hehehe
    Được vove sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 14/01/2007
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Đội ngũ cán bộ Vovinam kế cận :
    Hôm nay vô tình tìm thấy cái link ở trường chuyên Amsterdam (cấp 3), nói qua một chút về ĐHLV :
    Nguồn : http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=34093
    Đặc biệt bài của Lê Hải trang 2 : http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=34093&page=2
    Có thể còn các bạn trẻ nào đó ở trường cấp 3 khác, đó là tín hiệu tốt để tiến trình Việt Võ Đạo hoá được sâu rộng vào các trường cấp 3, đại học... Nói nôm na là "phủ xanh đất trống, đồi núi trọc" mà ĐHLV đã từng nói ở box võ thuật ngay khi đến liên hệ học Vovinam buổi đầu tiên, cái link đó giờ ko biết ở đâu. Nhờ ai tìm giúp cái !
    @cuonglhvt, vove : để khi khác DHLV sẽ spam ở topic khác cho tiện, tránh loãng chủ đề !
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 14/01/2007

Chia sẻ trang này