1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VOVINAM_HÀ NỘI _NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN????

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Bao_bui, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangmoi2

    nangmoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    * Tặng anh chị em HLV Vovinam Hà Nội
    Nguồn : http://vovinamvvd.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=810
    Đông viên cho khí thế cái nhưng....
    ...Anh cũng dành sẵn một vài topic đề phòng chiến lược cho vài nhân vật lãnh đạo hiện nay định trở cờ hay (bỏ qua vài trò ý nghĩa của Tổ Đường), có thái độ "qua cầu rút ván" vì anh làm một bảng phong thần cho tất cả những người đã đóng góp cho Vovinam Hà Nội (nhưng đã bị xoá). Điều này A không đồng ý chút nào .
    1) Vì sao khí công Bùi Long Thành thoái trào (rất có ý nghĩa cho Vovinam Hà Nội)
    http://vovinamvvd.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1485#1485
    2) Xin hãy nhìn lại chính mình :
    http://forums.vovinam.vn/viewtopic.php?f=72&t=1206
    3) Một bài nữa là "Tư cách người Thầy" hình như bị xoá rồi thì phải
    Anh viết thế này là khá nhẹ nhàng rồi đấy, chứ bình thường A nổi giận thì A đến tận nơi cùng đàn em chỉ mặt làm nhục tại chỗ chứ ko phải viết vớ vẩn trên mạng như thế này. Cố gắng mà khuyên bảo cho vài vị lãnh đạo biết sống, biết nhớ ơn tới tất cả những ai đã giúp đỡ mình dù chỉ là "cái kim sợi chỉ". Thực ra những con người đó không cần cám ơn, nhưng đừng có sau lưng người ta nói xấu, hay xuyên tạc là không được.
    Đến bản thân anh mà cũng bị nói xấu điều đó là sự xúc phạm lớn đối với anh, nhất là với những người đã từng sát cánh với anh trong gần 3 năm qua. Còn người ngoài, xã hội thì kệ vì đó là thế gian mà.
    Còn tại sao A viết bài này ở đây vì A đến cụ thể với Vovinam Hà Nội từ box võ thuật thì A sẽ kết thúc nó ở đây. Cũng như A ko bao giờ quên website www.vovinam.com là nơi A biết về Vovinam Việt Võ Đạo.
    Với anh Thầy Lê Sáng và Tổ Đường có ý nghĩa thiêng liêng và trân trọng nên các vị lãnh đạo Vovinam HN nên biết "thờ bụt mà ăn oản".
    ĐỪNG ĐỂ BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG, MỘT LẦN NỮA LÀ ANH KHÔNG THA THỨ ĐÂU
    * Nặng gì !
    Chẳng qua, ĐHLV đã ra đi nhưng có kẻ còn nghĩ mình cần vướng víu và nghĩ mình lập nick khác đá đểu. Không viết thì người ta nghĩ mình phải chơi bẩn, đâm sau lưng.
    A cũng thấy có vài nick là HLV Vovinam HN vào đọc rồi .Cứ về bảo cho người cần bảo điều này !
    Đừng để đúng hôm giỗ tổ ở HN thì A nói toàn bộ sự thật thì nhục, nếu ko A vào Nam báo cáo toàn bộ mọi sự việc với Tổ Đường thì lúc đó chẳng hay gì đâu .
    A ko phải vì mấy cái sĩ diện hão hay danh dự gì , nhưng A ko muốn bị bọn trẻ sau này (9X, 8X đời cuối) bị đại loại như "vắt chanh bỏ vỏ" hay lại bị như những thằng em khác đã từng là HLV.
    Đọc bài "Viết về một cựu HLV quận Thanh Xuân" sẽ rõ (bài này quá lịch sự luộn)
    http://www.vovinamvvd.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=474
    @Việt (Vejita) : A thấy mày đọc bài này rồi, đáng lẽ A ko viết những dòng này và kệ coi như cho qua chuyện. Nhưng chính bài của thằng Đạt ca ngợi thằng Xuân và hình như em lại nghĩ A lập nick khác để có ý định này nọ. Nên A viết những dòng này để mày hiểu A hơn .
    Cố gắng nghĩ về những kỉ niệm đẹp với nhau trong quá khứ và giữ gìn cho những người đến sau. Đó là điều A mong muốn
    tại sao anh ĐHLV là 1 người 1 thời đã rất ủng hộ phong trào VVN ở HN và là 1 cách tay đắc lực cho phong trào và cũng như người đứng đầu
    vậy mà giờ lại ...!!!!
    Được nangmoi2 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 14/04/2008
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Yêu cháu...bớt yêu nước.
    Lý luận ko căng...máu bớt dồn lên mặt...quay sang chửi bằng thơ...
    Xem ra bác Minh Trinh của chúng ta già thật roài...
    Thử Bước lên, nhắm mắt, xuống tay phát nữa bác Minh Trinh oy!
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Già thì già từ khuya rồi chứ ai đợi đến giờ mới già ... nhưng mà chòng chọi thì vẫn sướng
    nói chứ dạo này thấy box yên tĩnh quá cũng thấy không vui , giá mà có vài vụ tranh cãi thật hăng thì sống động hơn .
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường khi những kẻ háo danh đến với nhau thôi, có gì đáng ngạc nhiên .
    Và còn khối cái nữa sẽ tùm lum ra thì Vovinam Hà Nội mới đẹp sao ....
  5. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    @MinhTrinh : em hỏi tiền bối câu này mang tính triết lý : chữ DANH cũng là một động lực của con người ở cõi người :))
    Nhưng sao em thấy bác có vẻ ghét kẻ theo đuổi chữ danh ?
    Phải chăng thái độ đó bắt nguồn từ triết lý : Bài trừ chủ nghĩa cá nhân ?
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Không phải bạn ạ .
    Đã mang tiếng sống trong trời đất.
    Phải có danh gì với núi sông
    ( Nguyẽn công Trứ ) .
    Danh, lợi là điều bình thường, là động lực sống của con người , có mấy ai thoát được danh lợi .
    Nhưng nếu chỉ vì hám danh mà bán rẻ lương tâm, mà bịp bợm, mà liên kết với những kẻ không ra gì thì đáng bị đời chê bai .
    Vovinam HN vốn không có tội, lỗi gì vì 1 đoàn thể thanh niên thì người thế này, người thế khác .
    Nhưng nếu người sáng lập và các thành phần ăn theo mở ra không vì mục đích chung mà chỉ để phục vụ cho 1 mục tiêu khác, chưa gì đã đe hàng tổng, hỗn láo với người đi trước, bịp bợm người đi sau, lợi dụng lẫn nhau thì tan vỡ là chuyện cũng bình thường .
    Đấy là vấn đề đáng bàn chứ chả vì danh .
  7. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Có gì Bác Cả MT chỉ giáo cho AE, âu cũng là điều tốt. VVN cũng là môn võ của dân mình (đành dùng từ này, ko chọn dc từ nào tốt hơn).
    Để phát triển một môn thể thao, hẹp hơn là môn võ, là điều vô cùng khó khăn, đâu phải chỉ 1 chốc 1 lát là có thể thành công. Quan trọng là làm sao để nó có thể tồn tại, phát triển, được cộng đồng chấp nhận. Là dân Việt, ai chẳng muốn có một điều gì đó của riêng dân mình.
    Riêng ở HN, VVN cũng chưa thực sự quá nổi bật, ngoài một số lần biểu diễn nhỏ lẻ đâu đó thôi, nếu hỏi một số người có biết VVN ko, câu trả lời có thể sẽ gây thất vọng.
    Xin lặp lại câu hỏi của bác già Zimaleta (?): Phát dương đấy, rồi sao nữa để tồn tại?
    Câu này quá khó trả lời.
  8. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    THeo em anh em mình cứ lo cho anh em mình và vợ con mình!
    chứ võ vẽ số đông....lắm thầy nhiều ma....anh em mình lại không có quyền sinh quyền sát....thôi thì....kệ con mie nó đi...hĩ hĩ...anh Sỹ Hiếu ạ!
    Được BigBroLinh sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 16/04/2008
  9. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Lo cho AE và vợ con là tất cả rồi đấy BigBroLing à!
    Thực ra thì AE mình là dân chơi võ thôi, đâu có sống nhờ võ, nên chỉ đóng góp ý kiến đến mức độ nhất định thôi. Chừng nào AE lập nhóm võ để mưu sinh (bằng mọi cách, tớ thích kiểu của Lau Kar Lueng - Lưu Gia Lương) thì mới sinh tử được với nghề. Giờ thì chỉ giới hạn.
    Bao giờ tớ về Việt Nam, AE gặp nhau tý cũng vui nhỉ, dạo này nhiều AE mới quá.
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Thực ra , VVN HN ra đời trong sự mong đợi của nhiều môn sinh, sau những lần ra phát triển nhưng rồi thày về nam thì trò bỏ sinh hoạt của cố VS Nguyễn anh Dũng hay như lần VS Chiếu ra thăm quê hương sáng tổ cách nay khoảng 6 năm , tập huấn cho vài HLV , báo cáo rất hoành tráng rồi cũng xẹp .
    VVN HN lại được sự hỗ trợ của nhiều cơ quan liên quan đến thể dục, thể thao , nếu 1 ông thày tốt, nhiệt tình , nhất là có ... giáo dục thì chắc chắn là phát triển lâu dài .
    Còn đây, đã cái thân nhảy vọt, thế lực chưa đáng bao nhiêu mà cứ doạ khắp nơi thì hẳn nhiên là bị người ta ghét .
    Quá khứ chưa mờ, nhân chứng còn đó mà bày đặt qua mặt ..., khổ, thời đại này mà đòi lấy vải thưa che mắt thánh thì che thế quái nào được !
    Đã muốn dùng đai nhảy vọt để khoe khoang, nay HN có đến 3,4 cái đai đỏ đấy nghễu nghện , làm gì nhau ? ; thực ra vụ cho 1 loạt lên hồng đai ở HN do TLD thế giới phong thì tôi cũng chả hoan nghênh nhưng mà nhìn phản ứng nhảy lên đong đỏng ghen tương ( Thực ra thì cũng chả đủ tư cách ghen tương vì bản thân cũng nhảy vọt ) thì thấy cũng là nên như thế cho biết mùi đời ... VS Chiếu cũng bực lắm ( Chả phải vì bênh đứa học trò láo lếu mà chỉ vì bị chạm tự ái ) nhưng tôi cứ lờ đi .
    Hahaha
    Cho chừa nhé .

Chia sẻ trang này