1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VOVV: - )Thông tấn xã Vít Vít ^_^ Trung tâm buôn chuyện

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi leo_queen_8x, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Oài cuối tuần rồi mà vẫn fải đi làm. Mạng thì rớt từ sáng qua, cứ như là bó chân bó cẳng, chả làm ăn đc gì. may quá sáng nay thì bọn Viettel nghe mình chửi xa xôi bóng gió đã sợ, phải cử người đến sửa ngay không có ảnh hưỏng đến thu nhập của thông tấn xã.
    Giờ phải chăm chút cái báo lá cải của mình đã.
    Về cuộc thi "Ai về đích trước" diễn ra gay cấn giữa Mr. Gios và Ms. Moon.
    Có một sự trùng hợp đến lạ kỳ bà con ạ. Lạ kì đến nỗi Leo tự hỏi không bít có fải là "ruyên số" của hai nhân vật hay không.
    Mr. Gios lập toipc Nhật ký của mình vào nhày 14 tháng 9 năm 2003, và Ms. Moon lập topic Sơn Tây của mình vào ngày 14 tháng 9 năm 2005. Oái, bác Gios cần 989 ngày để đạt doanh số 100 trang của mình. Trong khi nàng Moon chắc chắn sẽ cần ít hơn thế rất nhiều. Từ đó có thể đưa ra kết luận : chưa chắc cái gì chạm đích trước đã là thắng. Nhìn vào con số nêu trên các bạn có thể biết ai đã giành chiến thắng chứ.

    Chuyện đời tư của các ngôi sao.

    Do chưa nhận đc tin tức gì từ vụ xe đạp của HDê nên ta đào bới đời tư của bé Choảng chẳng hạn.
    Theo chúng tôi đc biết thì em Chảnh nhà ta giờ đã khá nổi tiếng, Không fải em nổi tiếng vì hay lượn vào box GDGT như anh HDê và anh_yêu, mà là em là một trong những người đẹp Casino TTVN. (Mở ngoặc là Leo thỉnh thoảng cũng sang đấy "giải toả cơn khát của bạn" nên biết ạ). Chảnh không nhìu Gold lém nhưng mà nàng là .... vợ của giám đốc box. ơ hơ hơ, Chảnh nhà mình sinh năm bao nhiu nhể. Đã đủ tuổi kết hôn chưa nhở. Mới lại,trong box còn bao nhiêu chú chưa có vợ con người yêu gì mà seo lại để Chảnh xuất khẩu thế.
    Về câu đố của bác HDê, mọi người tranh thủ vào giả nhời đi chứ để còn kiếm quà hôm off.
    Em chỉ dám giả nhời 1 câu thoai, cái dài 20cm ý mà, em đoán là cái túi quần. Chả biết đúng sai thế nào?
    Được leo_queen_8x sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 03/06/2006
  2. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trả lời đi nào.
    bật mí nhỏ với Trèo cô nương là câu trả lời của cô nương sai bét, nó có đầu cơ mà
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, thôi chết. Chả nhẽ mình nghĩ đúng thật à? Câu trả lời này em nói public thì ngại. Hay là em PM cho bác nhé ;)).
    À quên, hôm nay Chủ nhật thông tấn xã nhgỉ phục vụ nhé bà con nhé., Chờ số báo ngày mai vậy.
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    MỤC THÍNH GIẢ VỚI VOVV (Voice Of Vit Vit)
    Trả nhời nhá:
    Câu 1, câu 2, nếu trả lời sẽ phạm quy, miễn trả lời.

    Câu 3: Ai người dữ nhất box Hà tây?
    Bài làm: Nói ra để chít à, chả dại
    Câu 4: Cái gì trong quần HD có, Quần anh Thắng cũng có, và nhiều người có nữa, dài độ 20cm (có sai số) có đầu và các cô gái rất thích
    Bài làm: Ngày xưa nhà cháu thích nhất bọn ABBA hát bài MONEY MONEY MONEY
    Câu 5:
    Lột quần em ra
    Rồi tới quần trong
    Sao đó thấy lông
    Rồi mới thấy hột
    là gì??

    Bài làm: Trong Ngũ cốc chỉ có mỗi Ngô là có lông hay sao ý
    Câu 6: Trên đồng cỏ có 6 con bò nhưng đếm đi đếm lại chỉ có 12 chân, Tại sao?
    Bài làm: Khả năng là 3 con nằm, 3 con đứng.
    Câu 7: Chứng minh công thức 4-1=5 (Câu này chưa có phao, bọn giám thị lại đi đi lại lại nên chưa tiếp được).
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    XE ĐẠP ƠI, ĐÃ XA RỒI CÒN ĐÂU
    Phóng sự điều tra (Có thể dài kỳ)

    Bạn nghe đài thân mến, trong những số trước đây, chúng tôi đã thông tin với các bạn về vụ HDê nghêu ngao hát ?oxe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu?? tại quán Trâu Xanh gần cầu đen Hà Đông. Vụ án đã gây xôn xao dư luận và chúng tôi đã nhận được rất nhiều hồi âm từ phía thính giả. Sau nhiều lần điều tra kiểm chứng, sự thật đã phơi bày. Sau đây là bài điều tra của phóng viên chúng tôi?
    A lô, kỹ thuật đâu, cho nhạc hiệu phát? Quảng cáo á? Đang gay cấn không được chen vào nhá.
    Phóng viên (Giọng la thứ hẳn hoi nhá): Chả là do không muốn nói về gia cảnh nên HDê đã khai bừa chuyện ra quán Trâu Xanh uống cà phê và ra về với cái bánh trước của con ngựa sắt. Với cả, hắn muốn khoe mình lãng mạn nên mới khai thế. Tuy nhiên, nhìn nét mặt không ?othành khẩn?, chúng tôi đã bí mật khai thác tư liệu theo kênh riêng và biết rằng sự thật lại khác hẳn.
    (A lô, nhạc cắt đê)
    Hôm đó là rớt bão số 1 nên gần sang trời lạnh, khác hẳn với không khí bức bối ban ngày. Do tính đại lãn sẵn có nên HDê không thèm mở tủ lấy chăn bong, hắn lật nguyên cái phản bên cạnh lên làm chăn đắp tạm. Thế đấy.
    Bên cạnh nhà HDê có một tên trộm nghèo kiết xác, trong khu tập thể thường gọi kẻ này bằng cái tên thưn mựt khunglongtrolai. Tên này nghèo đến mức chẳng có lấy một mảnh vải che thân. May mà kiếm được cái chum sành của anh bị vỡ chôn. Cái khó ló cái khôn, tên Khủng lấy đó làm quần, chẹp, che tạm.
    Đêm định mệnh, tên Khủng lò dò vào nhà Dê tính khoắng chút gì, gặp đúng lúc chú Dê đang mất ngủ vì cái ?ochăn? không đủ ấm (Than ôi ra ngõ gặp gái, đen! Đen hơn tiền đồ của chị Dậu). Chú Dê đại lãn hắng giọng:
    ?oNhà chẳng có gì lấy đâu. Có biến nhanh không thì bảo? Tao lật cái chăn này ra thì mãy vỡ tan tành cái quần giờ!!!?
    Chú Khủng lờ đờ quay gót trong ngán ngẩm, Dê đá thêm phát nữa:
    ?oNhân thể, mày khép tao cái cửa nhá?
    Khủng bực mình vì cái thằng chủ nhà đại lãn, tiện thể khoắng luôn quả ngựa sắt của Dê để ngoài hiên. Khóa bánh trước à, chuyện nhỏ!
    Bảnh mắt Dê ta hát bài ?oxe đạp ơi đã xa rồi còn đâu?.
    Một bài học kinh nghiệm, chả có gì thành công nếu anh lười nhác, kể cả chuyện đuổi trộm. Nhân đây, bản đài muốn khuyến cáo bà con đề cao cảnh giác kẻo lại ?otừng đôi chim bay đi?? giống như ngựa sắt của Dê thì khổ.
    (Xuống tông nhá)
    Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình đố vui có thưởng. Chương trình do biên tập viên HDê trình bày....
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Trước quá nhiều nguồn tin trái ngược xung quanh vụ mất xe đạp của HDê, các phóng viên của VOVV đã rất tích cực tham gia khai thác thêm các nhân chứng, còn một nhánh khác thì kết hợp 113 điều tra cho ra nhẽ. Dưng mà vì chưa có kết quả nên VOVV hẹn bạn đọc lần sau sẽ thông tin chi tiết. Chỉ biết là hôm qua, Leo đi vào hiện trường vụ án thấy có một tờ giấy dán ở gốc cây liễu :
    Ước mơ của người Hà Đông
    Đi xe đạp không cần bánh trứơc​
    Khả năng đây là bút tích của tên trộm để lại hiện trường.Hiện nay tờ giấy đánh máy nài đã được chuyển cho thám tử Sơ Lốc Cốc để dò tính người qua nét chữ. Bít đâu trong thời gian tới, chân rung tướng mạo của tên trộm sẽ được phơi bày. Trong thời gian này, HDê chỉ biết đau khổ:
    Ước mơ của chàng HDê
    Đi xe đạp chỉ cần bánh trước​
    Nhưng dù sao mơ ước vẫn chỉ là mơ ước mà thôi,. Và hiện nay chiếc bánh trước này vẫn đang được trưng bày trong nhà HDê như một vật chứng của vụ trộm.
    Sau đây là tiết muck Thời Sự, tin tức
    Ngày hôm qua, theo thông tin từ vệ tinh gửi về, chúng tôi phát hiện có tần số lạ đang rình mồi trong đêm tại khu vực miền Đông Thanh Hoá. Rà tìm mãi lại phát hiện thêm đây là tần số dò mồi của em Miu, ơ hơ, có đứa nào ăn cắp bản quyền của em Miu nhà mình chăng. Nhưng sau khi connect được với em Miu thì chúng tôi đã có thông tin nóng hổi: em Miu đang enjoy kì nghỉ tại một trong những bãi biển đẹp nhất miền Bắc. Híc, chúng tôi đang giục phóng viên chụp lén ảnh bikkini của em Miu để pót lên cho anh em đỡ nhớ. Tuy nhiên phóng viên của chúng tôi từ chối sứ mạng này với lý do sợ em Miu chộp trong khi đang thi hành công vụ.
    Thêm một tin tức nóng hổi nữa.
    (Hơ nhưng mà chuyện này cấm các em dưới 18 tuổi. Các em từ 18 đến 20 tuổi phải có phụ huynh đi kèm khi đọc chuyện này ạ)Một trong những most wanted old men trong box nhà ta, chuyên gia xì pam box GDGT và gần đây giành luôn danh hiệu chuyên gia xì pam tình cảm chị em box nhà, Mr. à quên Sir. NN&NT, hôm trước vừa thoát chít trong đường tơ kẽ tóc.
    Chuyện là như thế nài:
    Sau chuyến công du "anh đi công tác pờ lây" về, người ta nói cấm có sai :Thứ nhất rượu đã ngà ngà- Thứ hai chàng mới ở xa chàng về, và cũng là kết quả của một tuần liền toàn ăn đồ nóng (hải sản, rau giá, rượu vân vân và vân vân), lại không có món sinh tố rau răm hạ hoả, anh_yeu thực hiện bổn phận làm chồng một cách ngoan ngoãn không fải ép buộc. Trong khi bé Thu Na ngủ, và hai vợ chồng đang ngắm trăng bàn chuyện tương lai, bỗng con di động của anh_yêu vang lên một tiếng "títttttttttt", báo có tin nhắn tới. Lúc đó trăng đã lên cao, khá khuya. Có tin nhắn vào cái giờ nhạy cảm như thế thật là ác mộng của các ông chồng. Theo thống kê của tổ chức Nhắn tin Đêm thì cứ một cuộc tin nhắn lọt vào tay vợ vào cái giờ cao điểm, cao trào ấy lại lấy đi 300 kcal cùng với 2h giải thick với vợ vủa các đấng mày râu. Lại nói chuyện anh_yeu, sau khi nghe tiếng tít, biết là có tin nhắn nhưng chả biết làm thế nào, biết đâu có em nào vui tay nhắn tạm một câu nhớ nhung mà vợ mà lại đòi đọc tin nhắn thì nguy. Vốn thông minh nhanh trí, anh_yêu đành phải tự biên tự diễn một quả títtttttt nữa thật hoành tráng, hoành tráng hơn cả cái títttttt thật vừa nãy. Động thái này dĩ nhiên đã đánh tan mọi nghi ngờ của chị vợ, mang lại sự bình yên cho xóm làng, và trên hết là giúp anh_yêu về đích an toàn.
    Không rõ tin nhắn đó có nội dung thế nào, nhưng suýt nữa thì đã kick hoạt bom nguyên tử ở làng Vạn Phúc. Nó mà nổ thì chỉ có mà ...
    Vì vậy khuyến cáo các ban, nhất là các bạn nữ có nhu cầu nhắn tin cho anh_yêu: đề nghị chỉ nhắn trong giờ hành chính. Còn nhắn tin đêm thì đợi nhá, để bao giờ anh đi công tác xa nhà đã nhá.
    Bản tin thị trường​

    Thị trường 24 giờ qua biến động đến mức không ngờ. Lúc 6h sáng, giá mo cau tại các chợ đầu mối đột nhiên tăng đột biến. Giá ban đầu là 6000 VND một mo, thì đến trưa ngày hôm qua, giá đã tăng lên gấp 3 lần, tức là 18.000VND một mo. Chưa hết, giá mo cau còn tiếp tục tăng cao đến tận 18 giờ cùng ngày mới có dấu hiệu chững lại. Theo nguồn tin riêng và theo phân tích thị trường của các chuyên gia kinh tế hàng đầu box Hà Tây, nguyên nhân tăng giá nhiều khả năng đến từ chính một thành viên trong box nhà. Chả là hôm qua bác HDê cùng vợ đến gặp gỡ một số nhân vật quan trọng, trong đó có một cô trẻ đẹp mà bác HDê hay ... và cô bé thì lại thật thà. HDê sợ trong câu chuyện nhỡ đâu cô bé hớ ra chuyện gì nên đã thu mua toàn bộ mo cau có bán trên thị trường, lót vào lưng cho chắc ăn. Thế mới có câu: Vở quýt dày có móng tay nhọn - Nhưng có nhọn cũng phải chịu mo cau. Nhưng mà đề nghị HDê lần sau nếu có ý định lũng đoạn thị trường thì fải báo trước để chị em còn đầu cơ mo cau, kiếm ít vốn chứ lại.
    Bản tin hôm nay đến đây là hết. Rất mong nhận được ý kiến khán thính độc view giả khắp nơi trên mọi miền tổ quốc gửi về đóng góp cho sự phát triển của thông tấn xã. Mọi chi tiết xin liên hệ:
    Leo - Chuyên gia ném đá và bới móc - Box Hà Tây.
    Thanks!
  7. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Phóng Sự ảnh
    Dưới sự hối thúc của các mods box HT, các chiến sỹ CA khẩn trương điều tra và đã phát hiện nhiều nghi vấn qua những dấu vân tay để lại trên chiếc bánh trước. Thông qua tàng thư lưu trữ họ phát hiện ra tung tích kẻ thủ ác. không phải ai khác mà chính là KL, người trên giấy tờ lấy tên là Kinh Văn Chim.
    Để đáp ứng yêu cầu của độc giả, phóng viên bổn báo đã đi xác minh lý lịch của nhân vật này, và dưới đây là một số thông tin sơ lược.
    Theo một số người kể lại thì từ khi vừa sinh ra anh ta có dấu hiệu hết sức khác thường
    [​IMG]
    Lớn lên một chút đã tập tành những thói hư tật xấu
    [​IMG]
    Có một dạo anh ta bị bố đuổi khỏi nhà vì tội rít trộm thuốc lào của bố, anh ta phải lang thang đầu đường xó chợ kiếm sống:
    [​IMG]
    Có một dạo gần đây là những lúc người ta thấy có nhiều sự thay đổi trong con người của Khủng Long Không Tắm, hình như là từ ngày anh ta ra tham gia ọp ẹp gì đó với box Hà Tây, anh ta thường hay mơ màng
    [​IMG]
    Có những lúc anh ta hát hò vui vẻ
    [​IMG]
    Những lúc u sầu buồn bã
    [​IMG]
    Và nghe đâu từ cái dạo mà anh ta cưa cẩm cô nàng nào ở cùng trong box mà bị từ chối:
    [​IMG]
    Anh ta quay sang trả thù đời, thường hay la cà tại các hộp đêm, nhiều đêm qua đêm ở đó không về nhà
    [​IMG]
    anh ta trở nên lầm lì ít nói, cơm không chịu ăn, toàn ăn phở, suốt đêm không ngủ( ngày ngủ bù).... và đặc biệt máu me giang hồ trong người anh ta thể hiện rõ rệt hơn bao giờ hết, anh ta liên tục chửi bới, đánh đập...chó mèo, và mới đây nhất Trong vụ trộm xe của HD, anh ta là người bị bắt đầu tiên nhưng máu giang hồ trong người anh nổi lên, anh chỉ nhận có mỗi mình anh, nguyên văn câu nói nổi tiếng của anh thía này:" Thà một mình tui bị bắt chứ tui không thèm khai ra 3 thằng đồng bọn đang nấp sau đống rơm"
    [​IMG]
    Theo một nguồn tin chính thức thì ban chuyên án đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố anh ta trong thời gian ngắn nhất
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hix
    vậy là hết hạn mà chẳng có ai trả lời, ngoài trừ bác _Anh_yếu thì lại phạm quy (mang tài liệu vào phòng thi)
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Tét fát

    [​IMG]
    Được leo_queen_8x sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 16/06/2006
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang thử chữ ký mới mà mạng lởm không v ào đc fần sửa thông tin cá nhân. Thôi thì mượn tạm cái topic để test, giả vờ xì pam cái.
    [​IMG]
    Oạch, cái nào hấp dẫn hơn nhể

Chia sẻ trang này