1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VOVV: - )Thông tấn xã Vít Vít ^_^ Trung tâm buôn chuyện

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi leo_queen_8x, 19/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Trời chiều hôm qua làm gì có tí gió nào ?
    Hóng mãi chả được tí nào ===> Ức ! Đến tầm tối tối mới thấy có chút xíu ... dưng mà gió lại thổi từ phía Trúc Bạch sang ....
    @ Leo : Chả trách ....
  2. slam_dunk_vn

    slam_dunk_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cô leo này, bậy quá bậy quá!
    Cô làm thế thì lần sau còn em nào dám đánh rơi...cái quý giá cho anh cướp nữa keke. Cũng chẳng còn em nào cho anh đến gần để...rung rung nữa. Hic, thế là xong đời...
  3. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mà phóng viên bổn báo vừa nhận đuợcc thì hôm nay có hai đôi (miu+tùng, HDe+habee) rủ nhau về nhà nghỉ, chúng tôi đang theo đuôi các đối tượng này và sẽ thông tin chi tiết đến quý vỵ độc giả sau
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào trên cuộc đời này còn có người khô và cứng thì vẫn còn có nhiều việc để anh làm =))
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó hãi hùng nhỉ Sau đây là những đoạn phóng viên của chúng tôi ghi âm tại hiện trường:
    - Cô kia, sao lại để chân như thế, khép bớt vào nào
    - Thế, thế, đúng rồi, dựa vào gốc cây như thế mới được, rồi, nghiêng cái đầu sang bên này nào
    - Quay lại đi em, đúng rồi, hơi ngửa mặt lên một chút Ô kê, thế này tuyệt đấy
    - Rồi, giờ chúng ta làm tí tập thể nhé. Đầu tiên, mấy em ngồi xuống chỗ bãi cỏ mượt kia đi. Ừ đúng rồi. Cứ khép chân thế đã nhé!
    - Anh ơi, em chưa được fát nào tập thể à?
    Bây giờ nghĩ lại hôm đi chụp ảnh, vẫn thấy khiếp đảm
  6. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm đó , tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ này . Xin có đôi lời ạ !
    ... Chú Thuỷ ơi .... ( giọng HD nhoè nhoè gọi ) cho xin thêm nậm rượu .
    bẹn hà bè(habee20) : Thôi uống thế say chết , uống ít thôi anh ơi .
    bẹn Oh : cứ uống đê , say cho nó máu
    bẹn Miu : đồng ý , phải máu ..
    bẹn Tít : ngồi cắn móng chân ...
    Sau nậm rượu định mệnh đó bạn Tít có ý kiến uống thêm chút nữa , bạn HD bào là " vừa phải thôi chứ "
    Bạn hà bè mắt long sòng sọc bảo , thôi đi hết chịu nổi rồi , tất cả bọn mình về Nhà Nghỉ đê ...
    Bạn Oh và bạn Miu biểu quyết nhiệt tình
    còn lại bạn Tít và bạn HD ko biết phân chia thế nào , đành làm quả đầu đít để quyết định xem bạn nào PHẢI đưa bạn "hà bè" về Nhà Nghỉ .
    Ơn chúa ! Bạn HD đã thắng . Kèm theo vẻ mặt mãn nguyện bạn Tít là tiếng thở dài tiếc nuối của bạn "hà bè" theo suốt quãng đường 137m bạn Tít xiêu vẹo lê về nhà .
    PS: xin lỗi các bạn vì lỗi font chữ nên các chữ Nhà Nghỉ đều bị viết hoa 2 chữ cái đầu tiên . Thực ra chữ Nhà Nghỉ thì 2 chữ N đầu tiên phải là N bé cơ ạ ! Các bạn đừng hiểu thế chứ
    Mất Trí !
    Được ho_chi_huy sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 27/01/2007

Chia sẻ trang này