1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VS chủ đề 89350: các bạn gái nghĩ gì khi chuẩn bị quan hệ với người thứ hai trong đời.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SilverWings, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yama2

    yama2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình rất vui khi thấy nhiều bạn gái có những suy nghĩ đúng đắn như thế ! "Tôi chỉ quan hệ với một người duy nhất, đó là chồng tôi !" Khi đọc được những suy nghĩ này, trước tiên, người khác sẽ coi trọng bạn vì bạn là người có cuộc sống mẫu mực, có suy nghĩ đúng đắn. Và những người như thế mãi mãi sẽ là những đoá hoa thơm ngát làm đẹp cho cuộc đời và họ sẽ được cuộc đời ban tặng cho một tình yêu chung thuỷ mà nhiều người sẽ mơ ước !
  2. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tôi cúng nghĩ giống chiqui,tôi se giữ tới cùng dù người yêu tôi có muốn chia tay vơi tôi thì cũng đành chịu vì anh ta đâu có đếm xỉa gì tới tâm hồn của tui đâu mà anh ta chỉ quan tâm mỗi việc kia thui.Chia tay ko luyên tiếc.Tôi muốn dành tất cả cho chồng tôi và chỉ mỗi người đó mới xứng đáng thui
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
  3. botay

    botay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    các bác nói thì dễ, em thì em thấy nhiều cái thực ra mình chẳng muốn nhưng mà cuộc sống nó xô đẩy .. ai đảm bảo 10 năm, 20 năm nữa các bác không thay đổi suy nghĩ chứ .. dù sao cũng chúc chị em thực hiện được mong muốn của mình
  4. EmbeOmyeu

    EmbeOmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thật ra đây là một vấn đề rất nghiêm túc mà sao các bác nam cứ lên giọng cười cợt thế nhỉ?
    Chẳng đứa con gái nào muốn ở với người thứ 2 trong đời. Nhưng nếu như thế thì chẳng có chuyện các bác ngồi bàn luận về chuyện khi biết người yêu mình không còn thì nên làm gì?
    Chẳng hạn như gặp ông người yêu trước "con ong đã tỏ đường đi lối về" rồi quất ngựa truy phong thì con gái cứ ở đó mà thủ tiết à? Nếu vậy khi yêu và lấy người sau thì nhất định không được QH đúng không? Thế thì tôi tin là trên Trái đất này có nhiều phụ nữ không lấy chồng lắm đấy. Và nhiều đàn ông ế vợ lắm nữa.
    Vấn đề SW hỏi ở đây là cảm giác và suy nghĩ khi người con gái có người thứ 2 trong đời đúng không?
    Cách đây 3 năm khi bạn thân của tôi lấy chồng, và là người thứ 3 nó QHTD, thực sự tôi thấy khủng khiếp lắm. Tôi cũng... eo ơi như các bác đang rú ầm ầm lên ấy. Khi yêu cũng như khi ở với 1 ai đó, chắc chắn con gái ko muốn có người thứ 2, không bao giờ nghĩ là mình có thể naked trước mắt một người nữa, ngoài người mình đang yêu. Nhưng bạn của tôi đã làm thế? Nó không nói cho tôi cảm giác của nó, nhưng sự thật là mặc dù nó hết yêu người thứ nhất rồi, đến khi ở với người thứ 2 xong, nó vẫn khóc nức nở. Vì cảm giác phản bội người thứ nhất, vì cảm giác phản bội chính mình, cảm giác phản bội người thứ 2... vì đau xót, vì thương người thứ 2, vì cảm thấy tại sao mình lại đốn mạt như thế, không giữ được người thứ 1, để trọn đời chỉ ngủ với anh ta thôi. Cũng đốn mạt vì sao mình không giữ lại để trọn vẹn cho người thứ 2. Còn đến người thứ 3 thì có lẽ cảm giác của nó đã giảm đi nhiều rồi.
    Đấy là chuyện của bạn tôi cách đây 3 năm rồi. Tôi có lẽ sắp ở với người thứ 2. Và tôi nói thẳng là chuyện này làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Thật sự là nhiều lắm. Không có cái gọi là so sánh xem ai làm cái đó hay hơn ai đâu. Mk, thế thì còn gọi chó gì là yêu nữa. Cũng càng ko có cái gọi là so sánh to hay nhỏ... Các bác có cái suy nghĩ đó thì lúc ở bên cạnh người yêu hay vợ các bác che cho kỹ vào, vì có thể sau này các bác cũng bị vợ các bác so sánh đấy.
    Khi người thứ 1 của tôi biết tôi sẽ có người khác, anh ấy nói: "Anh không biết người đó có dịu dàng như anh không?"
    Nhưng đó là anh ấy nói, còn tôi thì không so sánh.
    Với người nào thì cảm giác khi yêu cũng là đầu tiên, nếu so sánh thì không là yêu. Nếu so sánh thì ra ngoài gọi callboy cho dễ chịu.
    Nhưng có lẽ tôi sẽ vẫn suy nghĩ thêm về chuyện có nên với người thứ 2 không? Vì tôi chỉ sợ nếu mối quan hệ này có gì không ổn, thì tôi đã BƯỚC QUA MỘT CÁI NGƯỠNG CỦA CHÍNH MÌNH RỒI. Như thế, chỉ thêm khó thôi. Chắc các bác hiểu ý tôi.
    Ngoài ra, không hiểu sao đàn ông cứ cho rằng sau khi có chuyện đó, đàn bà phải luỵ đàn ông hơn. Bạn trai cũ của tôi cũng thế, anh ta nghĩ rằng khi có chuyện đó, tôi thuộc về anh ta rồi và không cần săn đón nữa. Tới khi tôi bỏ đi, anh ta lại dùng chuyện đó để nói rằng mối quan hệ sâu sắc lắm rồi, tôi không thể bỏ đi được.
    Thế là nhầm đấy ạ. Đúng là yêu và QH tức là mối quan hệ đã sâu sắc, nhưng không có nghĩa là đứa con gái nào sau khi QH cũng dùng chuyện đó để níu kéo hay ép buộc đàn ông. Càng không có chuyện đúa con gái đó đã thuộc về anh ta, để anh ta có thể thêm phần uy quyền.
    Hừm, có rất nhiều thứ phải cải tổ lại:)
    Tôi hơi bực nên nói hơi nhiều, các bác lượngthứ và cứ góp ý thoải mái nhé.
    Cám ơn.
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui chưa dám làm việc đấy bao giờ mà cũng chẳng biết bao giờ thì có gan làm chuyện đấy. Đến yêu tui cũng chẳng dám nói thì nói đâu ra việc đó
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  6. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng. Không có chuyện QH rồi là "Đã xong". Nó chỉ bước qua 01 milestone nào đó thôi. Nhiều người đàn ông cứ có suy nghĩ như vậy (suy nghĩ thía thì giải tán) nên họ cho rằng lúc đó đàn bà phải cung phục mình. Hơ Hơ, họ ăn quả dưa bở hơi bị to đấy. Như tôi đã post ở đâu đó, QHTD là bình đẳng. Tức là: cả 02 người đều có vai trò và trách nhiệm như nhau. Một số bạn gái cho rằng: Thằng này lừa con kia. (Quan niệm này cũng sai lầm nốt. Những ai có quan niệm thế này thì nên về quê muh sống cho sớm chợ). Vì rằng, cả 02 người đều đồng ý có hành động như vậy cơ muh, có ai bị bắt buộc, cưỡng ép đâu.
    Những thằng muh QHTD với ai xong, lại đi bô bô kể thành tích thì thằng đó coi như vứt đi. Tớ biết có những thằng đi khoe việc này như thể nó kiếm được Huân Chương Bắc Đẩu Bội Tinh ko bằng.
    Việc QHTD với người thứ 1, 2, 3,... là hoàn toàn thuộc quyền chủ động của bạn gái. Vì rằng, khi đến với những người sau, các bạn đã có kinh nghiệm sống đáng kể rồi. Nên các bạn hoàn toàn có thể nhìn nhận ra bản chất người đàn ông của mình. Còn việc cảm xúc ấy à, theo tớ thì cảm giác vẫn vậy thôi.
    Cá ko ăn muối cá ươn
    Con ko ăn muối, thiếu....I ốt rùi con ơi
    Được RandomWalker sửa vào 00:57 ngày 11/06/2003
  7. co_be_kinh_canhp

    co_be_kinh_canhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nói cho cùng thì với mấy người thì có gì quan trọng chứ , nếu yêu thật lòng thì cũng có sao đâu , chẳng ai có thể nói suốt đời mình chỉ yêu một ngưới ( cái này em xin khẳng định như thế ) Chẳng ai bắt người kia theo mình vì đã trót cùng với nhau rùi cả , mà có muốn làm thế cũng chả được , cưới rùi còn có thể bỏ chứ đừng nói là mới yêu nhau , nhưng khi ta đã làm như thế nghĩa là ta đã có trách nhiệm với nhau hơn , cần sống tốt đẹp vì nhau hơn , cảm giác dằn vặt với người thứ mấy liệu có đem lại hạnh phúc cho cả hai trong hiện tại ko ???
    Tuy tôi chưa với người thứ hai bao giờ ( vì vẫn còn yêu người thứ một nhiều lắm ) nhưng tôi ko hề lên án các bạn , tình yêu chả bao gời có lỗi ( nó chỉ có tội thui ) hahhâhh
    Dây ý kiến của tôi chỉ có thế thui , anh em đọc thấy đúng thì xin voic cho em vài #### nếu thấy sai thì cũng lượng thứ mà bỏ qua nhé !!!

    Một chiếc lá vàng rơi đâu phải mùa thu đến
    Một cái nhìn âu yếm đâu phải đã là yêu !!??
  8. chua_an_com

    chua_an_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái tôi trước khi quen tôi cũng đã có qian hệ với một người khác. Và tôi cũng chỉ tình cờ biết được điều này qua một người bạn của cô ấy mới đây thôi. Tôi đã thất vọng vô cùng vì giữa chúng tôi đã không còn gì là của riêng nữa. Sao cô ấy không trực tiếp nói với tôi. Tôi tin rằng với tình yêu của tôi dành cho cô ấy thì tôi có thể cho qua tất cả. Nhưng giờ đây mỗi lần nhình thấy cô ấy tôi lại có gì đó khang khác trong lòng.
    Làm sao bây giờ? Tôi phải chia tay cô ấy ư?
  9. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ EmbeOmyeu. Đã xác định yêu thì chẳng có gì là thua thiết hay được mất ở trong chuyện QHTD. Cái quan trọng là cảm giác dành cho nhau có phải thật hay không, điều này thì phải hỏi các bạn trai, rằng khi các bạn quan hệ với một người con gái, các bạn có thật sự yêu người ta hay không? hay chỉ vì đó là một cách để giải quyết sinh lý của riêng từng người các bạn?
    Còn tôi nghĩ cảm giác "lần thứ nhất với người thứ 2" thực ra không cần thiết phải bàn đến. Đây là chuyện tế nhị của mỗi người, chẳng ai chịu nhận mình đã quan hệ với bao nhiêu người, cũng chẳng ai có đủ can đảm để nói thật ra rằng lúc đó mình nghĩ gì . ( ÔI trời, lúc đó thì có Chúa mới biết mà thôi !). Nếu ai đó dám nói thật, thì thứ nhất là chẳng coi trọng gì ********, thứ 2 là lấy nick mới. Xin lỗi, tôi nói thế vì tôi cũng chẳng dám nói ra suy nghĩ thật của mình, nó thuộc về tế nhị .
    Cơ mà lúc đấy .... " ấy " bỏ sừ, hơi sức đâu mà nhớ đấy là người thứ 2 hay thứ mấy mình quan hệ cơ chứ.
    Nhọc lắm !!!
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  10. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    đã gọi QH lần đầu thì phải co lần thứ 2, thứ 3... củng như mối tình đầu thôi. Vì khi có mối tình thứ 2, thì nó mới có tên như vậy, nếu không thì gọi béng là mối tình duy nhất đi.
    Theo toi, khi hai người dến với nhau, họ có hỏi nhau vì chuyện đấy thi cứ theo công thức:
    Con trai chia 3
    con gái thì nhân 3
    dàn ông thường khoe khoang, dàn bà thì sợ mang tiếng. Bản thân tôi, thì tôi không dò hỏi chuyện đó. Nếu đối phương cứ nói thì cũng chẳng tin lắm. Tất nhiên cũng tò mò, nhưng nghĩ cho cùng, con người thường hay tò mò những chuyện khiến bản thân mình phải dau khổ. Nên không biết có lẽ hay hơn. Yeu ai thì yeu cái hiện tại và tương lai chứ dâu phải yêu vì quá khứ của ho.
    http://www.vt-online.net

Chia sẻ trang này