1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VTC làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi combo, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!!
    Từ khi FPT tập đoàn hoá, đây là một trong những sự kiện nổi bật nhất, dễ thấy nhất, cho thấy FPT đã thay đổi hẳn về Chất. Bây giờ họ đã có thể trình diễn sức mạnh thị trường tại ViệtNam. ViệtNam mình Cần có các Tập đoàn như vậy mới đánh lại được các Tập đoàn nước ngoài.
    Những Ông nào hợp tác Đánh hội đồng vụ này, phải nói tư duy Kinh tế và Triết học đáng nể!! Quả thực đáng nể!! Đúng là Money talk!! Khốc liệt quá!!
    Đây cũng chỉ là một cuộc diễn tập Phối hợp hành động của các DN ViệtNam khi tham gia vào Toàn cầu hoá. Chắc chắn trong một tương lai rất gần nữa thôi, sẽ còn có nhiều phi vụ đình đám hơn nhiều!! Tập tành độc ác dã man tàn bạo Kinh tế đi là vừa, để mà đánh lại các Tập đoàn nước ngoài. Lúc ấy thì chả ai thương Ta đâu
  2. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cái này là con dao hai lưỡi, chưa chắc đã làm FPT nổi, có khối người đang chửi FPT đấy, chắc là họ có lý do, nhất là fan bóng đá
    ông gì nói tập đoàn này nọ, cạnh tranh toàn cầu nghe mà thối, chỉ thấy gà nhà đá nhau mà đau lòng
  3. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Chắc VTC lại lấy chương trình Super Sport 3 để tường thuật WC mất...
    Nghe bình luận thì có Anh Ngọc và Quang Huy thì rất chi là hay....2 ông ý am hiểu bóng đá nên bình luận nghe còn lọt tai...
    Chứ em chẳng thích BLV THành Lương đã bình luận chẳng có chất rùi lại còn vẻ am tường...Với cả cái bác dzì già già bình luận bóng đá cái kiểu bình luận cho người khiếm thị,cho đài phát thanh ý...
  4. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy ở đâu loạn xạ như ở nhà,
    dân xích lô ba gác ăn mắm tôm bàn chuyện chính phủ, World Cup.
    rồi cái gì chả hiểu thì chửi kiểu Nông dân,
    Cứ phải đòn Kinh tế, con nào ra con ấy, sao có kiểu cá mè một lứa được
    chả thấy ở đâu xem WC mà ko trả tiền,
    cho xem free lâu ngày wen rồi, giờ động đến ví tiền thì chửi FPT, đúng là nông dân.
    Nhìn gương VTC mà áp vào thân, thời nào rồi còn đánh lẻ ăn riêng, làm ăn cò con một mình 1 ngựa xông pha sa trường.
    Cần phải có vài cái FPT ở nhà, đè bẹp bọn nhỏ lẻ còn lại, nhìn ngắn thì bọn ăn mắm tép đi dép lê sẽ chết đầu tiên, nhưng mà nhìn xa thì không mất đất mất nhà.
    Kinh tế làm đek'' gì có kiểu Thương hại, thằng mạnh phải thương thằng yếu. Ngu thì chết, bệnh tật gì đâu. Đến lúc chia sẻ Sóng, thì nào là anh em một nhà không nên đá nhau. Thời nào rồi mà còn có cái suy nghĩ trì độn thế nhờ. Thế Xiền của FPT là C/U/T àh, mồ hôi xương máu mà ra đấy chứ. Cứ bảo tại sao Nưóc mình còn nghèo, tại Cách nghĩ ngu si theo kiểu đạo đức rởm của mộ bộ phận ấy!! Đào thải, đấy mới là luật của đời..
    chưa đủ Xiền no cái bụng ế, thì vác cuốc ra đồng trước đã, đừng đứng như thằng Chí phèo chửi đổng trước cửa nhà Giàu không cho nó xem World Cup.
  5. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Fans bóng đá thực sự ế, không phải là thằng thích nhìn trộm vào màn hình nhà người khác, mà là cái thằng dám chi Xiền (gián tiếp hay trực tiếp) cho những người đang chơi Bóng trên sân cỏ và ngoài sân cỏ co nó xem ý. "Em yêu bóng đá lém, nhưng em ko thích tốn xu nào" đấy là Fans kiểu Bãi Rác.
  6. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Con dao 2 lưỡi mà chú "chân chất" kia nói ấy, rất hay!! FPT có dao 2 lưỡi, 1 lưỡi dành cho Các đơn vị quảng cáo, lưỡi thứ 2 dành cho VTV, HTV. Một dao mà FPT cắt tiết được cả mấy con vịt, thế không phải là Giỏi àh?! Mà cũng chỉ FPT có Dao trong tay thôi, mua bằng Xiền Mĩ Kim đấy bạn ạh, không phải Dao rựa dựng gớc chuồng Gà chuồng Trâu đâu. Cũng chẳng có một Đồng Mỹ Kim nào không có máu trong đấy đâu. Nghĩ đi!! Để rồi làm Giàu cho mình!! Làm giàu cho Người!! Chửi đổng PFT thì có đến Mùa Quýt cũng không có Vé WC mà xem đâu!! Chỉ sợ lúc ấy FPT treo TV màn ảnh rộng trong Toilets (WC ấy) lại ối chú thích vào xem free!! Chửi mà ra Xiền thì hãy chửi, nhá!!
  7. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ông VTV sẽ rất khó để mua được độc quyền mà chắc chắn là sẽ phải chia sẻ phần bản quyền cho các ông khác đặc biệt là cái thằng đàn em mới lớn nhưng là một đối thủ nặng ký nhất hiện nay là VTC.
    Nhưng Ông VTV nghĩ ngay đến cái ông thứ 3 ( cái ông này thì chắc chắn các bộ nghành sẽ rất khó can thiệp vào). Cái ông thứ 3 này sẽ mua đứt bản quyền rồi cũng sẽ tìm mọi cách để cung cấp chỉ riêng cho ông VTV (và ông HTV thì chỉ nghe cho có vẻ không độc quyền chứ thục tế HTV cũng chỉ là một đài địa phương) - ĐÓ CHÍNH LÀ ÔNG FPT
    VTC - Đáng thương
    VTV - Con cáo già
    FPT - Tiếp tay cho cáo
    Vài cảm nhận của tôi vì thực tế tôi cũng là khách hàng của cả 3 ông thôi. Nếu thấy có gì không đúng các ông bỏ qúa cho nhé.



    Cái vụ Bản quyền thì nghe có vẻ khó hiểu nhưng theo cảm nhận của tôi thì có thể giải thích một cách đơn giản như sau:
    Ai cũng biết cái Ông VTV rất gờm với
  8. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
  9. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    ok ab84, that''s your points, ur big deal, i dont want to get into deep ****
    Được cafedang123 sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 21/02/2006
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Báo TN viết nè ...
    Vừa đợi xem World Cup, vừa nghĩ...
    Cập nhật cách đây 7 phút
    Thanh Thảo
    Nếu là người ham mê xem bóng đá bình thường, thì dù FPT hay VTV mua được bản quyền truyền hình World Cup 2006 cũng chẳng có gì quan trọng, miễn "đến hẹn lại? xem", nhà đài cứ phát, dân tình cứ xem. Nhưng nếu là người mê bóng đá nhưng lại cả nghĩ, sẽ thấy trong chuyện FPT mua được bản quyền bóng đá rồi bán lại cho VTV và HTV lại gợn điều gì hơi không bình thường.
    Thì vẫn biết chuyện mua bán bây giờ, kể cả chuyện kinh doanh một "mặt hàng" như bản quyền truyền hình bóng đá là việc rất bình thường. FPT dù chưa phải là một cơ quan truyền hình vẫn có quyền, nếu pháp luật cho phép, được kinh doanh "mặt hàng truyền hình".
    Nhưng cứ nghĩ, một khi FPT nhảy vào lĩnh vực này để cung cấp cho người xem truyền hình một dịch vụ tốt hơn, để khiến "đối tác" truyền thống là VTV phải năng động hơn và quyết cung cấp cho người xem những chương trình truyền hình tốt hơn, thì còn gì bằng! Lúc bấy giờ, dù FPT hay VTV hay VTC mua được bản quyền truyền hình, người xem cũng không bị thiệt hại gì, mà chỉ có lợi hơn.
    Nhưng đây xem ra không phải như thế. Cách mua bán kiểu này dường như muốn "chung lưng" gạt một "ai đó" ra ngoài cuộc chơi. Và rõ ràng, người xem sẽ không còn có được những lựa chọn khá rộng rãi như hiện nay họ đang có, và hy vọng sẽ có nhiều hơn. Giả dụ như VTC không thương thảo mua lại được bản quyền phát hình World Cup, trong khi họ đã và đang chuẩn bị rất kỹ cho việc này, chịu tốn kém rất nhiều với hy vọng mang lại cho người xem những chương trình mới mẻ, độc đáo về World Cup, thì chính người xem sẽ chịu thiệt đầu tiên, kế đó mới tới "nhà đài VTC".
    Chung quy, có thể cũng chỉ vì chuyện quảng cáo trên truyền hình. Vì FPT khi bán quyền phát sóng cho VTV chỉ để đổi lại việc quảng cáo trên VTV nên ở đây có những sự "tế nhị" rất khó làm rõ ràng. Không ai nói mình được lợi gì trong dịch vụ này, ai cũng nói vì người xem truyền hình, vì nhân dân nhưng một khi người xem bị mất đi một vài sự lựa chọn, chứ không hẳn mất tiền trực tiếp (vì đây không phải truyền hình trả tiền) thì người xem ít nghĩ ngợi sẽ không mấy quan tâm. Với những người xem truyền hình cả nghĩ, họ sẽ thấy gờn gợn đâu đó phía trong chuyện mua bán này có "vấn đề".
    Vấn đề gì cụ thể thì họ chưa nói ra được nhưng họ lo lắng về khả năng lựa chọn của mình sẽ bị hạn chế, về cách xem truyền hình theo kiểu "cho may-ô mới được phần may-ô" đang có cơ trở lại. Ngay trong một cuộc đấu giá về hình thức là "chống độc quyền". Trong kinh doanh bây giờ không thiếu những "chiêu thức" này nhưng trong truyền thông phục vụ đại chúng thì việc kinh doanh đơn thuần hay "cạnh tranh" theo kiểu "hạ đòn" đối phương xem ra không thích hợp.

Chia sẻ trang này