1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VTV bài hát tôi yêu !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi xixo, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    VTV bài hát tôi yêu !

    Thứ 6 tuần trước tôi có bật TV lên, may quá được xem lại chương trình này. Vậy nên cũng có cảm hứng viết bài này, mong rằng có thể "nuôi" topic này cho đến khi chương trình này kết thúc. Vì MFC là Movie chứ không phải là Music nên chỉ dám bàn đến phần hình ảnh, sẽ không đả động đến bài hát.
    Do khi bật TV lên thì chương trình cũng đã bắt đầu nên tôi chỉ có ý kiến đối với những video clip được xem.
    1. Clip của nhóm Trio 666: Đây là Clip khá nhất trong số 3 clip tôi được xem. Kỹ xảo đẹp, rất thực ( như cảnh gió thổi tuyết đi để lại chữ TRIO 666), có một cảnh góc máy quay đặt ở góc độ làm cho ba nữ ca sĩ giống y hệt ba con búp bê. Bên cạnh đó là phần hoạt hình đất sét của clip, nếu hoạt hình đất sét này do đạo diễn thực hiện thì rất phục, vì ai cũng biết làm hoạt hình đất sét là phức tạp và khó khăn như thế nào. Một video clip đẹp cả về ánh sáng, phong cách dàn dựng lạ.
    2. Clip của Quang Vinh: Tôi đánh giá video clip này ở mức độ bình thường. Cảnh quay không đặc sắc, màu sắc dùng cũng thường, bên cạnh đó đạo diễn hình như quay thiếu phim nên thỉnh thoảng phải dùng đi dùng lại một số hình ảnh đã quay trước đó làm tôi trở lại cảm giác của cái hồi xem MTV VN hay xóa và thay thế những hình ảnh Hot của các clip nước ngoài bằng những hình ảnh đã được chiếu trước đó. Về diễn viên thì có em Tăng Thanh Hà, em này chụp ảnh quảng cáo thì trông phong độ và linh hoạt thế, ai ngờ làm hình ảnh động thì hơi đơ. Chả biết em ý diễn xuất thế nào trong phim Dốc Tình.
    3. Clip của Lệ Quyên: Clip này cũng được. Đạo diễn muốn thể hiện lại một phong cách của phim Ghost nhưng tiếc là làm chứ tới. Không có nhiều ấn tượng. Tuy nhiên nếu so sánh trên mặt bằng chung của video clip ca nhạc của VN thì clip này thuộc dạng Trung bình Khá.
    Vậy thôi, đánh giá thế thôi. Hẹn các bác vào tuần sau.
    Tái bút: Không biết sau này có clip nào như Em tôi của Phạm Hoàng Nam, hay 1 clip của Mỹ Tâm do Huỳnh Phúc Điền đạo diễn không nhỉ ? Hy vọng....
  2. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    VTV Bài Hát Tôi Yêu tuần thứ hai
    Tuần này cũng có 5 video clip được phát sóng, tôi xin có mấy ý kiến chủ quan đánh giá về phần video của từng clip. Xếp theo Thứ tự phát sóng - Tên ca sĩ - Tên bài hát - Tên đạo diễn - Tên quay phim.
    1. Bông Mai- Giấc mơ- Trần Cảnh Đôn- Triển Chiêu
    Clip này chỉ là sự sao chép thô vụng clip do đạo diễn Huỳnh Phúc Điền thực hiện cho ca sĩ Mỹ Tâm với bài hát nói về giấc mơ gì gì đó ( nhờ đồng chí Sean-thành viên MFC- Mỹ Tâm Fan Club cờn- phơm dùm ). Nếu như clip của đ/d Huỳnh mang đầy màu sắc và các cảnh được nối với nhau rất nhuyễn thì clip này trông rất nhợt nhạt và giản đơn. Không ngờ đây là clip của đạo diễn Trần Cảnh Đôn- một đạo diễn khá cứng tay nghề và rất sáng tạo. Buồn thay! Chấm: 5đ/10.
    2. AC&M- Đêm nay có mưa rơi- Nguyễn Tranh- Nguyễn Nam
    Hình ảnh clip với màu chủ đạo là cà phê nhạt rất hợp, kỹ xảo khá nhưng ít được sử dụng, ngoại trừ nữ diễn viên phụ hơi xấu và béo thì đây là một clip xem được. Chấm: 7đ/10.
    3. Hồng Ngọc- Chờ tin nhắn của anh- Nguyễn Nam- Nguyễn Tranh
    Clip rất hiện đại, đầy sắc màu, diễn viên quần chúng xinh xắn, ăn mặc hip-hop rất ăn chơi đú đởn, kỹ xảo cũng được. Chấm 7đ/10.
    4. Khánh Linh- Để tôi lắng nghe- Quốc Đạt- Xuân Long
    Xem clip này, tôi có cảm tưởng đang xem chương trình Nông thôn ngày nay . Hình ảnh thô, không hề được xử lý trong khi đáng lý ra với một bài hát nhẹ nhàng như thế này, việc thực hiện hình ảnh trôi chầm chậm và được làm mờ để tăng độ mềm mại thì sẽ hợp lý hơn. Chấm: 6đ/10.
    5. Quang Dũng- Tình cuối mây ngàn- Nguyễn Quang Dũng- Phạm Việt Phúc & Nguyễn Tranh
    Nghệ thuật là gì? Tiêu chuẩn để đánh giá và phân biệt rạch ròi một tác phẩm là tác phẩm nghệ thuật hay là điên rồ? Để trả lời hai câu hỏi này, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều sách tham luận, diễn đàn được mở ra. Thú thực, tôi cũng không có đủ trình độ để thẩm định một tác phẩm, nhưng tôi rất chán chường khi xem một số tác giả thực hiện những ý tưởng kiểu như vứt một cái sofa ra biển, cắm bốt điện thoại công cộng giữa bãi cát hay làm những công việc khác người rồi tự vỗ ngực khoe đó là nghệ thuật. Clip này cũng thế. May thay, hình ảnh được đạo diễn chăm chút rất kỹ, khá nhiều màu sắc được đưa ra: màu xanh của biển, màu vàng của bãi cát, màu trắng của những tà áo dài tinh khôi. Một điểm lạ nữa là đây là cip đầu tiên tôi thấy có đưa lời bài hát vào clip, mà lại đưa vào rất đẹp và sáng tạo. Chấm: 8đ/10.
    Hẹn tuần sau !
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Qua 10 videoclip đầu được phát sóng, mình thấy videoclip của Trio666 là đẹp và hay nhất, chỉ là họat hình nhưng hình ảnh rất sống động. Trio666 hát cũng rất hay, nhất là lúc phối bè. Videoclip của Đan Trường, Đoan Trang, Quang Dũng khá lạ và đẹp mắt. Cả 4 videoclip này có 1 điểm chung là đều ***g tên Ca sĩ, tên bài hát vào videoclip, một phong cách mới và hay trong VTV BHTY lần này.
  4. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục tuần này là 5 video clip, chất lượng các clip cho đến bây giờ vẫn dừng ở mức Trung bình-Khá. Dù sao với 5 clip tuần này, chúng ta cũng đã được thưởng thức một số clip thú vị. Xin điểm qua từng clip: (Xếp theo Thứ tự phát sóng - Tên ca sĩ - Tên bài hát - Tên đạo diễn - Tên quay phim
    1. Ngọc Khuê- Chuồn chuồn ớt- Thành Long- Phùng Lê Anh Minh
    Mở đầu chương trình VTV Bài hát tôi yêu tuần này không ngờ lại là một video clip vô cùng kém cỏi và thiếu sáng tạo. Clip quay trong phim trường, có múa minh họa, có dùng phông nền xanh nhưng cái cách thực hiện kỹ xảo sử dụng phông nền xanh lại vô cùng cẩu thả. Đáng lý với một bài hát ở đoạn đầu có giai điệu nhẹ nhàng, da diết, đạo diễn nên quay ngoại cảnh khu vườn và ao cá, màu sắc chủ dạo sẽ là màu xanh mướt của lá cây, hình ảnh ca sĩ hát nhẹ nhàng chầm chậm trôi. Vậy mà....Nếu nói không quá lời, đạo diễn đã làm hỏng Chuồn chuồn ớt. Chấm 5đ/10.
    2. GMC- Thiên thần đáng yêu- Lâm Lê Dũng- Vũ Bá Ngọc
    Nếu so về kỹ xảo (cùng dùng nền xanh) với clip đầu thì clip này có sự tiến bộ. Hình ảnh dùng làm phông nền đẹp và hợp lý. Bên cạnh đó, đạo diễn đã cho các ca sĩ thể hiện bài hát bằng ngôn ngữ của người khiếm thính, rất lạ và sáng tạo. Chấm 7đ/10.
    3. Thu Minh- Lời hứa- đạo diễn và quay phim: Đoàn Minh Tuấn
    Biết nói sao về clip này? Qúa đơn giản. Ca sĩ Thu Minh có đoạn trùm áo lên đầu, tay cầm quả táo Tầu đỏ trông như ...mụ phù thủy sắp đi ám hại nàng Bạch Tuyết. Có múa minh họa, có dùng phông xanh nhưng cái cách sử dụng hình ảnh Tp.HCM về đêm làm hình nền rồi cho hai diễn viên múa leo lên cái thang rồi uốn éo, chẳng hiểu dụng ý của đạo diễn là gì? Chấm 5đ/10.
    4. Minh Quân- Cõi mơ dịu êm- Phạm Việt Thanh- Đức Việt
    Một vài hình ảnh rất đẹp tựa như tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất hiện giữa rất nhiều hình ảnh bình thường đã làm tăng giá trị cho clip này. Hình nền hợp lý, đẹp và đặc biệt trông rất thật. Đây là clip khá, tuy nhiên nếu so với những năm trước đó, thì đạo diễn Phạm Việt Thanh đã có bước thụt lùi nhẹ, đáng tiếc. Chấm 7đ/10.
    5. Hồ Quỳnh Hương- Tôi tìm thấy tôi- Nguyễn Tranh- Lưu Huỳnh và Trinh Hoan
    Đây là clip hay nhất của tuần này, cách dàn dựng mới lạ và hấp dẫn, cảnh quay chăm chút, cách ?ogò ép? ánh sáng mê ly, không còn chỗ chê. Đạo diễn Nguyễn Tranh tiếp tục chứng tỏ khả năng và sức sáng tạo của mình. Hồ Quỳnh Huơng đã diễn xuất rất tốt nhưng đáng tiếc là các diễn viên phụ lại không được biểu cảm cho lắm. Chấm 7đ/10.
  5. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng hẹn, tuần này, Xixo tôi xin mạn phép tiếp tục điểm qua những clip mới. Đây là tuần khá thú vị bởi trong 5 clip thì có sự nhúng tay của 2 đạo diễn ngoại quốc, thế nhưng đẳng cấp giữa hai người này có đôi chút khác biệt. Xin điểm cụ thể từng clip: (Xếp theo Thứ tự phát sóng - Tên ca sĩ - Tên bài hát - Tên đạo diễn - Tên quay phim)
    1. Tuấn Hưng- Tình hoàng hôn- Đinh Anh Dũng
    Đúng như MC Châu Anh có giới thiệu, clip này giống như một phim ngắn: có nội dung, có cao trào, có nước mắt, có lòng nhân ái. Nhưng khổ quá, càng xem lại càng thấy nó có chút gì đó của Gái Nhảy+ Lọ lem hè phố: gái gú, uống rượu say, quầy bar, bị ma cô đánh....Và dường như sợ khán giả không nhận ra điều đó, đạo diễn Đinh còn cất công mời Mỹ Duyên đóng lại vai chính cô từng thể hiện trong Gái Nhảy. Đạo diễn Đinh Anh Dũng chưa bao giờ bị coi là đạo diễn kém cỏi, vậy thì vì lẽ gì mà ông phải làm một Gái Nhảy ( hay LLHP) phẩy như thế này? Hình ảnh clip được. Với clip này cùng diễn xuất vô cùng kém cỏi, ca sĩ Tuấn Hưng chính thức đập tan hy vọng của các fan của anh khi cố gắng tin rằng anh sẽ đi theo trào lưu ca sĩ đóng phim. Chấm 7đ/10
    2. Lê Quỳnh Như- Anh- Phan Điền
    Hình ảnh clip đẹp, mịn, màu sắc sử dụng tốt nhưng khi xem xong, có lẽ sẽ chả có ai nhớ đến clip này ngoại trừ việc tạo hiệu quả hình ảnh khá khi đạo diễn dùng những khuôn hình không ổn định ( khi là Widescreen, khi Fullscreen, khi thì gồm 2-3 khung hình khác nhau). Chấm 7đ/10
    3. MTV- Ước mơ cho ngày mai- Aaron Toronto- Trinh Hoan
    Clip khá lạ khi đặt nằm lẫn trong VTV BHTY vì dạo điễn đã dùng một shot ?ochơi? từ đầu đến cuối clip. Tuy nhiên điều đó lại bộc lộ điểm yếu của Aaron, anh không biết cách ?ođánh lừa? khán giả. Anh đã tự làm khổ mình, các cộng sự và các ca sĩ/diễn viên khi ?ovô tư? làm 1 shot cho cả bài hát thật, chứ không dùng những hình ảnh đệm ( VD: thân cây, sọt mít...) để che cho những vết cắt nối phim ( nếu quay bằng nhiều đoạn). Cái tài không phải là làm thật rồi cố ép cho giống thật mà chính là làm GIẢ nhưng khán giả vẫn tưởng như THẬT vậy. Khổ thân các ca sĩ, máy quay lướt qua mình rồi lại phải chạy ra thay áo rồi lạch bạch chạy vào trước để ?ođón? máy quay. Nhà quay phim Trinh Hoan đã không làm tôi phải thất vọng, anh chọn 2 mầu chủ đạo cho 2 phần rất hợp và đi cùng với 2 đoạn của bài hát (đoạn đầu ảm đạm khi nói đến những mảnh đời bất hạnh nhưng đoạn sau mầu sắc với những gam màu nóng rất ấm cúng khi bài hát nói về sự chia sẻ và tình người). Chấm 7,5đ/10 ( 0,5 thêm là vì phần hình ảnh quá đẹp)
    4. Ngọc Dung- Phố một mình- Thành Long- Phùng Lê Anh Minh
    Đây là clip tẻ nhất trong tuần này, quay nội, cách thức thực hiện cũng không quá cầu kỳ phức tạp: một chút phông màn đỏ, bóng đèn điện, quạt gió, nhóm múa minh họa và thế là một clip ..dở ra đời. Chấm 5đ/10 vì không tìm thấy chút gì sáng tạo cả.
    5. Kasim Hoàng Vũ- Ánh sáng đêm trắng- Jackie Chen
    ?oÁnh sáng đêm trắng? là clip hay nhất kể từ khi VTV BHTY năm nay bắt đầu. Nó rất quái, có một chút gì đó hơi điên rồ ( mà tôi thì rất thích cách thể hiện rồ dại như vậy :D ). Các kỹ xảo hình ảnh được đạo diễn sử dụng đều đạt hiệu quả tối đa: hiệu quả hình ảnh phim nhựa bị xước, mây âm u vần vũ lướt nhanh trên bầu trời, hiệu ứng tia nắng mặt trời chiếu xuống....Về màu sắc, đạo diễn chỉ sử dụng hai màu đối lập nhau nhất: Trắng và Đen. Lúc đầu xem, quá ấn tượng, tôi cứ mong chờ được biết tên đạo diễn, rất mong đó là đạo diễn VN để có thể đặt hy vọng nhưng khi biết đạo diễn là Jackie Chen, tôi có hơi thất vọng ( thất vọng vì có quá ít đạo diễn VN có thể làm được như vậy) và cũng tặc lưỡi:? Đạo diễn là người nước ngoài mà?. Vẫn số kinh phí ngần ấy, máy móc thiết bị không khác nhau nhiều, vậy sao có clip hay, có clip như bài thực hành của SV trường điện ảnh, thế mới biết CÁI ĐẦU quan trọng như thế nào! Từ đầu đến giờ mới tìm được clip hay đến thế, nên Xixo tôi có phóng tay chấm 10đ/10. ( Clip này xứng đáng đặt cạnh clip Đêm nay anh mơ về em ?"của ca sĩ Lam Trường do đạo diễn Huỳnh Phúc Điền thực hiện)
    Thôi, buôn thế chắc đủ, hẹn các bác tuần sau !
  6. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đến hẹn lại ....xuất hiện, hôm nay Xixo tiếp tục độc diễn chuyên mục phê bình và cảm nhận những clip ca nhạc VTV Bài hát tôi yêu tuần này. Để đỡ mất thời gian của quý vị, Xixo tôi xin đi vào chi tiết luôn (Xếp theo Thứ tự phát sóng - Tên ca sĩ - Tên bài hát - Tên đạo diễn - Tên quay phim)
    1. Phương Thùy- Tìm trong mắt nhau- đạo diễn và quay phim Đoàn Minh Tuấn
    Hình ảnh clip đẹp, tuy quay nội nhưng đạo diễn đã đầu tư rất nhiều đến cảnh trí. Hai bức tường vàng óng ánh sắc màu hai bên chạy theo đúng những chuẩn mực của hội họa, nền của ca sĩ là cánh quạt quay che lấp ánh sáng hắt từ phía sau để tạo ra những luồng sáng tối khác nhau. Kỹ xảo khá. Đây là một clip được. Chấm 7đ/10.
    Phim trường
    Đạo diễn đang thị phạm ca sĩ
    2. Hiền Thục- Tóc mây- Nguyễn Trinh Hoan- Nguyễn Nam
    Một clip rất hay và đầy tính sáng tạo. Bên cạnh việc chăm chút làm hình ảnh clip mịn và đẹp ( điều này cũng không có gì là lạ vì đạo diễn Trinh Hoan đã và đang là tay máy khá vững vàng, còn Nguyễn Nam đã từng có clip Mùa Thu Vàng tuyệt vời với ca sĩ Minh Quân năm ngoái ). Điều quan trọng mà tôi đánh giá cao ở clip này, đó chính là đạo diễn đã rất sáng tạo khi trong nhiều cảnh quay, anh không chỉ sử dụng 1 máy quay như nhiều clip thường làm, mà anh sử dụng đến ...6 máy quay với các góc độ được đặt gần kề nhau trên cùng một khung ( rất giống kiểu Ma Trận ), sau đó hình ảnh từ các góc độ được nối với nhau rất nhẹ nhàng, cảm tưởng như là máy quay dịch chuyển chứ không phải là những đoạn cắt nối.
    6 máy quay
    Đếm đúng 6 máy nhé!
    Lúc đầu xem quảng cáo chương trình tuần này, khi xem đoạn giới thiệu qua clip này, tôi vẫn nghĩ là đạo diễn chỉ dùng 1 máy quay mà dịch chuyển nhẹ mỗi khi ca sĩ hát xong từng câu. Không ngờ đạo diễn Trinh Hoan đã dám nghĩ và dám làm đến vậy. Và kết quả là anh đã có một clip rất rất hay. Chấm 9đ/10.
    Đạo diễn và ca sĩ
    Tuy nhiên ?odiễn viên? Hiền Thục nhiều lúc có kiểu ngồi khá hớ hênh ( như cảnh Hiền Thục mặc váy ngồi xổm gội đầu) , trông cũng không được thẩm mỹ lắm.
    Ngồi hay chưa ?
    3. Cao Thái Sơn- Người con gái khóc- Lâm Lê Dũng- Vũ Bá Ngọc
    Chẳng có gì nổi bật về hình ảnh của clip này, có lẽ hình ảnh đáng nhớ là việc ứng dụng kỹ xảo chiếc áo của Cao Thái Sơn với màu đỏ nổi bật giữa khung cảnh đen trắng xung quanh làm tôi nhớ đến một bìa đĩa của ca sĩ Quang Dũng. Ngoài ra, hình ảnh clip còn không ?ođi chung? bài hát, nhiều đoạn bài hát lên cao trào, tiếng hát, âm nhạc dồn dập nhưng hình ảnh clip vẫn cứ chầm chậm buồn trôi. Chấm 6đ/10.
    4. Ngọc Anh- Mùa thu giấu em- Việt Hương- Sĩ Khoa
    Đây có lẽ là lần đầu tiên một đạo diễn nữ xuất hiện trong chương trình VTV BHTY và đạo diễn Việt Hương đã có dịp chứng tỏ mình làm clip không hề thua kém cánh đàn ông. Hình ảnh clip rất đẹp với màu chủ đạo là màu vàng của sắc thu đang về. Một số kỹ xảo mà đạo diễn sử dụng như: những đóa hoa đầy sắc màu bay xuống tạo ra tên ca sĩ Ngọc Anh... rất màu sắc ( Tôi lại là người khoái màu mè ). Đáng nhớ nhất là cuối clip, hai nhân vật chính hiện ra trong trang phục đỏ thẫm, nổi bật giữa khung cảnh lá thu vàng xung quanh. Đẹp tựa như một bức tranh vậy.( Sao trông giống Dolls của Takeshi Kitano thế không biết !) Chấm 8đ/10.
    5. Thủy triều đỏ- Bạn bè- NSƯT Đức Việt- Nguyễn Quang Vũ
    Đây là clip duy nhất có phong cách nhạc rock và cũng là clip gây thất vọng nhất. Nội dung thì cũng được: một ban nhạc rock đang tập luyện, bỗng nhiên gái gú đến, ca sĩ chính của ban nhạc tít mắt lên bỏ anh em đi theo em ún đó ( đoạn này tôi vừa xem vừa lầm bầm chửi ?othằng? ca sĩ chính ), nhưng hắn đã không làm tôi thất vọng, đi chơi chất nghệ gặp trời mưa, đứng trú mưa mãi với em cũng buồn tình, thế là chàng ca sĩ bỏ ghệ ở lại đấy phóng vút về anh em cùng ?oBẠN BÈ? để tiếp tục hát vang câu hát ngợi ca tình bạn.
    Nội dung cũng được đấy chứ, nhưng điều tôi không ngờ là một bài nhạc rock lại giao cho một đạo diễn NSƯT, và kết quả là ngoài màu sắc chủ đạo sử dụng không hợp ( tôi nghĩ màu sắc ban đầu nên âm u u tối cho nó có chất rock, sau đó đoạn cuối ánh sáng mới sáng bừng tượng trưng cho tình bạn thăng hoa chiến thắng gái gú ) , nhưng màu sắc trong clip này cứ đều đều, hình ảnh cũng vậy, cảm tưởng rằng hình ảnh clip chỉ quay cho có chứ nhiều khi chẳng ăn nhập với bài hát. Đoạn cuối đạo diễn huy động được lèo tèo một số fan khoảng hơn chục người đứng cổ vũ ủng hộ ban nhạc, làm giảm không khí máu lửa của rock đi rất nhiều. Chê cuối cùng là diễn viên xấu quá, mấy anh Thủy triều thì không nói làm gì, cả clip có một bóng hồng duy nhất mà đạo diễn chẳng biết mắt mũi thế nào lôi ở đâu ra một em rất chi là ô mai...xấu. Buồn thế không biết ! Thôi thì lâu lắm mới có một clip nhạc rock, chấm 7đ/10 để ủng hộ vậy.
    VTV BHTY tuần này đã củng cố lòng tin của tôi ở đạo diễn kiêm quay phim Trinh Hoan, anh còn trẻ và rất may là những đạo diễn trẻ như anh nhận được sự hỗ trợ và có điều kiện để thỏa mãn sức sáng tạo đang sôi sùng sục của mình. Nguyễn Nam vẫn chứng tỏ sự chắn chắn và nhạy cảm trong từng khuôn hình của mình. Đã có sự xuất hiện của đạo diễn nữ, đã có sự xuất hiện của nhạc rock. Tuy Lâm Lê Dũng đã làm tôi có đôi chút thất vọng nhưng tựa chung, tuần này cũng đâu thiếu sự thú vị.
    Tiếp tục hy vọng ở tuần sau.
    Kể từ tuần này, Xixo tôi sẽ cố gắng cung cấp hình ảnh nhằm làm cho topic đỡ khô khan hơn. Bên cạnh đó, Xixo tôi có lời kêu gọi các bác nào cũng đam mê hình ảnh như tôi, cố gắng thu xếp tối thứ ba lúc 21h hoặc chiều thứ sáu lúc 17h, ngồi trước máy thu hình, thưởng thức VTV BHTY rồi cùng vào đây bàn luận với tôi cho xôm tụ. Nhá !
  7. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    xixo làm gì mà khó tính thế. Muốn khoe chân dài và tà áo thời trang sáng tạo thì phải ngồi thế chớ
    tiếc quá tớ không xem được thủy triều đỏ rồi, cũng muốn nghía qua xem róc rách lên Videoclip nội sẽ thế nào, nhưng nghe Xô tả thì cũng có vẻ chán nhỉ.
    Quả 1 shot cả bài hát ấy, tớ thấy chán phèo. Hình ảnh quá sáo mòn lại gượng gạo, đoạn cuối mấy cô cậu nhiệt tình quá đỗi với chú bé đánh giày trông không tự nhiên đời thường chút nào. Mấy chàng MTV thì chán phè rồi. Nói chung là diễn viên diễn tồi quá. Mấy đứa bé trông sạch sẽ sáng sủa béo tốt quá, nét mặt cũng không buồn lắm làm tớ lúc đầu còn không hiểu ra là ý đạo diễn muốn diễn tả lũ trẻ tội nghiệp nữa cơ. Sau 1 quả chịu khó ngồi xem đặng tán phét với bạn xixo thất vọng quá nên thứ 3 tuần kế chả buồn ngó nữa.
  8. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    He he, biết ngay mà, mình chỉ nhắng lên một tí là bạn Bông cúc đã húng lên vào trả lời ngay. Hé hé, lừa được thêm một người nữa vào rồi. Bạn Bông cúc cứ an tâm, mấy clip nước ngoài nước trong hở hang nhiều hớn thế mà tớ còn chịu được nhiệt, nữa là em Hiền Thục này. Nói thật là nó tạo hình dáng ngồi cũng được, nhỉ? Nhán bạn đừng quá bi quan về chương trình này, cố gắng sắp xếp thời gian ngồi xem, nhiều lúc cũng lòi ra mấy clip ngộ lắm.
    Một tuần mới của VTV-BHTY đã đến. Sau 5 clip thú vị có, thất vọng có ở tuần trước, để xem tuần này chương trình sẽ cho chúng ta cảm xúc nào? ( Vẫn xếp theo thứ tự Tên ca sĩ - Tên bài hát - Tên đạo diễn - Tên quay phim)
    1. Thanh Lam- Người ở người về- Phạm Hoàng Nam- Đoàn Minh Tuấn
    Hình ảnh mở đầu clip rất ấn tượng, những chiếc ô đen sẫm chen chúc nhau, thế nhưng đó chỉ là điểm sáng duy nhất của clip này. Càng về sau, clip càng có vẻ đuối sức. Việc đạo diễn sử dụng chiếc nón quai thao, có lẽ là lấy hình tượng chiếc nón của các liền anh liền chị Bắc Ninh với câu hát Người ơi người ở đừng về, thế nhưng kỹ xảo chiếc nón quai thao lại quá kém ( còn tệ hơn hình ảnh chiếc nón bay vào của chương trình Chiếc nón kỳ diệu), ánh sáng quá dở, có nhiều cảnh chiếu ánh sáng quá mạnh vào mặt ca sĩ làm mặt ca sĩ cứ sáng trưng lên, trong khi theo tôi thấy, màu chính của clip này là màu xám đen u tối ( nên nhớ đạo diễn của clip này chính là Phạm Hoàng Nam- người đã từng xử lý ánh sáng rất thành công trong clip Em Tôi cũng của ca sĩ Thanh Lam trong chương trình này năm ngoái). Xốn mắt nhất là đoạn tác giả bài hát và nhất là ca sĩ Thanh Lam hết chễm chệ nghếch m*ng trên chiếc ô, lại chuyển sang trên chiếc nón quai thao ( những vật dụng mà người ta thường đặt chúng ở phía trên đầu) gây phản cảm hết sức. Một điều nữa, không hiểu Thanh Lam hòa âm phối khí thế nào mà nghe bài này còn chán hơn cả bé Ngọc Khuê hát. Vô cùng thất vọng. Chấm 7đ/10
    2. Hà Bảo Thu- Dòng sông lặng trôi- Phạm Việt Thanh- Đoàn Minh Tuấn
    Hàng loạt những hình ảnh khó hiểu thậm chí lạc đề xuất hiện trong clip này. Tàu cánh ngầm lướt qua thuyền đánh cá, bài hát về dòng sông lặng lẽ trôi nhưng toàn thấy sóng biển đánh ầm ấm, rồi lại cả hình ảnh vũ đoàn nhảy nhót hip-hop loạn xị không hề ăn nhập với bài hát. Hình ảnh duy nhất làm tôi nhớ trong clip này chính là nước sóng biển từ từ chảy ngược lên trên tảng đá. Khá lạ và đẹp. Chấm điểm 7 thì không đáng mà điểm 6 thì cũng không nỡ. Thôi thì 6,5đ/10 vậy.
    3. Nhóm Nhịp Điệu- Ngày ta có nhau- Phùng Lê Anh Minh- Trịnh Minh Tuấn và Hoàng Trần Vân
    Ngay cảnh đầu tiên, clip này đã đi vào lối mòn ?okinh điển? của thể loại phim truyện. Đó là hễ cứ nhân vật nam nào buồn hay có bức xúc gì trong lòng, anh ta sẽ hút thuốc . Bài hát trẻ trung, nhóm hát cũng trẻ trung nên hình ảnh cũng đầy màu sắc nhưng cũng nhạt thếch ( clip này còn kém cả mấy clip trong chương trình Tuổi đời mênh mông hay Tác phẩm mới). Nhóm nhạc vừa đi ô tô vừa hát, đằng sau là cả một phi đội tổ lái xe máy lẫn xe đạp phi theo bọc hậu, trông rất chi là hoành tráng. Phải cái hình ảnh bị rung rất bị động nên hơi khó nhìn. Chấm 6đ/10
    4. Nguyệt Anh- Điều ngọt ngào nhất- Đức Việt- Hoàng Dũng
    Biết nói gì về clip này? Ca sĩ chính đoạn đầu lên núi đi lễ, đoạn sau loáng cái đi làm tiếp viên mặc áo hở rún hở lưng( đoạn này rất phi lý), rồi một anh râu quai nón xuất hiện ( mà có phải quai nón thật đâu, hóa trang khá tồi), và rồi đưa vòng đeo tay.... Một clip vô cùng khó hiểu và tăm tối. Chấm 5đ/10
    5. Lam Trường- Giọt sương ban mai- Huỳnh Phúc Điền- Nguyễn Nam
    Với hai tên tuổi lớn đứng ở đúng vị trí sở trường của từng người, người xem đòi hỏi hiều hơn với những gì mà các anh thực hiện trong clip này. Ngoài việc tạo sự lung linh cho clip, tất cả hình ảnh còn lại rất bình thường, không tạo dấu ấn hay đặt cọt mốc đánh dấu sức sáng tạo mới của đạo diễn Huỳnh. Chấm 7đ/10
    Một tuần lễ khá u ám của VTV-BHTY. Những đạo diễn giỏi ( Huỳnh Phúc Điền, Phạm Hoàng Nam) thì không giữ được phong độ, đạo diễn thường thường bậc trung (Phạm Việt Thanh) không có sáng tạo gì mới, còn những đạo diễn trẻ như Phùng Lê Anh Minh thì chẳng chứng tỏ được gì nhiều ngoài việc đem cho người xem sự thất vọng và hoài nghi về năng lực của anh. Có nên trông mong 5 clip sắp tới sẽ khá hơn ? Xin chờ đến thứ ba 32-11!
  9. renarde

    renarde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin chờ đến thứ ba 32-11!
    Oé, tôi cũng muốn đợi bao giờ cho đến ngày ấy
  10. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Lại một thứ sáu mới đã đến, may quá có xem lịch nên biết VTV BHTY tuần này có phát sóng sớm hơn nửa tiếng. Mở đầu chương trình, nghe MC Châu Anh có nói tuần này là tuần phát sóng cuối cùng, kết thúc 40 vdeo clip, sau tuần này sẽ là vòng 2 với 20 clip do khán giả bình chọn. Để xem 5 clip cuối chầu này có gì đặc biệt không ( Xếp theo Thứ tự phát sóng - Tên ca sĩ - Tên bài hát - Tên đạo diễn - Tên quay phim)
    1. 5 Dòng kẻ- Cỏ và Mưa- Đinh Anh Dũng- Nguyễn Tranh
    Clip khá, kỹ xảo được chăm chút kỹ lưỡng tạo ra những giọt nước biến hóa thú vị. Hình ảnh đầu clip chậm rất hợp với bài hát và đi theo cho đến khi bài hát vào cao trào, hình ảnh cũng trở nên mạnh mẽ, cắt cảnh dứt khoát. Đây là một clip hay. Cũng phải thôi khi nó được đạo diễn bởi Đinh Anh Dũng ( đã từng gây ấn tượng lớn với tôi khi lôi được hết vẻ đẹp của những đường gân mỏng manh của chiếc lá vàng khi thu về trong video ca nhạc của cố nhạc sĩ Văn Cao cách đây nhiều năm) và tay máy cứng cựa Nguyễn Tranh. Chấm 8đ/10.
    2. Tùng Dương- Cuối đêm- ???-??? ( sẽ giải thích sau)
    Clip làm theo phong cách cũ kỹ, ngay cả việc biến hóa hình ảnh cũng theo những công thức đến nhàm chán. Khi xem clip này, người ta sẽ dễ bị nhầm tưởng rằng mình đang xem đoạn mở đầu giới thiệu của phim ?.Cảnh sát hình sự. Ngoại trừ hình ảnh ánh sáng khi bị chặn bởi cây dương cầm đổ bóng xuống mặt đường tạo hình khá đẹp, còn ngoài ra những cảnh quay về đêm ở đường vào sân Mỹ Đình, ở cầu Long Biên cùng với sự đơn giản hóa quá mức trong nhiều cảnh quay đã làm cho??..
    Xong. Đoạn này đang xem thì bị VTV yêu quý cắt cái rẹt để chuyển sang giải bóng đá quân đội khỉ khô gì đó. Vậy nên cũng chưa biết tên đạo diễn hay quay phim để mà?chửi tiếp cũng như chẳng biết 3 clip còn lại hình thù thế nào. Thấy VTV quyết định phát sớm, những tưởng về mặt thời gian VTV đã chủ động đuợc rồi. Ai dè! Hóa ra VTV BHTY cũng chả phải là chương trình gì quý giá, nó cũng chỉ là cái được phát nhằm lấp thời gian trống trong lúc chờ đợi trận bóng đá mà thôi.

Chia sẻ trang này