1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VTV cần thay đổi gì?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi newpersonal, 17/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Ủng hộ các đồng chí bóng chuyền tý thì đã sao? Vấn đề là tiền vào túi ai?
  2. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc bài các bạn, được một trận cười thoải mái sảng khoái. Ấy là vì do tẩy chay VTV từ lâu không xem, đọc bài mọi người mới biết là giờ nó hay ho đến mức ấy. Thế là tớ lại chịu khó ngồi bên TV thêm một chút, hơi tổn thọ, nhưng mà đúng là được cười, cũng được gọi là bù đắp phần nào.
    Xin bình thêm một tý về cách xưng hô trên VTV
    - Trước đây, khi phát thanh viên còn chào "Chào các bạn" thì đã nhiều người thắc mắc rằng " Ai là bạn của mấy cô mấy anh". Thế là phải thêm vào rằng "thưa quý vị, thưa các bạn". Kể ra cứ bắt nét nhau như thế thì còn thiếu vô khối. "Bạn" ở đây nên được hiểu là "bạn xem truyền hình"; còn PTV cũng chẳng phải nhân danh cá nhân để nói câu ấy mà là nhân danh đài truyền hình nói với khán giả. Nếu cho rằng nói vậy là thiếu tôn trọng các bậc đáng kính nên phải thêm "thưa quý vị" vào, thì những đối tượng khác thì sao: thiếu niên nhi đồng(chẳng phải là bạn, chẳng phải là quý vị), hoặc có ai lại thích được gọi là "đồng chí" thì sao.
    - Ấy thế mà, tưởng như đã cẩn thận đến thế, lịch sự đến thế, nhưng bây giờ các MC nhà đài thản nhiên xưng tên trong rất nhiều chương trình. Ví dụ, cô tên là Hằng của chương trình "Làm đẹp" mở mồm là nói Hằng thế này, Hằng thế kia, trong khi khán giả thì chắc chắn phải có cả những cụ đáng bằng tuổi ông bà nội ngoại cô ta, hoặc các bậc khả kính đức cao vọng trọng. MC Kim Ngân thản nhiên xưng hô với diễn viên Quyền Linh theo kiểu "Quyền Linh biết không, Kim Ngân cho rằng...". Lại đến chị Ái Vân với MC Linh nữa chứ, chị ấy thì cũng phải đến 50 tuổi rồi, cô MC thì chắc 20, như con, thế mà cả hai đều xưng tên với nhau, và tức là, với bao nhiêu người xem truyền hình nữa.
    Thực là lố.
    Đấy là hai ba cái ví dụ mà tớ nhặt đại ra từ hai ba cái chương trình tớ ngó qua trong hai ba ngày cuối tuần vừa rồi. Bệnh của VTV, như rất nhiều bạn đã chỉ ra, tớ nghĩ, nặng rồi, e là khó chữa rồi. Nên tớ chỉ biết lo cho được cái thân mình là tránh xa thôi.
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    người xem truyền hình ==> bức xúc ===> ==> người của nhà đài
    người ta nhận xét không biết đằng tiếp thu mà sửa đi lại còn lôi từng câu từng chữ ra mà vặn lại thì bảo sao mãi không khá lên được. trong số những người bức xúc có cả CTV của đài truyền hình chứ đâu phải không ai hiểu gì về công việc trong đó đâu mà phải đem ra khoe mình đang làm việc cho VTV.
  4. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Mấy tay bình loạn viên bóng đá của VTV càng ngày càng tệ. Tớ ghét nhất là mấy anh ấy đã tệ rồi mà còn học cái kiểu vòng vo tam quốc của ông nội Vũ Quang Huy thuở nào.
    Các bác ấy khi nói sai thì cấm có xin lỗi, mà lái ngoặt sang hướng khác tỉnh bơ.
    Thưa các bạn, vừa rồi là một bàn thắng từ cú sút phạt của Beckham. (Sau khi xem quay chậm). Thưa quý vị, nói đúng hơn thì bàn thắng này được ghi từ cú đánh đầu của Owen.
    Hoặc: Cầu thủ B đã bị trọng tài bắt việt vị. (Xem lại pha quay chậm) Không, chính xác hơn thì đây là một lỗi chơi bóng bằng tay.
  5. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    em thấy chưương trình VTV6 sao nhàn nhạt thế nào ý nhỉ? nhất là mấy em MC, phong cách sao hao hao giống mấy em bên MTV thế
  6. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    ThichMit ơi 1 cái đó gọi là bắt chước cũng ko xong ấy mà
  7. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Hôm 13.6.2007, chương trình Cuồng nhiệt cùng bóng đá như một trò hề. Hai vị khách mời là bác Công Lập và ông nội Long Vũ. Bác Lập thì không có gì phải nói rồi, bác ấy hiểu biết rộng nên nói phần lớn thời gian, thế là ông nội Long Vũ lâu lâu tìm cách chen vào vài câu cho được. Mà chẳng có câu nào ra hồn.
    Chẳng hạn như ông nói: Khi tôi tham dự World Cup 2006 tại Đức, tôi chỉ thấy không khí bóng đá khi vào sân vận động, chứ lúc ra đường, ra chợ, đi ăn tối..., hầu như không khí bóng đá không có gì. Thua hẳn ở Việt Nam ta, mỗi khi có World Cup là không khí lan tỏa mọi nơi. Từ quán ăn, nhà hàng, rạp chiếu phim cho tới hè phố, tôi đều nghe người ta bàn về bóng đá. Rồi ông kết luận: tinh thần bóng đá của người VN là nhất nhì thế giới, có thể tương đương Brazil "nơi mà tôi (Long Vũ) đã từng đi".
    Trời ạ, bàn gì kỳ vậy? Thứ nhất, lúc tới Đức vào dịp World Cup 2006, ông Vũ đó là dân PHÓNG VIÊN PHÒNG LẠNH, có chịu đi đâu đâu mà biết có không khí World Cup hay là không. Nếu ông chịu khó thức một đêm ra các bến tàu, quảng trường TP... khắp nơi ở Đức, ông sẽ thấy không khí bóng đá tràn ngập liền. Thứ hai, có thể ông ấy "điếc đặc" ngoại ngữ nên ra đường không nghe người ta bàn về bóng đá.
    Đồng ý là dân VN có tinh thần bóng đá cao, nhưng hâm mộ tới mức ngày nào cũng tới sân (đứng ngoài thôi vì không có vé) để la hét, đi tàu hàng trăm cây số chỉ để xem không khí bên ngoài sân, hát hò suốt đêm khắp phố phường... thì chắc chưa thể bằng dân Anh, Đức, Ý, Pháp... được. Ở Brazil, Argentina... như thế nào thì tôi chịu, vì chỉ mới xem qua ti vi thôi.
    Ông Long Vũ còn nói rằng dân VN ta là sướng nhất, vì được xem nhiều kênh truyền hình thể thao nhất thế giới. Chả biết ổng dựa vào đâu mà nói vậy?! Cái VTV này không biết sao bữa nay có quá nhiều dị nhân thế không biết.
    Được Rockerfeller_III sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 14/06/2007
  8. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Chương trình Hành khách cuối cùng sáng nay (15.6.2007) trên VTV3 là một chương trình đầy sôi động và đầy... sạn. Ví dụ:
    1. Câu hỏi: Đại hội Olympic đầu tiên có mấy môn thi đấu?
    Trả lời đúng: "1 môn".
    Đây là một câu hỏi mơ hồ, vì nó không cho biết đại hội Olympic đầu tiên là đại hội nào, Olympic cổ đại hay hiện đại (và nếu là hiện đại thì Olympic mùa hè hay mùa đông).
    2. Câu hỏi: Giải Nobel Văn học năm 2006 thuộc về tác giả của nước nào?
    Trả lời đúng: "Thổ Nhĩ Kỳ".
    Lại một câu hỏi "có vấn đề". Thế giới chỉ có giải Nobel Văn chương (văn chương là một môn nghệ thuật) chứ chưa có giải Nobel Văn học (Văn học là môn khoa học nghiên cứu về văn chương).
    3. Câu hỏi: Thành phố nào sau đây từng là cố đô của Nhật Bản?
    Trả lời đúng: Kyoto.
    Tôi không hiểu khái niệm từng là cố đô có nghĩa là gì. Tôi chỉ biết Kyoto từng là kinh đô (thủ đô) của Nhật. Sau khi Nhật chọn Tokyo làm thủ đô thì Kyoto trở thành cố đô. Từng là cố đô nghĩa là gì thế hỡi VTV?
    Được Rockerfeller_III sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 15/06/2007
  9. pkdongtam

    pkdongtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Từng là cố đô? Ái chà thử giải thích xem nào. Đó là thành phốđã từng là kinh đô, sau đó đã từng là cố đô. Nay bị huỷ diệt mất tiêu không còn nữa?! Phải thế chăng?
  10. newpersonal

    newpersonal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Các bác vui tính quá. VTV dạo này nhiều chương trình trực tiếp quá. Mà chẳng mấy chương trình hay.

Chia sẻ trang này