1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VTV cần thay đổi gì?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi newpersonal, 17/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    VTV4 là một kênh "siêu xào" của đài truyền hình Việt Nam. Tôi xin nói thẳng luôn là hiện VTV4 hình như dành để phục vụ đồng bào trong nước nhiều hơn là nước ngoài. Ở nước ngoài các gameshow quá nhiều rồi, VTV4 không cần phải cho thêm. Chương trình phim truyện thì chỉ có đúng 1 phim, và phát lại không biết thế nào cho xuể.
    Tốt nhất hiện nay VTV4 hãy dùng công nghệ cho phép hiển thị đa phụ đề để cho người không biết cả tiếng Việt + Anh đều có thể theo dõi chương trình VTV4, tăng số chương trình thời sự lên, rút bớt các bản tin tiếng quốc tế (vì đã có phụ đề). Rồi kèm theo đó là cần có chương trình dạy tiếng Việt, nhìn CCTV4 có chương trình dạy tiếng Trung xem mà phát thèm.
  2. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    VTV ơi. Trực tiếp vừa vừa thôi. Bao nhiêu thứ nhạt nhẽo mà cứ trực tiếp thế thì còn giá trị quái gì nữa. Phải biết tiết chế chứ.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 29/11/2007
  3. pkdongtam

    pkdongtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng. Có nhiều chương trình chậm một chút cũng không sao, mà lại có thời gian trau chuốt (gọi là biên tập thì phải). Không nên trực tiếp nhiều.
  4. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Trận bóng hôm nay VTV đang ba hoa vầ khẻ năng Vàng thì VN thua ngay 2 trái. Chán.
  5. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy VTV2 có chương trình "7 ngày công nghệ" là một đổi mới đáng được ghi nhận. VTV2 thường bị coi là khô cứng, sách vở thì chương trình này đã góp phần thay đổi quan niệm đó.
    Tôi không thích cách dẫn của người dẫn chương trình "Hãy chọn giá đúng" và "Đấu trường 100" vì sao chép phong cách của anh Lại Văn Sâm quá rõ.
    Chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" có người ảo Maika thường chen vào lời dẫn của người dẫn chính, gây phô!

  6. newpersonal

    newpersonal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khi cả Đông Nam Á đang chăm chú xem lễ thắp đuốc khá hoành tráng tại SG 24 thì nữ PTV của VTV nói đuốc của SG đã được thắp. Hết biết.
  7. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Hôm nay khai mạc SEA GAMES, có con điên nào ở VTV thấy một tay ca sĩ Thái (nam) hát nó giới thiệu: "Đây là màn trình diễn của NAM CA SĨ TATA YOUNG, ca sĩ nhạc pop nổi tiếng của Thái Lan".
    Sao lắm đứa ngu đi làm phát thanh viên thế!
    [​IMG]
    NAM CA SĨ TATA YOUNG của VTV đây.
    Tiêu chuẩn để được vào làm việc tại VTV:
    1 - CCCO.
    2 - Chai mặt.
    3 - Ngu.
    4 - Nói nhiều (biết cũng nói, kô biết cũng nói).
    6 - ...
  8. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa: Vận động viên Vũ Văn Huyện rõ ràng đeo áo số 276 to đùng, vậy mà BLV tiếp tục nói rằng: VVH đeo áo số... 275.
  9. newpersonal

    newpersonal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay VTV1 nói về giải Nobel về Hoà Bình đã 2 lần giới thiệu Tổng thống Mỹ Al Gore là người đoạt giải!
  10. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    VTV cần dẹp ngay cái quảng cáo tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm trong chương trình thời sự buổi sáng.
    Ẹ nó, buổi sáng thức dậy, tinh thần vui vẻ sảng khoái. 6h00 bật tivi lên xem thời sự để cập nhật nhanh tin tức đầu ngày, vừa xem vừa ăn nhẹ với vợ con, nhấm nháp ly cafe chuẩn bị đi làm. Bất chợt trên tivi xuất hiện mấy đứa điên điên khùng khùng với khung cảnh và âm thanh của thần chết và thông điệp tuyên truyền về việc đội mũ bảo hiểm. Nhiều hôm tắt không kịp làm con nhà mình bịt mắt nhăn nhó. Mất cả hứng. Tự nhiên đầu óc nặng như chì, cảm giác rất bực bội. Ẹ nó.
    Không biết ai có cảm giác như mình không.

Chia sẻ trang này