1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VTV cần thay đổi gì?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi newpersonal, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Tú càng nói càng tiến bộ đấy chứ các bác. Cho em nó thời gian tẹo. Cái nghề này nói nhiều là quen í mà. Nhưng mà tất nhiên cũng phải có cái duyên thì mới được nhiều người mến.
    Anh Vũ chương trình chọn giá đúng thì đúng là không có sức lôi cuốn thật. Như cơm nguội. Chả hiểu sao.
  2. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới offline với một cô bé hay viết Blog, bị thiệt thòi chút xíu so với các bạn cùng trang lứa khoản ăn nói, nhưng đặc biệt yêu thích các chương trình của VTV, nhất là VTV3.
    Bé nói như sau:
    Ê ê ê a, em yêu ít anh Ại ăn Âm. Ít ắm ắm! Ấy anh Âm ong i i , anh ấy ói ay ắm! ....Anh Âm ủ ưởn ị Oan à? uy Ị ông ẹp, ưn ũn ay ắm ấy !!

    ( tam dịch thế này: VTV3, em yêu thích anh Lại Văn Sâm. Thích lắm lắm! Thấy anh Sâm trong TV, anh ấy nói hay lắm!...anh Sâm thủ trưởng chị Loan à? tuy chị không đẹp , nhưng cũng hay lắm đấy!!)[/size=1]
    Được linglang sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 05/10/2006
  3. aquarius7283

    aquarius7283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Em vừa rời nhà đài ít phút để về tư gia yên nghỉ. Thề với các bác là yên nghỉ thật!
    Em các bác thủng thỉnh đọc xong 6 trang vàng ngọc thì cứ ngờ ngợ bác Newpersonal là một người nhà đài chân chính hoặc một doanh nghiệp chuẩn bị mua sóng của nhà đài để làm chương trình riêng.
    Gì cũng được, em chúc bác thành công!
    (Dài dòng thế vì em rỗi, chiều em ứ đi làm)
    [r2)
    Các bác cũng có đề cập đến phần nhân sự của nhà đài , vậy em cũng xin góp vui:
    Đài Truyền Hình Việt Nam là nơi sử dụng lao động trái phép nhiều nhất mà em được biết!
    Em là 1 ví dụ.
    Nhưng mà em còn suớng hơn bao bạn khác vì sếp em cũng còn biết ý, còn ghi nhận công lao... chứ cứ giờ trưa các bác ra hàng bún ốc ở ngõ cạnh đài mà xem, lũ CTV chúng em ngồi nhâm nhi bát bún 7000 vnđ (em hay ăn ốc đậu) mà bụng nghĩ "Chẳng biết mình có tí nhuận bút hay định mức nào không".
    Thảm như trưa nay:
    1đứa Show2 gọi đi "bún mày ơi", ra 1lúc nữa thêm 1 bạn Show1 lò dò ra, chuyên mục "Kể khổ" bắt đầu.
    Có đứa huých nhẹ " Vợ phó ban ngồi bên cạnh đấy"
    Đang hăng: "Ban nào? tao có ký cọt với ban nào đâu mà tao sợ!"
    ============
    Được aquarius7283 sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 06/10/2006
  4. aquarius7283

    aquarius7283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà đài có đồng ý với em là lực lượng lao động trong đài không được ký kết gì là nhiều không ạ?
    Không xá sinh viên năm mấy hay mới ra trường, cậu làm được việc là ok cậu về với tớ rau cháo nuôi nhau (Dù sau đó tớ ăn cháo gà còn cậu nhịn đói cũng kệ cậu, ai bảo cậu nghe tớ xui "cống hiến là chính" ,"thử sức là chính", "lấy kinh nghiệm là chính"...và chả có gì phụ nữa cậu ạ).
    Chẳng ai cần người không có năng lực!
    Các bác công nhận không hẵng?
    Có thì em nói tiếp.
    Em công nhận được làm việc, đặc biệt là làm việc đúng chuyên ngành báo chí , thậm chí là chuyên nghành truyền hình đã được học, ai chẳng mừng?
    Nhưng em nói thật, chúng em không ngại cống hiến, không ngại vất vả nhưng vì đã trót là những người có học, chúng em lại "dở" 1 cái là khó chịu được bất công.
    Biết thân biết phận mình cộng tác không lương thì đi nhẹ nói khẽ cười duyên, chan hoà (khi có thể chứ đa số là khúm núm) với những người xung quanh.
    Nhưng tư tưởng cầu an ấy không mấy khi được đáp lại.
    Lúc nãy bạn em nó nuốt bún mà như nuốt cháy cơm :" Tao chán cảnh cứ đi quay triền miên tài liệu về cho các chị ý xem rồi liệu cơm gắp mắm mà dựng phóng sự rồi." - "Thế có tiền gì ko" - "Ko, coi như thời gian học việc thôi mà" - "Thực ra với tao tiền ko phải là thứ quan trọng nhất bây giờ. Tao làm đủ thứ việc, áp dụng đủ thứ đã học, chỉ trừ chuyên nghành thôi!"
    Lúc mới vào thì có ai bảo ban rõ kẽ gì về các công tác hành chính, bảo làm giấy gì thì lựa ý mà làm giấy đó rồi đưa sếp mình ký, sếp mình ký xong cuối tuần mình bị khiển trách tội làm sai quy phạm, mình lẩm bẩm "sếp ký mà còn ko biết"...Tương tự như thế, lực lượng CTV đông đảo và hùng hậu luôn là điểm đến cho những lỗi có thể đổ được.
    Những cuộc họp giao ban, họp kín, họp nửa kín nửa hở (đài mình sính họp mà - có tuần chỉ xin mỗi chữ ký giấy giới thiệu mà mọi phó phòng trở lên đều ko có mặt)... Những cuộc họp chất đầy tội lỗi CTV đã đưa ra 1 form cho các anh chị muốn nhận biết CTV: đó là những đứa lơ ngơ mắc những lỗi dớ dẩn và hành xử thì .... biết nói thênáo nhỉ? đúng sắc thái của nó là những người uyên thâm như các anh các chị không bao giờ mắc phải.
  5. aquarius7283

    aquarius7283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chuyện một "người hùng" lớp em đã ra làm ngoài (1 công ty cổ phần truyền thông) khi được chị Dương, chị Thuỷ và chị Ngân phỏng vấn để đầu quân cho Show:
    Sau khi đã trả lời câu hỏi của các chị, nó bảo :" Các chị đã hỏi em xong, vậy em xin phép đưọc hỏi các chị"
    "ok"
    "Mức lương của em là bao nhiêu?"
    "Có thể rất nhiều mà cũng có thể ko có gì, em mong muốn mức lương bao nhiêu?"
    "Trước mắt em phải sống đuợc thì em mới cống hiến được"
    "Ngày xưa các chị..."
    "Vâng, các chị nói câu ngày xưa nhẹ nhõm vì đó là điều đã qua. Nó có thể là kỷ niệm đẹp hay là điều chị nghĩ lại để sống hiện tại thấy tốt hơn. Có thể ngày xưa của các chị vô cùng vất vả nhưng em hy vọng vì các chị trải qua rồi thông cảm cho em (nó đang thuê nhà sống ở HN). Em chỉ cần hưởng đúng những gì mình làm."
    ...
    Sau cuộc pvấn nó cũng được gọi nhưng rồi quyết định ra ngoài làm và chờ một cơ hội mong manh và lãng mạn hơn để có thể trở lại VTV : Cuộc thi tuyển vào đài!
    Nó đã lóc cóc làm mấy tháng trời ở Chuyên Đề, chẳng gì hết, thi thoảng sếp gọi giật 1 chốc 1 nhát lên dài có việc " cái văn bản hôm nọ ở đâu ý nhỉ? in ra cho cô cái nhỉ? tiện thể đi xin dấu cho cô cái! tiện đấy thì fax luôn đi, có việc ý mà cũng phải bảo"... và dĩ nhiên chẳng ai nghĩ phải trả công cho 5'''' sai vặt trong khi nó phải lóc cóc đạp xe mấy cây số lên đài.
    Được aquarius7283 sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 06/10/2006
  6. aquarius7283

    aquarius7283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em nói nhiều cũng cốt có bác nào nhà đài thì thương giùm lũ nhỏ, không cần "thương cho roi cho vọt" chúng em cũng cố nên người ạ, vì vào đây chúng em cũng tự nắn gân nhau cả rồi. Lớp em nhiều đứa làm từ những năm đầu đi học còn hấu hết thì quãng ra trường mới làm, cũng mới vẻn vẹn 3 tháng.
    Lớp nho nhở hơn 20 đứa, đa số trụ lại dất ngàn năm văn hiến, vẫn cuối tuần tụ nhau ở cổng VTV (mấy đứa VTC chạy sang) rồi kéo nhau ra Ngõ Chạm làm nồi lẩu kể khổ 1 ít rồi nói chuyện sếp tao thế này, băng tao quay thế kia vui đáo để, cũng còn đậm tính lạc quan SV nên vẫn thấy đời tươi roi rói.
    Mong ngày V6 mở ra, chị Loan hiện lên và nói : "Vì sao em khóc?".
    1 loạt cái mồm sẽ ngoạc ra : "Em cuời ngay nếu chị ký hợp đồng 3 tháng!"
    (Thôi em phải "mở" hộ sếp cái "imeo" để sếp còn liên lạc với thời đại, các bác cho ý kiến nên lấy pass là gì cái? )
    Được aquarius7283 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 06/10/2006
  7. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    VTV cần phải đổi lãnh đạo!
  8. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
  9. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nên làm kiểm toán bộ phận kinh doanh Quảng cáo của VTV đi, tiếp nữa là kiểm tra xem các cty QCáo, tài trợ có phải là cty sân sau của các xếp/đạo diễn hay biên tập viên kô, và cuối cùng là đấu thầu thời lượng, giờ phát sóng để tận thu cho nhà nước...
    Thực ra bây giờ chúng ta xem truyền hình là trả tiền chứ đâu phải tiền nhà nước cấp làm chương trình vì tiền tài trợ QC lớn lắm..
  10. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái này nên xem xét thật.
    VTV cũng nên ít phát sóng quảng cáo xen giữa các chương trình chiếu phim và các game show. Đang xem hay tự nhiên thấy mấy em xinh tươi kotex và diana vào làm mất cả hứng coi.Huống chi trước đây lại luôn vào giờ ăn cơm tối nữa chứ. Khó chịu muốn chết luôn. Mà cũng cẫn lưu ý là nhiều quảng cáo chuối không chịu được. Cũng không hiểu quy định thế nào chứ nếu như ( không biết ở VTV có không? ) có 1 bộ phận xem xét nội dung của các quảng cáo thì hay quá. Ai đời quảng cáo OMO mà chỉ mỗi chuyện buộc cái dây giày mà thằng cu em buộc mãi mới được? Trẻ con VN có tồ tẹt đến thế đâu? Nói thật trẻ con 3 tuổi VN giờ nhiều em còn chơi game trên mạng thạo hơn huống chi là buộc cái dây giày để rồi quần áo lấm bẩn? Chẳng hiểu tại sao cái quảng cáo như thế mà cũng được lên sóng.
    Chuyện bàn về quảng cáo còn nhiều điều phải bàn nhưng thiết nghĩ hình như 1 sự thật buồn là VTV vẫn còn lạm dụng phát quảng cáo nhiều quá thì phải?

Chia sẻ trang này