1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VTV cần thay đổi gì?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi newpersonal, 17/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nên quảng cáo "thơ phan đức dũng"
    Tra google " tho phan duc dung" mình thấy rát hay
  2. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bọn chó VCTV luôn tìm cách chọc giận nhân dân. Chỉ có 1 yêu cầu khẩn thiết lúc này là chúng nó hãy trả lại sự trong trắng cho 2 kênh ESPN và StarSport. Tất cả trận đấu của ngoại hạng Anh đều bị chúng nó thò mõm vào bình luận như cãi nhau với BLV nước ngoài, nghe chối tai không thể chịu được.
  3. realtv2009

    realtv2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vtv nên có nhiều chương trình tương tác với các kênh truyền hình khác nhiều hơn!!
  4. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hôm 04/05/2009,
    VTV3 tường thuật trực tiếp giải góp phờ (golf) quốc
    tế kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội.
    Đoạn cuối VTV3 cũng tường thuật trực tiếp luôn phần ăn nhậu,
    nghe ca nhạc của tay góp phờ nơ (golf-er ), có ban nhạc
    Đồng Đội, các ca sỹ có tiếng, có ăn, có nhậu, có chú đứng, có
    chú ngồi, có chú chú đeo túi đựng gậy, chú không đeo, có
    chú đang nâng ly, có chú chồm lên gắp thức ăn,... Nói chung
    là tả phí lú trên cái VTV3 quốc gia lúc í. Mà lúc í miền Trung
    thân yêu đang oằn mình vì bão lũ, nhiều vùng bị cô lập, thiếu
    ăn...
    Rất phản cảm.
    Tôi liền liên lạc ngay với VTV gặp một em gì gì đấy, tôi
    phản ảnh, em í cho ngay số phôn của BBT VTV3,
    điện 5 phát liền mà chả ai nhấc máy.
  5. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Xe và Đời sống - Serie 7 ngày công nghệ - Đài truyền hình Việt Nam cần tuyển 1 cộng tác viên nam, đã ra trường hoặc đang là sinh viên.

    Yêu cầu: Năng động, nhiệt tình (ưu tiên những bạn đã có nghiệp vụ báo chí và yêu thích lĩnh vực ô tô xe máy)

    Chi tiết liên hệ theo địa chỉ email : lien@vtv.gov.vn

    ĐT: 0904 431 594
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tại sao VTV không làm những bộ phim nổi tiếng.
    Tôi thấy nên đầu tư vào những bộ phim hấp dấn kiểu như:
    Bộ phim " Thánh vật thời gian"
    Thánh vật thời gian là chuỗi phim truyền hình nổi tiếng của đạo diễn Phan Đức Dũng với 999 phần được sản xuất từ năm 2009-2115. Bộ phim kể về một chàng trai thiên tài tên Thông và cô gái thông minh huyền diệu tên Thủy, với niềm đam mê khoa học vô bờ bến, trong quá trình nghiên cứu đã vô tình tìm thấy thánh vật tại dòng sông Tô Lịch ở Hà Nội, cùng với kì bí về thánh vật là xen kẽ liên tiếp các cuộc đấu tranh trí tuệ và khốc liệt giữa các thế lực đang tranh nhau sở hữu công nghệ năng lượng tối của ba Thông, ... câu chuyện mang sắc thái bao phủ như lời nhân vật Thông từng nói: "đó không chỉ là một lời cảnh báo cho thế giới trực diện mà là cho cả tương lai của những kẻ núp sau thế giới"
    Nguồn:
    http://vn.myblog.yahoo.com/true_friend_atthebottomofmyheart/article?mid=1&prev=-1&next=-1
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính lại:
    Bộ phim " Thánh vật thời gian"
    Thánh vật thời gian là chuỗi phim truyền hình đang được xây dựng, theo kế hoạch sẽ kết thúc năm 2015. Bộ phim kể về một chàng trai thiên tài tên Thông và cô gái thông minh huyền diệu tên Thủy, với niềm đam mê khoa học vô bờ bến, trong quá trình nghiên cứu đã vô tình tìm thấy thánh vật tại dòng sông Tô Lịch ở Hà Nội, cùng với kì bí về thánh vật là xen kẽ liên tiếp các cuộc đấu tranh trí tuệ và khốc liệt giữa các thế lực đang tranh nhau sở hữu công nghệ năng lượng tối của ba Thông, ... câu chuyện mang sắc thái bao phủ như lời nhân vật Thông từng nói: "đó không chỉ là một lời cảnh báo cho thế giới trực diện mà là cho cả tương lai của những kẻ núp sau thế giới"
    http://vn.myblog.yahoo.com/jw!CPAOr4CGAgKvwFsHkVvtRRZFwUypU4jEvegG4X5LWLJSZyJ.aEixnA--?suc=1
    Bài thơ mà mình thích nhất trong bộ phim này có lẽ là bài:
    Yêu phù du
    Định mệnh cỏ cây, bám rễ trái tim không biết sợ
    Đời si mê, hoa hồng kiêu sa nhấn chìm anh tắt thở
    Anh tuyển lựa, tình yêu ơi, đó đây, đầy khe khắt
    Con mắt tỉ mỉ kia, truyền, trái tim run rẫy,
    Từ em, tất thảy điều vụn vặt, đều trở thành thiêng liêng
    Từ em, có một điều thiêng liêng, không còn là nó nữa
    Tác giả Phan Đức Dũng. Bút danh Tâm Bão.
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thánh vật thời gian là chuỗi phim truyền hình đang được xây dựng, theo kế hoạch sẽ kết thúc năm 2015. Bộ phim kể về một chàng trai thiên tài tên Thông và cô gái thông minh xinh đẹp huyền diệu tên Thủy, với niềm đam mê khoa học vô bờ bến, trong quá trình nghiên cứu đã vô tình tìm thấy thánh vật tại dòng sông Tô Lịch ở Hà Nội, cùng với kì bí về thánh vật là xen kẽ liên tiếp các cuộc đấu tranh trí tuệ và khốc liệt giữa các thế lực đang tranh nhau sở hữu công nghệ năng lượng tối (dark energy) của ba Thông, ... câu chuyện mang sắc thái bao phủ như lời nhân vật Thông từng nói: "đó không chỉ là một lời cảnh báo cho thế giới trực diện mà là cho cả tương lai của những kẻ núp sau thế giới"
    Kịch bản của bộ phim dựa trên Tiểu thuyết cùng tên "Thánh vật thời gian", mặc dù tiểu thuyết chưa viết xong nhưng các nhà đầu tư đã không ngần ngại bỏ ra số tiền không nhỏ để sản xuất những tập đầu tiên của bộ phim, lần lượt theo các nội dung của Tiểu thuyết "Thánh vật thời gian" như các phân đoạn dưới đây:....
    Nguồn: http://vn.myblog.yahoo.com/true_friend_atthebottomofmyheart/article?new=1&mid=1
  9. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên trong đời em thấy một chương trình của vtv nên phát tràn quảng cáo trong 10 phút là em thích nhất. chuyện chẳng có gì nhưng hôm trước có xem truyền hình trực tiếp lễ hội hoa Đà Lạt. Đến phần biểu diễn của ca sỹ mà e ko biết ở đâu ra, tên nghe ngộ như giọng hát và bài hát luôn, Vĩnh Thuyên Kim. Chuối cả nải. Giọng hát không kỹ thuật đã đành nhưng bài hát cũng khốn khổ cho cái tai nghe của nhiều người xem đài. Bài Teen Vọng Cỏ. Đoạn đầu thì nhạc nhảy nhót, nhưng tự dưng có một đoạn cải lương. Méo mó thế là cùng. Mà cũng ngộ cái ông MC giới thiệu chẳng ăn nhập đâu vào đâu, rằng các bạn teen thời nay ko quên văn hoá, ko quên truyền thống và tương nguyên một bài hát mà thực sự lai chẳng lai, mà chẳng rõ là thuộc thể loại âm nhạc gì, bác học thì không, dân gian thì không nốt, hiện đại thì càng không, mà tân cổ giao duyên thì ối... chuối hơn cả nhạc thị trường phong cách thập niên 90. Chán ko phải chỉ chán cho một lễ hội hoa mà lại có ca sĩ hát bài chuối, chẳng đẹp như hoa chút nào, Nhưng càng chán khi mà một đài quốc gia mà lại để chương trình như thế, đành rằng là chương trình của ban tổ chức lễ hội nhưng nhà đài ít nhất cũng phải biết chương trình đó là chương trình gì, kiểm duyệt hay chưa, chứ không lẽ cứ đến và ghi hai cái chữ trực tiếp và thế là xong chuyện. Truyền đi cả nước, thậm chí là cho kiều bào mà các bác làm ăn thế thì khác nào....
    Thế nên e mới nói là chương trình đó, riêng bài hát đó thà phát quảng cáo giới thiệu về lễ hội hoa có khi còn hay hơn.
    Mà ca sỹ gì cũng ngộ. Ngộ từ giọng hát, phong cách, bài hát đến tên. Thôi thì cái tên không đánh giá hết con người nhưng chẳng biết cô ca sỹ này có phát triển không chứ cái kiểu này thì e rằng showbiz Việt còn phải tiếp tục đi bằng xe bò kéo, chẳng biết khi nào mới lên đời Honda cup trong khi thế giới nó đi bằng apolo 10 mấy rồi.
  10. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thời sự lúc 7h tối toàn làm phóng sự về việc kinh doanh ăn uống mất vệ sinh. Các ông chơi đểu quá, cứ nhè người ta ăn tối mà chiếu cảnh tiết canh lòng lợn toàn ruồi nhặng bu đầy.
    Tởm quá.

Chia sẻ trang này