1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VTV phân biệt đối xử????

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi maldinihuy, 05/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maldinihuy

    maldinihuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    VTV phân biệt đối xử????

    Nói về vấn đề này rất nhiều rồi, đã đề cập rất nhiều rồi, nhưng giường như họ chả thèm biết, chẳng thèm quan tâm xem khán giả nghĩ gì?
    Sau khi họ không thể mua được bản quyền phát sóng của giải ngoại hạng Anh, thì họ mới chuyển hướng sang giải Seri A, nhưng không dừng lại ở đó họ còn muốn cứu vãn với khán giả của bọn Ngoại hạng là tường thuật giải cúp FA ( Thật lố bịch).
    Còn sau khi đã đạt được thoả thuận tường thuật giải Seri A họ đã tường thuật những trận đấu của giải đấu này như thế nào?
    Họ đẩy sang cho kênh VTV2, họ phát sóng những trận đấu của những đội không có khả năng tranh giành danh hiệu, mặc dù những trận đấu hay có thể đá cùng giờ họ cũng không tường thuật ( Ví dụ ngày hôm qua 4/5/2008 họ không tường thuật trận AC Milan - Inter mà lại đi tường thuật trận Lazio dù 2 trận đó đá cùng giờ)
    Mà nếu có đá muồn về đêm thì họ cũng sẽ chọn giải TBN với 2 CLB hạng trung.
    Khán giả VN, các Tifosi đã chịu thiệt thòi quá nhiều, số lượng thì đã có hạn lại phải chịu cảnh phập phù khi có khi không, cóphải là nhà ai cũng có truyền hình cáp, có phải ở đâu cũng có truyền hình KTS mà xem đâu?
    Nhà đài nó ép các Tifosi quá. Cá nhân tôi thấy uất quá.
    Còn ý kiến của các bạn?
  2. jetli1981

    jetli1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mịa. Bọn VTV làm ăn như con củ C... phát *** gì mà toàn phát Lazio, Cagliari, Reggina... Phát cho nó kín chương trình. Những trận hay, đá cống hiến của ACMILAN nhà mình thì lại không bao giờ thấy phát. Chắc tại Milan thường xuyên đánh bại các đội Premier Leagua nên bọn mọi VTV vẫn akay
  3. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    phương châm hội VTV là làm thế nào để kiếm d cnhiều tiền nhất
    VTV3 là điển hình ,bất cứ chuwng trình nào hút khách thì đều limit quảng cáo ,thời gian xem quảng cáo ngang bằng thời gian xem phim (cô gái xấu xí là điển hình )
    việc bóng đá ý ko thu hút người xem nên ko thu hút n` quảng cáo nên bị thờ ơ .tụi nó chiếu bóng đá ý chỉ lấy tiếng có chiếu 2 giải bóng đá ý và TBn nhưng thật chất những trận VTV chiếu chả ai thèm xem
  4. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Bọn VTV các bác chấp làm cái *** gì, chịu khó tìm quán fan của bóng đá Ý mà xem thôi, hôm qua nghe không biết con dog nào gâu gâu điên *** chịu được, ghi bàn mà như nhà nó có giỗ ý, đek hô lên được, nói năng như cái thằng liệt dương.
    Kỳ này xem EURO qua VTV chết em mất. Nhà léo có cáp, chỉ xem được VTV với VTC, VCTV lìn xem được.
    Bức xúc xả tý, mod thương tình nhé.
  5. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nhà em thì có VCTV thành ra cũng xem được giải Ý tàm tạm,ít nhất thì 1 tuần cũng được 1 trận nhưng Milan thì 1 tháng may ra được 2 lần xem.Hồi đầu năm thì VCTV nó cũng hay phát Milan lắm,có điều sau mấy lần nhà mình đá đụt quá thành ra nó dek chiếu thường xuyên nữa,cứ nhè Roma với Inter mà giã.
    Tóm lại là nó phát VTV mấy trận èo uột ấy cũng chỉ có 1 thông điệp là :thích xem miễn phí thì chỉ thế thôi,còn thích xem cái gì hay ho thì mời...mắc cáp :|
    (Hồi xưa em xem VTV ức chế quá nên mới năn nỉ papa với mama cho mắc cáp đấy chứ)
  6. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Nhắc đến bọn truyền thông làm gì cho bực mình các bác. Các bác còn nhớ năm 2003, trận Ck toàn Ý bọn báo nhà mình nó làm toáng lên là lối đá thực dụng lên ngôi là một điều đe dọa bóng đá. Sau trận CK em còn nhớ tranh cãi toán loạn cả lên, mấy thằng dở hơi kêu là phải đá đẹp, AC Milan lên ngôi với lối đá thực dụng là một điều buồn
    Năm nay thì sao, ông MU phòng ngự ( chả khác gì AC) thì bọn nó khen lấy khen để là biết tính toán, phân phối sức hợp lý, chiến thuật hợp lý v..v Chưa kể là mấy bố báo mạng toàn đi dịch lại ở một số web nước ngoài rồi thêm mắm thêm muối vào thiên vị cho bọn ANh...
    Nhớ thời ngày xưa, đợi 2 tuần mới có tờ Bóng đá quốc tế, say mê đọc ngấu nghiến, phần vì thiếu thông tin nhưng phải nói là các bài viết thực sự hay. Còn bây giờ rặt toàn chuyện lăng nhăng, toàn là dự đoán (để phục vụ mấy bố cá cược là chính)... Chán
  7. linhacmilan

    linhacmilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Các bác cũng phải thông cảm chút xíu chú. Bản quyền cho 1 trận Milan thi đấu đắt hơn rất nhiều so với 1 trận Lazio nên VTV không chụi đầu tư là phải Dù gì anh em ta cũng được xem Seria để đổi món còn hơn suốt ngày bị tra tấn bởi giải Ngoại hạng Anh.
  8. maldinihuy

    maldinihuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Những trận hay của Seri A thì không tường thuật nhưng mà những trận cúp FA của những đội hạng ...3-4 gì đó mà chúng nó cũng tường thuật cho bằng sạch.
    Các tifosi như anh em mình đã ít nay lại chịu thiệt trăm đường.
    Mua được bản quyền giải Seri A rồi nhưng thử hỏi là xem được mấy trận hay do bọn VTV tường thuật?
    Ngao ngán!!
  9. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    dân đen
  10. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là thế này này riêng xem bóng đá em không bao giờ xem cái bọn BLV mặt chó của mấy cái thằng VTV hoặc VTC . Xem bọn nước ngoài bình luận mặc dù không hiểu tiếng nhưng vẫn thấy hay . Còn hơn xem mấy ông gạo nhà ta đá bóng thì không bao giờ đá suốt ngày ngồi chê ông nọ bán không chai mệt lắm

Chia sẻ trang này