1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỤ 8/3 BẢN ÁN CUỐI CÙNG ĐÃ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH !!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NanaYeuDau, 04/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    nếu bác nào bận thì lấy số mobile của mấy bác vam ấy có gì liên lạc sau

    TLAWR
    bọ hung và xe ca
    do u know what it is standing for ?

  2. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    này Bác nửa vầng trăng chiều nay đi rồi mà chưa thèm nói cho biết em có được đi hay không, em làm thế nào bi giờ?

    Bonjour Tristesse!

  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    bác vam thì hình như mất máy rồi mà? còn bác nokia đã tậu máy mới chưa?
    em sushi thích thì cứ đi, việc gì phải xin ai?

    Have you ever really loved a woman?
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Số của em ah ??0913057796.
    Máy đã hết xiền chỉ để nghe cho vui thôi .
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  5. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Trùi ơi hôm nay sao kẹt thế nay em muốn di quá đăc biệt la muốn gặp thằng Halfmoon xem hinh thù nó có biến đổi gì nhiều không??? Thì ôi thôi mother lai bảo phải đi voi mother chan chitttttttttt.......
  6. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Chùi ạ ... hội gà làm gì có biển cấm đâu cơ chứ ..sushi đừng khách sáo .. cứ thoải mái đê ... các bác cứ thoải mái đê .. càng đông càng vui , càng nhiều càng ít , càng ít càng phải đông , càng đông thì càng phải ...
    Bác Thắng én bị phụ huynh túm rồi à ... tiếc quá , em đang muốn xem bác 6 năm nay có rì khác không ? Chả gì thì cũng học với nhau cùng một lớp từ 13 năm trước đến 6 năm trước
    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

Chia sẻ trang này