1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ án tại Mỹ : JonBenet Ramsey

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 21/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Vụ án tại Mỹ : JonBenet Ramsey

    1 em bé bị hiếp và giết chết ... Chuyện quả là khủng khiếp nhưng tầm mức quan trọng chưa bao giờ được các hãng thông tấn đưa lên dữ dội như vụ này .

    Bởi vì những cases như thé này gần như là mỗi ngày 1 vụ tại Hoa Kỳ .

    Vì sao vụ em bé Ramsey lại coi là thông tin quan trọng hàng đầu, thậm chí sôi nổi hơn cả chiến tranh tại Trung Đông trong mấy ngày qua ?

    Các bạn nên tìm hiểu, ở đây, có Rakhoi và Codep đang ở HK, Codep thử bàn xem nào .

    CNN đang đặt nhiều câu hỏi vè pháp lý rất đáng suy nghĩ về cách xử lý của tư pháp , chính quyền bang Colorado về những diễn biến kéo dài 10 năm, trong đó, cha mẹ nạn nhân đã bị chính quyền và truyền thông nghi ngờ chính là thủ phạm mà đã không chịu tìm hiểu, điều tra kỹ lưỡng, chia xẻ với sự mất mát to lớn này, hậu quả đã đưa đến quá nhiều khó khăn, tai tiếng cho cả một gia đình trong suốt mười năm .

    Mong các bạn cùng góp thông tin ...

    http://www.cnn.com/2006/LAW/08/21/ramsey.arrest/index.html
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Vài thông tin bằng Việt Ngữ :
    ===========
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/08/3B9ED5BF/
    Nghi phạm giết hoa hậu nhí về tới Mỹ
    John Mark Karr, nghi phạm giết hoa hậu trẻ em JonBenet Ramsey, về tới Los Angeles hôm qua sau chuyến bay 15 giờ từ Thái Lan. Y được ở trên khoang hạng nhất, uống rượu sâm banh, ăn tôm hùm rán và thịt vịt nướng.
    > Sơ hở về tuyển giáo viên ở châu Á
    Karr, mặc sơ mi đỏ và thắt cà vạt đen, không bị khóa tay khi bị dẫn qua sân bay quốc tế ở Bangkok. Nghi phạm còn nói chuyện vui vẻ với các hành khách khác.
    Nhân vật này ngồi sát cửa sổ máy bay cạnh Mark Spray, nhân viên điều tra thuộc văn phòng tòa án Boulder, Colorado, nơi xảy ra vụ án, cùng một số quan chức hành pháp và nhập cư. Chuyến bay cũng chật ních các nhà báo muốn nhân dịp này quan sát nhân vật bị cáo buộc thực hiện tội ác làm chấn động nước Mỹ.
    Trước khi máy bay cất cánh, Karr uống một ly sâm banh và cụng ly với Spray. Bữa ăn của y hẳn khiến nhiều hành khách khác phải ghen tỵ. Karr được dùng đồ ăn bằng bạc. Bữa chính có tôm hùm rán, cơm nếp và súp lơ xanh, tráng miệng bằng bánh sôcôla Valrhona. Karr uống bia, sau đó dùng một ly rượu vang trắng Chardonnay của Pháp. Bữa tiếp theo, y dùng thịt vịt nướng, sốt đậu nành và mỳ. Bữa thứ ba là pizza cùng sôcôla và một chai nước khoáng Evian.
    Các chuyên gia nhận định việc Karr được đối xử sang trọng như vậy có lẽ là một chiến thuật của các nhà điều tra nhằm thuyết phục y khai ra nhiều hơn.
    Nghi phạm rời máy bay trước tất cả các hành khách khác, sau đó bị đưa bằng trực thăng tới nhà tù Twin Towers ở Los Angeles. Karr sẽ phải qua đêm trong xà lim an ninh cẩn mật và chờ nghe quyết định chuyển tới Boulder, Colorado.
    ?oAnh ta sẽ phải ở đây trong nhà tù nam, cô lập trong một phòng. Anh ta sẽ ăn đồ ăn bình thường trong nhà tù, chứ không phải tôm hùm, xin thông báo cho các vị như vậy", phát ngôn viên của cảnh sát trưởng tại đây, Steve Whitmore, cho biết.
    Các thủ tục vào trại thường kéo dài tới bốn giờ đồng hồ, nhưng trường hợp Karr sẽ được đẩy nhanh để tránh cho y khỏi bị những tù nhân khác, vốn thường thích hành hung những kẻ bị tình nghi quấy rối ******** trẻ em, tấn công. Các lính gác sẽ kiểm tra xà lim của Karr 15 phút một lần.
    JonBenet, 6 tuổi, từng chiến thắng trong các cuộc thi hoa hậu trẻ em Mỹ, bị đánh đập và thắt cổ tại nhà mình ở Boulder, Colorado năm 1986. Karr nói rằng đã ở bên JonBenet khi cô bé qua đời nhưng khẳng định cái chết của em là một tai nạn.
    Vợ cũ của Karr - Lara - thì khẳng định y ở cùng cô trong suốt dịp Giáng sinh năm 1986, thời điểm JonBenet qua đời. Điều này khiến cho lời thú tội của nghi phạm có điểm sơ hở.
    Cảnh sát ở Mỹ đang kiểm tra quyển sổ lưu bút ở trường phổ thông năm 1982 có chữ ký của Karr, nhằm tìm manh mối có thể chứng minh y có liên quan đến vụ giết người. Trong phần lưu bút của mình, Karr viết hoa dòng chữ "Though, deep in the future, maybe I shall be the conquerer and live in multiple peace? (Mặc dù trong tương lai, có thể tôi sẽ là người chinh phục và sống trong bình an).
    Bức thư tống tiền được tìm thấy trong nhà của JonBenet thì kết thúc bằng chữ ?oChiến thắng? và ký tên ?oS.B.T.C?. Điều các nhà điều tra muốn biết liệu đó có phải là từ viết tắt của ?oshall be the conqueror? (sẽ là người chinh phục) hay không.
    Mẹ cô bé - Patsy Ramsey, qua đời hồi tháng 6 vì bệnh ung thư - đã tìm thấy bức thư này và thông báo việc con mình mất tích cho cảnh sát. Sau đó, cha của JonBenet - phát hiện thi thể con gái trong tầng hầm nhà mình.
    Trong suốt nhiều năm, cha mẹ của JonBenet phải đấu tranh để chứng minh sự vô tội của mình trước dư luận.
    M.C. (theo AP, BBC)
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2006/08/603843/
    Tình tiết vụ án bí ẩn gây chấn động nước Mỹ
    09:55'' 20/08/2006 (GMT+7)
    Thiên thần nhỏ, Hoa hậu 6 tuổi JonBenet bị sát hại ngay tại nhà. Trong suốt 10 năm, từ 1996, nhiều giả thuyết đã được đặt ra nhưng chưa có lời giải đáp.
    Các bằng chứng không rõ ràng của vụ án giết người khủng khiếp, chứa nhiều bí ẩn nhất nước Mỹ đã trở thành cốt truyện ăn khách cho nhiều cuốn sách, bài báo muốn tìm lời giải đáp.

    Nghi phạm giết hại hoa hậu nhí JonBenet.
    Vụ án vừa được khơi lại hôm 16/8 khi cảnh sát bắt giữ nghi phạm đầu tiên 10 năm sau khi nó diễn ra. Kẻ tình nghi là một cựu giáo viên, 42 tuổi, người Mỹ, tên là John Mark Karr. Nhân vật này bị bắt ở Thái Lan và đã thú nhận tội giết người. Nghi phạm sẽ được nhanh chóng dẫn độ về Mỹ.
    Cơ quan điều tra bắt được Karr là do lần theo dấu vết các cuộc nói chuyện của nhân vật này với một người theo dõi sát quá trình điều tra vụ án ở Boulder.
    Thiên thần nhỏ
    Hoa hậu nhí JonBenet Patricia Ramsey, sinh ngày 6/8/1990, được phát hiện đã chết dưới tầng hầm của ngôi nhà 15 phòng tại Boulder, Colorado, Mỹ ngày 26/12/1996, đúng 8h sau khi được thông báo mất tích. Vụ việc được cả nước Mỹ dõi theo khi hầu như không có nghi phạm nào bị cáo buộc, mọi sự nghi ngờ tập trung vào cha mẹ nạn nhân.
    JonBenet chào đời tại bệnh viện Northside, Atlanta, Georgia và theo gia đình tới Colorado năm mới một tuổi. Tên của JonBenet là kết hợp tên của cha và chữ đệm trong tên mẹ. John Ramsey, cha JonBenet, là một thương gia giàu có, còn mẹ là Patsy Ramsey - cựu hoa hậuTây Virginia năm 1977.
    Ngay từ khi còn bé, JonBenet đã được mẹ là Patsy Ramsey đăng ký cho tham gia hàng loạt các cuộc thi sắc đẹp tại nhiều bang. Patsy còn tài trợ cho vài cuộc thi có con gái tham gia.
    JonBenet đã giành rất nhiều giải trong các cuộc thi sắc đẹp của trẻ em gồm: Hoa hậu nhí Charlevoix Michigan, Các ngôi sao nhỏ bang Colorado, Hoa hậu hoàng gia Mỹ, Bé xinh quốc gia, Công chúa nhỏ Giáng sinh, Tiểu hoa hậu Colorado, Tiểu hoa hậu Sunburst.
    Tội ác

    Ngôi nhà của gia đình Ramsey trở thành hiện trường vụ án.
    Những hình ảnh đầu tiên về JonBenet được phát đi trên toàn thế giới là một bé gái xinh đẹp, được trang điểm cầu kỳ và mặc những bộ quần áo sặc sỡ đi qua đi lại trên sân khấu. Vào thời điểm đó, giới truyền thông gọi em là ''''đứa trẻ bị tô vẽ, hoa hậu nhỏ bị ép lớn''''.
    Nhưng, kể từ ngày 26/12/1996, khi JonBenet được phát hiện đã chết tại tầng hầm của chính ngôi nhà đang ở tại Boulder, Colorado, cảnh sát khu vực và hầu hết giới truyền thông trên toàn thế giới đều đổ lỗi cho John và Patsy Ramsey, cha mẹ hoa hậu nhí về cái chết của em.
    Trước khi con gái bị sát hại, cuộc sống của John và Patsy Ramsey dường như rất lý tưởng. Patsy, cựu hoa hậu Tây Virginia, đã kết hôn với một doanh nhân thành đạt. Cả hai chuyển tới Boulder năm 1991, nơi John đang điều hành một công ty máy tính khởi sự từ một gara ôtô. Gia đình Ramsey nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới ở Colorado và kết bạn với khá nhiều người.
    John và Patsy đã xây một ngôi nhà lớn tại khu ngoại ô và thường xuyên tổ chức vui chơi. Bữa tiệc cuối cùng của họ ở Boulder, 3 ngày trước vụ sát hại, đã diễn ra rất vui vẻ. Hơn 100 khách mời có mặt tại tiệc mừng Giáng sinh. Gia đình Ramsey có lý do để ăn mừng. Bệnh ung thư buồng trứng của Patsy được kiềm chế, John vừa được bầu là ''''doanh nhân thành đạt nhất trong năm của vùng Boulder''''.
    Ngày định mệnh
    Theo lời khai của hai vợ chồng Ramsey, đó là vào đêm Giáng sinh, họ lái xe từ nhà một người bạn về nhà, JonBenet ngủ trên ôtô vì vậy hai vợ chồng phải bế em lên cầu thang và đặt vào giường. Đó là lúc 9.30 tối. Ngay sau đó, John và Patsy đi ngủ vì cả hai muốn dậy sớm vào sáng hôm sau để chuẩn bị cho chuyến đi tới nhà nghỉ của gia đình ở Hồ Michigan.
    Sáng hôm sau, Patsy thức dậy lúc 5h sáng và bước từ trên gác xuống bếp. Ngay khi trên cầu thang, Patsy phát hiện thấy 2 tờ giấy nguyên và một nửa miếng giấy khác ghi rằng JonBenet bị một băng nhóm nước ngoài bắt cóc và yêu cầu gia đình phải trả 118.000 USD. Những kẻ bắt cóc đòi phải trao tiền ngay ngày hôm sau.

    Bức thư đòi tiền chuộc
    Bức thư cảnh báo, nếu không giao tiền, đứa trẻ sẽ bị xử tử. Patsy gọi John trong khi chạy ngược lên cầu thang và mở cửa phòng JonBenet. Thấy rằng con gái không ở đó, hai vợ chồng Ramsey quyết định gọi cảnh sát. Lực lượng 911 ghi âm cuộc gọi của Patsy lúc 5h25 sáng. Cảnh sát có mặt tại nhà Ramsey 7 phút sau đó.
    Ngay từ đầu, các cảnh sát đã tỏ ra nghi ngờ dù gia đình Ramsey rất lo lắng về bức thư tống tiền. Họ chạy ngược xuôi để thu đủ số tiền bọn bắt cóc yêu cầu. Mảnh giấy của bọn bắt cóc để lại nói chúng sẽ gọi cho John nhưng không có cuộc gọi đến nào.
    Và trong khi chờ cú điện thoại, cảnh sát đã mắc một số lỗi nghiêm trọng. Họ không rà soát kỹ ngôi nhà, cả khu vực không bị niêm phong và những người bạn của gia đình được tự do ra vào. Cảnh sát không động chân động tay để bảo vệ bằng chứng. Sơ suất của cảnh sát đã lộ rõ khi một nhân viên điều tra yêu cầu Fleet White, một người bạn của gia đình Ramsey, gọi John ra ngoài và tiến hành lục soát nhà xem có gì ''''khác thường'''' hay không.
    Cuộc tìm kiếm bắt đầu từ tầng hầm.
    Sau này, trong bộ phim tư liệu ''''Ai giết JonBenet'''' do kênh truyền hình 4 London thực hiện, John Ramsey mô tả những gì họ tìm thấy: ''''Khi đi tới tầng hầm, tôi mở cửa và ngay lập tức nghĩ rằng sẽ tìm thấy cháu vì ở đó có một chiếc chăn trắng, mắt cháu nhắm. Tôi sợ rằng điều tồi tệ đã xảy ra. Tôi tìm thấy cháu''''.

    Trong khi gia đình Ramsey tới ở nhờ nhà bạn, cả ngôi nhà của họ trở thành hiện trường tội ác. Vì đây là vụ giết người duy nhất ở Boulder trong năm đó, lực lượng điều tra có quá ít kinh nghiệm đối với loại tội ác này nên ngay lập tức họ quy tội cho vợ chồng Ramsey.
    Do xác của JonBenet được cha bé phát hiện ngay ở nhà nên cảnh sát tập trung nghi ngờ luôn vào mục tiêu này. Vào thời điểm, thi thể của hoa hậu nhí được chuyển khỏi nhà, sự nghi ngờ của cảnh sát được truyền sang cho các phóng viên địa phương.
    Ngày 27/12, tờ báo địa phương Rocky Mountain News trích lời một trợ lý thẩm phán quận nói: ''''Quả là không bình thường khi xác của nạn nhân bị bắt cóc lại tìm thấy ngay ở nhà''''.
    Theo Charlie Brennan, phóng viên viết bài báo này, cảnh sát đã nói với anh rằng họ tin rằng cha mẹ JonBenet chính là thủ phạm. Julie Hayden, phóng viên truyền hình thuộc Kênh 7 Denvers cũng đưa vụ án trên cùng ngày với cùng kết luận. Sau này, Julie giải thích, ngay từ khi cô có mặt, cảnh sát đã nói rõ rằng họ không phong tỏa khu vực để tìm kiếm ''''một tên bắt cóc điên rồ'''' mà tập trung nghi vấn vào John và Patsy.
    Kể từ thời điểm trên, nghi vấn lộ rõ trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Dù cảnh sát trưởng Tom Koby chỉ đưa ra những bình luận ít ỏi nhưng các phóng viên lần theo những nguồn tin riêng và mũi dùi được hướng về gia đình Ramsey.

    Trong lúc đó, John và Patsy được cảnh sát bảo vệ an toàn nhưng không hề biết bầu không khí nghi kỵ đang bao trùm lên họ. Thấy trước những tín hiệu xấu, Miky Bynum, một luật sư, bạn của John đã thuê Brian Morgan làm cố vấn pháp lý cho hai vợ chồng.
    Trong phim tài liệu cùng tên, Bynum bảo vệ quyết định của mình và nói. ''''Thật ngu ngốc nếu nhắm mắt và quẳng ai đó vào hệ thống pháp luật phức tạp và tin tưởng vào kết quả. Phải suy nghĩ thận trọng về hành động của một người, đặc biệt trong thời điểm báo chí đang sôi sục và khẳng định một ai đó là có tội''''.
    Ông Bynum cũng khẳng định sự cần thiết của một đại diện pháp lý. ''''Nếu bạn phạm tội, bạn sẽ nghĩ cần phải có một luật sư. Và tôi cũng muốn nói rằng, nếu bạn vô tội, bạn cũng nên có một luật sư - chẳng có gì khác nhau cả''''.

    ==========
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2006/08/604213/
    Ai là thủ phạm hạ sát thiên thần nhỏ?
    Bằng chứng của giới truyền thông

    Giới truyền thông đổ lỗi cho cha mẹ JonBenet gây ra cái chết của em
    Ngày 12/8, hàng loạt báo địa phương đã khẳng định với độc giả rằng vợ chồng Ramseys là các nghi phạm chính trong vụ án giết người.
    Trong khi cảnh sát hạn chế nhận xét về những bằng chứng mà họ có được thì giới truyền thông bắt đầu đưa ra những chứng cớ riêng. Manh mối mà các nhà báo tập trung chú ý là việc không hề có các dấu chân in trên tuyết chạy quanh nhà - điều giúp khẳng định có người trong nhà đã gây ra tội ác.
    Sau này, báo giới thừa nhận, quan điểm trên chỉ dựa trên báo cáo từ một cảnh sát ở hiện trường, người có nhận xét ''''Thật lạ, không có dấu chân nào cả''''. Các thông tin tiếp theo được cũng được lượm lặt từ một báo cáo của cảnh sát. Tài liệu này nói không có dấu hiệu của sự đột nhập.
    Thị trưởng Boulder, Leslie Durgan, tăng thêm sức nặng cho câu chuyện bằng việc lên truyền hình và tuyên bố: ''''Các báo cáo đều cho thấy không có dấu hiệu rõ ràng về việc tông cửa xông vào. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở một nơi mà mọi người nói là: ai đó đã biết về ngôi nhà''''.
    Sự thật quanh cái gọi là ''''bằng chứng'''' đã tạo nên một câu chuyện hoàn toàn khác.
    Điều đầu tiên được soi kỹ là tuyết. Các băng video ghi hình ngày 26/12 cho thấy, cả một khu vực rộng lớn quanh ngôi nhà Ramsey không có tuyết bao phủ. Để khẳng định điều này, Julie Hayden, phóng viên truyền hình nói: ''''Chúng tôi bắt đầu xem các đoạn ghi hình khi chủ đề dấu chân trên tuyết trở thành vấn đề nóng. Và những gì tôi nhìn thấy, dường như tuyết không phủ lên các cửa ra vào. Vì vậy, theo ý kiến của tôi, dấu chân trên tuyết không có ý nghĩa gì cả vì ai đó có thể vào nhà mà không đi qua tuyết''''.
    Ngay cả những bằng chứng hiển nhiên nhất cũng chứng tỏ học thuyết trên là vô căn cứ, nhưng câu chuyện vẫn tiếp diễn.
    Báo cáo của cảnh sát ngày 26/12 cho biết, ngôi nhà có nhiều cửa sổ và có ít nhất một cửa ra vào đang mở do đó một kẻ xâm nhập không nhất thiết phải phá cửa xông vào. Có một giả thuyết được đưa ra đó là kẻ lạ mặt có thể chui vào nhà qua cửa sổ tầng hầm.
    Thực tế tình hình cho thấy kẻ đột nhập có thể dễ dàng vào nhà qua đường cửa sổ tầng hầm và đi quanh nhà mà không bị ai phát hiện. Phòng của JonBenet nằm ở tầng dưới của phòng cha mẹ, cách khoảng 16m, nền nhà được phủ thảm dầy, lý tưởng cho việc di chuyển mà không gây ra tiếng động.
    Ngoài ra không còn căn phòng ẩn nào. Cầu thang được phủ nệm, chỉ cách vài mét so với phòng cô bé, dẫn thẳng xuống nhà bếp. Từ nhà bếp ra tới cửa dẫn tới cầu thang xuống tầng hầm cũng chỉ vài mét. Ở cuối cầu thang là một hàng lang ngắn dẫn thẳng tới căn phòng mà sau này người ta tìm thấy xác của JonBenet.
    Các bằng chứng cho thấy, hoàn toàn có khả năng có một kẻ đột nhập đã chui vào nhà và bắt đi hoa hậu nhí.
    Cha mẹ JonBenet hay một kẻ lạ mặt?
    Với những lập luận trên, có một câu hỏi được đặt ra, nếu vợ chồng Ramsey không giết con thì ai đã làm điều đó? Có hai giả thuyết chính. Thứ nhất, JonBenet bị một kẻ lạ mặt chui vào nhà qua đường cửa sổ tầng hầm và ra tay giết hại.

    Cửa sổ tầng hầm, nơi kẻ đột nhập chui vào nhà.
    JonBenet được phát hiện nằm chết giữa sàn tầng hầm, thi thể em được quấn trong chăn, miệng bị dán băng dính. Tay để trên đầu và một dây thừng nhỏ màu trắng buộc chặt quanh cổ cô hoa hậu nhỏ. Một đoạn dây tương tự cũng buộc chặt tay JonBenet. Lúc chết, JonBenet mặc áo len bên ngoài áo ngủ dài. Một nửa người dưới của cô bé được quấn trong chiếc quần pijama trắng.
    Có một chiếc nhẫn vàng, mỏng trên ngón giữa của JonBenet và một chiếc vòng tay khắc tên tại một bên và ngày 21/12/1996 ở bên còn lại. Có một trái tim màu đỏ được vẽ ở lòng bàn tay trái của JonBenet. Quanh cổ cô bé là một chiếc vòng vàng gắn với hình chữ thập bằng chất liệu tương tự.
    Các bằng chứng này cho thấy có ai đó hoặc đã dùng vũ lực buộc hoa hậu nhí rời phòng ngủ hoặc dỗ dành em xuống bếp với lời hứa lấy thức ăn - giả thuyết này lý giải cho việc các nhân viên điều tra đã tìm thấy một miếng dứa trong dạ dày của JonBenet thời điểm em bị sát hại.
    Tiếp đó, JonBenet được đưa xuống tầng hầm, bị dán băng dính lên miệng và bị buộc bằng dây nilong. Tiếp đó, em bị xâm phạm ********, bị siết cổ và bị đánh mạnh vào đầu. Một tên hoặc có thể vài tên giết người sau đó viết bức thư dài hai trang rưỡi cho vợ chồng Ramsey để đòi tiền chuộc, 118.000 USD và để nó trên bậc cầu thang.
    Nếu giả thuyết trên là đúng, thủ phạm là người
    - quen thuộc đường đi lối lại trong nhà
    - biết một số thông tin về gia đình Ramsey và biết John Ramsey, cha JonBenet vừa nhận được một phần thưởng 118.000 USD.
    - có khổ người nhỏ để chui qua cửa sổ hẹp ở tầng hầm và thoát ra bằng chính đường đó
    - tự tin là có đủ thời gian để không chỉ gây tội mà còn viết một lá thư dài nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ khỏi anh ta.
    Cựu nhân viên FBI, chuyên gia về tội phạm Robert Ressler tin rằng
    -JonBenet biết kẻ giết em
    - kẻ giết người là một trong nhóm bạn sống quanh nhà Ramsey ở Boulder.
    - nhóm bạn có thể gồm hàng xóm, những người làm việc cho nhà Ramsey.
    Những lý giải của Ressler đã củng cố thêm cho đoạn trích từ bức thư xin nghỉ hưu của nhà điều tra Lou Smits, người đã có 32 năm kinh nghiệm, gửi cho chánh án quận Alex Hunter. ''''Trong vụ án này có những bằng chứng quan trọng, đáng tin về việc có một kẻ đột nhập và hầu như không có chứng cớ về việc cha mẹ JonBenet có dính líu''''.

    John và Patsy Ramsey cho ra một cuốn sách để minh oan và phản công những bằng chứng thiếu căn cứ của giới truyền thông.
    Bằng chứng mà cảnh sát quan sát được tại hiện trường cũng chỉ rõ rằng vụ tấn công phải do một ai đó ở ngoài nhà thực hiện. Điều này được khẳng định dựa trên những chứng cớ sau:
    - Dấu chân được phát hiện trên lớp bụi rất dày ở hầm rượu vang là của một đôi bốt Hi-Tec. Dấu vết để lại của đôi bốt đó không trùng với bất cứ đôi giày, dép nào của người nhà Ramsey cũng như của 400 người khác sống quanh gia đình nạn nhân.
    - Có một dấu lòng bàn tay được tìm thấy trên cửa hầm rượu. Nó không phải John, Patsy hay Burke Ramsey.
    - Lông mu được tìm thấy trên chiếc chăn quấn JonBenet không phải của John, Patsy hay Burke Ramsey.
    - Một mẩu cốc vỡ được tìm thấy phía dưới cửa sổ tầng hầm. Cửa sổ mở và ngưỡng cửa có dấu hiệu thâm nhập.
    - Có một vết trầy ở trên tường, đoạn nằm dưới cửa sổ tầng hầm. Ai đó đã trèo ra hoặc vào cửa sổ (Tuy nhiên, không có dấu chân bên ngoài cửa sổ).
    - Cuộn băng dính và dây trói được dùng trong vụ sát hại không thấy trong nhà Ramsey. Kẻ phạm tội đã mang chúng tới và đưa chúng ra ngoài khi anh ta/cô ta rời nhà sau vụ giết người.
    Danh sách những người bị nghi ngờ trong vụ việc này là rất lớn. Nó không chỉ giới hạn trong số những người của gia đình Ramsey mà còn có cả hàng trăm khách mời đã tới nhà này nhiều lần. Cũng có một giả thuyết được nêu ra là Ramsey đã đưa chìa khóa nhà cho những người bạn và một trong số đó phải chịu trách nhiệm về vụ giết hại hoa hậu nhí. Nếu đúng là như vậy, tại sao thủ phạm lại mất công trèo qua cửa sổ tầng hầm.
    Chỉ có một điều lý giải, kẻ giết người muốn gây ấn tượng.
    Phương pháp điều tra kẻ giết người cơ bản là vạch ra danh sách những kẻ tình nghi và tập trung loại trừ dần hoặc so sánh các bằng chứng vật chất qua cách xem xét thời điểm phạm tội. Bằng phương pháp này, cơ quan điều tra không bị lạc hướng bởi một kẻ tình nghi có vẻ thích hợp vào thời điểm đó. Với việc loại trừ, danh sách nghi phạm được rút gọn đáng kể.
    Tuy nhiên, trong vụ việc của JonBenet, phương pháp này lại bị một hạn chế, những nghi phạm sẽ có khoảng thời gian tương đối dài để xem xét các chi tiết cần thiết.
    Thời điểm JonBenet bị giết
    Có một yếu tố được đưa ra để cân nhắc ai kẻ giết người. Đó là: thời điểm hoa hậu nhí chết. Nhiệt độ bình thường của con người là 37độ C. Thi thể sẽ lạnh dần sau khi chết và tốc độ lạnh sẽ do nhiệt độ khu vực xung quanh, nạn nhân lớn hay bé, quần áo người chết quyết định.
    Ngoài ra, tốc độ xác chết trở nên cứng đờ là cách để xác định thời điểm nạn nhân chết.
    Theo các báo cáo của cảnh sát, JonBenet còn sống lúc khoảng 10h tối ngày 25/12. John Ramsey và Fleet White tìm thấy cô bé lúc 1h5 chiều 26/12 tại tầng hầm. Lần đầu tiên cảnh sát nhìn thấy thi thể và chứng kiến cảnh nó lạnh dần. Và với những dẫn chứng trên, JonBenet chết trong khoảng thời gian 10h tối 25/12 cho tới 26/12.
    Cảnh sát cho biết họ cũng ngửi thấy mùi phân hủy trên xác JonBenet. Lại một lần nữa, tốc độ phân hủy phụ thuộc vào nhiệt độ phòng, sự hoạt động của enzym và vi khuẩn trên cơ thể. Thông thường, nếu nhiệt độ phòng cứ tăng 10độ thì sự phân hủy sẽ tăng gấp đôi. Với mùi phân hủy mà cảnh sát ngửi thấy, JonBenet chết gần đầu khoảng thời gian dự đoán. Và trong trường hợp này, kẻ đột nhập có nhiều thời gian để thực hiện tội ác, viết thư đòi tiền chuộc và tẩu thoát.
    Giả thuyết thứ 2 là ai đó trong nhà đã gây ra tội ác này. Tuy nhiên, bằng chứng chống lại người của gia đình Ramsey chỉ bắt nguồn từ những lời đồn đại và tuyên bố ám chỉ, các bằng chứng vật chật đều cho thấy họ không liên quan. Cảnh sát từng nghi ngờ Burke Ramsey, anh trai của JonBenet.
    Khả năng về một kẻ đột nhập đã vào nhà Ramsey và giết bé JonBenet cao hơn nhiều so với giả thuyết ai đó trong gia đình đã ra tay. Tuy nhiên, trong suốt mười năm, không một nghi phạm nào bị bắt. Liệu vụ án có sáng tỏ sau khi cảnh sát bắt kẻ tình nghi đầu tiên hôm 16/8?
    Hoài Linh (Tổng hợp)
  5. LVHa74

    LVHa74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Các thông tin được đăng tải trên báo chí cho thấy cơ quan điều tra đã đi lạc hướng trong ít nhất là 5 năm. Vật đổi sao dời, chắc chắn việc chứng minh hung thủ có tội sẽ là một tiến trình dai dẳng và nhọc nhằn đối với trưởng lý. Tuy vậy, do xét xử theo chế độ bồi thẩm đoàn, hung thủ có nhiều khả năng sẽ bị kết tội dù chứng cứ do bên công tố đưa ra có phần yếu. Một kịch bản có thể nhìn thấy trước là hung thủ sẽ bị kết án ngồi trên ghế điện- và bên hành pháp sẽ cố tình trì hoãn thi hành án. Chờ đến lúc hắn chết già trong tù!!
  6. FNguyen1

    FNguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tui đang sống tại Denver, Colorado làm việc tại Boulder nên thấy báo chí đăng ầm ĩ vụ này. Tuy thế chuyện này lại không làm cho dân địa phương ở đây bàn tán nhiều. Tui có hỏi ý kiến một vài đồng nghiệp về vụ này nhưng họ chỉ thờ ơ và nói hy vọng bắt được đúng người, đúng tội phạm.
    Tui cũng có ý nghĩ tương tự vì tui có cảm tưởng đây là một trường hợp nhận tội vơ để được nổi tiếng. Có một chi tiết mà báo chí VN không đăng (hoặc là chưa thấy trích) là vợ cũ của tên John Karr có lên tiếng là Giáng sinh năm đó (thời gian xảy ra tội phạm) thì hắn có mặt cùng gia đình (hình như tại Georgia, Atlanta). Hôn nhân của hắn ta với bà này có vài năm, và không có năm nào Giáng sinh hắn không ở với gia đình. Nếu năm nào hắn vắng mặt thì bà ta phải nhớ chứ! Theo báo chí thì hiện nay bà vợ này không xuất hiện trước công chúng hoặc truyền thông, bà ta đang tìm kiếm lại những hình ảnh của Giáng sinh năm ấy để chứng minh khi cần thiết.
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Vụ án sẽ rắc rối đây !
    CNN vừa loan tin : DNA found on JonBenet Ramsey''s body does not match sample DNA from suspect John Mark Karr, Denver, Colorado''s KUSA television station reports
    Sẽ giải quyết sao khi 1 người nhận tội nhưng chính quyền lại thiếu bằng chứng buộc tội ?.
  8. FNguyen1

    FNguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Vụ này sẽ không có gì rắc rối cả bác MT ạ. Chính quyền tiểu bang Colorado sẽ không truy tố vì không có bằng chứng, và thằng cha Karr này cũng chưa bao giờ nhận tội. Hắn chỉ nói chung chung rất mơ hồ để được công luận chú ý, chứ chưa bao giờ nói chính tay hắn giết con bé.
    Tuy nhiên thằng cha này vẫn bị dẫn độ về tb California để trả lời về một tội phạm khác.
  9. Nimarxnijesus

    Nimarxnijesus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, cũng may là tên này nhận tôi nên có thể cho là hắn điên và không sợ bị kiện ngược .
    Nếu chưa bao giờ chịu nhận tôi, đương sự có quyèn đòi bồi thường thiệt hại vi bây giờ dù là vô tội thì cũng chả tìm được công việc dạy học nữa .

Chia sẻ trang này