1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ án "vi phạm bản quyền" của Cơ Điện Tử - Buồn quá à.....

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi heartsniper, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heartsniper

    heartsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vụ án "vi phạm bản quyền" của Cơ Điện Tử - Buồn quá à.....

    Hi các bạn,
    Hy vọng các bạn sinh viên vẫn thi đâu đậu đó, không phải thi lại, học dự thính gì hết nhé...

    Sáng hôm nay đọc báo Người Lao Động về vụ vi phạm bản quyền do bộ môn Cơ Điện Tử của trường ĐHBK mình gây ra, http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/107181.asp

    Tự nhiên thấy buồn quá à các bạn ơi, là 1 cựu sinh viên tốt nghiệp, bây giờ mỗi tối 6PM-9PM lại cặm cụi vô trường học tiếp lên cao, mình luôn tự hào là sinh viên Bách Khoa, ngôi trường danh giá nhất, đẹp nhất của TPHCM..

    Vậy mà tự nhiên đọc cái tin này, thấy chán đời quá à..Trước giờ BK tụi mình chỉ được khen không à, bây giờ thầy Giáp, vụ án này, thật là buồn.... Cơ Điện tử nổi tiếng là thiết kế Robot, Robocon nổi tiếng không à. Mặc dù không phải lần dân Cơ khí hay Cơ điện tử, mà mình cũng thấy buồn cho ngôi trường của chúng ta.

    Có ai có ý kiến chia xẻ nào cùng mình không hỡi các khoá 2000, 20001..... đàn anh.... 97...96,,,,

    Buồn ơi là buồn, các thầy ơi sao lại làm như vậy?
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có tâm trạng như bạn khi đọc bài báo sáng nay. Cũng không phải là dân Cơ điện nhưng trước đây mỗi lần thắng giải tại các kì thi Robocon đều khấp khởi mừng. Mừng vì một chút gì đó tự hào BK, mừng một chút gì đó Việt Nam. Giờ cũng như heartsniper cũng đang cặm cụi buổi tối ăn uống qua loa chạy vội tới trường.
    Để rồi sáng nay đọc xong thiệt buồn quá...
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên CĐT chính cống đâynhưng chẳng cảm thấy gì hết trơn
  4. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    tự an ủi mình đấy mà, p/h, hix hix
    Ới nhưng mà này, đọc xong cái này ai cũng liên tưởng đến thành tích đã qua và thía nào cũng có người nghi ngờ. Hic hic, oan khuất quá ôi đại nhân ôi..................
  5. Neo_leonheart

    Neo_leonheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hic, tối nay gặm bánh mì đây
    Luận Văn cũng có nhiều bản sao chép. Riết thành thói quen luôn rồi.
    Đi mua bánh mì thôi
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải tự an ủi nhỉ?Chuyện đó đâu liên quan gì đến tôi,ai làm gì thì mặc,tớ đây chẳng quan tâm.
    Có một điều phải nói như thế này,phần lớn các công trình khoa học của các thầy và sinh viên BK đều là làm lại tất cả những thứ người khác đã làm rồi mà thôi,chỉ vì đơn giản là không có năng lực.Còn chuyện ai "bị bắt" thì ráng mà chịu
  7. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhục wá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có thể là bạn nói đúng tình hình nghiên cứu khoa học cũng như luận văn của VN mình hiện nay. Bạn không quan tâm có lẽ là vì bạn cho rằng nó không ảnh hưởng gì đến bạn. Nhưng không lẽ bạn chấp nhận nó ư? bạn không cảm thấy là cần phải lên án, cần phải thay đổi, cần phải tiến bộ ư? VN mình cứ như vậy sao? Bạn có biết với những công trình không thể áp dụng vào thực tế như vậy thì VN đang tiêu hoang phí nguồn kinh phí vốn đã hạn hẹp không? Theo mình thì chưa hẳn đã là không có năng lực, vẫn là những con người đó, nếu họ thật sự tập trung vào công việc, họ vẫn có thể có những thành tựu đáng tự hào, vấn đề ở đây không hẳn ở chữ tài mà là ở chữ đức, là ý thức, là tinh thần nghiên cứu khoa học. Một vài dòng chỉ xin bạn có một cái nhìn xây dựng hơn.
  9. heartsniper

    heartsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sorry các bạn,
    Đi nghĩ phép mới về nên không có kịp reply cho các bạn.
    Quả thật nếu mọi người ai nấy cũng đều có tâm trạng như dân Cơ điện tử chính hiệu gì đó ( bạn mechanics_hcm )... Tâm trạng đó là bàng quang thiên hạ, dững dưng, xem đó là việc bình thường, thì cũng chẳng trách gì copy tài liệu, cứ diễn ra...
    Tôi không thể nào hiểu nổi làm sao Mechanics có thể suy nghĩ vậy được. Còn đâu danh tiếng của Bách Khoa này? Thế còn các công trình như Robocon, của cô Lê Kiều Nhi, của các thầy bên cơ kỹ thuật v.v.v là copy hết sao? ( như lời bạn quy chụp được ).
    Copy công trình cấp thành phố, dám đưa hội đồng thì quả là bó tay. Đây đâu phải là thi cử, làm đồ án môn học gì đâu...
    Tóm lại, tôi hoàn toàn không đồng tình với bạn Mechanics, dân Bách Khoa mà lại bàng quang như thế thì quả thật Bách Khoa càng ngày càng..... rồi.
    Suy nghĩ lại đi nhé Mechanics...
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0

    Sao lại phải tự an ủi nhỉ?Chuyện đó đâu liên quan gì đến tôi,ai làm gì thì mặc,tớ đây chẳng quan tâm.
    Có một điều phải nói như thế này,phần lớn các công trình khoa học của các thầy và sinh viên BK đều là làm lại tất cả những thứ người khác đã làm rồi mà thôi,chỉ vì đơn giản là không có năng lực.Còn chuyện ai "bị bắt" thì ráng mà chịu
    ______________
    Cu cậu Mechatronic này chưa làm nghiên cứu nên mạnh miệng lắm. Trước khi phát biểu thì phải suy nghĩ , tìm hiểu cho kỹ càng em ạ. Đừng có kiểu phát biểu bàng quan và ngớ ngẩn như thế.
    Trong nghiên cứu khoa học, mình được quyền "đứng trên vai người khác" để bước lên, nhưng phải nói là mình đứng ở đâu, không nên nói mình bước lên từ dưới đất. Đó là bài học cơ bản đấy. Và để bước lên từ vai của người nào thì cũng phải hiểu "cái vai" đó to béo, hay chắc chắn thế nào chứ. Do đó, chuyện lặp lại, tham khảo những nghiên cứu của người khác cũng là bình thường. Thế em nghĩ kết quả nghiên cứu từ nước ngoài lấy như ra chợ mua rau hả? Tìm được cái ý tưởng trong abstract thôi đã mừng húm rồi. Trong điều kiện nghiên cứu của VN, làm lại ý tưởng của người ta, vận dụng trong điều kiện VN đã là một thành công, đừng nghĩ cao xa đến chuyện ngồi một mình nghĩ ra mọi thứ. Còn nói đến năng lực hả? Cũng phải có nội công mới lặp lại được như người ta, khoan nói đến mình làm thêm cái gì mới mới. Đừng nói chuyện lặp lại những gì ông Bill Gate làm, chỉ cần xắt hành, băm tỏi y chang Yan Can Cook làm thôi cũng toát mồ hôi hột.
    Chừng nào em mechatronic làm luận văn thì tự đóng cửa phòng lại để làm ra cái gì mới nhé. Nếu em đủ tự tin post cái luận văn không hề reference từ đâu cả lên thì cả cái room BK này sẽ giới thiệu em ra nhận giải Lô Beo.

Chia sẻ trang này