1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ Áp Phe Lenovo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi STASI_2, 16/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Khổ quá ... Gạch rơi vào đầu hả em ... có làm sao ko mà lên đây ú a ú ớ như bị cắt tr... thế ??
  2. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Giàng ơi! Thế kỷ 21 mà còn tồn tại thể loại này nữa!? Sống thêm chỉ tốn oxy của mọi người. Đề nghị mod khoá topic vì spam.
  3. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy tự hào với mọi người vì mình không bao h là kẻ lừa zối tình cảm của người khác.
    _______________________________
    trong thế giới của ngành công nghiệp phần mềm thì "Em Auxi..." sẽ là 1 Tester rất tiềm năng...
    trong lĩnh vực nghệ thuật thì em ý sẽ là 1 nhà phê bình tuyệt vời...
    trong cuộc sống...em ý có thể là 1 bà mẹ "tuyệt hảo" theo kiểu the ....hyper hyper perfect...mơ zờ...
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hic. tui đọc một hồi hết cái topic này cũng chẳng hiểu gì cả. Chỉ thấy toàn gạch đá bay vèo vèo. Đào kiếm vô tình. giống như đang xem phim tình cảm lại xuất hiện mấy hiệp khách giang hồ, đánh nhau loạn xị, rồi tự nhiên xe tăng, máy bay ,bom nổ ầm ầm. cuối cùng đến cái cảnh hát cải lương.....
    Hiểu chết liền. Có thể đầu óc mình có vấn đề rồi chăng hay thiên hạ có vấn đề cả.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ''không cho phép ai xúc phạm đến danh dự của bạn một cách thái quá'' (nên thách người khác so bằng cấp và đấu trí tuệ), bạn tự nhận mình thuộc ''giới trí thức''
    thế nhưng
    bạn lại dễ dàng gọi một thành viên khác trên forum là ''em'' dù không biết tuổi họ.
    Trí thức? Danh dự? Bạn muốn người khác trọng mình thì bản thân cũng phải cư xử phải phép với họ, chứ không phải là khoe bằng cấp hay thách đấu gì gì, hài lắm.
    Bạn lập nhiều topic, viết nhiều bài, nếu có kha khá người comment là họ không hiểu bạn viết gì, thì bạn nên giảm tự tin lại mà tăng luyện tập viết văn sao cho xuôi tai đi. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Nói ra, mất công, mà không ai hiểu hoặc toàn hiểu lầm, thì phí công.
  6. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Bạn ''''''''không cho phép ai xúc phạm đến danh dự của bạn một cách thái quá'''''''' (nên thách người khác so bằng cấp và đấu trí tuệ), bạn tự nhận mình thuộc ''''''''giới trí thức''''''''
    thế nhưng
    bạn lại dễ dàng gọi một thành viên khác trên forum là ''''''''em'''''''' dù không biết tuổi họ.
    em là hoàn toàn xứng đáng thôi đẳng cấp kém thì phải chấp nhận không được chọn làm hạt zống là đúng rồi... Tôi có khả năng tiên đoán bẩm sinh... nghề kiếm cơm tạm thời của tôi là - dự báo kinh tế mà...

    Trí thức? Danh dự? Bạn muốn người khác trọng mình thì bản thân cũng phải cư xử phải phép với họ, chứ không phải là khoe bằng cấp hay thách đấu gì gì, hài lắm.
    những đứa trẻ thông minh thường đưa ra những câu hỏi "thú vị" khiến cho người lớn đôi khi k trả lời đc... xong k hẳn đứa trẻ nào cũng có khả năng như vậy... chả thế mà... thế giới có sự phân chia...nông dân...kĩ sư giáo sư..chuyên gia..siêu chuyên gia...v v...
    Bạn lập nhiều topic, viết nhiều bài, nếu có kha khá người comment là họ không hiểu bạn viết gì, thì bạn nên giảm tự tin lại mà tăng luyện tập viết văn sao cho xuôi tai đi. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Nói ra, mất công, mà không ai hiểu hoặc toàn hiểu lầm, thì phí công.

    các tôpic của tôi néu bạn có chút wan tâm thì... bạn có nhận ra được điểm chung zì không ?
    nếu trả lời được câu hỏi đó thì bạn sẽ không còn gay gắt như thế này đâu
    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 17/12/2008
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khi bạn tức lên thì bạn dễ dàng mất bình tĩnh và gọi ng đối thoại là ''em.'' (Có thể bạn nghĩ đó là một cách phủ đầu họ.)
    Khi bạn bắt đầu lập luận thì bạn quay về với chữ ''bạn.'' (Có thể là tôi làm bạn nhận ra đc chỗ đứng của bạn là không cao hơn tôi nên bạn biết điều mà tụt xuống đứng cùng cấp.)
    Các topic và các bài viết của bạn viết bằng giọng văn lủng củng. Riêng trong topic này, đến đây, thì đã có nhiều bạn comment về chuyện không hiểu văn bạn rồi. (Cần thì tôi đếm lại số nick comment về giọng văn của bạn cho: trên dưới 14 nick/35 post.)
    Bạn sống nên bản lĩnh hơn một chút: Những lời nhận định tiêu cực đúng thì nên chỉnh lại mình (viết văn nên rõ ràng, tường mình hơn), còn sai thì nên bỏ qua (không nên tức tối mà gọi ng khác là ''em'' này nọ.) Chứ đời này 6 tỷ người, không phải ai cũng nhận định bạn là tốt, là đẹp, là trí thức, là bản lĩnh, là chân thực, là nhiều bằng cấp, etc. đâu. Nếu phát bực và MUỐN ng khác nhận định mình tích cực thì e bạn không bao giờ đạt đc điều bạn muốn.
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bác này ví von hay thật, cả topic thấm được mỗi bài của bác
    @ Chủ topic: Chả biết hiểu đúng ko, nhưng đại khái là nếu cậu đang kưa ngon lành mà đột nhiên cảm thấy chán, hay tâm trạng ko vui thì tạm thời dừng lại. Xả xì trét. Vài 3 hôm ổn ổn lại quay lại tiếp, ai mà chẳng cần thời gian làm việc riêng. Thỉnh thoảng xa xa nhau chút cũng là cách cân bằng lại tình cảm.
    Nhưng giận cá chém thớt là điều ko nên làm với bất cứ ai. Và hậu quả lại rất to nữa. Mình chịu áp lực thì tìm cách giải quyết, ko vui thì đi chơi, nghe nhạc, đọc sak... cho thư giãn v.v... Ai cũng có lúc khủng hoảng, sẽ sớm bt lại thôi.
    Góp ý: sau nói j nên vào thẳng vấn đề, ko cần hoa mỹ quá.
    @ Ở đây gạch đá lấp hết đường rồi, cả chủ top và top viên cần giữ gìn vệ sinh chung!
  9. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    cháu xin lỗi
    (chắc phải xưng hô thế tại em bỏ học lâu rồi
    kiến thức ko thể sâu xa tầng tầng lớp lớp như chú ý đc)
    các topic của chú nó logic vãi lồl
    cơ mà cháu đọc đc mỗi 1 2 cái gì đấy
    nên cháu chưa thể chắp nối đc
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong kô hiểu mình đang lạc vào đâu, 1 thế giới của 1 nền văn học khác chăng
    Vẫn chưa hiểu và cũng kô muốn hiểu, thấy lằng nhằng nên chán chả muốn hiểu, đi ngủ đây
    Đoán là bác chủ Topic say thuốc huạc Stress nặng. cứ bình tĩnh đi bác, văn bác đao to búa lớn quá, quan trọng là bác viết ra để nguời đọc hiểu đc đã, đó là điều quan trọng đầu tiên, sau đó muốn ji cũng ok
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này