1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ bê bối nổi lên từ "Tự học yêu trong 21 ngày"- Tác giả: Đại sư Thích Atled & Giới Luanvn.

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 27/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Vụ bê bối nổi lên từ "Tự học yêu trong 21 ngày"- Tác giả: Đại sư Thích Atled & Giới Luanvn.

    Mô phật ! Amen! Lạy thánh Ala ! ... !

    Một bất ngờ lớn, có thể gọi là một vụ bê bối đã xảy ra trong khuân viên nhỏ bé, êm ái của ngôi chùa này. Ngôi chùa đã yên vị bấy lâu nay trên ngọn Núi vững chắc như ...cột điện (), đã để lại bao nhiêu danh tiếng hay cho đời. Thế mà bây giờ đã phải hứng chịu một hậu quả không lường của búa rìu dư luận bởi 2 tên đội lót Sư thầy gây ra...

    Hai người này, tuy đã từ bỏ con đường trần để tìm đến sự thanh thản nơi của phật. Họ đã từ giã gia đình, bạn bè và người...yêu, công việc ngày càng thăng tiến, từ bỏ cả tương lai toàn ...màu hồng từ bỏ tất cả...trong lòng họ chỉ có mỗi phật giáo trong lòng.Hai sư thầy này có thể nói về phạt pháp hàng giờ liền, rất thuyết phục và lôi cuốn đối với người nghe.

    Mỗi lần giảng kinh, (ngồi gần 2 sư thầy) các cô gái và các cụ (bà ) già nghe say sưa không chớp mắt. (Xa xa kia ) các bé gái hả họng, chăm chú ...chỉ nhìn những cảnh tuợng ấy cũng đủ biết 2 sư thầy có sức "lôi cuốn" đối với phái nữ như thế nào. Bởi 2 thầy rất "handsome ", miệng nói cười rất ư là duyên, ... duyên như miệng... Vịt kêu...cạp cạp...

    Ôi! ..thế mà...trong đường đời ai học được chữ NGỜ...

    Bất ngờ 2 thầy tung ra cuốn sách " Tự học yêu trong 21 ngày" ( Nó chính là cuốn sách bán chạy nhất trong tháng ) Gây xôn xao dư luận bởi tác giả.Mô Phật ! Phạm huý chăng?!

    Để tung ra cuốn sách này 2 sư thầy đã thu nhập được kinh nghiệm đầy mình, ( kinh nghiệm nặng cả tấn) trong thời gian Tu hành <---một cú xốc ngả ngửa người , ...oái...choáng...


    ......
    ( cuộc điều tra còn tiếp)

    Hy vọng nhận được tin tức điều tra từ các bạn, Báo chúng tôi rất hoan nghênh sự hợp tác điều tra của các độc giả.

    Chân thành các ơn!

    Thay mặt: "Bốc phéc viên báo lá banana " :otdo. thực hiện.




    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​

    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.







    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 27/09/2002 ngày 15:45
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp quá ! Amen diđa` ! Bổn cô làm ơn hỏi mua giúp tui quyển sách ấy ! khakhakha
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  3. AlphaRomeo

    AlphaRomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là 1 bất ngờ lớn đối với tôi -một người mới vừa biết yêu lần đầu ...Có lẻ quyển sách này là cứu tin của tôi ư ???
    Nhung trước khi trao niềm tin hoàn toàn cho 2 bậc chân tu..tôi xin mạn phép được hỏi : kinh ngiệm của 2 vị thế nào mà lại viết được 1 quyển best seller như thế Thật thán phục ...Nếu thật sự có thể làm rung động trái tim bé bỏng ngây thơ của người em mà tôi vẫn hằng yêu dấu ..thì tôi xin được cúng chùa và in 1000 bản đem phát cho các chàng trai khác ở TTVN này .( Ưu tiên cho ai ngây thơ như tui ) ..hehe
    Bạn Ớtđo có thể liên lạc để mua giúp tôi 2 quyển được không ...

    Hữu danh vô thực

  4. Smari8x

    Smari8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì cũng được ,nghe cũng có vẻ ổn nhưng không biết thực hành thì thế nào...mấy vị sư thầy này nghi ngờ quá,đi tu mà ngộ được nhìu điều thú vị vậy thì 8x tui cũng ráng đi tu
  5. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai !
    Bầng tăng không thể nào ngờ là thiên hạ lại rối sự như thế này . Hôm nay bầng tăng dùng thiên nhãn thông để quan sát nhân gian, không ngờ lại nhức con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái - Có điềm không lành ! Thì ra là hai đệ tử của ta - Này đồ đệ Delta, Luân xa , hãy mau quay về núi để nhận hình phạt !!!
    Mô Phật ! thiện tai thiện tai - Ta tin tưởng 2 ngươi nên mới cho hai ngươi xuống núi để truyền Đạo, không thể nào rằng, vì không vượt qua nổi chữ Sắc - Than ôi, chúng nó....mô Phật...tu hành biết bao nhiêu kiếp rồi mà bây giờ vẫn còn ...được...mê hoặc -
    Này thí chủ Otdo - Bầng tăng biết, thí chủ là một nhà báo, công việc hằng ngày là cập nhật thông tin cho dân chúng đọc, bầng tăng cũng không hà cớ trách móc, nhưng còn những thí chủ khác, hà cớ gì đem việc Đạo đường ra bàn luận ! Than ôi, cũng tại ta, tại ta dạy đệ tử không nghiêm ...
    TM Hội đồng gia tộc phúng điếu !
  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    thưa bạch thầy anhthuongcochu...con thiết nghĩ những hình phạt như vừa nhảy lò cò vừa gánh nước,chẻ củi bằng dao lam hay đếm xem đình chùa có bao nhiêu viên ngóiđều chưa tương xứng với vụ xì căng đen mà hai đệ tử của bạch thầy gây ra...Tuy nhiên,xét về mặt công trạng thì 2 sư cụ ấy đã cứu giúp được những trái tim non nớtđang tập iu...Bởi vậy hình phạt nên được giảm nhẹ thànhquét dọn WC của nhà chùa 1 tháng...Thế có được không ạ?
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
    Được tieumy sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 28/09/2002
  7. coden

    coden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ha ha !
    Khá khen cho anhthuongcochu vì mún nổi tiếng lây nên đã ngộ nhận sư thầy Delta & luanvn làm đệ tử ??? Giống như mấy vụ xì dầu í lộn xì căn đan bên Mĩ. Chứ theo em được biết thì cụ Delta & luanvn đâu có tu cùng một chùa ???
    Khì khì ! Vui ghê tác phẩm chưa hoàn thành mà bao nhiêu vụ xì căn đan đã xảy xa ?
    Nhưng mà sao chẳng thấy chương típ theo mấy cụ nhỉ ???

    Em không mơ hoang kiep song trên thiên đường
  8. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai thiện tai ! Bầng Đạo là người tu hành tuy chưa lâu, nhưng ...
    Xá gì đâu công danh bèo dạt
    Vướng vào rồi châu nhả linh tinh
    Ôm phận bạc gieo mình nơi núi thẳm !
    Bầng đạo không mong các thí chủ hiểu, chỉ mong 2 đệ tử của bầng đạo hiểu là đủ lắm rồi ! Hôm nay bầng đạo xuất thân tại thế cũng là vì chuyện của 2 đồ đệ mà thôi - Xin các thí chủ đừng nặng lời mà mang họa vào thân !!!khè
    Này 2 đệ tử ! nghe thầy dạy đây - các con đã nghe thấy chưa ! Cõi hồng trần ghê gớm thay ! Tội lỗi của 2 con mà có thí chủ cho rằng phải phạt....quét dọn WC ! thiện tai thiện tai !
    Này đồ đệ, đã hiểu ý ta chưa ? - Ngày hôm nay ta đã chu du vào cõi tâm, mang về đây hàng ngàn, hàng ngàn thứ văn tự về tình yêu muôn lứa ! mang về đây hàng vạn hàng vạn thiên tầng mỹ nữ từ thấp đến cao, các con tha hồ chọn lựa ! Nếu các con nhất nhất cho rằng, chẳng có ai bì được " Mộng Nữ " của các con thì...ta xin quay về cõi Hài để chịu tội với ...Góc giải trí....Và coi như chốn hồng trần này lại thêm một tai ươn - Thiện tai ...
    ( Đoạn văn này đã được uống linh đan , chỉ có ai không tu hành thì mới đọc được )... Nhắn gửi thí chủ TieuMy ! Bầng đạo đang thả hồn theo sông nước - Hình phạt của bầng đạo đó ! thí chủ đã nhận ra chưa ! Xin chỉ dạy ! Bầng đạo đang nhữ rắn ra khỏi hang bằng một miếng mồi ngon đó thôi - Sau cơn điên loạn của 2 đồ đệ với các mỹ nữ và văn tự mà ta mang về hôm nay , hy vọng rằng họ sẽ còn một chút sinh khí gọi là... sự nhàm chán ....để từ giả hẳn cõi này ! wow...
    - Gia quyến đồng kính báo -
    Này 2 đồ đệ, 2 con tuy tu hành ở 2 chùa khác nhau, nhưng với bầng đạo ta đây ! đi mây về gió, nào có nhằm chi đường xá xa xôi !hahaha....Coden quả là....thiển cận...Về đây các đệ, về đây ta dạy cho phép Cân Đẩu Vân...
    ......
  9. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật! Bạch thầy ( anhthuongcochu)!
    Con đây vừa phát hiện thêm vụ "xì căng đan" của chính sư thầy . Thầy luôn miệng kêu gọi sự hồi tâm của 2 đệ tử tâm hồn đen tối kia, nhưng thầy , thầy hãy nhìn lại cái nick của thầy thì thầy sẽ rõ : " anhthuongcochu=anh thương cô chủ " () Cũng đủ biết thầy chính là "đầu xỏ " trong vụ xì căng đan này rồi. Có thể chính thầy đã truyền lại những bí quyết thành công trong việc cưa girl này .
    Ôi! Thiện tai! Những con người cùng chung sử thích cua girl xinh mà gặp nhau thì thế giới này điêu tàn mất. KHông biết các thầy đã nhẫn tâm ra tay "bóp nát" biết bao nhiêu "cành hoa" ngây thơ, dễ dụ khị . Lòng ta đau quá!
    Ôi! đâu xót thây khi một nơi thanh bạch như vậy có những con người mê sắc đến vậy. Con đây xin mạo muội khuyên các sư thầy hãi rời bỏ nơi chốn tu hành ấy mà về lại với đường trần.()


    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  10. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Trời long đất lỡ người ơi !
    Thiên hạ điêu tàn khi như vậy !
    Nữ thí chủ quả là suy diễn linh tinh - Giống như đệ tữ Huệ Thanh của ta ở trên núi Alatu !
    Nick Anhthuongcochu , nữ thí chủ diễn giải như vậy quả là tài tình vô cùng - Quả thật, không hổ thẹn với nghề làm báo, nhưng mà...xin thí chủ đừng vội đưa lên trang nhất ! Vì như vậy e rằng bị các bậc tiền bối quỡ mắng !
    Anhthuongcochu là Ánh Thượng Cô Chu ! Bầng đạo chỉ nói đến đây thôi, còn nghĩa của Ánh Thượng Cô Chu là gì, với tư cách một nhà báo chắc nữ thí chủ thừa sức hiểu !
    Bầng đạo xin cáo biệt - Xin không đề cập đến những lời đàng sau sự suy diễn Nick của thí chủ ! vì suy diễn Nick không đúng, lẽ tất nhiên, sự đánh giá của nữ thí chủ sẽ lên cung trăng ở rồi !
    Còn nữa ! Ta khuyến cáo nữ thí chủ rằng, là một nữ nhà báo, không nên phát ngôn linh tinh, nếu không ....thiên hạ sẽ dị nghị ! Thí chủ hãy thử một lần tin ta xem, vì dù sao ...tiền kiếp của ta cũng là một Biên tập viên Báo Đà Nẵng ! khè
    ......

Chia sẻ trang này