1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ các cầu thủ dùng thuốc lắc

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 16/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Vụ các cầu thủ dùng thuốc lắc

    Một loạt bài viết khá hay

    Cầu thủ đi "lắc": Ai không may mới... bị bắt !
    Thứ năm, 13/3/2008, 09:15 GMT+7

    Không phải là lãnh đạo và các thành viên khác không biết gì về việc vẫn luôn tồn tại ?odân bay? trong đội bóng, nhưng đó dường như lại là một thực tế mà các CLB điềm nhiên chấp nhận.

    Sau vụ 5 cầu thủ T&T Hà Nội dùng thuốc lắc, trong khi dư luận sững sờ vì phát hiện ra rằng trong giới quần đùi áo số có không ít đối tượng là cầu thủ kiêm dân chơi thuốc lắc thì CLB chủ quản của 5 cầu thủ này và cả nhiều CLB khác lại không mấy bất ngờ.

    Nói thẳng ra thì không phải là lãnh đạo và các thành viên khác không biết gì về việc vẫn luôn tồn tại ?odân bay? trong đội bóng, nhưng đó dường như lại là một thực tế mà các CLB điềm nhiên chấp nhận. Và câu chuyện cầu thủ dùng thuốc lắc vỡ lở chỉ đơn giản là ai không may mới... bị bắt!

    Không dám mạnh tay

    Trong số 5 cầu thủ của T&T Hà Nội bị phát hiện chơi thuốc lắc, người được xác định cầm đầu là Lê Hoàng Anh Thi - cầu thủ trực tiếp mua thuốc lắc về cho đồng đội dùng. Hôm qua (12-3), CLB này đã ra thông cáo báo chí sa thải Anh Thi; 4 cầu thủ còn lại bị treo giò và cắt hết lương, thưởng trong tháng 3.

    CLB sẽ chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra để có biện pháp kỷ luật thích đáng đối với các cầu thủ này; khiển trách 5 lãnh đạo, HLV thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý cầu thủ.
    AnhThi.jpg
    Cầu thủ Anh Thi, ngừơi tổ chức vụ sử dụng thuốc lắc

    HLV Triệu Quang Hà cũng mạnh mẽ lên án Anh Thi: ?oĐội bóng kiên quyết loại bỏ những con sâu ra khỏi tập thể. Anh Thi đã lôi kéo đồng đội và ảnh hưởng đến đội bóng vì thế cầu thủ này phải ra đi?.

    Như vậy mũi nhọn được chĩa vào người được coi là chủ mưu như một cách cho thấy T&T Hà Nội mạnh tay xử lý. Nhưng ai cũng biết T&T Hà Nội không thể và không dám sa thải cùng lúc hàng loạt cầu thủ chơi thuốc lắc cho dù họ khiến đội bóng mất mặt, vì một lẽ đơn giản T&T Hà Nội sẽ chẳng lấy đâu ra người thi đấu. Đáng chú ý là trong số 5 cầu thủ T&T Hà Nội ?odính chàm?, có Lê Sỹ Mạnh và Nguyễn Trọng Minh lại đang là cặp tiền đạo chủ lực của đội bóng

    Kiểm tra y tế=Vạch áo cho người xem lưng?

    Trước khi về với T&T Hà Nội, Lê Hoàng Anh Thi có một bản ?ohồ sơ? không tốt, từng bị phát hiện sử dụng heroin từ khi còn chơi trong đội năng khiếu TPHCM. Anh Thi đi cai nghiện rồi bôn ba ở nhiều đội bóng và dừng chân ở T&T Hà Nội đầu mùa giải 2008 khi đội bóng nhà giàu này giành quyền thăng hạng nhất.

    Thi chỉ là ?ođiển hình? của những điển hình trong giới cầu thủ từng là con nghiện và giờ đây là ?odân bay?. Một cầu thủ như thế vẫn được T&T Hà Nội tiếp nhận chứng tỏ rất nhiều đội bóng hiện nay đang coi nhẹ, thậm chí là bỏ hẳn khâu kiểm tra lối sống, đạo đức cầu thủ.

    LĐBĐ Việt Nam (VFF) trước khi bước vào mùa bóng 2008 cũng từng có kế hoạch kiểm tra doping, xét nghiệm y tế để phát hiện những ?ocon sâu? đội lốt cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng kế hoạch đó vẫn còn nằm trên giấy. Lý do rất đơn giản là chẳng có CLB nào mặn mà với việc kiểm tra cầu thủ của mình bởi ai cũng hiểu, ?ogạt bèo thế nào cũng ra bọ?, đi xét nghiệm thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.

    Bác sĩ Lê Quý Phượng, Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam, cho rằng: ?oNếu VFF mà mạnh tay, yêu cầu các CLB phải đưa cầu thủ đi xét nghiệm tại một cơ quan chuyên phụ trách phát hiện chất kích thích như Bệnh viện Thể thao Việt Nam chẳng hạn thì chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều vấn đề, kể cả thuốc lắc hay chất gây nghiện?.

    Hiện nay, việc trình giấy khám sức khỏe lên Phòng Tư cách cầu thủ của VFF vẫn được thực hiện như một điều kiện đủ để đăng ký danh sách cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng tất cả đều do CLB tự làm.

    Theo
    [​IMG]
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bác nào biết tên các cầu thủ nào bị điểm mặt trong loạt bài này thì đưa ra để mọi người cùng biết kẻo sau này tung hô ầm ầm mà đến lúc cuối lại lòi ra thì ê mặt CĐV hết
    Có một thế giới ngầm trong nghề cầu thủ
    Thứ năm, 13/3/2008, 11:39 GMT+7
    Những ngày này, làng bóng xôn xao mạnh bởi chuyển 5 cầu thủ của đội T&T Hà Nội bị bắt vì?ma túy. Nhưng đấy thực ra mới là phần nổi của một tảng băng chìm
    Một buổi tối năm 2005, ông GĐKT của một đội nọ đang ngồi với một anh cửa hàng trưởng của một doanh nghiệp thì thấy điện thoại của bạn mình rung lên. Nghe điện thoại xong, anh cửa hàng trưởng hỏi ông GĐKT: ?oÔng biết ai vừa điện cho tôi không? Chính là học trò của ông đấy!?.
    Ông GĐKT giật nảy người, và sau khi nghe anh cửa hàng trưởng thuật lại: ?oNó đang say ở vũ trường, nó bảo uống nhiều rượu quá, thiếu 6 triệu đồng, nên nhờ tôi giúp? thì ông đã?điếng người. Hôm sau, ông gặp cầu thủ ấy hỏi về chuyện đêm hôm trước thì chỉ nhận được những cái lắc đầu.
    thegioingam.jpg
    Ảnh minh họa
    Ông bảo: ?oAnh nhận hay không nhận tùy anh. Nhưng tôi nói cho anh biết, cứ với kiểu ăn chơi thế này, anh sẽ phải sớm trả giá đấy?. Vài tháng sau, ĐT U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 23, xảy ra chuyện 6 cầu thủ bán độ, và trong 6 người ấy, có cầu thủ đã từng bị ông GĐKT cảnh báo nêu trên.
    Khi nghe nói cầu thủ này ?odính? nhiều người bảo: ?oKhổ thân nó, nó hiền như cục đất?. Nhưng ông GĐKT thì mím môi, tâm sự với chúng tôi: ?oMình chẳng bất ngờ gì cả. Mình đã cảnh báo nó và nhìn ra kết cục của nó từ lâu rồi. Nó ở quê lên, đua đòi quá!?.
    Nhưng đáng buồn là, lời nhận xét của ông GĐKT lại không chỉ đúng với riêng cầu thủ này, mà đúng với rất nhiều cầu thủ thuộc rất nhiều thế hệ của BĐVN. Vậy nên ở làng bóng này, những ?osự kiện? đại loại như cầu thủ Sông Lam trước đây thường xuyên quan hệ với giới giang hồ, có người thậm chí từng nổ súng ở một vũ trường, rồi chuyện thủ môn Ngọc Thế (Đà Nẵng) bị chém trọng thương cũng ở một vụ trường, từ lâu đã là chuyện?thường ngày ở huyện.
    Trong thế giới ngầm cầu thủ, những trò như đỏ đen, bia rượu, gái gú, ma túy có thể kể ra nhan nhản. Tháng 5 năm 2007, bóng đá Sông Lam đón nhận cái tin cầu thủ U.19 Lưu Văn Hiển dính?ma túy. Một đồng đội của Hiển kể lại: ?oBây giờ mới biết là quá muộn. Nó thường xuyên bê trễ tập luyện, không nốt trọn giáo án rồi ăn chặn tiền ăn sáng của anh em?.

    Hiển thuộc về một ?othế hệ hy vọng? của bóng đá Sông Lam. Sau thành công của lứa Văn Quyến, Như Thuật, Lâm Tấn, lãnh đội Sông Lam đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào lứa U.19 này, thế nhưng ?osự cố Văn Hiển? đã đập tan tất cả.
    Sau khi Hiển ?odính?, CLB đánh tiếng là sẽ kiểm tra y tế với toàn bộ những thành viên còn lại. Khi tin này được tung ra thì một đồng đội của Hiển là Nguyễn Hồng Việt đã lập tức xin về nhà với lý do?cưới vợ. Một HLV của đội thời điểm đó nói với chúng tôi: ?oKiểu này thằng Việt cũng ?odính? chắc rồi?.

    Nhận định của HLV này đã trúng phóc, vì cách đây vài tháng, người ta đã bắt được quả tang Việt dấu tép Heroin trong ví. Nhưng ở Sông Lam, những Lưu Văn Hiển, Nguyễn Hồng Việt hay Nguyễn Văn Y (một cầu thủ trẻ cũng bị phát hiện ?odính? vào năm 2006) không phải là những trường hợp hy hữu.
    Giới bóng đá kể rằng những năm 1990, Sông Lam sở hữu một tiền vệ có cái chân trái rất hào hoa là Phan Thanh Tuấn. Nhiều người bảo Tuấn là cầu thủ thuộc dạng ?okhéo? và ?oquái? số 1 Việt Nam. Năm 1997, dưới trào của ông thầy Anh Colin Murphy, Tuấn từng được gọi lên tuyển. Nhưng lên được một thời gian thì lại xin về với lý do?đau bao tử.
    Và sau này, cứ hễ lên là Tuấn lại xin về với ly do như thế. Về sau mọi người mới vỡ lẽ ?oNó nghiện nặng rồi?. Nghe đâu có dạo Tuấn quyết tâm đi cai, nhưng càng cai thì càng? nhớ thuốc, nên rốt cuộc đã kết thúc sự nghiệp khi tuổi nghề đang chín?
    Nói những chuyện này không phải để ?obôi xấu? nghề cầu thủ, vì thực chất vẫn có không ít những ?otấm gương tốt?, mà nói những chuyện này để thấy rằng thực sự có cả một ?othế giới ngầm? với đầy đủ các trò (cờ bạc, rượu chè, gái gú, ma túy) đã và đang tồn tại trong đời sống cầu thủ.
    Chừng nào cái thế giới ấy còn tồn tại thì những chuyện như của Phan Thanh Tuấn, Lưu Văn Hiển, Nguyễn Hồng Việt hay 5 cầu thủ đội T&T mới đây chắc chắn vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào?Vậy thì bây giờ, các bậc phụ huynh nghĩ gì khi quyết định cho con mình dấn thân vào môi trường bóng đá?
    Ở các đội, ai quản lý tư tưởng cầu thủ?
    Nguyễn Văn Vinh (GĐKT CLB HA.GL): ?oCác đội bóng Việt Nam, từ đội trẻ đến đội lớn luôn có người phụ trách chuyên môn, thế thì tại sao không có người phụ trách tư tưởng, đạo đức cầu thủ? Đấy là một khoảng trống tồn tại từ quá lâu rồi. Mà tôi xin nói, đạo đức, tư tưởng không phải là cái mà cứ bành tai cầu thủ ra nhét vào là được. Khi các ông thầy, nhất là thầy đội trẻ còn không sạch thì đừng mong học trò mình sạch?.
    VFF sẽ xử các cầu thủ T&T Hà Nội
    Hôm qua, VFF đã đề nghị CLB T&T Hà Nội làm tường trình về việc 5 cầu thủ của mình bị bắt vì?thuốc lắc. Trưởng tiểu ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường nói: ?oChúng tôi sẽ kết hợp với C14 để tìm hiểu vụ việc. Chỉ cần cơ quan công an khẳng định các cầu thủ đã sử dụng thuốc lắc là chúng tôi sẽ ra tay xử lý?. Trước đây, VFF cũng từng treo giò 18 tháng và thử thách 2 năm với cầu thủ Xuân Thành (HN.ACB) vì cầu thủ này dùng?thuốc lắc.
    Theo [​IMG]
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bài trên là của báo Thể Thao Cuộc Sống
    T&T bưng bít vụ 5 cầu thủ "lắc? như thế nào?
    Thứ sáu, 14/3/2008, 11:22 GMT+7
    Ngay trong đêm 9/3 khi nhận được tin báo 5 học trò bị bắt trong ?ođộng lắc? Mai Vinh, HLV Triệu Quang Hà đã đến bảo lãnh và không quên đề nghị cơ quan Công an giấu tên những người của T&T bị bắt.
    Chính vì thế, thông tin về sự tham gia của 5 ?ohảo thủ? T&T trong nhóm 28 thanh niên bị ?ohốt? tại Mai Vinh đã suýt nữa được giấu kín. Manh mối duy nhất để dư luận chỉ tận tay, day tận trán 5 người này chính là cái tên Anh Thi. Công an quận 7 (TP.HCM) đã cung cấp thông tin về những người mua thuốc, trong đó có Anh Thi đã mua cả chục viên ?otrái tim đôi?.
    Từ cái tên Anh Thi, những phóng viên ?ochiến trường? khu vực phía Nam tiếp tục trao đổi với Công an quận 7 và ?okhui? thêm 4 nhân vật nữa: Sỹ Mạnh, Trọng Minh, Quốc Tuấn, Xuân Tú.
    [​IMG]
    Sau khi vụ việc xảy ra, HLV Triệu Quang Hà vẫn cố bưng bít cho sai phạm của các học trò
    Nhận được thông tin ban đầu từ VP phía Nam, các phóng viên phía Bắc đã ngay lập tức cầm máy gọi cho HLV Triệu Quang Hà. Nhưng những cuộc gọi đầu tiên đã bị Hà ?otí tồ? từ chối ngay khi cầm máy lên và nghe thấy từ ?ophóng viên? ở bên kia đầu dây. Các cầu thủ trụ cột của T&T vào thời điểm đó cũng đồng loạt tắt máy hoặc không trả lời các cuộc gọi liên tiếp của cánh phóng viên, nếu có trả lời thì cũng ngắn gọn: ?oEm có biết gì đâu?.
    Sau đó, không thể từ chối mãi, Triệu Quang Hà đã căn cứ ngay vào kết luận ban đầu của cơ quan Công an về phản ứng âm tính của các xét nghiệm để bảo vệ học trò: ?oNgoài Anh Thi chủ động rủ rê đồng đội, các cầu thủ còn lại đều ngoan, không vi phạm kỷ luật và các em đều nói họ vào đấy chơi chứ không hề biết mình lọt vào ?ođộng lắc?
    Trên báo Thể thao TP.HCM ra ngày 12/3, cầu thủ chủ mưu Anh Thi thậm chí còn tường trình sự việc theo trí tưởng tượng rất đỗi ngây thơ: ?oĂn tối xong, chúng tôi đi hát nhưng đã khuya không tìm thấy nơi để hát, chúng tôi đành vào khách sạn Mai Vinh để hát. Vừa nhận phòng được 10 phút thì bất ngờ công an ập vào, bắt tất cả về đồn. Chúng tôi có nói với các anh công an chúng tôi là cầu thủ đi hát chứ không phải dân ?obay???.
    Trong khi BHL và nhiều cầu thủ T&T đang một mực che giấu bản chất sự việc thì một người trong số họ đã lên mặt báo ?otự thú?: ?oChuyện này (chuyện các cầu thủ sử dụng thuốc ?olắc? - PV),thực ra bọn em đã biết từ lâu. Nhưng là đồng đội, vả lại chuyện họ làm cũng không ảnh hướng đến thi đấu và quyền lợi của anh em trong đội, nên chẳng ai nói?. [Trang 3 báo Bóng đá ra ngày 12/3].
    Sự thực, sau trận thắng hôm đó, các cầu thủ T&T tách nhóm đi chơi tứ tán. Riêng nhóm của Anh Thi đã chuẩn bị kỹ càng, Thi mua sẵn 10 viên thuốc ?otrái tim đôi? - loại thuốc lắc đang thịnh hành trong giới ?obay? từ Bắc chí Nam hiện nay. Có thông tin còn cho rằng có 2 cầu thủ một già một trẻ đã may mắn ?olọt? khỏi danh sách bị ?oquét? ở Mai Vinh vì đã nhận lời tham gia với nhóm của Anh Thi nhưng phút chót có việc đột xuất nên đã từ chối.
    Sự việc chỉ hai năm rõ mười khi những thông tin tường tận về vụ việc được phơi bày trên mặt báo vào các ngày 11 và 12/3. Thông tin từ Công an quận 7 cho biết: khi lực lượng công an xâm nhập vào phòng 403 của ?ođộng lắc? Mai Vinh, cả 5 cầu thủ T&T cùng 4 cô gái đang ?olắc? như điên dại trong tiếng nhạc chói tai. Trong số 10 viên thuốc lắc đã mua, nhóm 9 người này đã dùng hết 4 viên, và trên bàn có rất nhiều bao cao su chưa sử dụng.
    Trong số những người được hỏi ở T&T, chỉ có ông Chủ tịch CLB Đỗ Quang Hiển sau khi biết tin đã dám đứng ra nhận trách nhiệm và nói ra sự thật. Sau khi ?otrảm? Anh Thi, ông Hiển khẳng định với chúng tôi sẽ ?otrảm? nốt những ai dính líu tới ma tuý, thuốc lắc. Có lẽ ở T&T ông Hiển là người chi tiền, nên ông là người duy nhất biết đau khi những đồng tiền và tâm huyết của mình đổ vào CLB bị cầu thủ chà đạp.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Một mảng tối của bóng đá VN: Cầu thủ nghiện
    Lên tuyển cũng... ?olắc?
    Chủ nhật, 16/3/2008, 12:14 GMT+7
    Chuyện ?obay, lắc? của những tuyển thủ khoác trên mình tấm áo đội tuyển quốc gia không phải không có nhưng khá kín đáo.
    Những bữa tiệc ăn mừng chiến thắng theo kiểu vung tiền qua cửa sổ, những đêm trốn trại ra ngoài ?oxả stress? đã trở thành chuyện thường ngày ở tuyển. Tất nhiên không thể thiếu những chuyện ?obay, lắc?, hút hít bởi với những cầu thủ này, làm như vậy mới là sành điệu.
    Dân quê mới không ?obay?
    Với nhiều tuyển thủ, những ngày tập trung tuyển thực sự là cơ hội để họ tự do bay nhảy, chơi bời táo bạo hơn. Tuyển quốc gia hay Olympic chỉ tập trung theo đợt nhưng những lần đó là khoảng thời gian ?ovàng? để những người sẵn mang trong mình máu giang hồ thỏa sức tung hoành.
    Trong tập thể đội không phải tất cả đều đổ đốn mà vẫn có những tuyển thủ tự khép mình vào những quy tắc của bản thân. Số này khá đông nhưng đều bị coi là thành phần cá biệt, thường bị gọi là ?olũ nhà quê? do suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nơi tập trung.
    [​IMG]
    Chuyện ?obay, lắc? của những tuyển thủ khoác trên mình tấm áo đội tuyển quốc gia không phải không có nhưng khá kín đáo (Ảnh minh họa)
    Nhóm tuyển thủ quốc gia chịu chơi thường chia làm hai nhóm Nam và Bắc. Tuy nhiên, chơi táo bạo hơn cả là những cầu thủ miền Bắc. Họ thường tìm cách trốn khỏi nơi đóng quân để vào trung tâm TP. Bãi đáp cho những lần trốn trại ấy thường là những hộp đêm thân thuộc để uống rượu, nhảy nhót nhưng cũng có khi là những địa chỉ bí mật để quậy tới bến.
    Có vài địa chỉ mà nhóm tuyển thủ này tìm đến mỗi khi đi ?obay? là một phòng karaoke ở phố Đội Cấn, một nhà nghỉ ở khu vực Mỹ Đình và trên đường Trần Khát Chân. Đó là những chốn ăn chơi nổi tiếng của dân Hà thành. Chủ quán karaoke N.L trên đường Kim Mã, nơi một vài lần đón tiếp các tuyển thủ bóng đá quốc gia, cho biết do các ?othượng khách? này rất chịu chi nên mỗi khi họ đến đều được dành cho những phòng VIP, thoải mái ?olắc?.
    Đang đá giải cũng ?oquậy?
    Năm 2007 là một năm mà mật độ thi đấu của các đội tuyển Olympic và tuyển quốc gia diễn ra dày đặc. Vậy mà đi kèm với những cuộc so tài đó là những đêm ăn chơi sa đọa mà những niềm hy vọng của bóng đá nước nhà ?othể hiện?.
    Điển hình nhất là trong thời gian Asian Cup 2007, khi tuyển VN lọt vào đến vòng tứ kết. Những nhân viên tại quầy bar của khách sạn Sheraton, nơi đội tuyển chủ nhà đóng quân, vẫn còn nhớ buổi tối ăn nhậu xả láng của một số tuyển thủ.
    Số tiền mà các tuyển thủ quăng vào đây khoảng 3.000 USD. Nghe đâu bữa tiệc này được một thành viên trong đội đứng ra bao trọn gói, nhưng khi về phòng thì mọi người cũng góp tiền lại trả cho ?ođại ca? này.
    Những tân binh mới lần đầu được gọi tập trung lên tuyển thường bỡ ngỡ với các cuộc chơi táo bạo của đàn anh, nhưng chỉ sau một vài lần thì họ cũng không kém gì những người chịu chơi trong đội. Một tuyển thủ trẻ từng tâm sự với người viết rằng ngay trong đêm trước khi lên đường sang Thái Lan đá tứ kết Asian Cup, một số thành viên đã rủ nhau đi chơi đến gần sáng.
    Lần đó, tất cả các thành viên đều được rủ nhưng chỉ một số đồng ý tham gia. Khi cuộc chơi kết thúc cũng là lúc quán bar này đóng cửa. Nhóm cầu thủ này về phòng cũng chỉ kịp dọn dẹp hành lý là lên đường ra sân bay sang Thái Lan.
    Đội tuyển tưởng như là nơi hội tụ tinh hoa của bóng đá VN nhưng hóa ra lại là nơi các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ trẻ, dễ hư hỏng nhất. Đặc biệt là trong khoản tiêu tiền không biết chùn tay cho những lần sa đọa. Vụ các cầu thủ T&T Hà Nội bị bắt ở ?ođộng lắc? Mai Vinh nghe đâu cũng do một thành viên đội tuyển Olympic đưa đường dẫn lối...
    Theo Mạnh Nguyễn
    Báo Người Lao Động
  5. raklei

    raklei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    ** những thằng nhà báo.
    Biết chuyện thế sao không viết bài đăng từ sớm đi, đăng hẳn tên những thằng nghiện ra.
    Cứ dấu dấu giếm giếm như mèo giấu ***. Cứ lúc nào có phốt y như rằng tiện tay ném đá ỉa ra một đống.
    Viết kiểu vuốt đuôi thế chả làm đc cái éo gì cho đời. Toàn thông tin kiểu nghe nói..., dư luận cho rằng..., cầu thủ X, cầu thủ Y nghe mãi chả có cái éo gì mới.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ối giời!
    Bán độ, xưa rồi.
    Bơm đểu xưa luôn
    Chích hút xì ke xưa nốt
    Thuốc lắc....thì đã là nhằm nhò gì.
    Cái này mới là mới này...cũng như mọi khi SLNA bao giờ cũng đi tắt đón đầu nha các bạn.
    Thừa thắng xông lên vụ ông Vinh và ông Thắng tù mà cũng không được thì còn sợ gì ai....cầu thủ xì ke ma tuý....ta cứ dùng quyền thế ta ém hết. Bán độ cũng vậy...rút kinh nghiệm vụ bể bạc trước ta ém ngay từ trong trứng luôn.
    Giờ thì báo chí đăng " SLNA độc cô cầu bại" " Công Vinh mong được tôn vinh" "Thịnh đen HLV số 1 tháng 3" .....vvv và vvv....hình như chử xấu hổ và tự thẹn cũng như khiêm nhượng họ không biết nửa rồi.
    Mịa một sự lột xác 100%. Trước tết đá lờ đờ phút 60 trở ra là các chú SLNA đi bộ lê lếch. Sau tết chạy hơn lực sĩ ai xem trận SLNA thắng Gạch (thằng gạch íu có gì đặc biệt ngoài cầu thủ nó kỹ luật nên có sức) thấy SLNA chạy mà gạch té cả khói. Người không biết thì tưởng có phương pháp đặc trị gì....Người biết thì cười,,,,doping ấy mà...nói trước luôn sau này khỏi nói biết mà không nói, vuốt đuôi ...vvv và vvv...
    Vâng chẳng có thuốc tiên nào cả bằng $$$$ hay lời nói mà biến 1 lũ nghiện lòi, và ăn chơi trong 2 tuần trở thành lực sĩ....ngoài chích thuốc trong danh sách cấm. Bố khỉ chuyện thì rõ hơn cả ban ngày. Chạy như SLNA giờ thì Arsenal cũng gọi các chú = cụ.
    Cở ma tuý không rờ đ ít các chú nổi thì chuyện thế kẹt các lão khổng minh nhà ta chơi món hàng độc tự cứu này bố ai làm gì nổi. Nhưng mà trong 1 vài tháng thì được nhưng trong 6 tháng 1 năm thì tương lai cầu thủ sẽ ra sao? Thận và gan nó nát bét, gân nó đứt hết trở thành cái gì? Nhưng tui cam đoan rằng con người nó rẽ hơn cái danh và những toan tính lợi ích riêng tư các quan tỉnh nhà.
    Không tin ư...mang thử máu là ra tuốt....nhưng người ta có 100 lý do khi người ta muốn để ngăn chuyện này như đã từng giải thích vụ đc Thắng tự bỏ cả trăm triệu tiền nhà đi thưởng người dưng!!!!
    Đó là thể thao chân chính. Đó là tương lai bóng đá VN cho mục tiêu WC? Hay là những con chuột bạch.
    Tui mong rằng đợt tới tuyển VN gọi nhiều chú SLNA.....cho tuyển đá giải quốc tế...nó thử ra...cấm cửa luôn bóng đá VN 3 năm khỏi đá nửa mà mang nhục. Có khi nhờ đó mà Bóng Đá VN sẽ đi con đường đàng hoàn hơn mới khá nổi.
    Giờ thì chỉ biết thất vọng.
  7. olulu2008

    olulu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    có bài về vụ này trên Face.vn đấy
  8. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    dù sao cũng chỉ là suy đoán, nhà em cứ sướng cái đã, bao giờ bể ra thì bác sướng, em lại buồn cũng được. Đau là nhỡ mà nó không bể hoặc giả đau hơn là không có mà bể thì nhà em cứ sướng mãi vậy, hehe.
  9. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói nghe có lý lắm . Không có thuốc thì lờ đờ, có thuốc thì chạy như ngựa vía, ... kiểu này phải cho thám tử vào sống chung với lũ Nghệ An mà tìm hiểu thì may ra sự thật mới được khui ra ngọn nghành....
  10. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12

    Thế này là đủ hiểu trình độ văn hoá đến đâu rồi, bác Tuấn có cần phải nhờ loại người này cổ võ không?

Chia sẻ trang này