1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ các cầu thủ dùng thuốc lắc

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuluong

    trieuluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đáng lý phải VFF phải tổ chức thử doping đột xuất chứ. Còn nhớ thằng Feddinan của MU không, nó bị treo giò 1 năm vì từ chối thử doping ấy. Nói thẳng ra mặt bằng văn hóa của VN rất kém, khó uốn nắn lắm, tình trạng kéo bè kéo đảng trong đội bóng đã tồn tại rất lâu. Tớ phục nhất cách điều hành quản lý cầu thủ của Gạch thôi.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cầu thủ Việt Nam và cái thú "lắc"
    Thứ bảy, 22/3/2008, 14:11 GMT+7
    Nguyên nhân nào đã đẩy nhiều cầu thủ, trẻ có, đang ở đỉnh cao phong độ có và cả nổi tiếng cũng có, rơi vào con đường lầm lỗi đến tiêu tan cả sự nghiệp? Nội dung bài viết này sẽ giúp độc giả ?ovén? bức màn bí mật.
    Ký hợp đồng bằng cách... điểm chỉ
    Từ cách đây gần chục năm, người ta biết rằng các cầu thủ ?otriệu phú? đã trở thành khách quen của các vũ trường, các tụ điểm ăn chơi sành điệu nhất. Thế thì bây giờ, khi thu nhập ngày một nâng cao tới mức chóng mặt, có lí do gì để tin rằng, những màn ăn chơi trác táng của đám cầu thủ sẽ bị ?okhép? lại (?).
    Còn nhớ trong một kì họp liên đoàn, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh đã nhận xét rất đúng rằng: ?oBĐVN chẳng qua chỉ là cầu thủ nghiệp dư hưởng lương cao?. Chữ ?onghiệp dư? mà ông Vinh nhắc đến ở đây, không chỉ đơn thuần nói về trình độ chuyên môn. Mà sâu xa hơn, nó mang ý nghĩa bao hàm cả về trí tuệ lẫn khả năng nhận thức quá hạn chế của nhiều cầu thủ.
    [​IMG]
    Có những cầu thủ lên "tuyển" mà vẫn không quên "nghề lắc"(ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
    Để minh chứng hãy nhìn ra bóng đá thế giới, trong khi những siêu sao tầm cỡ như Maldini, Inzaghi, Ventola (Ý), Neuville, Smith (Anh)... đều ít nhất học hết đại học. Với trình độ học vấn như vậy, họ thừa sức biết đâu là điểm dừng trong các cuộc vui chơi và càng nhận thức rõ ràng những tác hại có thể gây ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp của mình.
    Ở Việt Nam thì ngược lại, vì nhiều lí do khác nhau (khi thì biện hộ là bận thi đấu, tập luyện dài ngày; lúc là bởi quá trình ăn ở tập trung cách li từ quá sớm), phần lớn các cầu thủ đều có trình độ học vấn thấp. Có chuyên gia đã nhận định: ?oNhiều CLB ở Việt Nam, kiếm được 1/3 cầu thủ có bằng cấp 3 theo đúng nghĩa học hành tử tế cũng là chuyện khó?.
    Người viết bài này, thậm chí còn được nghe kể một câu chuyện ?ocười ra nước mắt?, khi cách đây vài năm, có một cầu thủ trẻ khi kí hợp đồng với CLB đã phải dùng cách... điểm chỉ vì ?omù chữ?.
    Với trình độ nhận thức hạn hẹp như vậy, chẳng khó hiểu khi phần lớn các cầu thủ không đủ khả năng tự bảo vệ mình trước quá nhiều cám dỗ bên ngoài trại tập trung.
    Một cầu thủ của một CLB phía Bắc nổi tiếng về khoản ăn chơi thừa nhận: ?oThi đấu và ăn ở tập trung khiến bọn em bị tù túng nên nhiều đêm, nghe mấy anh lớn rủ rê, ham vui là vượt tường đi theo ngay. Vào bar hay vũ trường, chủ ở đó biết mình sẵn tiền nên họ phục vụ nhiệt tình. Muốn gì cũng có, kể cả... gái và thuốc lắc. Mà cái giống thuốc lắc ấy, lúc đầu mấy anh lớn bảo cứ thử cho vui chứ không bị nghiện đâu mà sợ. Ai ngờ chỉ dùng một lần mà lâu không có là nhớ chịu không nổi?.
    Nhưng nguy hiểm hơn, phía sau những màn lắc điên cuồng, người ta còn biết rằng: Nhiều cầu thủ chỉ là nạn nhân, khi họ không thể tự chủ vì bị những cầu thủ khác rủ rê, thậm chí là dụ dỗ. Điển hình như vụ 5 cầu thủ của T&T Hà Nội vừa xảy ra, sau khi bị dẫn giải về cơ quan điều tra, 4 cầu thủ đã đồng loạt khai nhận mình bị Lê Hoàng Anh Thi rủ rê đi ?olắc?. Thi cũng là người đạo diễn toàn bộ mọi việc, từ gọi gái phục vụ cho đến mua thuốc để cả bọn cùng ?obay?.
    Ở một khía cạnh nào đó, thật khó để tha thứ cho những ?okẻ cầm đầu? như Lê Hoàng Anh Thi. Chẳng những không giữ gìn sự nghiệp cho chính mình, họ còn gián tiếp huỷ hoại luôn sự nghiệp bóng đá và có thể là cuộc đời của các đồng nghiệp.
    ?oThiết quân luật? nửa vời
    Bên cạnh nhận thức kém cỏi, một nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ sa ngã được cho là xuất phát từ sự buông lỏng quản lí của lãnh đạo nhiều CLB.
    Khác với các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới, hầu hết các đội bóng Việt chọn cho mình phương án quản lí cầu thủ bằng cách... gom hết vào các trại tập trung. Cách làm này cũng có ưu điểm của nó, khi giúp các CLB nắm bắt được lịch hoạt động của cầu thủ vào... ban ngày. Sinh hoạt tập trung theo quy chế cũng khiến kỉ luật đội (về lí thuyết) được thắt chặt, bởi cầu thủ phải tuân thủ quy định 10h đêm tắt đèn đi ngủ và 5h30 sáng dậy tập thể dục.
    Lí thuyết là như vậy, nhưng thực tế thì sau 10h đêm, liệu tất cả các cầu thủ có... đi ngủ hay không thì các lãnh đạo đành chịu không quản nổi. Suy cho cùng đó cũng là kiểu ?othiết quân luật? nửa vời. Nói như Giám đốc điều hành Nguyễn Hồng Thanh (HN.ACB), thì ?ohầu như đêm nào đến 10h là mình phải đi gõ cửa từng phòng, tự tay tắt đèn canh cho đám cầu thủ đi ngủ?.
    Ông Thanh đã cẩn thận là thế, vậy mà khi được hỏi ?oông có dám chắc không có cầu thủ nào của HN.ACB vượt rào trốn đi chơi đêm?, ông Thanh lại lắc đầu nguầy nguậy rồi thở dài với vẻ chán nản. Có lẽ, bản thân vị Giám đốc này thừa hiểu, điều này là không thể. HN.ACB là một ví dụ, sau những hành động thiết quân luật ấy, thật buồn lại là CLB có nhiều ?otỳ vết? về chuyện chơi bời của các cầu thủ.
    Bản thân HLV Lê Thụy Hải, thời còn dẫn dắt Hàng không Việt Nam (tiền thân của HN.ACB) mùa giải 2004 thậm chí còn tiết lộ: Ông từng phạt cả đám gần chục cầu thủ của đội sau một đêm họ trốn đi chơi vũ trường và đập phá hết gần 30 triệu.
    ?oLắc tiền? nguy hiểm không kém lắc ma túy
    Nhưng chuyện tiêu tiền như ?orác? ở các vũ trường không chỉ mình các cầu thủ HN.ACB ?osành điệu?. Ngay ở trên tuyển, người ta còn nhớ như câu chuyện trước thềm SEA Games 23. Khi ấy, một tuyển thủ (gốc Nghệ An) được xếp hàng đại ca đã kéo một lúc gần chục đồng đội vào một vũ trường trên đường K.M (Hà Nội).
    Tại đây, cũng chỉ trong vòng một đêm, đại ca này đã bỏ tiền túi chung chi cho cuộc chơi gần 2.000 USD mà không mảy may chớp mắt. Thế mà, khi vung vít món tiền khổng lồ ấy, cầu thủ này chẳng hề nghĩ đến người cha ở quê nhà Nghệ An đang ngày ngày ?ocòm lưng? cóp nhặt từng đồng, còn mẹ tần tảo chăm từng lứa lợn để ?otrả nợ? đậy cho những cuộc chơi bời không điểm dừng.
    Khi có thể ?oném qua cửa sổ? hàng đống tiền trong lúc hoàn cảnh gia đình như thế, thì chuyện cầu thủ này nói riêng và cả đám các đồng đội luôn sẵn sàng a dua nói chung, xài thuốc lắc ngẫm ra cũng chẳng có gì là lạ. Cái thú ?olắc tiền? cho tung tóe này cũng dễ sa ngã không kém gì ma túy tổng hợp.
    Nhân nói về Nghệ An, người ta từng biết đến lò bóng đá tỉnh này như là một trong những lò đào tạo có chất lượng hàng đầu. Thế nhưng, thành công ấy chỉ thuần túy trên phương diện chuyên môn. Còn khi xét đến khía cạnh quản lí, những ?omanager? xứ Nghệ lại không có được thành công như vậy.
    Sau vụ Phan Thanh Tuấn bị tiêu tan cả sự nghiệp về ma túy, đến giữa năm 2007, Sông Lam Nghệ An lại chứng kiến tiếp trường hợp của cầu thủ U19 Nguyễn Văn Y bị ?odính? khi xét nghiệm mẫu nước tiểu.
    Từ vụ việc đáng tiếc này, công tác quản lí cầu thủ mới được lãnh đạo CLB xiết chặt hơn. Nguyễn Văn Y được đưa đi cai nghiện, các cầu thủ còn lại cũng được đánh tiếng chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tổng kiểm tra trên diện rộng. Thật buồn, ngay khi thông tin này được phát ra, Nguyễn Hồng Việt đột ngột xin phép ?ovề quê cưới vợ?.
    Rồi thì vài tháng sau đó, tiền vệ này cũng bị phát hiện đã ?ohỏng người? vì ma túy. Điều đáng nói là cũng như người đàn anh (vừa nhắc đến ở phần trên), gia đình Việt cũng nghèo và chỉ biết trông đợi sự thành đạt của đứa con trai là niềm tự hào và hy vọng sống duy nhất. Vậy mà, Việt đã khiến tất cả trôi theo những lần trốn khu tập trung để tự ?ogiết mình? trong các vũ trường thâu đêm suốt sáng.
    Buồn cho Hồng Việt, nhưng cũng thấy bức xúc cho công tác quản lí lỏng lẻo của những CLB như SLNA. Theo lời kể của những người bán nước ngay cạnh khu trung tâm của CLB này, thì việc họ thu nhặt được bơm kim tiêm, giấy bạc đã qua sử dụng bên cạnh khu sinh hoạt của các cầu thủ là chuyện ?othường ngày ở huyện?.
    Đó là chưa kể, khi lê la ở quán nước uống trà, tranh thủ ghi vài trăm điểm "lô", các cầu thủ luôn bị ?ophục kích? bởi các phần tử giang hồ, những kẻ luôn thủ sẵn thuốc để cung cấp cho các cầu thủ hoặc môi giới cho họ vài điểm có thể ?ođi bay? qua đêm một cách thoải mái. Những chuyện như vậy, không thể hiểu tại sao, lãnh đạo CLB lại không phát hiện và hậu quả thì nhãn tiền ra đấy.
    Theo Mạnh Cường
    Báo Gia Đình và Xã Hội

Chia sẻ trang này