1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ cháu bé sơ sinh bị súc vật cắn xé: Ai phải chịu trách nhiệm ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tarzan_hp, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Vụ cháu bé sơ sinh bị súc vật cắn xé: Ai phải chịu trách nhiệm ?

    http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe... phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.
  2. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thật khủng khiếp và thương tâm. Đọc tin tôi thấy đau đớn suốt cả ngày. Tôi không biết phải qui trách nhiệm cho ai. Cuộc sống của cháu sẽ là sự trừng phạt cho nhiều người. Nhưng còn cháu, cháu có đâu có quyền chọn lựa.
    Là một người mẹ, tôi thấy không thể hiểu nổi người đàn bà kia. Cô ta có thể vô học, vô giáo dục, không có hiểu biết để xảy ra việc có thai ngoài ý muốn, để dấu diếm không cho ai biết, để tự ý sinh con ngoài vườn. Nhưng vứt con kiểu như thế thì bản năng của loài thú cũng không cho phép. Chẳng nhẽ con người lại có thể như thế ?
    Có tàn nhẫn không, phi đạo đức không khi tôi nghĩ thà để cháu được ra đi nhanh chóng như thể chỉ ghé qua cuộc đời này còn hơn. Có thể giúp gì được cho cháu bây giờ ?
  3. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    2 chữ T : thương tâm .
  5. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cùng chung suy nghĩ như bạn , đọc những mẩu tin này xong mình bị ám ảnh cả một ngày trời . Càng thương xót đứa bé bao nhiều thì càng căm ghét con đàn bà kia bấy nhiêu .
    Mình cũng tự hỏi rằng , cô ta có thể thiếu vốn kiến thức nhưng bản năng làm mẹ và tình mẫu tử của cô ta đâu rồi ? Tình mẫu tử đó là những điều thiêng liêng nhất ko cần một trường lớp nào dậy cả , khi mà sinh ra làm phụ nữ ông Trời đã ban cho người đàn bà cái cảm giác fải bảo vệ và bao bọc đứa con dù cô ta ở bất cứ lứa tuổi nào .
    Nhưng riêng cô này thì ko mà vô tư bỏ mặc đứa con ngoài vườn ko chút day dứt ....... .Giả dụ mà ko ai nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ thì cô ta chắc chắn ko đoái hoài đến nó cho đến khi kiến bám đầy người , và chết đói chết khát ...
    Ko hiểu đứa bé sẽ thế nào sau này với một thể trạng khốn khổ như vậy . Đau xót thay cho nó .
  6. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Tôi nổi hết cả da gà khi đọc xong các bài báo. Thật kinh khủng và bất hạnh cho cậu bé sơ sinh. Mới non nớt thế mà em đã phải trải qua một sự đau đớn khủng khiếp về thể xác như vậy. Nếu qua khỏi ,sự đau đớn này sẽ theo em suốt đời cả về thể xác lẫn tinh thần. Để xảy ra điều này người đáng trách nhất chính là người mẹ, người cha ruột của em. Rồi đến người thân của ông bố-bà mẹ vô tâm đó. Cuối cùng mới là xã hội. Xã hội ở đây ko đơn thuần chỉ là Bộ GDDT, muốn cải thiện tình hình thì phải có sự kết hợp một cách đồng bộ của nhiều ngành, nhiều bộ như Bộ Y tế, Bộ Công An v.v Xin chia sẻ cùng em- em bé bất hạnh!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tốt nhất là nên lock topic !
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hãy cho em ra đi với tất cả những nỗi đau ấy đi. để em tồn tại sẽ là nỗi bất hạnh rất lớn!
    trời ơi...........
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Việc QHTD không an toàn, để có thai ngoài ý muốn thì em không nói. Cái em muốn nói là gia đình/trường học/xã hội giáo dục con người như thế nào mà tạo ra những đứa(là gái còn rất trẻ) vô nhân tính như thế? Dù chỉ là người lạ với nhau thôi, chẳng ai lại có thể bỏ mặc 1 đứa trẻ sơ sinh giữa đường giữa chợ như thế. Đằng này lại là quan hệ mẹ con, ruột rà máu mủ.
    Loại như thế tốt nhất là cách ly ra khỏi xã hội, còn để nó bên ngoài thì nó lại làm hại những người khác.
  10. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Mình thì nghĩ là chắc người mẹ( cũng chỉ là một đứa trẻ thôi) lúc đó hoảng loạn lên rồi, và suốt cả thời gian 9 tháng trước đó em cũng hoảng hốt mà không biết bấu víu vào đâu. Mình cũng trách, nhưng mình cũng thương. Và trách hơn là bố mẹ nó và những người lớn xung quanh ấy!

Chia sẻ trang này