1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ cháu bé sơ sinh bị súc vật cắn xé: Ai phải chịu trách nhiệm ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tarzan_hp, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ... ko biết nói gì hơn là ... tiếc thương cho em bé .
    Biết lên án ai đây ? Xã hội là muôn màu muôn vẻ ... chỉ mong sao những chuyện thương tâm như vậy ... xin đừng có !
  2. SunSon

    SunSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đứa trẻ bị tình trạng như vậy là lỗi lớn nhất thuộc về mẹ ruột , kế đó là bà ngoại đứa bé- người trực tiếp sanh dưỡng mẹ ruột đứa bé.
  3. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Lỗi tiếp theo là thuộc về XH, thuộc về những người sống xung quanh. Mọi người cứ tưởng tượng mà xem, bản thân các bạn, khi nghe kể có 1 cô bé tuổi còn trẻ, chưa chồng, có thai ngoài ý muốn, suy nghĩ đầu tiên trong đầu mọi người là gì?... Chính những suy nghĩ ấy đã giết nhiều người, không ở thể xác thì cũng là tinh thần. Ý nghĩ thứ bao nhiêu trong đầu mọi người là ý nghĩ "thông cảm" và "xót xa"?.... Thực ra mà nói, trách nhiệm thuộc về mỗi người. Nếu con người đừng quá khắc nghiệt với nhau qua, có phải cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều không...
    Nhiều lúc, phần CON của mỗi người còn khủng khiếp hơn phần THÚ của loài vật...
  4. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn . Ngày bé tôi đã nuôi rất nhiều chim,thú nhỏ cho tới khi chúng lớn , trưởng thành và sinh nở .Đó là bản năng và chẳng cần ai dạy dỗ cả .Dù chỉ là một con vật nó cũng không bao giờ vứt bỏ con mình , nữa là một nữ sinh đã học trung học , đã 17 tuổi .
    Chỉ có thể nói một điều : Con đó không xứng đáng được gọi là CHÓ , chứ chưa nói là NGƯỜI !
  5. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  6. alexvu86

    alexvu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Không biết bây giờ tình hình em bé này thế nào rồi nhỉ.
    Em nghe nói VTV có cả phóng sự về vụ này mà ko được xem.
    Thật là tội nghiệp cho cháu bé quá!
  7. alexvu86

    alexvu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em lượm được cái link bên Web trẻ thơ. Đây là hình của cháu bé. Nghe nói bé trộm vía mập mạp và ty sữa tốt lắm.
    Càng nhìn lại càng thấy tội nghiệp thằng bé. Nói thật chứ đúng là gia đình ngoại của bé ngu dốt và khốn nạn thật! Chẳng đoái hoài gì đến bé cả.
    http://dangkhoa.phpnet.us/anh/kinhkhung/
  8. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn mới đọc qua báo thôi !
    Có dạo ở Hà Nội có vụ vứt trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn vào thùng rác kìa !
    Chả biết bình luận như thế nào nữa
    Tôi xin kể 2 chuyện có thật để các bà mẹ trẻ và và mọi người đỡ bức xúc :
    1) Cách đây khoảng 20 năm ở chỗ Tượng đài Lý Thái Tổ (hồi xưa gọi là vườn hoa Chí Linh) có một bà mẹ bị điên cùng với 2 đứa con gái (rất xinh). Ko hiểu bà kiếm sống bằng cách nào cho con ăn nhưng vô cùng thương hai đứa con, Tôi nhớ có lần 2 đứa bé chạy lạc sang Cung thiếu Nhi là y rằng bà mẹ cứ ***g lộn và rất âu sầu . Thỉnh thoảng có người ra trêu đùa xin 1 đứa về nuôi và cho nhiều tiền , nhưng bà mẹ nhất định ko cho. Nhiều năm vật đổi sao rời, ko biết bà mẹ và 2 đứa bé giờ ra sao, nhưng Tôi rất ấn tượng cô út vì rất xinh như lai tây
    2) Câu chuyện cách đây khoảng năm 98 hay 97 gì đó (ko rõ) :
    Vì Tôi sống khá luộm thuộm, phòng bề bộn nên có dạo có một con chuột cái ko hiểu ở đâu xuất hiện và đẻ con ở trong góc nhà . Một lần mẹ Tôi tổng vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa .
    Đang dọn dẹp phòng Tôi bỗng mẹ Tôi kêu ré lê gọi tên Tôi !
    Thế là Tôi vào , thấy mẹ Tôi chỉ chỗ ổ chuột toàn chuột con, thế là Tôi thò tay bê cả ổ chuột , bỗng nhiên con chuột cái nấp ở đâu đó nhảy bổ lên tay Tôi, hơi giật mình chút nhưng cũng kịp lấy tay kia ném con chuột mẹ ra, con chuột mẹ cứ chạy loanh quanh. Tôi phải lấy chân để đuổi , sau cùng thì gói cả ổ chuột con vào tờ báo to và mang thẳng ra chỗ đổ rác
  9. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    @tarzan_hp : Tôi nghĩ là cậu nên ngẫm lại những dòng cậu post đi !
    @3Dhand : rất am hiểu loài vật !
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua vấn đề giáo dục giới tính. Mới đầu em cũng đã nghĩ như bác này, cô bé đó chắc lúc giờ quá hoảng loạn, thêm vịêc vừa trải qua cơn đau (chắc thế), nên chuyện giải thích với gia đình về đứa bé đỏ hỏn trên tay là không thể, và hành động bỏ cháu bé ngoài vườn có thể gọi là hành động thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ. Tuy nhiên, sau nghĩ lại thì vẫn thấy giận quá, chẳng lẽ cơn hoảng loạn lâu đến thế, chẳng lẽ ko hề nghĩ đến đứa bé 1 chút nào, để thời gian quá lâu như thế, khiến đứa trẻ bị thương tật quá nặng nề. Không thương được, đáng trách , cực kỳ đáng trách.
    Cuộc sống của cháu bé sau này sẽ rất khó khăn, em cũng đã từng nghĩ đến "cái chết nhân đạo", cháu còn quá bé, chưa biết gì cả, còn hơn sau này thương tật sẽ làm tổn thưpng tâm hồn rất nhiều.... Nhưng các bác sĩ cũng đã làm hết trách nhiệm, bổn phận và tình thương, còn cứu được là cứu. Thôi thì đành cầu mong với sự quan tâm cảm thông của mọi người, cuộc sống của cháu bé sẽ dễ chịu hơn...

Chia sẻ trang này