1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ chồng chém chết vợ trong bệnh viện: Bi kịch từ ngoại tình?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hakimthanh, 04/07/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hakimthanh

    hakimthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2017
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Phapluat net - Biết vợ ngoại tình và có ý định ly hôn, Minh hết lời thuyết phục mong vợ hồi tâm chuyển ý nhưng khi vẫn không lay chuyển được quyết định vợ. Minh đã dùng dao đâm 18 nhát liên tục khiến nạn nhân tử vong.

    Những ngày qua, người dân tại xã Hoàng Xá (Thanh Thủy, Phú Thọ) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc chồng giết vợ trong lúc chăm con tại bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thủy.

    Anh Hà Văn Hiếu (cậu ruột Minh) trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội cho biết, vợ chồng Minh kết hôn năm 2009, có hai con, đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Từ bé Minh đã sống bên ngoại, không không biết bố là ai, còn mẹ đã bỏ đi biệt tăm.

    [​IMG]
    Ảnh cưới vợ chồng Minh
    Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên, anh Hiếu thở dài nói, Minh đã gây ra tội lớn, nhưng để dẫn đến hậu quả đau lòng này một phần nguyên nhân cũng xuất phát từ phía nạn nhân.

    Theo lời anh Hiếu, cách đây khoảng 2 năm, có thông tin L. ngoại tình với một người khác. Khi biết chuyện, Minh rất phiền lòng. Nhưng vì còn yêu L. nên Minh sẵn sàng tha thứ, mong vợ hồi tâm chuyển ý.

    Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, thế nhưng cách đây 4 tháng Minh và L. xuống Hà Nội làm thuê. Minh làm công nhân xây dựng, L. thì bán quán nước cho công nhân gần đó. Cách đây khoảng 12 ngày, L. nói với cậu lấy 20kg nguyên liệu chè bưởi mang xuống Hà Nội bán.

    Tuy nhiên ngày hôm sau, anh Hiếu nhận được điện thoại của Minh hỏi có thấy vợ về nhà không. Sau đó, anh Hiếu được Minh thông báo, vợ đã bỏ đi với người khác tận mạn Tuyên Quang.

    Anh Hiếu cho biết: Sau khi biết tin, Minh buồn lắm, nó như người mất hồn. Nó gọi điện nói nhảy cầu Trung Hà tự tử, khiến tôi phải gọi điện động viên và phải chạy xe máy xuống đó khuyên can. Cách đây vài hôm, tôi có nhờ một người họ hàng ở huyện Hạ Hòa khuyên nhủ và đưa Minh lên đấy chơi. Thế rồi, nó nhận được điện thoại của vợ thông báo, cuối tháng sẽ về để ký đơn ly hôn...

    Đến ngày 30/6, chị L. có mặt tại và gọi điện cho Minh sang để ký đơn. Tuy nhiên, Minh không đồng ý ký ở bên đó. Rồi cháu Th., khi đó đang ở bên ngoại bị tiêu chảy nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thủy.

    Trước đó, vào ngày 18/6, L. bỏ nhà đi, Minh nhiều lần liên lạc với L. nhưng không được. Khi liên lạc được với L., Minh tra vợ thì L. trả lời là đang gọi điện thoại cho bạn trai khiến Minh vô cùng tức giận nên đã này sinh ý định gây án.

    [​IMG]
    Hiện trường vụ án mạng.
    Như Phapluatnet đã đưa tin, vào khoảng 22h ngày 30/6, trong khi mọi người trong bệnh viện đã tắt đèn đi ngủ, lúc đó Minh ngồi ở cuối giường còn L. nằm trong màn với con. Minh cầm chiếc đèn pin soi vào mặt con gái đang ngủ rồi nói với L. về đứa con chung, mong L. thay đổi nhưng L. vẫn không nói gì mà tiếp tục sử dụng điện thoại để nhắn tin.

    Thái độ chị L. khiến Minh không kiềm chế được nên đã dùng con dao chuẩn bị trước đó đâm L. Mặc dù được các bác sĩ của bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng do thương tích quá nặng, chị L. đã tử vong.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thanh Thủy đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, trên cơ thể nạn nhân có 18 vết thương.

    Đến ngày 1/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hà Văn Minh (29 tuổi, trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ) về hành vi giết người, thông tin từ Pháp luật 24h.

Chia sẻ trang này