1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ đòi nợ đẫm máu !!! Dê bố đi về đâu??????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Vụ đòi nợ đẫm máu !!! Dê bố đi về đâu??????

    Đại hội TTVNOnline lần II đã qua được gần 1 tuần, nhưng những dư âm rơi rớt của nó thì vẫn còn vang đến tận ngày hôm nay. Và trong tất cả các dư âm ấy thì tiếng ?ođồng vọng? vang xa và lâu nhất tất nhiên vẫn là vấn đề ?ođầu tiên?. Trong một ngày thứ 7 xấu giời, chả hiểu lão AK Dê bố ăn nhầm phải cái gì mà gan cùng mình đến như vậy, dám biển thủ tới? 50K tiền ?obán hoa? của chị em box82 (?obán hoa? là bán hoa chứ ko phải là ?obán hoa? nhé, mọi người đừng có hiểu linh tinh? giống tớ) . Sau một thời gian ngắn thương thảo, tiểu đội sát thủ chị em hội Cún đánh giá tên này tuy tên là Dê bố, nhưng trình độ võ công cũng chỉ tương đương trình độ? dê non nên quyết định chỉ cần cử đặc phái viên Missuta đi hành sự. Và quả nhiên anh AK nhà ta ko tài nào chịu nổi nhiệt, và kết quả là một buổi ăn chơi đập phá đã ra đời, tất nhiên khổ chủ chính là ?ongười mà ai cũng đoán được là ai đấy? . Tuy nhiên có lẽ kinh nghiệm của bác AK về hội 82 còn quá ít, chính vì thế đã fải nhận những cú sốc khủng khiếp trong suốt buổi tối ngày hôm nay, Ala, cầu chúa phù hộ cho con.
    7h tối, Thursday 26 tháng 2 năm 2004, là giờ hẹn chính thức của hội 82 để ?oxin tí tiết? bác AK. . Ko hiểu sau một thời gian dài làm việc với anh Núi (Volcano)box Lazio, cao su của hội Cún có bớt co giãn đi tẹo nào không, bởi vì lúc đấy tớ vẫn đang bận Speaking English with an English Teacher. And maybe my English?Tre really well that my teacher have to finished his lesson very early ?~cause he had nothing else to teach me, ha ha . Mừng húm, tớ mới gọi điện cho bạn Che đít, bằng giọng hí hửng và xen lẫn cả tiếng nhai tọp tọp, bạn Vinh thông báo cho tớ là cả lũ đang ăn nộm tại Hàm Long. Sau một hồi quần nát cả phố Hàm Long, tớ vẫn ko sao tìm được một cái nhà nào khả dĩ đủ xấu và bẩn để trở thành nơi bán nộm cho hội Cún . Chửi thầm chú Cherish đủ 108 câu và định quay về thì may sao tớ chợt phát hiện ra một cái ngõ còn sáng đèn, đâm xe vào ngõ chưa được chục mét đã thấy 8 cái đầu đang túm tụm vào một cái bàn, đớp lấy đớp để. . 8 khuôn mặt tươi roi rói, í quên, chỉ có 7 tươi còn một thì thất thần ( của người mà ai cũng đoán được là ai đấy ), à không, vẫn là 8 nếu tính cả khuôn mặt đang nở ra vì sung sướng của? cô chủ quán. Một ngày mưa và ẩm ướt thế này mà vẫn có từng này đứa vào giải quyết số nộm ế của cô, quả là mơ không thấy nổi, chắc hôm nay cô ra ngõ phải gặp một tiểu đoàn con giai mất. . Tốc độ và khối lượng ?ochiến đấu? của hội Cún 82 phải nói là quá cao nên tớ chỉ mới tham gia được 2 bát nộm thì cô chủ quán đã tuyên bố hết hàng. , cô còn phải về cho ?ochồng nó quấy?. . Nghe câu này trong khi mấy anh em Cún còn đang đỏ mặt vì e thẹn thì ngược lại chị em lại cười rất sung sướng. . Nhất là bé ?oChung? lại còn cao hứng đề nghị cô thuê thêm một bé Osin để ở nhà ?ochồng nó quấy? hộ, còn cô ở lại để bán nộm cho chúng cháu. Quá phẫn nỗ với trò ?oxúi đểu? này, các anh em hội Cún ngay lập tức ra tay, mặc dù bé Chung đã phải phân bua rằng em ko phải của chung nhưng mà anh em vẫn cứ chung tay bóp Chung như là của chung, khổ thân Chung đã bảo là Chung ko muốn bị bóp chung nhưng chúng nó vẫn cứ bóp Chung, Chung ơi là Chung lần sau nếu ko muốn bị bóp chung như thế thì ăn nói phải cẩn thận ko được chung chung như thế, hiểu ko Chung. Ha ha Sau màn ?obóp? đã cả tay, cả hội đứng lên giải tán, ai nấy mặt mũi đều phởn phơ đầy mãn nguyện, trừ một người? . Anh AK, ánh mắt thất thần, chân đi thất thểu, bước ra ngoài bầu trời đen thẳm, ngẩng đầu lên buông một tiếng thở dài, khẽ quệt nước mắt than: ?oCho đến giờ mình mới biết ăn nộm bò cũng có thể chết người? He he, dù sao bây giờ biết cũng chưa phải là muộn, đúng ko anh, các cụ dạy ?ođi một ngày đàng học một sàng khôn?, hôm nay anh mới đi với hội Cún một buổi tối mà đã được cho cả một ?othúng? khôn, lời quá còn gì nữa. ;-)
    Kéo nhau rời khỏi quán nộm để cô chủ quán còn về sớm ?ocho chồng nó quấy? , lại có tin nhắn của bé HuyenTrang, thế là mấy anh chị em kéo nhau ra đứng vỉa hè tán phét . Tại đây có rất nhiều âm mưu bị vạch trần, rất nhiều bí mật được bật mí, và kẻ gây xì căng đan nhiều nhất chẳng phải ai xa lạ mà chính là bé ?ocủa chung?. Hic, yêu cầu em PC lần sau trước khi nói một câu thì phải uốn lưỡi? 14 lần nhé, nếu ko có ngày các bạn chết mất. Chi tiết các vụ này mọi người tự bổ sung nhé, muộn quá rồi tôi chả tài nào tập trung mà nhớ nổi.
    Chờ đợi chán ko thấy Huyền Trang đến mọi người quyết định kéo lên Hỷ Lạc quán ở phố Nguyên Hồng uống trà (lãng mạn lắm đó. ). Quán trà nổi tiếng về sự tĩnh lặng và lịch sự bỗng trở nên ồn ào và nhí nhố kể từ khi hội Cún xuất hiện. Trong khi các ẩm khách ở đây chủ yếu đi 2 người, mượn không gian thanh tịnh, mượn ấm trà nồng ấm để bày tỏ tình cảm với nhau bằng? tay. thì hội cún ta quân số có tới cả chục, mượn không gian thanh tịnh để? nói dễ nghe hơn. Mượn vài ấm trà nồng ấm để? giải khát và bày tỏ tình cảm với nhau bằng? mồm. Không biết có phải do sự khác nhau quá rõ rệt như vậy đã kích thích sự tò mò của chú Bò đói nên chú ta cũng muốn thử cái cảm giác bày tỏ tình cảm ?obằng tay? hay ko mà em Vịt Xiêm ngồi cạnh chú cứ chốc chốc lại thét lên ?o tránh ra? ơ kìa làm cái gì thế?. Tay nào?. Ơ kìa? thôi nữa mà?. ?. Số chị em còn lại, bao gồm Missuta, Nhoc_cj và PC thì ngồi bàn tán xem liệu anh Dê AK đã có thể liệt vào hạng ?odê ngồi xe lăn? chưa. . Missuta thì chủ trương anh Dê cứ ?othò ra cái gì? là tóm là tóm cái đấy, PC thì ác liệt hơn, thò ra cái gì là bẻ cái đấy. với phương châm bị ?obẻ? mà vẫn cứng sẽ gây ra nhiều ?ocảm giác rất Yomost? hơn. . Nói chung là còn nhiều nhiều chuyện bậy lắm, nhưng thứ nhất là sự tế nhị của tớ ko cho phép nói ở đây, thứ hai là hiện giờ mệt quá rồi nên chả nhớ được gì, các bạn bổ sung nhé. . Câu chuyện cứ thế phát triển, sau các vấn đề ?odê ngồi xe lăn?, sau các tiếng kêu thất thanh (hay thích thú) của em Vịt Xiêm, vấn đề thò ra cái gì nắm và bẻ cái đấy của chị em, cuối cùng câu chuyện trở về với ?oem Nhím? thân thương của hội 82. Bé I_hate_love nếu bây giờ chưa ?ongủ với giun? cùng với bất cứ một căn bệnh nào nữa mà bé nghĩ ra, thì chắc tối nay sẽ phải hắt xì hơi nhiều lắm. Mọi người bàn bạc một cách hăng hái, chỉ có Che đít của chúng ta là hướng cặp mắt mơ màng nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, ?ota mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, em ?oung thư? ta cụng muốn ?oung thư?? (j/k)
    Cuộc vui nào cũng có lúc tàn canh, đúng 9h30 cả đám lục tục đứng dậy? vươn vai. . Chỉ có một người thất thểu tiến ra phía quầy trả tiền. . Nhìn tấm thân gầy gò tức tưởi của anh AK, VTB bỗng thấy động lòng nên đành ra ?ocứu giúp? anh ấy một chút. Chắc từ giờ cho tới cuối đời có các vàng lão AK nhà ta cũng đố dám cầm một thứ gì của hội Cún nữa. Âu cũng là bài học nhớ đời. ? Chi phí cho một ?othúng khôn? như vậy là rẻ đấy, bà con nhỉ?
    Hi hi, hôm nay ko biết là ngày thứ bao nhiêu liên típ mình về nhà lúc 10h trong khi lớp học tiếng Anh chỉ đến 7 rưỡi. Bước vào nhà với tư thế sẵn sàng chịu ?osấm sét? , nhưng may quá nhà lại có khách từ chiều, thế là tai qua nạn khỏi.
    Thôi muộn quá rồi, đi ngủ thôi, hy vọng rằng ngày mai trời sẽ sáng, sẽ sáng, chác chắn phải sáng chứ nhỉ.?.:-(
    Mọi người bổ sung thêm những chi tiết đặc biệt nhé.
    Byeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!..........
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, tự nhiên trong cái quán "mờ mờ nhân ảnh" ấy bạn Chung nhà ta bỗng thét lên be be:" Á á á á aaaaaa......". Cô chủ quán với vẻ mặt thất sắc tưởng bạn Chung ăn nhầm phải con GIUN còn sót trong bát nộm, thì bạn Chung vội thanh minh trong tiếng thở đứt quãng:" Cô ơi, chúng nó BÓP cháu", rồi mấy phút sau quay sang ba kẻ đang cười hả hê là Cheđít, Bọ dòi và VTB nói giọng đầy giận dỗi :" Eo ơi, bây giờ vẫn còn ĐỎ này" . Nghe lạnh cả người.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  3. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Bóp, bóp á, bóp thật à ??? Mà bóp .... cái giề cơ ?

    nhọc, nhọc , nhọc lắm
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ra khỏi hàng nộm, bạn Chung nhà ta do vẫn có sự ấm ức với cu chàng VTB nên sấn sổ đến trước mặt lão Vi gằn giọng:"Anh còn muốn đi BÁN HOA ko?", chết chửa, chơi với nhau bi nhiu lâu bây giờ cả hội mới vỡ lẽ ra rằng, bạn Tùng nhà chúng ta là hàng ngon của TÚ BÀ Chung . Còn bạn VỊt Xiêm thì cứ đứng ngẩn người ra cười hí hí thích thú khi bạn bo doi đấm bóp cho, chẹp, tệ nạn ngay lề đường.
    Mà tối hôm qua là em phát hiện ra anh Việt hình như đã bị bạn Chung bẻ gãy, bạn Vịt Xiêm còn cẩn thận đính chính thêm:"Gãy nhưng vẫn cứng", thắc mắc wá
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  5. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hix chỉ có một câu duy nhất: " Thế mới biết nghề BÁN HOA mất mát thiệt thòi nhiều lắm"
    _____________________________________
    0.o    Dê Già Trong Trắng     o.0
  6. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    hê, thế lúc câm xiền thì ai sướng cho, haha

    nhọc, nhọc , nhọc lắm
  7. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hé. Họ Vi đi Bán hoa thì đắt hàng phải biết . Hê hê. Có khi phải làm hội đấm bóp trong TTVN thôi.
    Nhào vô. Bà con ai có nhu cầu thì rẻ thôi. 15k một lần. Còn con gái thì hé hé hé miễn phí (thế này thì cũng là tốt roài) Đấm bóp chuyên nghiệp đây. Hỏi Vịt xiêm thì biết.
    Can you hear the sailorman's hymn?As it comes with the rise of the tideIt is sung where the rainbow beginsAs a comfort for tears she has cried
    She remains by the window aloneStaring into the rainShe is trying to guide his way homeKeeps on praying for god to protect him
    She lights up a candle for hope to be foundCaptive and blind by the darkness aroundEach wave a promise, a new hope rebornSunrise consoles at the break of dawn
  8. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Bọn này, toàn bêu xấu mình thôi. Hic, con bé vốn hiền lành, ăn nói ko suy nghĩ nó quen, vào đến đây, cứ hớ hênh câu nào ra là chúng nó chộp ngay câu đấy. Lần sau, trước khi đi chơi, phải sắm cái băng dính mới được. Chẹp, nhưng mà chắc gì chúng nó đã tha cho mình nhẩy???
    Nhưng mà khổ thân anh AK thật. Em thú thật với anh nhé, em chỉ ăn có mỗi 1 bát nộm với 3 chén trà thôi, thế cho nên anh có oán, anh oán chúng nó nhiều, còn chút ít thì hãy oán em nhé . Lần sau có hoa thì cứ phải dụ dỗ anh dê đi bán thôi. Khổ thân nữa là anh Vocanol và 2 chú Châu ko có mặt thôi.
    Tránh xa các cuộc cãi nhau.
    Thế đấy???

Chia sẻ trang này