1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỤ ĐỒNG TÂM: Đám dân chủ lại thua "LẤM LƯNG TRẮNG BỤNG"

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi thuychu1266, 21/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuychu1266

    thuychu1266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2017
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Rình mò, tìm kiếm những vụ việc phức tạp, mà ở đó chứa đựng những nguy cơ bùng phát là nghề của đám giòi bọ khoác áo dân chủ ở Việt Nam, và cũng là mục tiêu kiếm tìm của đám truyền thông thù địch, điển hình là RFA. Cứ có vụ việc, bất kể đúng sai, chúng mặc nhiên đổ tội cho chính quyền, và đương nhiên đứng về phe đối lập. Khi sự thật được phơi bày, chúng lại tìm cách đổi tội lên đầu một cá nhân nào đó. Tát nhiên, chúng không bao giờ biết xấu hổ. Tháng trước, khi vụ Đồng Tâm trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, lũ giòi bọ dân chủ khoái trá nhảy vào tấn công chính quyền bằng thủ đoạn vơ đũa cả nắm đồng thời tỏ vẻ thương cảm với số đông người dân. Sau khi CATP Hà Nội khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật ở Đồng Tâm, và công bố Dự thảo kết luận thanh tra, nghĩa là khi sự thật được phơi bày trước ánh sáng công lý, thì gần như ngay lập tức, cả lũ cả lĩ dân chủ cuội vội "bỏ bóng đá người", chĩa mũi nhọn vào anh Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hanoi. Tất nhiên, luận điệu vẫn là "ông Chung bội ước", "đã điểm chỉ mà không giữ lời", hoặc, "ông Chung đã cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tập thể bà con Đồng Tâm, mà bây giờ lại khởi tố vụ án, khởi tố bị can?".... Trên RFA có bài "Tướng Chung - Người bội ước trở thành Quan tòa trong vụ Đồng Tâm", tập trung vào đả phá nhân cách của anh Chung bằng các lập luận từ những kẻ cơ hội chính trị như Phạm Chí Dũng và Lê Công Định. Bài có đoạn: "Hầu hết những người quan tâm đến vụ việc tranh chấp đất đai giữa chính quyền địa phương với dân chúng ở thôn Hoành, gọi ông Nguyễn Đức Chung, là “người bội ước” vì Công an Hà Nội vào ngày 13 tháng Sáu ra quyết định “khởi tố vụ án hình sự đối với vụ bắt giữ người trái pháp luật và hủy hoại tài sản ở xã Đồng Tâm”, không đúng theo cam kết mà ông Chung đã hứa hồi đầu tháng Tư rằng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân ở đây, khi họ buộc phải bắt giữ 38 cán bộ, công an và cảnh sát cơ động để được yêu cầu đối thoại cùng chính quyền thành phố.". Lê Công Định, một lần nữa là thể hiện trình độ kém cỏi của mình qua phát biểu được RFA trích dẫn: "Khi chính quyền dùng cho mục đích hoạt động kinh tế sinh lợi nhuận mà lại ảnh hưởng đến lợi ích của những người dân đang sử dụng đất thì người dân hoàn toàn có quyền đặt vấn đề rằng việc thu hồi đất đó có hợp pháp hay không, vấn đề thanh tra và thu hồi đất được tiến hành có đúng theo thủ tục luật định hay không? Người dân có quyền thắc mắc, đặt câu hỏi và yêu cầu chính quyền giải quyết, chứ không phải ông Chủ tịch Ủy ban với một thái độ rất kể cả, coi thường dân mà bảo rằng người dân chẳng có quyền gì để đặt câu hỏi.". Có lẽ, đó là lập luận trì độn nhất được thốt ra từ miệng của một kẻ cơ hội được gọi là luật sư. Đơn giản và dễ hiểu là, (1) bí mật quân sự thì không phải ai cũng có quyền được biết, (2) Viettel là doah nghiệp Quốc phòng thì đương nhiên làm kinh tế phải sinh lợi nhuận và lợi nhuận ấy phục vụ cho mục đích quốc phòng là chủ yếu, và (3) Viettel là đơn vị không chỉ làm kinh tế mà còn la fđơn vị nghiên cứu khoa học quân sự. Chỉ bấy nhiêu thôi, lũ giòi bọ có còn gì để nói?
    Xem tiếp tại đây:

Chia sẻ trang này