1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Gia Thân Pháp

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Conchymgatgu, 28/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ở Vũng Tàu có một anh học trò của Thầy Mỹ đang công tác ở đó, nhưng theo tui biết thì anh ý không dạy VGTP ở Vũng Tàu.
    Nếu bạn muốn gặp mặt giao lưu thì PM cho tui.
  2. thegioidv

    thegioidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    các bác làm ơn cho em hỏi có thể theo học được môn này ko ah? và nhập học thì thế nào và học phí nữa ah?
  3. Conchymgatgu

    Conchymgatgu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em đã PM rồi đấy ạ, mong hồi âm của bác.
    Cám ơn bác nhiều.!
  4. thanhtam08

    thanhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vài lời góp cùng topic Vũ Gia Thân Pháp,
    Nói và viết về cụ Quý sẽ là không nhiều, vì bản thân tính cách của Cụ cũng là như thế, đơn giản, dung dị, luôn lấy việc luyện tập, thực chứng, tìm tòi võ thuật là tâm huyết cả đời; coi hư danh, hão danh là tật xấu cần tránh ở đời.
    Chính vì lẽ đó, những ai đã có dịp tiếp xúc, gần với Cụ đều cảm được tâm ý đức của Cụ không chỉ qua lời nói mà phần nhiều qua hành vi, nhân cách sống giản dị xuyên suốt cuộc đời Cụ.
    Sẽ là hiếm có, và thật đáng tôn vinh một Nhân cách Vũ Bá Quý, một nhân cách sống đã thắp lửa cho cả một thế hệ võ thuật Việt Nam lúc bấy giờ, và đến tận hôm nay vẫn còn âm hưởng, như tính Chân Thiện Mỹ ở đời mà một con Người đã hướng đến, vun đắp bằng cả tấm lòng chân thật.
    Sơ qua về tiểu sử cụ Quý: sinh năm 1912, theo học võ thuật cụ lãnh binh Giang (quản việc binh cơ của triều Nguyễn) năm 12, 13 tuổi và là đồng môn với cụ Sáu Tộ (Nguyễn Nguyên Tộ). Tu tập võ ta đến khoảng 17 tuổi thì gặp cụ Tế Công (Tài Cống, Cống Xếnh Xáng) để theo học môn võ mà sau này được biết đến là Vịnh Xuân (hay Vĩnh Xuân). Năm 1938 lấy tên Vũ Quyên theo sở Hoả Xa vào đánh đài Quy Nhơn vô địch Bắc Trung Nam, giật giải từ quán quân vô địch nhiều năm là ***** Cưu (vô địch miền Trung Bộ, đồng vô địch võ thuật toàn cõi Đông Dương), cụ Hý Sinh (vô địch miền Nam). Nên nhắc lại võ thuật Đông Dương lúc bấy giờ đều do các võ sỹ An Nam (tên gọi Việt Nam thời Pháp thuộc) đứng ngôi chủ. Các trận đánh đài thời đó rất kịch tính, khốc liệt, không có vật hộ tâm thân, tay chân, đánh đến khi bên nào tung khăn trắng xin thua bằng không thì đến không còn sức kháng cự mới thôi, và sử dụng tất cả những đòn thế hiểm hóc nhất nhằm tiêu diệt đối phương. ***** Cưu khi đó nổi tiếng với món đòn "bốc vó ngựa" vì hình thể to lớn (cao xấp xỉ 1,8m, nặng khoảng 90 ký) nên sở trường ôm ngang hông đối phương nhấc lên quăng, quật, ném đã vượt qua hầu hết các đối thủ như mọi lần thi đấu. Cụ Quý vì sở đắc thân pháp nhanh hoạt nên dù nhỏ bé (chỉ nặng cỡ 50 ký, cao tầm trên 1,5m chút) đã thoát được những đòn hiểm, dồn dây đài, quăng quật khốc liệt của đối phương, cụ đã dùng lối đánh sang ngang hai bên đấm vào mang tai (bàng tang), vào sườn , vào mạng mỡ đối phương làm tiêu hao sinh lực. Và cuối cùng bằng một đòn "xẻ tâm" đánh từ trong tâm thân đối phương xé sang bên, bồi thêm một đòn kẹp nách xếch chéo ngược lên cụ Quý đã khiến cho thần tượng võ thuật một thời ***** Cưu bay cao, đổ gục. Cả khán đài lặng đi, và sau đó tiếng vỗ tay ầm ầm nổi lên. Trọng tài liền hội ý và ngay lập tức yêu cầu ông bầu bên kia tung khăn trắng, nếu không muốn người bên mình bị đánh trọng thương thêm nữa.
    Trong những năm tháng cuộc đời, cụ Quý còn để lại nhiều kỳ tích như trận đánh côn đồ bến bãi tại bến Nứa, nơi gia đình cụ Quý có đội xe chạy bến Nứa (Hà Nội - Hải Phòng). Lần đấy, với kỹ thuật đánh cuốn, chập đối phương vào nhau và bằng cách di chuyển thân pháp hoàn hảo đã khiến cho hàng chục tên với dao phay, ghế băng, đòn gánh đã không phát huy được lợi thế đánh táp lô, quây tròn, đa phần đều bị đánh gục tại chỗ, một vài tên ôm đầu chạy thoát. Sau vụ đó, quan binh Pháp sau khi nắm tình hình đã gặp Cụ và cảm thán võ thuật người Việt Nam với câu nói " C?Test l?TArt du Combat " (thế mới là Võ!) mà miễn truy cứu trách nhiệm pháp luật với Cụ.
    Điển hình nữa còn có vụ bọn ma cô, cô hồn đất Khâm Thiên bị Cụ trừng trị.
    Do gia đình có cửa hàng bán thuốc lào tại đầu Ngõ Nhà dầu Khâm Thiên, nên một lần cụ Quý đã bắt gặp một tên ma cô đánh đập người buôn thúng bán mẹt ngay trước mắt và đã ra tay cảnh cáo tên này. Thế là lũ cô hồn phố Khâm Thiên (phố cô đầu thời thuộc Pháp) đã dàn quân, chặn hai đầu phố để quyết chiến với Cụ. Trận này, chỉ bằng ống tuýp nước giật được từ tay đối phương, cụ đã thi triển kỹ thuật kiếm điêu luyện, cùng thân pháp uyển chuyển lướt qua các chướng ngại vật vứt lăn lóc trên đường, đánh tan tác đối phương, khiến cho lũ cô hồn được một phen táng đởm, kinh hồn, cạch không dám ỷ thế như trước đây nữa.
    Và còn nhiều những mẩu chuyện giang hồ, nghĩa hiệp của cụ lúc sinh thời và đến tận giây phút cuối đời, cụ Quý vẫn luôn giữ hào khí Đông A của người Việt, tiêu biểu cho một thế hệ vùng lên, thoát ách nô lệ, áp bức.
    Những ai đã đến thăm, chăm sóc Cụ trong những ngày cuối cùng tại bệnh viện Bạch Mai vào giữa thu năm 1995 chắc hẳn đều không quên sự việc cụ đã giật dây truyền máu, dây huyết thanh đang truyền vào cơ thể để phản đối sự phân biệt đối xử bệnh nhân, sự vô cảm của tay bác sỹ với người bệnh nghèo khó giường bên.
    Tản mạn những mẩu chuyện lượm lặt về cụ Quý (đa phần do bạn bè, người thân biết việc của Cụ ngồi nhắc gợi lại), cá nhân tôi chỉ muốn thắp một nén hương thành kính đến anh linh Cụ, cũng là mong đem thêm hơi ấm hào khí Võ thuật Việt Nam qua hình ảnh cụ Vũ Bá Quý đến toàn thể những ai yêu thích võ, tìm đến võ với mục đích hướng đến Chân Thiện Mỹ ở đời, làm ấm thêm những tâm hồn Võ chúng ta trước cái giá lạnh mùa đông đang đến gần.
    Cẩn bút
    Thanh Tâm
    Được thanhtam08 sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 29/10/2008
    Được thanhtam08 sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 29/10/2008
  5. Conchymgatgu

    Conchymgatgu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác vì đã chia sẻ những thông tin quý báu về một bậc tôn sư trong làng võ Việt Nam, nếu bác còn thêm thông tin gì về môn phái VGTP nữa thì kính mong bác tiếp tục chia sẻ để cho lớp đi sau như chúng em được mở rộng thêm tầm hiểu biết.
    Trân trọng.
  6. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có vụ tung khăn trắng lên đài thời 1938-1940 à ? Hay nhỉ. Không biết ai kể câu chuyện này thế kìa. Thời đó dựng đài không giống giờ đâu. Quái thật.
  7. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    He he, tui quote lại đây rồi , bác chao dong chi có thể hỏi những người nhiều tuổi hơn để kiểm chứng vụ này hoặc có thể tìm trong thư viện tư liệu hay những tờ báo có nói về lĩnh vực này hoặc anh gúc xem . Vụ này lại vui đây
  8. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Vụ tung khăn trắng thực hư sao tôi không rõ nhưng theo một nguồn tin đáng tin cậy trực tiếp đứng bỏm bẻm nhai trầu xem trận này thuật lại rằng ở đoạn cuối có đoạn cụ Quý bốc tung vó ngựa cụ kia thì phải.
  9. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai xem trận đó chắc cũng học được khối điều hay ho, thấy mấy cụ bỏm bẻm vẫn nhắc lối đánh này đặc biệt hữu hiệu khi thi đấu , kết thúc đại diện của cụ kia ném khăn xin thua rồi cụ kia còn mời cụ Quý về nhà mình chơi...có phải thế không ạ ?
  10. thanhtam08

    thanhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chao anh chao_dong_chi,
    Theo lời truyền khẩu từ nhiều nguồn kể lại, tôi có ghi chép "?.Trọng tài liền hội ý và ngay lập tức yêu cầu ông bầu bên kia tung khăn trắng, nếu không muốn người bên mình bị đánh trọng thương thêm nữa." Về thông tin phía đại diện ***** Cưu có tung khăn trắng lên hay không, sau yêu cầu của trọng tài, tôi, qua comment của anh cũng tò mò muốn biết? Vậy mong anh cũng như mọi người bổ khuyết thêm thông tin, hiểu biết về cụ Quý và môn phái Vũ Gia Thân Pháp lên để tất cả cùng được biết
    Cẩn bút
    Thanh Tâm

Chia sẻ trang này