1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Gia Thân Pháp

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Conchymgatgu, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh đã trả lời. Bởi vì em thấy thường thì cơ cấu tổ chức môn phái thường do một học trò được thầy trước khi mất trao lại chức chưởng môn làm chưởng môn và sự tham gia vào công tác duy trì môn phái của các sư huynh sư đệ khác của chưởng môn. Em thoáng chút ý nghĩ hay là việc làm chưởng môn không được các vị sư huynh sư đệ khác tâm phục khẩu phục nên bất hợp tác, không tham gia hội đồng. Nhưng chắc không phải vậy trong trường hợp của Vũ Gia
  2. Conchymgatgu

    Conchymgatgu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đây là chuyện riêng của môn phái, vì không phải lúc nào chuyện ai làm chưởng môn cũng là do thầy cử, nếu được sự ủng hộ của các đồng môn là được chứ thời buổi bây giờ, không phải ai từng học võ cũng đều có điều kiện tham gia vào việc phát triển môn phái cũng như truyền thụ lại các kiến thức mình đã học được một cách chính thống đâu ạ.
  3. thanhtam08

    thanhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào bác thongtue,
    Hiểu biết của tôi về môn phái Vũ gia Thân pháp (VGTP) là giới hạn.
    Muốn biết thông tin đầy đủ hơn về môn phái VGTP hoặc các thành viên trong môn phái, bác có thể liên hệ với những người quản lý trang web môn phái này hay trực tiếp đến võ đường VGPT tại các địa điểm đã nêu trong chuyên đề này.
    Thân ái,
    Thanh Tâm
  4. thongtue

    thongtue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác thanhtam08. Tôi chỉ định hỏi thăm người quen cũ thôi (trông qua ảnh thì rất giống).
  5. bigbooby

    bigbooby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khờ Gia em đang đợi bác Conchimgatgu sang để học hỏi vài điều . Là fan hâm mộ môn Vũ Gia ( VG) , từng bị dòng đời xô đẩy với bản tính nhút nhát sợ vợ nên lần này quyết tâm học võ đến nơi đến chốn để không còn thấy sợ nữa
    Hôm trước đi off, tóc dài chải hất trông mặt lại lành nên em quyết ra bờ hồ gặp anh Toàn Xồm ( trước biệt danh " vô ảnh kéo" nổi danh vùng cao nguyên Quang Trung bị bọn Thăng Long đệ nhất kéo truy sát về ẩn dật ven chùa Quang Hoa làm nghề đẽo quay sống qua ngày ) lấy cữ tong đơ số hai làm vài đường để mặt mũi lên ảnh có phần giang hồ hẻo lánh
    Đến lúc gặp anh em cảm động , quí hoá quá nên chân nó có phần rối rít cước làm bác Gatgu cười chê rồi ...đã thế loạng quạng chiều về mụ vợ nó ngỡ ngàng nhìn em lạ lẫm ...
  6. bigbooby

    bigbooby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vinh Thân Phì Gia ......chúc mừng , chúc mừng !!!
    Nào mời bác Conchimgatgu , tôi xin được lĩnh giáo của bác , xin mời !!
    Được bigbooby sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 13/12/2008
  7. DKLthanthoai

    DKLthanthoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào hum trước thần tượng em bắt tay với bác mà cứ run bần bật...giờ em hỉu ra òi...keke!
  8. bigbooby

    bigbooby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Âý chết xin lỗi để thần tượng em hiểu lầm
    Hôm đó đến nhận ra mỗi thằng em BBLinh không thì chẳng dám vào vì thấy bạn nào bạn nấy như các vị đầu lĩnh hảo hớn Lương Sơn Bạc rì rầm chuyện võ như lúc đang bàn cách thịt Vương Luân đưa Tiều Cái lên làm Thủ Lĩnh , kinh quá !
    Được chú DKLinh chỉ chỗ cho ngồi chưa biết nói gì thì có chú Xingyihanoi mau mắn nhận anh em cũng đỡ chột dạ đi nhiều , hôm nay mới có lời xin được cảm ơn chú Xingyihanoi .
    Đại ca Zom " hũ mắm thối" nhà anh gửi lời hỏi thăm mọi người mà anh không dám ho he may mà kéo nhau đứng lên luôn để ra sau núi tụ tập chứ không anh cứ ngẩn tò te xoắn tay , xoắn chân vào nhau đến tội
    Thôi thế là mừng rồi, được gặp anh gặp em thế là mạn nguyện lắm lắm , vui lắm , thích lắm , khoái tỉ lắm .....ở đời cần nhất là vui vẻ , nào 123...zô...
  9. Conchymgatgu

    Conchymgatgu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đây ạ, cám ơn bác đã kéo cái topic này của em lên, cơ mà bác nói là học hỏi, hic, quá lời rồi, cái cỡ võ mồm như em thì làm gì có cái gì cho các bác để học hỏi chứ ạ, chẳng qua có trao đổi với mấy bác trên này, võ vẽ hiểu ra đôi điều nên nói bậy vậy thôi, cũng chẳng biết có đúng không nữa, có gì mong bác bỏ quá.
    Ơ, có vẻ sáo quá nhỉ, thế bây giờ chúng mình trao đổi về cái gì đây ạ???
  10. bigbooby

    bigbooby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ta bàn về việc cùng lúc tung ra hai quả đấm đi, Khờ Gia nhà tôi thường đấm hai quả chập 1cùng lúc mạnh ngang ngang nhau chỉ không hiểu cách nào để vừa đấm vừa xoay chân , nếu giơ chân trước định hướng khác nào đánh đòn thế, gặp đối thủ cao chút chết chắc
    P/S : Ngày xưa xem Vũ Gia đánh mãi thấy lúc đầu thì hiệu quả vì chạy tốt, cú đấm chớp nhoáng, về sau các cao thủ đánh đấu "quái" dần nên bên VG cứ nhấc chân sang ngang là bị sập vào đá giữa háng( kiểu chọc gậy bánh xe) xoay không kịp bị out nhiều nên phong trào xuống dần . Mới lại giang hồ đánh mãi cũng phân biệt được ai cao thấp. Thế mới có chuyện Chú Đội Tường với anh Phan Sơn Đông... còn tìm đến đá thử cụ Vũ Bá Quý . Tôi chỉ nghĩ nếu mấy vị trên mà đánh với học trò cụ mà thua thì có thách kẹo cũng không dám đến đá thử cụ, tâm lý là thế phải không ạ !!!

Chia sẻ trang này