1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Hán có gần 1 số khu du lịch của TQ ko nhỉ !

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi rut, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Vũ Hán có gần 1 số khu du lịch của TQ ko nhỉ !

    Tôi định sang thăm bạn tôi nhưng ko biết đi theo tour nào để có thể dẽ đi đên Vu hán đây nhỉ !

    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  2. viemhoangtuton

    viemhoangtuton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Vũ Hán có đài Hoàng Hạc Lâu nổi tiếng lắm đấy
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thế Vũ Hán có gần Bắc kinh hay Thưọng Hải hay Quảng đông ko ạ !
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  4. Guest

    Guest Guest

    Chả gần đâu cả em ạ,nó nằm ở giữa,nếu en đi taud đi BK thì sẽ được đi qua thành phố Vũ Hán
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi thế mỗi lần đi từ đó đên BK hay Quảng đông thì mất khoảng bao nhiêu tiếng xe bus hay tàu điện ạ !
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nhầm ! chị ơi
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  7. Guest

    Guest Guest

    Xa đấy em ạ,tầm từ Hà nội vào Đà nẵng cơ
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thế nó gần Đâu nhất hả chị !
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!

Chia sẻ trang này