1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí chúng ta đã dùng tronh chiến tranh

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi minh_mai, 05/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Vũ khí chúng ta đã dùng tronh chiến tranh

    Tớ thấy một số bạn quan tâm nên viết cái này vào trong Topic
    "Kháng chiến chống Mỹ và những điều chưa biết"
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205.ttvn

    Thế nhưng bác Đoành có vẻ muốn chứng minh là Topic ấy do bác ấy tạo ra, vậy chuyển sang đây vậy.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái này nó làm seo nhỉ, tự nhiên đẻ ra một đống, lại mất công xóa đi. Xoá rồi bám vào nút sửa vẫn ra như cũ, bẫm đi bấm lại mấy lần mới hết.
    Nó đẻ ra mọt đống như là mình bấm vào nút trích chứ không phải nút xanh .
    Ấy đại ca đừng nóng
    Em không move được nên tạm viết vào đây.
    Bác phải hình dung, bắn diện không cần chính xác như chống tăng những cũng không thể bằng pháo thăng thiên được.
    Cái chuyện đạn tản mát thì bác tự tìm số liệu đi, phiên nảm năm 1966 và phiên bản năm 1970 được chấp nhận không khác gì nhau, chỉ được chấp nhận vì thành tích, bắn ở DMZ hay Đường 9 có lạc thì vào rừng, bắn ở Đà Nẵng có rơi vào nhà dân thì cũng là nhà gia đình ngụy quyền với me Mỹ, nhưng chuyện ở ven Sài Gòn nổ sập nhà dân là có, và bác có nghe thấy dùng tiếp loại đạn này nữa không ???.
    Em chưa cần kể chuyện tản mát, chỉ kể một mẩu hài hước trong đó. Loại đạn nguyên thủy của BM-21 tầm bắn chỉ 15km, ĐKB ban đầu cũng vậy, các cụ mới cải tiến 15km lên 19km (phiên bản 196x). Trong khi đó ở Liên Xô đã có và chuẩn bị đưa sang Vịt đạn mới 9M22U, tầm bắn tối đa 20km, hình như đạn này cũng có phiên bản chạy ĐKB nhà Vịt, loại đạn này hay được gọi là M-21OF (đạn của BM-21 nổ văng mảnh sát thương), do nó thông dụng hơn loại đạn nguyên thủy. Sau này 198x khi mấy lão ma đứng đầy cửa khoác lác về cải tiến tăng tầm lần thứ 3 thì Nga đã có đạn 40km trước khi ném mịe pháo này đi.
    Về vấn đề tăng tầm, iem báo cáo bác là trừ anh tầu cũng điển hình nổ to như ta, các nước đông Âu đều làm giảm tầm trong loại đạn của họ sản xuất. Bởi vì họ dùng công nghệ đúc, nhưng chất lượng đúc không tốt, lệch gia công gây tản mát lớn nên họ làm đầu đạn nặng, rút động cơ đi.
    Em đã nói rồi, hài hước nhất là nối tầng cho nó, trong khi đi làm mịe nó một tầng dài cho nó đỡ ngộ nghĩnh. Em kể qua cho bác về nhiên liệu rắn như thế này.
    Loại nhiên liệu mà cụ TĐN dùng là thuốc nổ đen, đến nay cũng không hiểu cụ tính thế nào mà bắn được, cũng có thể xác suất hỏng rất lớn nhưng thời đó chấp nhận được, không nói nữa.
    Loại nhiên liệu rắn đầu tiên dùng trong Thế Chiến II với quy mô lớn là chất kết dính gốc dầu mỏ và chất oxi hóa dạng bột. Liên Xô dùng va-dơ-lin chế ra "cháo bắc cực" cho BM-13, Mỹ dùng nhựa đường, tồi hơn và không thực hiện được vũ khí nào cụ thể. Sau đó là Liên Xô đi theo hướng Xelluloz cho đạn nhỏ, thuốc này dễ đúc thành ống, nhồi trong động cơ thành từng bó. Đây là lớp nhiên liệu của BM-13 sau này và BM-21.
    Cả Liên Xô và Mỹ lúc đó phát triển động cơ nhiên liệu rắn luồng, tức là loại động cơ thông dụng bi h, cả động cơ chỉ có một ống nhiên liệu. Loại động cơ này dùng cao su làm chất kết dính, chất oxi hóa tùy tâm, nếu động cơ nhỏ thường là NH4NO3, động cơ to thường là NaClO4 hay NH3ClO4, ngoài ra nếu không sợ khói thì cho thêm bột nhôm.
    vào khoảng thập niên 195x động cơ dùng cao su thiên nhiên lưu hóa, loại này chấp nhận những đặc tính không ổn định của nó.
    vào khoảng thập niên 196x động cơ dùng cao su butadien lưu hóa
    vào khoảng thập niên 197x-8x động cơ dùng cao su urethan không cần lưu hóa, việc không cần lưu hóa mở ra khả năng trộn bột nhôm tăng tầm lên gấp 3 lần với AA và 2 lần với SS.
    Như vậy, nếu không có tham số thuốc Liên Xô (thường những thứ đó giữ bí mật mà tự đo thì rất khó), thì ta có thể thử nghiệm thuốc làm lấy cùng lớp Xelluloz. Lớp thuốc đó lúc đó cũng đã cổ rồi. Nếu không tim được phụ gia làm cho nó ưu việt thì bản thân Xelluloz đúc kiềm nguyên chất cháy rất ổn định (chính vì thế mà Liên Xô đã chọn và thực hiện thành công trong điều kiện công nghệ tồi tệ), việc điều chỉnh chỉ là hình dáng viên thuốc thôi, ở đây là kích thước ống. Nếu có dốt thì mở cả một xưởng, chế tạo hàng loạt các hình dáng khác nhau và kiểm tra. Mặt khác, muốn làm động cơ luồng thì điều kiện cũng sẵn, cái duy nhất cản trở là việc các lão giỏi huyên hoang khoác lác nhưng hơi bị dốt toán mà thôi. Với thuốc Xelluloz tốc độ cháy rất ổn định, cái cần nhất là một cái đầu toán học như cụ TĐN dẫn đầu và công phu thử nghiệm. Tuy nhiên, trình bầy vụ này với cụ ấy thì cụ ấy tè vào.
    Lúc đó, cụ TĐN liên tiếp bị vô hiệu hoá bằng hàng loạt các công trình đắp chiếu, kể cả chương trình đặc biệt quan trọng, đáng ra phải là xương sống của công nghiệp quân sự, như TUL hay B41. Bác thấy đấy, cả nhà máy THĐ cụ TĐN xây dựng lên, bị lấy khỏi tay cụ, ủ cho thối rồi chết dấp nữa là TUL. Bác biết TUL là gì không, là Tự Lực, nó đắp chiếu tức là ăn mày.
    Nhân đây em cũng mách bác luôn, em đã trực tiếp kiểm tra trình độ của một trong những tay tham gia thực hiện tăng tầm ĐKB lần 2, 197x. NHững tay này đã chiếm công việc của nhóm cụ TĐN đang bị đắp chiếu. Bác không tưởng tượng được đâu. Hắn miệt mài tính toán cả năm trời về cái ống phóng lựu đạn xếp hàng 1. Em buồn cười quá, em bảo là, anh lên kiếm một cái ống đựng cái dây lựu đạn của anh lại, nếu không viên đầu cách viên sau 140 mét (xa hơn cả tầm !!!), vì thằng đi đầu tốc độ rất thấp, bị đẩy sang một bên, thằng cuối thì tốc độ rất cao, thằng rơi ngay miệng nòng, thằng bay quá tầm. Ấy thế mà lão vẫn xin tiền thử nghiệm được, nhưng chưa kiểm tra đến cái em nói ra thì đã không thể vượt qua cái khác, là ống phóng bay miẹ nó mất trước khi phóng.
    Tiếp theo, em biết chuyện còn kỳ lạ hơn, đảm bảo 100% bác chưa được nghe qua.
    Hoá ra, lão tranh được từ những nhà toán học chương trình ĐKZ, tuy nhiên, lão làm 20 năm vẫn không xong, nhiều nhóm đồng đội của lão cũng vậy, và cho đến nay chúng ta vẫn phải nhập khẩu linh kiện hay toàn bộ đầu đạn. Bác biết thế nào không, một giáo sư thuật phóng to đoành không biết viết chương trình máy tính, không biết một tí tẹo nào bác ạ, nửa dòng lệnh cũng không. Hắn nhờ đủ loại người viết chương trình tính toán, cuối cùng lấy cái thuật giải mô tả nòng kín để tính ĐKZ, 20 năm vẫn chưa tính xong.
    Em thêm một chút nữa cho bác đánh giá nhé. Để đủ tiêu chuẩn làm giáo sư, hắn hướng dẫn 15 sinh viên một khoá ra trường cùng khoa. Các sờ vờ in xong nộp thầy, thầy chê bai bắt sửa, trong khi tiền không có mà đã đóng rồi (đóng bản in hắn mới thèm đọc, hồi đó in 100 trang laser là mất 1/2 tháng lương công nhân lành nghề, đừng nói là sờ vờ). Em mách nước cho đám sờ vờ, là chúng mày tháo ra, thay bìa rồi nộp laị, không sửa một chút gì. Cả 15 thằng đều được thầy khen là ngoan, sửa đúng ý thầy.
    Đấy là một trong những thằng khoe đã từng tăng tầm ĐKB mà thôi, trong số cả tỷ thằng. Còn cái bạn ka to, bạn ấy chưa đủ trình để biết phương trình cháy của viên thuốc nó như thế nào, thầy bạn ấy loè bạn ấy thế nào cũng được. Bác bảo giới thiệu em với lão đó, em lại trích chuyện cười lần nữa nghe cho phong phú.
    Nếu bác tìm hiểu người Mỹ nghĩ gì thì bác sẽ thấy cái thứ ĐKB này tai tiếng thế nào. Người Mỹ có biết đâu rằng đó là ĐKB nhưng lại không phải là ĐKB. Bác thấy có oan cho ĐKB không. Em lại kể cho bác nghe một chuyện cười nữa. Ở Đà Nẵng, ĐKB tăng tầm lập một chiến công hiển hách. Số là, có một cái tầu bé thôi, nhưng bọn Mỹ đang dọn hàng, trên boong mũi có máy tạn thuốc nổ mạnh chưa kịp cất. Quân ta bắn vào căn cứ, đạn ra sông chơi (cách cả km), chả hỉu thế nèo mà rơi trúng cái đống RDX ấy, đi một lúc cả dãy tầu. Vụ này thì quân ta không biết đâu, chỉ bọn Mỹ nó kinh hoàng thôi, chúng nó ra quân 30 năm rồi vẫn nhớ cái tiếng nổ ấy. Trận pháo kích Đà Nẵng lần ấy là ta đánh gần thôi bác nhé.
    đây là "kháng chiến chống ngu, những điều chưa biết này bác"
    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.khoahocquansu.1462.qdnd
    Có cả địa chỉ tam đại thằng ngu nhé bác
    Pháo nòng ngắn 122mm Đ-74 khi đưa vào bảo dưỡng, sửa chữa tại xưởng của kho K895 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật)
    Không phải nhầm lẫn nhất thời, gọi tay phóng viên này yen tâm không nhầm là ngu nhé:
    lắp bộ phận phát hỏa của pháo nòng ngắn 122mm Đ-74
    và chữ cuối cùng của bài viết nhé.
    155mm MN-20...
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 07/08/2008
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    nếu dc nhờ bác phân ra hộ 3 loại:
    - Hàng Liên Xô
    - Hàng Tầu
    - Hàng tự chế.
  4. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Còn nữa,
    - Hàng Mỹ.
    - Hàng Tây Âu .
    - Hàng Đông Âu.
    - Các loại hàng khác...
  5. KingGattuso

    KingGattuso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ==============================
    Hàng Tiệp, Balan, Triều Tiên, Cu Ba ... nữa bác nhé
  6. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể đc bác thêm cho cái kết quả thống kê :
    _ Hàng Liên Xô diệt được số lượng bao nhiêu : Mĩ ? VNCH ?
    _ Hàng Tầu : Bao nhiêu Mĩ ? Bao nhiêu VNCH ?
    _ Ta tự chế : Diệt đc bao Mĩ ? Bao VNCH ?
    Bác mở cái này mờ không mở thêm cái War 2 để anh em mình nói chuyện về ông Khơ rút sov à ?
    Kính bác 1 li
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Pháo đánh Mỹ trước đê. Vì pháo đánh Mỹ chủng loại đơn giản nhất, chứ còn đánh Pháo thì đến h không ai dám chắc là ta đã dùng bao nhiêu loại pháo.
    Đừng nói đến súng vội nhé, lụt luôn này.
    Cả ta và địch luôn thể
    M1, M2 Longtom (155 mm nòng trung bình và 203mm nòng ngắn)
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-70.ttvn#13327937
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-70.ttvn#13328208
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-70.ttvn#13328745
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-70.ttvn#13328845
    thêm chút M40, nhưng vẫn là Longtom, không biết M40 có đến Vịt không, hậu duệ trực tiếp của nó là M109 thì có.
    M107 175mm nòng dài có động cơ "VUA CHIẾN TRƯỜNG"
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-70.ttvn#13328962
    M-46 130mm nòng đài
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-70.ttvn#13329175
    M114 155mm nòng ngắn
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-71.ttvn#13329711
    Ông tổ của 152mm nòng ngắn Nga, 152mm công thành pháo kiểu 1904 M1904
    Lựu pháo kiểu 1909 1910
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-71.ttvn#13330030
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-71.ttvn#13330089
    152mm nòng ngắn và trung bình
    M1909/30 M1910/30 M1910/37 M1910/34 (mẫu góc hẹp của ML-20) ML-20, Đ-1 M-10 và M-10T M1943 (D-1), 152-мм пf^ка M1935 (Br-2) , ISU 152mm,
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-71.ttvn#13331067
    Tính chién thuật ML-20
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-71.ttvn#13332542
    M109
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-72.ttvn#13334814
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-72.ttvn#13335317
    122mm 1805 sơn pháo và lựu pháo
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-72.ttvn#13336483
    Khônh nhịn được cười
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-72.ttvn#13336704
    122mm nòng ngắn 1909 và 1910
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-72.ttvn#13339041
    lựu pháo 122mm kiểu 1934 Lubok và 122mm M-30 (kiểu 1939)
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-72.ttvn#13339061
    SU-122mm, M-30 tự hành
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-72.ttvn#13340501
    A-19 lựu pháo 122mm nòng dài
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-72.ttvn#13340802
    Đ-25x và S-34 II pháo trên tăng 122mm
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-73.ttvn#13342456
    hủ nho nòng ngắn
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-73.ttvn#13347846
    Đ-74 122mm nòng dài
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-74.ttvn#13349438
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-75.ttvn#13352670
  8. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Kính chào đc huyphuc
    Đồng chí có thể quá bộ sang topic M-113 làm vài bài về ĐKZ được không?
  9. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Các bạn cũng có thể tham khảo trong hồi ký của các tướng lĩnh Quân đội Xô viết đã tham chiến. Điển hình như: Tướng (sau này là Nguyên soái) Séc gây - Matvêêvích - Stemenkô - Cục trưởng cục tác chiến trong chiến tranh (Đầu chiến tranh làm Cục phó, Vatutin là cục trưởng tại cục tác chiến BTTM trước khi được điều xuống chỉ huy chiến đấu). Ông ấy không chỉ ngồi ở BTTM mà liên tục đi xuống các chiến trường khảo sát thực địa nắm tình hình báo cáo lên Stalin. Là nười tiếp xúc với nhiều tư liệu và thực tiễn nên cuốn hồi ký: "Bộ tổng tham mưu Xô viết trong chiến tranh" của ông ấy (viết năm 1974-1975) rất chân thực và đầy đủ về các hoạt động trên chiến trường của quân đội Xô viết và Ban lãnh đạo chiến tranh. Hồi ký gồm 2 tập, mình đã đọc nhiều lần ^^ ở thư viện trường.
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    ặ, tỏằ> tặỏằYng Stemenko chỏằ? là ThặỏằÊng tặỏằ>ng chỏằâ bĂc?

Chia sẻ trang này