1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí của bạn đối với bọn CON GÁI là gì (nghiêm cấm GIRL vào đây) ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi protostos, 20/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongham

    phuongham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ông đừng hỏi ai kinh nghiệm tr­ù khi muãn t¸n b¹n g¸i hä !
    hiểu ch­ua ?
    phuong
  2. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mà chẳng học được điều gì cả
    Các bác thực tế lên đi
    Lý thuyết quá
    Ai chẳng biết đôi mắt là nhất
    Tôi nói chuyện với con gái bao giờ cũng nhìn thẳng vào mắt
    Mình có thể đọc đuwọc cả tâm trạng người đang nói chuyện
    Nếu một mai em hẹn hò cùng người khác, anh mỉm cười định mệnh phải không em.........:D
    Aki, I Love You
  3. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn tự tin đến như thế thì tôi nghĩ bạn đang tự đề cao mình quá đấy, các girls mà đọc thấy dòng này của bạn thì các em ấy sẽ cười tủm tỉm đấy bởi vì ngay bản thân tôi, một người luôn được các em thích cũng không dám khẳng định là mình có thể đọc được ý nghĩ của các em, bạn nên xem xét lại lòng tự tin của mình có nên ở mức như vậy không bởi vì sẽ có một lúc nào đấy lòng tự tin của bạn sẽ bị sụp đổ, thực sự thì con gái không đơn giản như chúng ta thường vẫn nhầm tưởng (nói chung phụ nữ rất phức tạp).
    Có thể bạn sẽ phỉ báng sự nhận xét của tôi nhưng sau này rồi bạn sẽ hiểu ra là mình chẳng hiểu gì về con gái cả.

    Khi tất cả những thứ khác trở thành sai,chân lý vẫn được đảm bảo bởi một sai số kì diệu​
  4. traitimphale2000

    traitimphale2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    TextTexttôi thấy mọi người nên thực tế hơn một chút .Sao lại dối sử với con gái như vậy .Với tư cách là đại diện cho phái nữ tôi thấy các bạn nên xem xét lại lời nói của mình, không nên nói là vũ khí tấn công bọn con gái ma nên nói la phương pháp gây an tượng với con gái.Nhưng dù sao tôi thấy đây cũng là một chủ đề rất hay đấy.Cám ơn bạn nha.
  5. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình xin nhận, nhưng phải nói là vũ khí mới sát với thực tế bởi vì người ta hay gọi công việc tán gái là Cưa Gái mà, cứ dao sắc chắc kê là con gái sẽ chết liền. Em không thấy có người còn dùng cả đến khủng bố để tán gái đấy à?


    Khi tất cả những thứ khác trở thành sai,chân lý vẫn được đảm bảo bởi một sai số kì diệu​
  6. 9

    9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là Nam hay Nu gi cũng vậy thôi : Khi các boy ngồi với nhau thì luôn luôn gọi các nàng là " nó ","con nhỏ đó"
    Còn các nàng khi ngồi tán với nhau về đám con trai thì kêu là thằng nọ, thằng kia.Đó là một sự thật hiển nhiên và không thể thay đổi được.
    Còn về bí quyết chinh phục chị em thi thiết nghĩ rằng không có bí quyết nào có hiệu qủa 100% cả .Con gái thì có nhiều lọai , mỗi lọai điều có cách chinh phục riêng ,tùy theo sở thích .Vả lại dù có được xếp trong một lọai thì mỗi người là một thế giới riêng,không ai giống ai hòan tòan cả.Lọai phụ nữ có đầu óc thì dùng đầu óc để chinh phục,lọai thiên về tình cảm thì dùng tình cảm chinh phục và lọai hám $ thì dung tiền để .... Chỉ sợ rằng bạn muốn chinh phục một người con gái có đầu óc nhưng bạn lại thiếu "trí khôn của ta đây" hay khi bạn thích một cô gái hám tiền mà bạn lại đang " cháy túi" thì ...hehhe....
    Nhung nhìn chung thì người con gái nào cũng thích được con trai để ý,săn đón , thích được khen,chiều chuộng...nhưng bất hạnh thay cho các nàng ở chỗ : khi một chàng luôn leo lẻo rót mật ngọt vào tai nàng và luôn nhìn nàng với ánh mắt đắm đuối thì 90% là sự giả tạo .Vì khi bạn iu ai thật tình thì khi đứng trước nàng bạn sẽ cảm thấy hồi hợp,bao nhiêu từ ngữ bay biến đâu hết .Dưới mắt các nàng khi đó thì bạn thật là Ngố ...huhuhu...Qủa là " éo le thay".
    Thật sự thì chúng ta ai cũng thích chinh phục phái đẹp,đây chính là hình thức để chứng tỏ CÁI TÔI của mình,nhưng khi suy nghĩ lại thì chúng ta thật là ích kỷ, thật là trẻ con vì sự chinh phục là để thỏa mãn cái tính ích kỷ của chúng ta ,thỏa mãn cái tính khoe khoang và muốn chứng tỏ ta đây...kết qủa là khi chia tay chúng ta đã gây cho tâm hồn người khác phái một nỗi đau hay một sự chán chường,mất lòng tin vào " phái mạnh"...có khi chỉ vì nỗi đau ấy mà người con gái đó đánh mất một cuộc đời,một tương lai phía trước, thậm chí đánh mất cả một tâm hồn vô tư ,rất đỗi tình cảm trước đây.
    Cũng có khi "phái đẹp" làm cho chúng ta đau khổ ,nhung chúng ta hãy tha thứ cho họ vì họ là " người đẹp" là "phái yếu" ,họ cần được che chở ,cần được yeu thương ,Còn chúng ta ,chúng ta cần phải cố chịu đựng những thiệt thòi,những rắc rối,những khổ đau mà họ đem lại vì chúng ta là " phái mạnh",là ĐÀN ÔNG.
    Thật ra chinh phục phái đẹp thì không khó mà cái khó nhất trên đời là chinh phục được bản thân mình,chinh phục được cái phần " CON" trong mỗi chúng ta,chinh phục được cái bản năng,cái tính ích kỷ,"cái tôi" của chính mình.Khi chúng ta cố gắng chinh phục phần " CON" thì phần "NGƯỜI" của chúng ta sẽ được nâng lên, chúng ta sẽ là "phái mạnh", là "đàn ông" đích thực.
    Phải không các bạn ?
  7. 9

    9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là Nam hay Nu gi cũng vậy thôi : Khi các boy ngồi với nhau thì luôn luôn gọi các nàng là " nó ","con nhỏ đó"
    Còn các nàng khi ngồi tán với nhau về đám con trai thì kêu là thằng nọ, thằng kia.Đó là một sự thật hiển nhiên và không thể thay đổi được.
    Còn về bí quyết chinh phục chị em thi thiết nghĩ rằng không có bí quyết nào có hiệu qủa 100% cả .Con gái thì có nhiều lọai , mỗi lọai điều có cách chinh phục riêng ,tùy theo sở thích .Vả lại dù có được xếp trong một lọai thì mỗi người là một thế giới riêng,không ai giống ai hòan tòan cả.Lọai phụ nữ có đầu óc thì dùng đầu óc để chinh phục,lọai thiên về tình cảm thì dùng tình cảm chinh phục và lọai hám $ thì dung tiền để .... Chỉ sợ rằng bạn muốn chinh phục một người con gái có đầu óc nhưng bạn lại thiếu "trí khôn của ta đây" hay khi bạn thích một cô gái hám tiền mà bạn lại đang " cháy túi" thì ...hehhe....
    Nhung nhìn chung thì người con gái nào cũng thích được con trai để ý,săn đón , thích được khen,chiều chuộng...nhưng bất hạnh thay cho các nàng ở chỗ : khi một chàng luôn leo lẻo rót mật ngọt vào tai nàng và luôn nhìn nàng với ánh mắt đắm đuối thì 90% là sự giả tạo .Vì khi bạn iu ai thật tình thì khi đứng trước nàng bạn sẽ cảm thấy hồi hợp,bao nhiêu từ ngữ bay biến đâu hết .Dưới mắt các nàng khi đó thì bạn thật là Ngố ...huhuhu...Qủa là " éo le thay".
    Thật sự thì chúng ta ai cũng thích chinh phục phái đẹp,đây chính là hình thức để chứng tỏ CÁI TÔI của mình,nhưng khi suy nghĩ lại thì chúng ta thật là ích kỷ, thật là trẻ con vì sự chinh phục là để thỏa mãn cái tính ích kỷ của chúng ta ,thỏa mãn cái tính khoe khoang và muốn chứng tỏ ta đây...kết qủa là khi chia tay chúng ta đã gây cho tâm hồn người khác phái một nỗi đau hay một sự chán chường,mất lòng tin vào " phái mạnh"...có khi chỉ vì nỗi đau ấy mà người con gái đó đánh mất một cuộc đời,một tương lai phía trước, thậm chí đánh mất cả một tâm hồn vô tư ,rất đỗi tình cảm trước đây.
    Cũng có khi "phái đẹp" làm cho chúng ta đau khổ ,nhung chúng ta hãy tha thứ cho họ vì họ là " người đẹp" là "phái yếu" ,họ cần được che chở ,cần được yeu thương ,Còn chúng ta ,chúng ta cần phải cố chịu đựng những thiệt thòi,những rắc rối,những khổ đau mà họ đem lại vì chúng ta là " phái mạnh",là ĐÀN ÔNG.
    Thật ra chinh phục phái đẹp thì không khó mà cái khó nhất trên đời là chinh phục được bản thân mình,chinh phục được cái phần " CON" trong mỗi chúng ta,chinh phục được cái bản năng,cái tính ích kỷ,"cái tôi" của chính mình.Khi chúng ta cố gắng chinh phục phần " CON" thì phần "NGƯỜI" của chúng ta sẽ được nâng lên, chúng ta sẽ là "phái mạnh", là "đàn ông" đích thực.
    Phải không các bạn ?
  8. tony-couto

    tony-couto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    anh Everest2 noi that qua dung . doi voi cac nang , lanh lung theo toi lai la thu vu khi loi hai . cac ban thu nghi xem , tui chang can tan tinh gi , chi can nhin nang voi anh mat luc thi lanh lung ( nhung dung lanh lung qua !!!!!) luc lai nong nan , tu nhien minh thanh doi tuong nang de y ( vay la tro thanh tay tren do !!!!)
    cac ban thay co dung khong ?????
    mong duoc chi day them
    tony-couto
  9. Killer2001

    Killer2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí mạnh mẽ nhất mà con trai chúng ta có được là:
    1.Sự mạnh mẽ: bạn nên tạo cho các gril thấy an toàn khi ở bên bạn( điều này rất cần thiết đấy)
    2.Sự hài hước:Cô ấy sẽ luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên bạn
    3.Sự hiểu biết: hãy chứng minh cho cô ấy bạn có một sự hiểu biết (các cô gái thường thích bạn trai mình thông minh)
    Hi vọng với ba "vũ khí đó" bạn sẽ hạ gục nhanh và tiêu diệt gọn các cô gái.....
    Killer
  10. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái số 9 nói gì mà bi thảm thế. Cứ như là bạn đã từng bị sự phũ phàng làm đau nhói trái tim của bạn hay sao?(chắc là đúng như thế rồi). Bạn đã từng bị hạ gục sau đó lại bị bỏ rơi phải không? theo tôi bạn hãy tự kiểm tra lại xem trước khi bị chinh phục, bạn có hành động nào làm tổn thương tới lòng tự trọng của đối phương không? Còn nếu bạn luôn luôn đối xử tốt với kẻ đáng chết ấy mà vẫn bị bỏ thì nó đúng là một thằng sở khanh khốn kiếp.



    Khi tất cả những thứ khác trở thành sai,chân lý vẫn được đảm bảo bởi một sai số kì diệu​

Chia sẻ trang này