1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí của bạn đối với bọn CON GÁI là gì (nghiêm cấm GIRL vào đây) ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi protostos, 20/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
  2. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ông bác ơi định dùng kế khích tướng để dụ dỗ em hả? Em đâu có dễ mắc lừa như thế mà ông bác vội hí hửng...
    Cứ chờ đấy!

    lemontree
  3. Neverfall_inlove

    Neverfall_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác nói cũng có lý nhưng tôi lại có một cách hay hơn cơ........nhưng không thể nói ra chốn đông người được ....Nếu cần kinh nghiệm thì hãy liên lạc với tui ...
    2508
  4. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh không nhầm lẫn (đương nhiên là thế) thì sau câu nói "Con lợn ủn ỉn......" là câu "mái mơ khóc đứng không được đành ngồi phệt xuống đất khóc sù sụ!!!"
    Hụ!...Hụ!.......


    Người anh hùng của các cô gái mộng mơ​
  5. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ??oHụ Hụ??? Nghe tiếng khóc than của bác cũng có thể đoán được bác đã đến tuổi ăn cháo cầm hơi. Già rồi mà vẫn ??ochiến??? nhỉ!
    Rất tiếc là văn của bác hơi nobita. Văn bác thế thì đúng là không thể dùng đi cưa các em được, nên dùng ??ođôi mắt ???dại??? để chinh phục các em là chuyện đương nhiên không có gì đáng thắc mắc cả.
    Em đọc cả bài cho bác nghe nhá
    ??oCon gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng giềng???​
    Em biết thừa là bác cố tình không thuộc, nhưng mà không sao.

    lemontree
  6. GiaDich

    GiaDich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai rùi! Tui thi cưa các em bèng cách Nhìn đấm đuối đồng thời mồm miệng nươc dzãi chảy ra lênh láng. Thế là các em "chít" liền.hihihih :D

    Kiếp sau nguyện chẳng làm người
    Nguyện làm Heo Nọc cho đời tức chơi
  7. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng thuộc hệ 1982 Club cho nên anh dùng ánh mắt Dại chân chính để cưa gái chứ không dùng ánh mắt 1982 DẠI để cưa em đâu, yên tâm đi, nếu không thế anh xưng anh với em thế nào được. Hè!...Hé!......
    Em nói đúng đấy, gừng càng già càng cay. Hay!...Hay!... Cay sổ cả mũi rồi nì.



    Người anh hùng của các cô gái mộng mơ​
  8. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Trời anh mà fhải du dỗ bé ư,xếp hàng đi nha khi bé có ý định gặp anh ha,ok
    Mà bé ơi,hãy mơ đi dù giấc mơ đó chỉ có thể là 1 giấc mơ bé con ha
    Tình chỉ là tình khi mình hiểu tình
    lam chi dinh
  9. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trừi ui bác nào mà tinh tướng dữ vậy ta?
    Bác ui cho em hỏi một câu tuy rằng nó không được lịch sự lắm: thế đi "xếp hàng" có dễ như xếp hàng vô Thủ Lệ không bác?
    Mà từ hôm "bút chiến" với bác em toàn thấy ác mộng không à

    lemontree
  10. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,giọng lươic cũng đủng đỉnh đấy chứ,nhưng bé con này khi nào bé lớn thì anh nói với bé tiếp nghe,bé chưa đến tuổi để bàn luận về vấn đề đó với anh đâu ha
    bye
    THÔNG MINH HÀO PHÓNG TÍNH TRỜI CHO
    GIA THẤT THÊ NHI THẬT KHỎI LO
    NGƯỜI ĐẸP ĐỂ SẦU BAO KẺ LỤY
    SÔNG KIA BẾN CŨ MẤY CON ĐÒ
    lam chi dinh

Chia sẻ trang này