1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí của bạn đối với bọn CON GÁI là gì (nghiêm cấm GIRL vào đây) ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi protostos, 20/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
  2. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hơn nữa không phải con gái nào trên đời cũng đều có đặc điểm như bác PhanHoangKyLong đã nêu ra, chiêu của bác để ứng dụng cho các đối tượng hơi đặc biệt.
    Tình yêu là một vòng tròn không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối​
  3. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì nên nghiên cứu sở thích và luôn thể hiện mình là một người tử tế một hero mà cô ấy có thể tin tưởng và dựa dẫm chở che được vì con gái là chúa hay dựa dẫm vì họ yếu đuối mà hì hì...biết được sở thích để luôn được lòng họ, nếu khó khăn thì dùng chiêu khích tướng.Biết được điểm yếu là quan trọng nhất để lúc xuất chiêu là họ không đỡ được... coi như xong. Chúc các cao thủ thành công trên tình trường nóng bỏng
    LoVe VaLLeY
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
  4. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Các bác có bít tại sao con gái thường thích những thằng lạnh lùng ko???Những thằng này có cần công fu cưa cẩm quái gì đâu mà vẫn được lòng họ,thế mới bùn cừi!!
    Do đó nếu bạn "chẳng may" bị đổ vì 1 ẻm thì đừng nên vội vã chạy ngay tới làm quen mà dễ bị coi thường. Hãy nghĩ ra 1 cái cớ gì đó làm như tình cờ vậy,càng ấn tượng càng tốt!VÍ dụ:Đang đi trên đường với bạn mà gặp người ấy,he he,nhờ thằng bạn(hoặc thuê thằng nào cũng được) đâm đổ xe người ấy(nhẹ thôi).Khà khà,cơ hội để bạn thể hiện rồi đấy!!Nếu bạn sợ người ta đau thì bạn đúng là chẳng hiểu wé gì về nghệ thuật cưa cả!!
    Ngoài ra tớ nghiệm ra rằng đa số con gái xinh thì thích những người có tính cách thật sự đàn ông và hào hoa!
    Còn các bác có vũ khí nào lợi hại để tấn công họ ko??Đã lên đây thì đừng có mà giấu nghề!
    Ngủ tiếp!
  5. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Có phải ai cũng đàn ông, hào hoa được đâu. Mà đã đàn ông hào hoa rồi thì cần quái gì phải dùng chiêu nữa
    LýThông
  6. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hichic, nghe các ông bạn bàn bạc ở đây thấy mà thương quá. Trong khi cũng có vô khối chị em đang thắc mắc là dùng vũ khí gì để cưa đổ một anh mà mình thích chít đi được. Nhưng thật ra trong môi trường xã hội hiện nay, cái chuyện fall với 1 ai đó là dễ dàng và nhanh chóng lắm. Nên các bác cứ thoải mái tinh thần đi được không? Đâu cần phải căng thẳng như vậy, nếu các bác thích 1 ai đó thì chỉ cần thể hiện bản thân cùngnhững cái tốt của các bác ra là okey rùi mà. Còn những cái xấu thì sẽ được trình bày dưới dạng đang hoàn thiện, nên chị em chúng em dễ cảm thông lắm.
    Không cần phải học nhiều chiêu, bầy nhiều kế hoạch đâu. Em rút được kinh nghiệm là đừng có bày nhiều trò quá. Thằng bạn thân của em, cứ mỗi lần thích một cô nào đó là gọi điện cho em ngay lập tức để xin một bản kế hoạch 3 tháng với 6 tháng.<chả giấu gì các bác, em là chuyên gia đi tư vấn cho bọn bạn,>. Nhưng khổ nỗi là nếu cứ đi theo cái mô hình1 tuần thì đi uống nước, 2 tuần bắt đầu tặng hoa <ví dụ thế>, thì ít chị em nào có rung động lắm. Có khi cứ nhìn đắm đuối chị em rùi tặng hoa thì anh em vừa cụp mắt xuống, chị em đã lẩm bẩm: Thằng điên rồi ấy chứ <em hay thế lắm> Lần gần đây nhất, em đã tư vấn cho thằng bạn em là nắm tay thế nào<xoè tay ra anh cho cái kẹo này>. Tỏ tình ở quán nào<hic>, chán chê xong mới nghĩ ra là chả việc quái gì như thế, có khi đang đi xe, quay lại túm chặt lấy cái tay thế là xong.
    Còn về cái vụ vuốt ve, xin lỗi bác nào nói thế, chắc đấy la fkinh nghiệm với bọn gái đú rồi bác ạ. Chứ bác mà dở chiêu đấy ra với con gái nhà lành thì xin lỗi bác trước khi làm thế bác làm ơn báo với mẹ bác là <Chiều nay ko cần nấu suất cơm của con>. Thật ra thì con gái cũng như con trai thôi, một cái chạm nhẹ vào tay, một cử chỉ dịu dàng như là sửa hộ cái cổ áo sẽ rất đểlại ấn tượng. Nhưng là khi mà các bác fall vào nhau đến 51% rùi.Chứ bác muốn chinh phục người ta mà lại chạm vào người ta thì có mà...Mà các bác cứ nghĩ thử xem, các bác có muốn love một cô mà mới đi chơi vài buổi, bác chạm vào cô ta mà cô ta im thin thít thì còn gì là vị nữa, đúng không?
    Thế ở đây em mách nước cho các bác nhá. Muốn dùng vài hành động thân mật, mang tính chất đụng chạm mà lại không bị gọi là sỗ sàng, thì các bác cứ véo tai hay véo mũi cho em<nhất là những cô nào mũi đẹp như em chẳng hạn.hihi>, Như thế rất thân mật, tiến thêm được một bước, mà lại mang lại cho người ta cảm giác an toàn.
    Túm lại mà nói, các bác là đàn ông, con trai, các bác có rất nhìu cơ hội để show off đấy. Để thu hút được một cô, hay thậm chí là nhiều cô, các bác cần có cá tính một chút, cần có cái gọi là manly một chút, chứ đừng nhạt toèn toẹt thì chả cô nào thích đâu.
    Hic, thui, đã nói thì nói cho chót. Gần đây em đổ đánh rầm một bác. Hic, dổ dúi dụi không đứng lên được. Vì những cái gì nhỉ: 1. Nói chuyện thoải mái. <chẳng hạn như có thể ngồi như 2 thằng bạn trai nói chuyện về "hàng tuyển kĩ" mà không rào đón, không có ai kêu lên oai oái vì ngượng>
    2. Quan tâm săn sóc em.
    3. Có chí tiến thủ<thể hiện rất rõ trong công việc>
    4.Giỏi<thôi rồi khỏi trình bày>
    5.hay đá đểu người khác<thể hiện một điểm đặcbiệt đấy chứ>
    5. Khá là đẹp trai<cao ráo>
    6. Cuối cùng là...yêu chân thành<hic, yêu người khác(không phải là em) rấtc hân thành các bác ạ.
    Thế đấy, thế là em đã đổ rầm một cái. Bi giờ có bác nào như thế nữa thì chả cần bí quyết vũ khí nào cả, trình cho em cái CV là em đổ lần nữa cho. Hic
    P/S" các chị em đừng có nổi cáu vì bài bóc mẽ này nhá
    Minh rua con
  7. TinhyeuNhietdoi

    TinhyeuNhietdoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tui bau` 5 * cho EmBeRua do'.Cam on da truyen dat kinh nghiem nhe'.
  8. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn những lời "vàng ngọc" của EmBeRua !Anh Vote cho em 5* nhá!
    Fải thừa nhận là dù có thâm niên trong nghề thợ cưa nhưng nhiều bác vẫn còn hơi "ngu" về khoản tâm lý chị em(may mắn là mình ko nằm trong số đó)!!Mong em sẽ tiếp tục đóng góp!
    Khà khà,chú này chẳng hiểu giè cả.Đứng trước mặt đối tượng chú ko hào hoa cũng fải hào hoa ko thì cầm chắc 70% thất bại trong tay.
    Ngủ tiếp!
  9. Phan_Danh_Son_new

    Phan_Danh_Son_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bài của Phan Hoàng Kỳ Long là bao quát nhất - lòng tham là động lực sống của con người : con gái không tham tài năng thì sẽ tham hình thức hoặc những cái khác. Những cái mà con gái cần như EMBE RUA nói đó thì đều là một trong những lòng tham mà KYLONG đã liệt kê ra. Nhưng có điều các bác bản lĩnh thấp quá, không hiểu hết được sự cao tay của KYLONG đâu . Hãy đọc lại bài đó đi !
    PDS
  10. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bác DanhSơnnày là nick khác của bác Kỳ Longhay sao mà tán bác ấy ghê thế. Em đã đọc kĩ lại rùi và thấy ...hichic, có thể là đúng thật. Đúng là kể cả con gái hay con trai thì đều tham một cái gì đó, không phải là nhan sắc thì cũng là tiền tài... nhưng cái chíng mà chúng ta định nói đến thì chỉ là cách ứng phó sao cho với những cái chúng ta đang có mà lại đạt được những cái mà chúng ta thích thôi mà. Chẳng hạn như bác chỉ có 50000đ mà lại thích mua 2 con gấu bôngmỗi con giá 35 nghìn chả hạn. Hic, đang suy tưởng rất là lãng mạn về b í kíp các anh em dùng để cưa cẩm thì các bác lại lôi chuyện tiền ra đây.
    Minh rua con

Chia sẻ trang này